Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Duyên: Đám cưới với tôi không quan trọng

Thứ tư, 14:38 19/05/2010 | Giải trí

Vừa trở về từ trường quay Hoành Điếm (Trung Quốc) sau vai diễn Phương Thảo, một nữ y tá trong bộ phim “Vượt qua bến Thượng Hải” – một tác phẩm về Hồ chủ tịch, NSƯT Mỹ Duyên lại tất bật với những kế hoạch mới.

 
Nửa kia là một sự bù đắp đầy đủ

- Cuộc sống hiện nay của chị thế nào?

- Nó khá là mới mẻ nhưng tôi đang thích nghi. Đây là khoảng thời gian cực kỳ thú vị. Khoảng thời gian để khám phá và có nhiều cung bậc khác nhau, nhiều khi mình hơi bất ngờ và nhiều khi mình cũng thật hạnh phúc.

- Nhưng đôi khi với sự nhảy cảm của người nghệ sỹ sẽ khiến chị phải suy nghĩ nhiều về những gì chị cho là bất ngờ?

- Tôi chỉ hi vọng chứ không nói là cuộc đời toàn màu hồng. Thực sự tôi nghĩ rằng trong mỗi gia đình đều tồn tại những vấn đề riêng mình phải xử lý thế nào cho phù hợp để có thể thu vén, quán xuyến, điều chỉnh mọi việc ở mức độ tốt nhất trong thời điểm. Với tôi đó là bước khởi đầu để mình học hỏi và thích nghi.

- Việc đó có làm chị mất nhiều thời gian hay không?

- Tôi nghĩ đó sẽ phải là một thời gian dài với những điều mới mẻ. Mỗi vấn đề mới là một thích nghi mới. Đây chính là một điểm hay, thú vị. Tôi không thích những sự việc đã biết rồi, những sự việc đã lặp đi lặp lại sẽ dễ nhàm chán. Chỉ có điều, nếu bất ngờ quá cũng sẽ không ổn cho lắm (cười lớn).

- Chị có phải chuẩn bị nhiều cho sự thay đổi cuộc sống như vậy không?

- Có chứ. Bất cứ người phụ nữ nào cũng vậy và nhất là nghệ sỹ, như bạn nói, tôi có một sự nhạy cảm rất cao. Khi làm một việc gì đó, tôi đều chia sẻ với chồng để cùng thích nghi được với nhau và giữa hai người phải có sự tự do nhất định chứ không hoàn toàn phải quá phụ thuộc vào nhau.

- Điều lớn nhất mà chị nhìn thấy ở người đàn ông này để chị quyết định gửi gắm cuộc đời là gì?

- Anh Phước thuộc tuýp người của gia đình và rất chu đáo. Anh quan tâm tôi ở những chi tiết rất tinh tế mà đôi lúc tôi không hề để ý. Tôi là người thường quên trước quên sau và hay bị té xe.

Ở nhà, mọi thứ phải đặt đúng vị trí của mình vì tôi chỉ có khả năng nhớ vật đó ở một vị trí duy nhất. Tôi không cẩn thận, không biết cách chăm sóc bản thân, ngay cả về cách ăn uống cũng tùy hứng vì bận bịu với công việc nên luôn muốn nhanh chóng, thuận tiện. Trong cuộc sống có những lúc thăng trầm, anh Phước luôn ở bên cạnh cùng tôi vượt qua những khó khăn, giúp cuộc sống của tôi dễ dàng và dễ thở hơn.

- Chị đã có một thời gian rất dài sống một mình, trước khi quyết định lên xe hoa. Liệu đó có phải là sự hy sinh những giá trị mà mình đã xây dựng?

- Tôi nghĩ đây là một sự kết hợp và chia sẻ nhiều hơn. Cuộc sống tự do có những cái hay riêng của nó.

Từ xưa đến giờ, tôi thích gì thì làm đó còn bây giờ thì không thể như vậy được. Thế nhưng điều đó không phải là mất đi tự do mà đó có nghĩa là tôi phải quan tâm, chú ý hơn đến người bạn đời của mình, chứ không chỉ nghĩ đến cảm xúc, suy nghĩ của riêng mình nữa.

Chẳng hạn như bây giờ, muốn đi xem phim, việc trước tiên là tôi sẽ xem lịch hôm nay anh ấy có ảnh hưởng không hoặc anh có mệt hay không để có thể đi cùng nhau. Tôi phải biết phối hợp hai thời gian biểu với nhau để có thể cùng vui chơi, cùng chia sẻ với anh.

- Chị có lường trước được cuộc sống gia đình một lúc nào đó sẽ trở nên bó buộc đối với cuộc sống của một nghệ sĩ?

- Khi bước vào cuộc sống gia đình, tôi đã chứng kiến rát nhiều mối tình của bạn bè, của các nghệ sĩ khác. Tôi nhận biết rằng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và phải biết thích nghi ở hoàn cảnh của riêng mình.

Dĩ nhiên, không có gì là hoàn hảo, muốn tình yêu lâu bền phải biết cách tạo ra sức sống cho nó, chứ không phải cứ trông chờ vào sự gắn bó đương nhiên phải có. Trong cách xử sự, tôi luôn lựa lời ăn tiếng nói cho vừa lòng nhau để sau này nếu lỡ có sự bùng nổ nào, mình cũng sẽ không quy trách nhiệm cho người khác.

- Hình như chị vừa nói về quan niệm sống “tương kính như tân”?

- Nếu được như vậy thì quá tốt và tôi luôn cố gắng hướng đến điều đó. Khi bước ra đường, tôi phải ăn mặc đẹp, gặp mọi người, tôi phải nói chuyện lịch sự để người ta luôn thấy tôi đẹp từ trong ra ngoài. Vậy thì tại sao tôi không làm điều đó ngay trong chính ngôi nhà của mình?

Gia đình chính là một xã hội thu nhỏ. Mặc dù đã chung sống với nhau, đã biết rất rõ về nhau nhưng vẫn giải thích nghi với những nhược điểm của nhau. Người ngoài không ai chịu những nhược điểm đó, nếu người ta không thích, người ta sẽ bỏ đi ngay.

Khi đã chấp nhận chung sống, chắc chắn tôi sẽ nhận ra những nhược điểm của người bạn đời của mình và tôi phải làm sao khắc phục điều đó, không gây khó chịu. Quan trọng hơn cả, tôi thấy được sự tôn trọng lẫn nhau mới có thể khiến cho hôn nhân bền vững lâu dài.

- Anh ấy có gia trưởng?

- Bất cứ đàn ông nào cũng ít nhiều có tính đó. Họ luôn muốn làm chủ trong gia đình và tiếng nói của họ luôn phải được xem trọng, được chú ý đến, cao hơn nữa là áp đặt. Với anh Phước, khi anh đưa ra nhưng vấn đề, anh đòi hỏi ở tôi theo một mức độ mà tôi thấy hơi cao với mình.

Anh giải thích việc đó để tạo cho tôi một sự cầu tiến, để tôi luôn luôn phấn đấu chứ không tự bằng lòng với bản thân ở cái mức đang có. Tôi thấy anh nói đúng, những yêu cầu được đưa ra một cách hợp lý sẽ giúp cải thiện, bổ sung cho nhau, thích nghi với nhau, hiểu nhau hơn, là điều cần thiết và nên làm.

- Chị có thường xuyên đặt mình vào tình trạng “luôn luôn là ngày đầu tiên”?

- Thực sự chúng tôi mới chỉ bước vào giai đoạn đầu của hôn nhân.

Tôi và anh Phước quyết định “thổi cơm chung” vào cuối năm ngoái, sau hai năm quen biết. Vì vậy, với câu hỏi này, chắc phải đợi một thời gian nữa tôi mới trả lời được.

Để có quyết định cuối cùng, chúng tôi bắt tay vào… xây nhà. Nhà được xây dựng từ cuối tháng 10/2009. Với tôi, xây nhà là một quyết định quan trọng. Tôi đặt vấn đề xây nhà trước để ổn định rồi mới dẫn đến sống chung.

Chắc chắn rằng khi quyết định xây nhà, dù người ta có yêu nhau đến mấy cũng sẽ có những tranh cãi và đây là một kinh nghiệm để tôi và anh Phước có thể giải quyết những vấn đề của cuộc sống chung sau này.

Sẽ không có một đám cưới rình rang

Mỹ Duyên chia sẻ rằng chị và ông xã không quyết làm một đám cưới “hoành tráng” như mọi người vẫn nghĩ. Lý do chị đưa ra cũng khá thực tế rằng sau khi góp tiền xây nhà ở quận 8, hiện nay chị đang tích góp để phủ đầy ngôi nhà đó. Hơn nữa, Mỹ Duyên cũng tự nhận mình là một người đơn giản nên không muốn những thứ rườm rà.

- Tại sao chị không đeo nhẫn cưới?

-  Vì sự thật tôi chưa làm đám cưới. Để đeo nhẫn cưới, tôi phải về Đức (chồng Mỹ Duyên định cư tại Đức) làm thủ tục kết hôn. Đáng lẽ, theo dự định là vào năm ngoái nhưng tôi lại vướng bận chuyện xây nhà nên chưa có cơ hội. Chúng tôi cố gắng thu xếp để đi Đức trong năm nay.

- Vậy là đám cưới của chị sẽ diễn ra tại Đức và không phải là một đám cưới rình rang?

- Đúng vậy. Tôi sẽ không làm rình rang bởi vì đám cưới với tôi không quan trọng.

Tôi nghĩ, đám cưới chỉ là bề nổi thôi. Tôi thấy làm đám cưới quá cầu kỳ sẽ rất mệt mỏi và không đem lại niềm vui. Nếu chỉ để thông báo “Tôi đã kết hôn”, không cần thiết phải quá cầu kỳ như vậy.

Ở Sài Gòn, tôi chẳng còn ai thân thiết ngoài bạn bè nên tôi sẽ chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời một số bạn bè thân để mang lại sự ấm cúng nhiều hơn là sự cầu kỳ. Còn đám cưới tại Đức thật ra chỉ là một bữa tiệc ra mắt gia đình bên anh Phước bởi còn ba mẹ bên đó và cả hai cụ đều đã khá cao tuổi.

Với người lớn, tổ chức một đám cưới là việc quan trọng và cần thiết. Hiện giờ họ hàng của anh Phước đều ở bên đó cả nên đang hối thúc bọn mình về Đức để làm thủ tục.

- Nói một chút về tổ ấm mới của chị nhé!

- Tôi yêu ngôi nhà này. Có được một căn nhà cho riêng mình là ước mơ từ lâu của tôi.

Trước đây, khi còn ở với ba mẹ thì chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều này cả. Sau này, khi nghĩ đến một cuộc sống với gia đình của riêng mình, điều tôi nghĩ đầu tiên là một ngôi nhà. Đây là nền tảng bắt đầu một cuộc sống gia đình mới.

- Chị có khó tính trong việc xây nhà không?

- Nhà tôi vừa xây xong, có một số trục trặc nho nhỏ nhưng sau cùng cũng giải quyết ổn thỏa. Tôi thích sự đơn giản, nhưng ấm cúng.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ phải thực hiện sao cho ngôi nhà của mình có được một cái sườn, một nền tảng đầu tiên rồi sau đó từ từ mới bắt đầu tính đến chuyện trang trí. Hiện tại, tôi đang có gì dùng đó và dần dần tô vẽ ngôi nhà theo ý thích của mình. Khi tôi đã xây hay mua một vật dụng gì, đó phải là thứ đáng giá và quan trọng là bền.

Muốn có con sớm và thích con gái

Mỹ Duyên đang mong muốn có thêm tiếng cười của em bé trong gia đình nhỏ của cô. Với Mỹ Duyên, hạnh phúc sẽ bền vững hơn khi có những đứa bé – sự kết tinh của một hạnh phúc thực sự.

- Chị thích có con gái hơn hay con trai?

- Con gái, vì tôi nghĩ con gái sẽ gần gũi với mẹ nhiều hơn. Tôi sợ rằng có con trai sẽ khó dạy bảo hơn. Tuy cha mẹ nào cũng đều rất thương con nhưng tôi thấy việc nuôi dạy con trai khó hơn con gái. Dĩ nhiên, tôi không có ý phân biệt giới tính gì cả (cười). Đàn ông thì họ thích con trai nối dõi, nhưng tôi vẫn luôn luôn thích có con gái hơn.

- Có khi nào chị ngồi nghĩ ra tên cho con mình chưa?

- Thực sự là chưa, tôi mới chỉ nghĩ đến họ chứ chưa nghĩ đến tên. Anh Phước mang họ Hoàng Công, tôi họ Lê, có thể sẽ là Hoàng Lê Công. Chúng tôi còn cân nhắc một lựa chọn khác, là Hoàng Huỳnh. Huỳnh là họ của mẹ tôi.

Anh Phước giải thích rằng bên nội tôi đã có anh trai tôi nối dõi, còn bên phía ngoại hầu như không có nên mới chọn họ Hoàng Huỳnh. Tính vậy thôi nhưng tôi muốn coi mặt em bé rồi mới đặt tên.

- Chị thích trong nhà có mấy em bé?

- Hai con thôi, nhưng sinh đôi một gái – một trai thì tốt quá! (cười lớn)

- Chị có phải là người giỏi nữ công gia chánh không?

- Thú thật là không. Tôi chỉ giỏi quán xuyến những công việc bình thường trong gia đình. Nói nhỏ nhé! Tôi dọn dẹp rất giỏi nhưng còn việc vào bếp nấu những món ăn ngon, sắp xếp hợp lí một bữa ăn gia đình thì còn đang phải học hỏi rất nhiều.

- Vậy chồng chị là đầu bếp chính?

- Thật ra, việc bếp núc anh Phước còn giỏi hơn tôi nhiều. Ở nhà lúc nào rảnh thì tôi mới thu xếp vào bếp.

Làm những món ăn đơn giản, sắp xếp bữa ăn, tôi làm được nhưng còn việc thực hiện những món ăn ngon và lạ, tôi chịu thua, lúc đó phải nhờ đến anh Phước trổ tài.

Anh ấy rất giỏi chế biến, nhiều lúc trong tủ lạnh hầu như không có gì hết mà anh vẫn biết cách làm ra những món ăn ngon. Những lúc như vậy, anh thường bắt tôi đứng bên cạnh phụ và “phụ đạo” cho tôi để sau này thực hiện lại.

- Trong nhà hiện giờ có nuôi con vật nào không?

- Có. Một con chó cocker tai dài và một con Chihuahua.

- Xin cảm ơn chị và chúc chị hạnh phúc!

Theo TGVH
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Giải trí - 40 phút trước

GĐXH - Phương Thanh là nữ ca sĩ đình đám của những năm 2000 với nhiều ca khúc hay giành giải "Làn sóng xanh". Ở tuổi ngoài 50, chị làm mẹ đơn thân sau những cuộc tình trắc trở.

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Giải trí - 1 giờ trước

"Xã hội có rất nhiều người cũng đi ở nhà thuê, có phải riêng mình tôi đâu. Tôi biết bằng lòng với những gì mình có", ca sĩ Lê Duy nói.

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 4 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 8 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 10 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Top