Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Dung: Đủ tự trọng để lựa chọn cho mình cách sống 'sạch'

Thứ ba, 14:43 19/05/2009 | Giải trí

Gặp Mỹ Dung không khó, nhưng để cô nói về những gì thực sự chân tình, nhất là về chuyện riêng tư của mình thực sự là một điều chẳng dễ dàng gì.

 
Cái sự khó đó không đến từ những “hàng rào” che chắn cẩn thận, càng không đến từ sự khéo che đậy, mà nó đơn thuần là một sự cẩn trọng với cuộc sống của mình. Một sự cẩn trọng mà như cô giải thích là để giữ gìn không riêng cho bản thân mình, đó còn là sự giữ gìn cho cả những người thân trong gia đình, để những muộn phiền đừng “đánh động” đến gia đình của cô bởi cô là “thân chủ” của nó và chịu đựng nó là quá đủ rồi.
 

- Hãy bắt đầu câu chuyện của chúng ta bằng công việc nhé! Đã quá lâu rồi không thấy Mỹ Dung có kế hoạch gì mới, bạn còn đang chờ đợi điều gì nữa?

- Tôi đang tạm dừng chứ không có nghĩa là dừng hẳn. Tôi tạm dừng để nhìn lại mình và thay đổi. Sự tạm dừng đó là do tôi tự cho phép mình khi thấy mình chưa có gì mới, mà một hình ảnh cũ được lặp đi lặp lại sẽ rất nhàm chán. Tôi vẫn ấp ủ rất nhiều dự định như CD-DVD, liveshow cho sinh viên…nhưng để những dự định đó thành công thì cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hậu thuẫn vững chắc.

Thời gian tôi tạm nghỉ là thời gian để tôi tích lũy, chuẩn bị cho một ngày trở lại sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, sẽ là một hình ảnh Mỹ Dung đã trưởng thành, nồng nàn và cũng nóng bỏng hơn.
- Nhạc sĩ Thanh Tùng và bạn có một mối quan hệ khá mật thiết, bạn có thể cho biết mối quan hệ đó bắt đầu từ đâu và vì sao nhạc sĩ Thanh Tùng đánh giá bạn cao như vậy, theo ý kiến của bạn!
 
- Thầy, như cách mà tôi vẫn gọi nhạc sĩ Thanh Tùng, thực sự là một người thầy lớn và tôi thấy mình may mắn khi được ông thương yêu như một người cha. Tôi không thể trả lời được vì sao ông yêu thương và đánh giá cao tôi như ý bạn hỏi, nhưng hơn ai hết, tôi ý thức được tình cảm đó là một sự vô giá đã giúp tôi rất nhiều, dạy tôi nhiều thứ không chỉ âm nhạc.

Còn về chuyện mối quan hệ đó bắt đầu như nào thì đó là một câu chuyện dài bắt đầu từ một cái nhíu mày đầy khó chịu của thầy.

4 năm trước, tôi được gọi đến hát thử ca khúc Em và tôi với phần đệm bằng guitar trong quá trình lựa chọn ca sĩ tham gia liveshow của thầy ở Hà Nội. Với tất cả sự mến phục và mong ước được hát nhạc của ông từ trước, tôi đã hát hết mình bởi tôi biết đó gần như là cơ hội lớn để tôi được hát nhạc của Thanh Tùng cho chính ông nghe. Nhưng khi tôi biểu diễn xong thì ông nhíu mày. Nhìn động thái của ông lúc đó tôi biết rằng cánh cửa đến với liveshow của thầy đã khép.

Tôi đã rất buồn và trách mình rằng sao không cố gắng hát hay hơn chút nữa biết đâu lại được. Nhưng, hai hôm sau, một người trong ê-kíp tổ chức chương trình gọi cho tôi và thông báo tôi được chọn tham gia, và mừng hơn là tôi lại được thể hiện ca khúc mới nhất lúc đó của thầy là Cơn bão nghiêng đêm và ca khúc Lối cũ ta về.

Tôi cũng không biết vì sao thầy Tùng lại dành cho sự ưu ái này và đó cũng chính là áp lực đối với tôi. Tôi đã thể hiện bài Cơn bão nghiêng đêm bằng toàn bộ tâm huyết của bản thân. Sự thực là tôi đã bật khó và hoàn toàn thả mình vào nhân vật của bài hát.

- Nghe nói bạn đang dừng kế hoạch CD nhạc Thanh Tùng đúng không? Vì sao? Có phải bạn lo sợ khi hát lại dòng nhạc đã quá nổi tiếng với các diva?

- Tôi không thể dừng lại được vì đó là nguyện ước của tôi. Tôi đã lường trước hết những khó khăn, nhất là phần hòa âm phối khí để sao vẫn có thể giữ được tinh thần của những ca khúc đã quen thuộc mà vẫn gần gũi với giới trẻ.

Và tôi cũng không phủ nhận rằng, đôi lúc tôi đã nản lòng, muốn từ bỏ, nhưng chỉ những câu hỏi vô tình như: CD Thanh Tùng sắp ra chưa cháu? Bao giờ thì được nghe Hoa cúc vàng đây? (ca khúc Hoa cúc vàng được nhạc sĩ Thanh Tùng viết tặng riêng cho Mỹ Dung).... thì tôi lại thấy rằng mình không được quyền bỏ cuộc bởi sự quan tâm kia, dù có thể là xã giao, nhưng ít nhiều mình đã hứa thì phải làm, hơn nữa đó cũng là ước nguyện lớn nhất của tôi.

Tôi đã vượt qua được những khó khăn về tâm lí như thế, và đến giờ album cũng đã bắt đầu khởi động, sớm nhất là tháng 8 có thể ra mắt khán giả.
 

- Một Mỹ Dung hát nhạc Thanh Tùng sẽ như nào nhỉ?

- Bạn và khán giả hãy yên tâm rằng CD nhạc Thanh Tùng cũng rất trẻ trung và gần gũi với khán giả trẻ. Khâu chọn bài và thiết kế cũng đang được triển khai. Tôi mong mọi việc sẽ thuận lợi và khán giả sẽ đón nhận nồng nhiệt.

- CD "Chuyện người con gái" của bạn được đánh giá thành công hơn hẳn so với CD thứ 2 - "Nếu", đó có phải là áp lực để bạn làm CD thứ 3 để “bật” hẳn lên?

- Nếu dùng từ thất bại cho album Nếu, theo cá nhân tôi, thì đó là một suy nghĩ chủ quan của bạn, bởi với sản phẩm đó tôi vẫn có những hit của mình. Còn nếu nói vì sự thất bại đó mà tôi phải làm đĩa thứ 3, đĩa nhạc Thanh Tùng để “bật” lên lại là một sự áp đặt. Như tôi đã nói, tôi hát nhạc Thanh Tùng bằng tất cả vốn sống, tất cả tâm huyết và tình thương yêu, kính trọng dành cho ông nên tôi không đong đếm hay đặt trách nhiệm lên vai nó là phải thành công.

Một cách ích kỉ, tôi muốn làm nó hoàn thiện theo cách của tôi, cho bản thân tôi trước đã, bởi vì tôi có nghe đâu đó câu nói rằng cứ đi đến tận cùng cảm xúc, bạn sẽ gặp khán giả.

- So với lứa đã trưởng thành trong SMĐH, Mỹ Dung là ca sĩ đắt show nhất, đặc biệt là các event, nhưng nếu để đánh giá thành công nhất thì thật khó khi tên bạn luôn không được liệt kê đầu tiên trong những bài tổng kết về cuộc thi này, vì sao vậy?

- Tôi không dám chắc mình là người đắt show, quan trọng là mỗi khi tôi hát, tôi ý thức được rằng những lời ca mà tôi đang hát nhiều hơn là một công việc mà nó còn là danh dự và uy tín để mình có thể mưu sinh dựa trên nền tảng của sự đam mê, của nghiệp. Ai cũng muốn tên mình đứng đầu trong các bảng xếp hạng nhưng nếu chỉ để cho khán giả so sánh thì tôi không muốn, tôi muốn mình nằm ở một góc nào đó đủ nhỏ trong lòng khán giả.
 

- Nếu có người nói bạn đắt show event vì bạn khéo và bạn đẹp chứ bạn hát không đặc biệt, đặc sắc, bạn sẽ nói gì?

- (Cười lớn) Tôi sẽ chẳng nói gì ngoài lời cảm ơn! Tôi thường nhận được những lời khen như trang phục đẹp, bài hát hợp với chương trình, hát hết mình và khán giả thích. Chỉ chừng đó những lời khen cũng đủ để nói rằng, khéo chỉ là yếu tố cần chứ chưa thể là đủ để ai đó không cân nhắc khi nhấc máy và gọi cho ca sĩ Mỹ Dung trong một show chương trình của họ.

- Chúng ta đã nói chuyện nghề nhiều rồi, giờ hãy chuyển qua chuyện riêng tư một chút nhé! Bạn đã chia tay người yêu, một mối tình dài và theo tôi được biết, người yêu cũ của bạn không phải là một người giàu có. Vậy có khi nào bạn thấy tiếc khi nhìn thấy nhiều đồng nghiệp luôn có những “Mạnh Thường Quân” “kèm cặp” và làm bệ đỡ? Đã bao giờ bạn nói câu "giá như..."?

- Tôi thấy đây là một câu hỏi mang nặng tính số đông, bởi tôi vẫn luôn nghĩ rằng, cái gì không phải của mình sẽ chẳng bao giờ bền vững. Tôi cũng hiểu được rằng không ai thương mình bằng chính bản thân mình và không ai cho không ai điều gì cả. Bản thân tôi đã có những điều tôi muốn, giờ là lúc tôi phát huy những điều đã có đó theo cách của tôi, bằng sức lực của tôi, nhiệt huyết của tuổi trẻ nên tôi tự hào về điều đó hơn là đi nhờ cậy vào một ai đó như một cách cầu xin sự thương hại.

Nói về chuyện cũ, thực sự đó là một mối tình đẹp và dù có chia tay rồi tôi vẫn dành cho quá khứ của mình sự trân trọng. Tôi không có thói quen ngoảnh đầu lại soi gương và càng không có sự đong đếm trong tình yêu, bởi khi yêu, tôi cũng như phần lớn những người đàn bà khác, yêu bằng bản năng. Vậy nên, từ "giá như" không bao giờ tôi nhắc đến, dù chỉ là buột miệng.

- Nhưng cũng có một thời gian dài sau khi chia tay, bạn dường như khép mình hơn, có phải vì bạn sợ, sau sự thất bại với một mối tình tưởng như đã sắp chín, nên giờ bạn e dè hơn với những người mới đến?

- Đó là trạng thái tâm lí cũng bình thường thôi mà! Tôi cũng đã từng có cảm giác vô cảm với tình yêu, nhưng khi nhìn lại tôi thấy số thời gian mình sống trên cõi đời này là có hạn, vậy thì tại sao lại làm ngắn đi những ngày quý báu như thế. Bởi bên cạnh tôi còn có gia đình, người thân và bạn bè. Tình yêu đôi lứa có thể quan trọng nhưng nó chưa phải là quan trọng nhất, đủ để thay thế tất cả những phần còn lại.

Và nếu xét ở nghĩa rộng hơn thì tình yêu đó chỉ là một phần rất nhỏ trong hai chữ tình yêu nói chung, một thứ tình cảm ở biên độ rộng hơn, đối tượng “được hưởng” rộng hơn, nên tôi “buộc” mình phải vui vẻ trở lại, ít nhất là để người thân khỏi phiền lòng. Tôi cũng nghiệm ra rằng, khi bạn mở lòng một cách chân thành nhất thì cũng là lúc bạn sẽ đón nhận được sự chân thành đáp trả.

Tôi vẫn sẽ yêu, yêu chân thành và đắm đuối như tôi đã từng. Người phụ nữ sinh ra để được yêu và được che chở mà, vậy thì vì sao chính bản thân mình lại tự cướp đi của mình cái quyền chính đáng đó.
 

- Thậm chí ngay cả sau khi chuyện tình đổ vỡ thì mọi người vẫn nhận thấy rằng Mỹ Dung là ca sĩ sạch sẽ về scandal, bạn né tránh nó hay bạn không đủ sức để tạo những ì xèo cho những quan tâm thời điểm?

- Nếu đã là một người tham gia vào hoạt động nghệ thuật biểu diễn, tôi chắc rằng ai ai cũng muốn mình được biết đến, nhưng để được biết đến với cách nào giữa muôn nghìn cách lại là những lựa chọn khác nhau. Tôi không vỗ ngực nói mình thanh cao nhưng tôi đủ tự trọng để chọn cho mình cách sống và được biết đến sạch sẽ nhất có thể.

Tôi không muốn tự làm xấu mình rồi đi la làng lên để nhận sự thương hại bằng những cái nhìn tò mò, những lời bình phẩm đôi khi là thiếu thiện chí. Còn chuyện riêng tư của tôi thì thú thực là tôi luôn muốn chia sẻ chân thành lắm nhưng có lẽ tôi yêu ít nên không biết nói gì (cười).

- Có phải vì phương châm sống như thế mà bạn mang lại cảm giác cho khán giả là một người không “bon chen”, để đến ngày nay vẫn là cái tên “bình bình”?

- Bình bình có nghĩa là yên bình và hòa bình đúng không? Nếu đúng là thế thì tôi đã thành công trong cuộc đời rồi còn gì. Có những đồng nghiệp lớn tuổi tâm sự với tôi rằng, trải qua bao biến cố, bao thăng trầm, giờ họ muốn một cuộc sống bình yên, đó là điều họ thực sự thèm muốn.

Có thể tôi chưa đủ những đớn đau, những trải nghiệm mang tính đời người, để bồi đắp “trầm tích” để có thể nói được câu đó, nhưng bản tính tôi không muốn bon chen và đố kị nên tôi “nhường” nó cho người khác.

Tôi muốn được sống và làm việc với tinh thần như vậy. Hạnh phúc với tôi là mỗi ngày được ở bên gia đình, được chơi với những đứa cháu, được ăn những bữa cơm mẹ nấu, thỉnh thoảng gặp gỡ người bạn tâm sự, vậy thôi, đơn giản quá phải không. Mỗi người có một phương châm sống khác nhau để được cống hiến và mưu sinh, tôi tôn trọng những người hết lòng vì sự nghiệp.

- Xin cảm ơn bạn và chúc bạn ngày càng thành công hơn!
 
Theo TTOL
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 32 phút trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 32 phút trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 4 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 6 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 8 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 1 ngày trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Top