Thứ Sáu, 20/07/2012 19:23 (GMT+7)

Minh Tiệp: Luôn cố gắng vì con

Minh Tiệp khoe, từ khi có con anh sống trách nhiệm hơn.

Với Minh Tiệp, hôn nhân không phải là sự kết thúc mà là sự bắt đầu. Anh hài lòng vì từ sự bắt đầu này, anh thấy mình bản lĩnh hơn, chín chắn hơn và sống có trách nhiệm hơn với những người anh yêu thương.

Bất ngờ lấy vợ, chàng King Kong của Lập trình cho trái tim tiếp tục nhân đôi niềm vui khi đón “công chúa” đầu lòng ở tuổi 35.

Minh Tiệp thừa nhận từ khi có con, anh sống có trách nhiệm hơn và anh sẽ cố gắng hết sức để con cái luôn tự hào về mình như chính anh đã luôn tự hào về bố mẹ…
 
Minh Tiệp khoe, từ khi có con anh sống trách nhiệm hơn và luôn cố gắng
để con tự hào về mình.

- Một thành viên nhí xuất hiện trong gia đình có làm cuộc sống của anh thay đổi hay xáo trộn nhiều không?

Nhiều người cứ nói với tôi “lấy vợ là vào chuồng”, rồi “hôn nhân là kết thúc”… nhưng tôi không thấy có gì thay đổi cả. Với tôi, một người đàn ông thành đạt phải là người làm chủ được cuộc sống của mình; chứ nhiều tiền, nhiều danh cũng chưa chắc đã là người thành đạt. Chưa nói đến việc tôi là một người rất thích trẻ con…

Tôi vui vì được làm bố dù lúc đầu cũng thấy hơi gượng gạo. Nhưng rồi chính sự có mặt của con làm mình thay đổi, tự thấy mình sống có trách nhiệm hơn, cứng rắn hơn, đàn ông hơn.

Ngày xưa tôi thích đi bar, đi sàn… nhưng bây giờ lại muốn ở nhà vì điều này khiến tôi cảm thấy vui. Tôi chưa bao giờ coi việc ở nhà cùng vợ con là trách nhiệm mà quan trọng là do mình muốn làm điều đó.

Tôi cũng chưa bao giờ mang tâm lý “à, tháng này phải đưa tiền cho vợ”, “mình phải về trông con”… mọi việc dành cho gia đình đều được tôi làm cách tự nguyện vì tôi thấy vui khi làm thế. Đơn giản thế thôi.

Nhiều ông bố chỉ biết chơi với con và tự coi mình như một vị khách trong nhà, mọi việc chăm sóc con hay con ốm đau thì toàn đẩy cho vợ. Ông bố Minh Tiệp thì sao?

Tôi thì khác nhiều đấy! Đêm đêm, thỉnh thoảng tôi cũng thức dậy phụ vợ cho con ăn. Ngày nào tôi cũng chơi đùa và nói chuyện với bé, cho con ăn… thậm chí thay tã, xi con “ị”. “Trộm vía” là con gái tôi cũng ngoan, không nghịch và thích đùa với bố.

Tâm lý các ông bố thường thích con trai, thế nhưng anh có vẻ rất tự hào khi nói về con gái mình?

Bé Minh Thùy đã được 7 tháng, là “photo nguyên bản” của bố - nhưng là phiên bản nữ. Bé đã được 9 kg rồi, nhìn yêu lắm. Khi vợ sinh, tôi đã xin bác sĩ vào để trực tiếp là người cắt rốn cho con vì muốn mình là người kết nối để đón con từ trong bụng mẹ bước ra một thế giới hoàn toàn mới.

Đó thật sự là một điều có ý nghĩa với tôi và cả con mình. Trai hay gái cũng không quan trọng, vì con mình sinh ra thì đều quý giá như nhau!

Nhiều nghệ sĩ chọn cách giấu con để em bé có một cuộc sống yên bình như bao đứa trẻ khác. Theo anh, đó có phải là một lựa chọn tốt?

Mỗi người có một cách sống, quan điểm và nhìn nhận mọi việc một cách khác nhau. Tôi sẽ giấu với những đối tượng cần giấu.

Sẽ rất tuyệt vời khi sau này con tôi lớn lên, có thể đọc và biết được bố đã từng nói về mình lúc 7 tháng tuổi như thế, yêu thương như thế… Tôi nghĩ rằng mình đang gián tiếp tích lũy cho con sau này.

Anh và vợ có khoảng cách kha khá về tuổi tác, điều này có làm vợ chồng anh nảy sinh những bất đồng trong cuộc sống cũng như trong cách nuôi dạy con?

Tôi là người có tính cách khá “teen” so với tuổi, còn vợ tôi lại có vẻ “chín” hơn so với tuổi của cô ấy (cười). Nói vui vậy thôi, nhưng so với tuổi thì vợ tôi là người sâu sắc.

Nhiều khi cô ấy còn nhận xét “chồng trẻ con quá”, thấy tôi chơi đùa với con, vợ còn lắc đầu “chồng nghịch quá”. Vì thế, may mắn là chuyện “bất đồng tuổi tác” đã không xảy ra. Vợ chồng tôi có nhiều sở thích khá giống nhau: sưu tầm xe, thể thao…

Cô ấy như một người bạn, luôn lắng nghe rồi góp ý. Trong chuyện nuôi dạy con cũng vậy.
 

Không thích cho con du học

Mỗi cách đều có cái hay riêng. Tôi muốn con mình trưởng thành và lớn lên tự nhiên nhất có thể. Có một điều tôi có thể nói trước là 80% tôi sẽ không cho con đi du học. Tôi thấy hiện nay giáo dục ở Việt Nam khá tốt, trường Quốc tế nhiều, bằng cấp cũng có giá trị như nước ngoài mà mình vẫn có thể ở gần con.

Ở công ty tôi có nhiều bạn du học về nhưng khi tiếp xúc với môi trường công việc thì cái gì cũng ngơ ngác. Những người học rồi về sẽ mất một thời gian để tìm hiểu, làm quen… nhằm thích nghi lại với môi trường. Con cái, bạn bè tôi nhiều cháu đi du học về giờ chỉ nói tiếng nước ngoài.

Như anh trai tôi có hai đứa con, một đứa lớp 5, một đứa lớp 7, đi du học về giờ nói chuyện với nhau, với ông bà nhưng ông bà chả hiểu gì cả. Tiếng Việt thì không rành… cái gì cũng thắc mắc.

Tôi cũng từng ở Tiệp Khắc 12 năm, khi về phải học lại tiếng Việt. Mà con gái đi du học rất phức tạp, nên tôi nghĩ cứ để con học ở Việt Nam thật tốt, thật vững rồi sau này muốn tiếp cận với các môi trường khác cũng không muộn.

-   Sẽ rất tuyệt vời khi sau này con tôi lớn lên, có thể đọc và biết được bố đã từng nói về mình lúc 7 tháng tuổi như thế, yêu thương như thế…

 
Theo Mẹ yêu Bé

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân