Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Hằng: Tôi không cố tình tung ảnh 'nóng'

Thứ hai, 12:10 27/04/2009 | Giải trí

Đến gặp phóng viên với mái tóc ngắn mới cắt, trông Minh Hằng cá tính hơn rất nhiều. Cô luôn nở nụ cười tươi trong suốt buổi trò chuyện nhưng khi động đến scandal ảnh 'nóng' mới xảy ra, cô trở nên bối rối. Cô đã thẳng thắn mở lòng và bộc bạch hết tâm sự xung quanh vụ việc.

 
- Chị có ngại khi được hỏi về sự cố lộ ảnh riêng tư?

- Tôi đã trả lời về vấn đề đó trên một tờ báo rồi nên tôi không thích nhắc đến nữa. Tôi không muốn làm lớn chuyện vì tôi càng nói, chuyện càng lớn.

- Chị nói gì nếu người ta cho rằng chị cố tình tung lên mạng những bức hình đó?

- Sao tôi lại phải cố tình tạo ra scandal. Nếu tôi tạo ra thì tôi nhờ đến sự giúp đỡ của công an làm gì. Và họ đã tìm ra thủ phạm đó thôi. Thông tin trên đã phủ nhận những điều người ta nói.
 
Minh Hằng với mái tóc ngắn cá tính.

- Cách trả lời trên báo cho thấy chị rất bình tĩnh, chuyên nghiệp cứ như chị được chuẩn bị sẵn tâm lý và cách ứng xử với báo chí ?

- Tất cả các bài báo viết về sự cố này đều do tôi trực tiếp trả lời, sau đó được công ty duyệt. Công ty cũng không có người phụ trách việc trả lời cho báo chí.

Ai cũng biết những bức hình đó mang tính chất riêng tư và không có gì nóng bỏng. Nó hoàn toàn bình thường nên không thể gọi là ảnh "nóng" được. Người bình thường cũng có thể mặc những bộ đồ như thế. Và khi nó đã là ảnh bình thường thì tôi không muốn nói gì thêm nữa.

- Nhưng không thể phủ nhận, sau sự cố tên tuổi của chị càng được người ta biết đến nhiều hơn?

- Từ sau thành công của bộ phim "Giải cứu thần chết", mọi người đã quan tâm đến tôi nhiều hơn. Đó là nỗ lực của tôi trong công việc và không liên quan gì đến sự cố ảnh riêng tư. Hơn nữa, ai thường xuyên truy cập vào mạng Internet mới biết chuyện, chứ người lớn hay những người không có thói quen vào mạng thì không hề hay biết. Do đó, chỉ một phần nhỏ khán giả thấy điều đó mà thôi.

Nụ cười đã xuất hiện trở lại với Minh Hằng sau giai đoạn khó khăn.

- Trong suốt thời gian xảy ra sự cố, động lực nào giúp chị mau chóng lấy lại niềm tin và trở lại với công việc?

- Bất cứ ai là con gái nếu như rơi vào trường hợp của tôi đều rất sốc. Hai ngày đầu tiên gặp sự cố, tôi chỉ ở nhà, không dám bước chân ra ngoài và dừng lại tất cả các hoạt động cũng như show diễn đã nhận trước đó để tập trung vào giải quyết mọi chuyện. Tôi không làm gì xấu cả và tôi cũng đã chứng minh điều đó. Khi công an tìm ra được thủ phạm, sự việc đã được thu xếp ổn thoả thì tôi mới yên tâm quay trở lại công việc.

Mẹ tôi là người chụp những bức hình đó nên mẹ không sốc mà hiểu cho tôi. Nếu như là người khác chụp thì mẹ tôi sẽ sốc lắm.

Qua sự việc này, tôi nhận ra xung quanh có rất nhiều người yêu mến mình. Trước đó tôi cứ mải mê làm việc và không hề biết những ai quý mến mình nhưng khi gặp sự cố, họ mới thể hiện sự quan tâm đối với tôi. Nhờ có sự yêu thương và động viên của mọi người mà tôi mới đứng lên một cách nhanh chóng như thế, nếu không, chắc tôi sẽ phải ngồi nhà một thời gian dài. Đó là công ty, người thân, bạn bè, bác Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), bác Dũng (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) và fan… Sẽ không có chuyện tôi bỏ nghề, ngồi lì ở nhà, không làm việc.

Sau 5 năm bước chân vào làng giải trí thì đây là lần đầu tiên tôi dính scandal. Trước đó, tôi đã chăm chỉ làm việc, thậm chí không đả động về chuyện tình cảm riêng tư trên mặt báo nhằm xây dựng một hình tượng trong sạch. Tôi muốn nổi tiếng bằng cách làm việc chân chính chứ không muốn tạo scandal.

Năm nay tôi 23 tuổi, đã là một cô gái trưởng thành nên suy nghĩ và hành động cũng chín chắn hơn xưa. Ai cũng nói tôi già dặn hơn những bạn cùng trang lứa và sau giai đoạn khó khăn vừa qua tôi thấy mình thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều.

- Hậu scandal, chị đã có một tuần đi diễn ở các tỉnh phía Bắc, chị thấy khán giả đón nhận mình ra sao?

- (Cười) So với hồi tháng 10 năm ngoái tôi ra đây biểu diễn thì khán giả đã nhận ra tôi nhiều hơn. Hôm trước tôi đi chơi ở Hồ Tây, nhiều bạn học sinh gọi tên tôi và chạy đến xin chữ ký. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng đến gần với khán giả hơn qua bộ phim và các ca khúc sắp tới. Mọi người vẫn nói mảng phim ảnh của tôi nổi trội hơn so với mảng âm nhạc nên tôi sẽ cố gắng khẳng định trong vai trò là một ca sĩ.

Đi đến đâu, cô bé An An của "Giải cứu thần chết" cũng được mọi người nhận ra.
- Chị định làm một cuộc tổng tấn công trên cả hai lĩnh vực phim ảnh và ca nhạc trong năm nay hay sao, khi vừa đóng phim vừa chuẩn bị cho phát hành 2 album?

- (Cười) Mẹ nói năm nay tôi sẽ gặp may mắn và đầu năm, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Trung cũng tuyên bố, tôi sẽ có 2 album. Kế hoạch đã đề ra và tôi cứ thế mà thực hiện thôi. Ở album nhạc dance sắp phát hành vào tháng 6 tới, tôi chủ yếu hát nhạc dance, tango, R&B nhằm phát huy hết khả năng vũ đạo. Ngược lại, ở album kế tiếp tôi sẽ chủ yếu hát pop. Ngoài các hoạt động trong âm nhạc, tôi cũng chỉ tham gia bộ phim truyền hình Ngôi nhà hạnh phúc.

- Chị gặp áp lực gì khi vào vai nữ chính trong “Ngôi nhà hạnh phúc” phiên bản Việt?

- Khi làm bất cứ việc gì tôi cũng cảm thấy gặp áp lực, không ít thì nhiều. Và bộ phim này thực sự là một áp lực rất lớn đối với tôi. Ngôi nhà hạnh phúc của Hàn Quốc với Rain và Song Hye Kyo đã gặt hái được thành công trên cả châu Á, trong đó có Việt Nam. Bạn trẻ nào cũng xem phim đó, không chỉ một lần mà có khi vài ba lần. Tôi không dám xem lại bộ phim sau khi nhận lời đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vì sợ mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cách diễn của Song Hye Kyo.

Trước đây, khi đọc kịch bản phim Gọi giấc mơ về tôi đã tưởng tượng ra mình diễn như thế nào nhưng ở phim này, tôi vẫn đang mò mẫm để tìm ra mấu chốt trong tâm lý của nhân vật. Tôi sẽ tạo nên một nhân vật ngổ ngáo và cá tính, có nhiều điểm thu hút và khác biệt so với bản gốc. Tuy nhiên, dù tôi biến hoá như thế nào thì vẫn phải được sự chấp nhận của khán giả.

- Vì sao chị lại hy sinh mái tóc dài của mình?

- Lúc tôi còn để tóc dài và chụp những tấm hình đầu tiên quảng cáo cho phim thì nhiều người nói, trông tôi giống Song Hye Kyo quá. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định cắt phăng mái tóc dài của mình. Từ nhỏ đến giờ tôi toàn để tóc dài và đây là lần đầu tiên tôi cắt tóc ngắn như thế này. Khi cắt tóc xong tôi thấy mát quá, rất thoải mái (cười), nhưng cũng hơi tiếc. Rồi tôi nghĩ, đóng phim xong, tôi sẽ đi nối lại tóc, chuyện đó bây giờ rất dễ dàng.

"Ngôi nhà hạnh phúc" có thể coi là bộ phim thần tượng đầu tiên của Việt Nam. Và cũng vì nó quá thành công rồi nên chuyện đầu tư về trang phục như quần áo, kẹp tóc, giày dép, túi xách… đều rất phải kỹ lưỡng. Tôi đã dành ra 2 ngày để sang Thái Lan sắm đồ cho nhân vật. Tôi cũng chưa đếm xem mình đã mua bao nhiêu thứ, chỉ biết tôi xách hai vali đồ đạc. Có những đồ tôi mua về, bác Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) không chịu nên tôi phải bỏ và mua cái mới. Bây giờ tôi cắt tóc ngắn đi rồi nên tất cả các kiểu váy dài đều bỏ đi hết vì không hợp.

Ở giai đoạn đầu của phim, nhân vật của tôi rất ngổ ngáo nhưng về sau sẽ phải diễn tâm lý rất nhiều. Và đó là thử thách lớn nhất mà tôi phải vượt qua.

Cả Minh Hằng và Lương Mạnh Hải đều gặp áp lực lớn khi đảm nhận 2 vai chính trong "Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt. Ảnh: BHD.

- Chị nghĩ sao về Lương Mạnh Hải, người tình của chị trong phim?

- Mỗi khi được đóng cặp với một nam diễn viên mới, tôi luôn có cảm giác rất thú vị vì tôi chưa biết mình kết hợp có ăn ý với người đó hay không. Tôi đã chụp hình với anh Hải và tôi thấy anh là người thông minh, sáng tạo. Có lúc chúng tôi còn đi mua đồ cùng nhau nhằm tiếp xúc, gần gũi nhiều hơn để khi đóng phim không còn cảm giác ngượng ngùng.

- Khi bị stress chị giải tỏa bằng cách nào?

- Tôi đi ăn (cười). Nhưng không hiểu sao lúc đó dù có ăn nhiều bao nhiêu tôi cũng không béo lên. Đôi khi tôi lại rủ bạn bè đi chơi để vơi bớt nỗi buồn. Thi thoảng tôi cũng có ý nghĩ nên đi uống bia cho quên sầu nhưng khổ nỗi tôi không uống được và tôi phải giữ hình ảnh của mình. Cô bạn thân duy nhất hay sang nhà tâm sự khi tôi có chuyện buồn. Hai đứa hai đi ăn ở những nơi xa xôi, càng ít người nhận ra tôi càng tốt. Không có chuyện gì là tôi giấu cô ấy cả và có thể cô ấy là người nắm rõ nhất các bí mật của tôi.

Tôi ít khi bị stress trong một thời gian dài, sau một ngày là mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Tính tôi mau quên nên dù hôm nay có giận ai đi chăng nữa thì ngày hôm sau cũng quên sạch.
 
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top