Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ Mai Phương Thuý: Muốn giàu từ danh hiệu của con, tôi đã có nhiều cách

Thứ năm, 09:25 11/02/2010 | Giải trí

Chưa bao giờ ông bà, em gái Thuý hay tôi hỏi con về việc Thuý đã dùng những đồng tiền mình làm ra vào việc gì. Tôi tin tưởng ở con bé, nó nhìn vào nếp nhà mình để sống xứng đáng, thế là tôi yên lòng. Còn nếu muốn làm giàu từ danh hiệu của con, tôi thật không thiếu gì cách. Mẹ Hoa hậu Mai Phương Thuý, bà Nguyễn Phương Lan, trải lòng.

 
Chúng tôi từng có những mối hàm ơn không trả hết

Thuý tròn 6 tuổi thì mất cha, tôi một mình nuôi hai con thơ dại. Quả thật, tôi không có nhiều thời gian quan tâm đến cả Thuý và Phượng (em gái Thuý) bởi cuộc sống sau khi nhà tôi mất cũng không khấm khá là mấy. Nhưng có một điều kỳ lạ là cả Thuý cũng như em gái đều giấu mọi người về sự thiệt thòi này. Tôi biết được điều ấy khi chứng kiến bạn bè của hai đứa đến nhà chơi đều hỏi bố đi đâu.

Gia đình tôi theo nghề làm hương gia truyền, công việc rất bận. Chị em Thúy đi học về là phụ mẹ, nếu không làm được hàng cũng tự biết thu xếp cuộc sống và bảo ban nhau. Tôi nghĩ Thuý biết nhìn vào hoàn cảnh gia đình và lớn lên thuận theo nếp sống bao năm ấy.

So với nhiều bè bạn, con bé cũng thiệt thòi hơn rất nhiều vì thiếu sự quan tâm của cha từ sớm. Hồi Thuý học khoảng lớp 2, có một đoàn chuyên gia Trung Quốc sang tuyển chọn học viên cho lớp thể dục dụng cụ sang đó học 5 năm nhưng Thuý không được mẹ đồng ý. Sau này cũng có lớp bồi dưỡng cờ vua mời Thuý tham dự, nhưng tôi cũng khuyên con từ chối. Lý do tôi đưa ra với Thuý lúc đó là nhà rất neo người và quả thật tôi cũng không có thời gian đưa đón và theo sát con được.
 
Mai Phương Thúy và mẹ

Lúc ấy, bạn bè của tôi và bố Thuý đã cho mẹ con tôi vay 500.000, 1 triệu đồng… để nhà tiếp tục có vốn làm hàng. Những người đó khi giúp đỡ không bao giờ nghĩ một ngày chúng tôi sẽ được trả ơn.

Khi Thuý trở thành hoa hậu, với những hoạt động của mình, còn bé đã được tự do được nhiều cho cuộc sống riêng. Nhìn Thuý tất cả ngược xuôi với công việc, hết làm đại diện cho nhãn hàng, đại diện hình ảnh lại đến quảng cáo, chụp ảnh… tôi thấy thương con bé. Tất cả tiền Thuý làm ra đề dành cho công tác từ thiện.

Thỉnh thoảng tâm sự, Thuý cũng thường nói với tôi về mong muốn trở thành nhà hoạt động xã hội lâu dài trong tương lai. Thấy con có những hiểu biết sâu sắc, người làm mẹ như tôi cũng an lòng. Dù không nói ra nhưng tôi tin cháu hiểu được những điều từ cuộc sống của chính gia đình mình trải qua, bởi chúng tôi từng có những mối hàm ơn chưa trả hết với những người đã cưu mang, giúp đỡ mình lúc khó khăn.

Tôi biết hiện nay có người bỏ rất nhiều tiền đề làm tự thiện, họ thực sự có thiện tâm. Những việc Thúy làm thực ra rất bé nhỏ, nhưng tôi hiểu sẽ có ảnh hưởng tốt và nhân rộng trong xã hội.

Cũng có nhiều người đặt câu hỏi tại sao cuộc sống gia đình tôi vẫn đơn giản như thế khi có con gái kiếm được nhiều tiền. Tôi chỉ im lặng và suy nghĩ rằng, so với cuộc sống trước đây, gia đình tôi đã ổn định rất nhiều.

Giàu có là điều ai cũng mong ước, nhưng không có nghĩa phải nhất định giàu bằng mọi cách. Thật ra, nếu muốn mượn danh hiệu của con bé để làm giàu, hẳn tôi có nhiều cách. Nhưng tôi vẫn tâm niệm, ông trời không lấy hết của ai mọi thứ, tôi có hai cô con gái, chúng đã lớn lên, trưởng thành như hôm nay là cuộc sống đã bù đắp lại cho tôi những mất mát. Nhìn con tự lo được cho mình, tôi nghĩ thế là đủ. Còn nếu muốn làm giàu, Thuý có cả cuộc đời phía trước. Nó còn rất trẻ, có thể học xong, ra trường làm giàu cũng đâu muộn.
 
Mai Phương Thúy và em gái

Chỉ cần sự thiện tâm, mọi thứ sẽ được hoá giải

Trước đây, căn nhà gia đình tôi đang ở chỉ có hai tầng và một gác lửng. Ông bà Thuý ở một tầng, ba mẹ con tôi một tầng. Khi Thuý trở thành hoa hậu, nhiều đoàn quay phim, chụp ảnh đến đều thắc mắc tại sao hoa hâu lại không có phòng riêng, chẳng có cả bàn trang điểm. Nghĩ thương con, tôi đã tu sửa nhà để mỗi cháu đều có phòng riêng. Số tiền sửa nhà là do tôi dành dụm định để lo cho con ăn học, nhưng khi đó nghĩ Thuý đã có thể tự lo cho mình nên tôi quyết định dùng.

Bất cứ người mẹ nào dù nói ra hay không đều có một tình cảm giống nhau: lo lắng cho con đến cả khi chúng đã có cuộc sống rieneg. Từ khi sinh con, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, sẽ nuôi dạy các cháu khôn lớn theo con đường học vấn rồi hướng con đến cuộc sống ổn định. Nhưng cuộc đời vốn nhiều bất ngờ và con người không tránh được điều mà người ta hay gọi là số phận – Thuý trở thành hoa hậu.

Bước ngoặt của Thuý có lẽ là thời gian bước vào cấp 3. Khi ấy con bé bỗng cao vọt lên, dáng đi hơi lòng khòng, ai gặp cũng chê. Buồn vì điều ấy nên Thuý quyết tâm theo một lớp tập của người mẫu tại Công ty New Talent chỉ với mong muốn có tác phong tự tin hơn. Thấy điều đó chính đáng, tôi đồng ý cho con tham gia. Nhưng sau khoảng 2 tháng, tôi quyết định không cho Thuý đến lớp nữa bởi sợ con gái bị phong trào cuốn đi. Tôi chỉ muốn cháu tập trung vào việc học.

Việc Thuý đi thi hoa hậu cũng là do Công ty New Talent và gia đình từng có ý nhờ nhà thiết kế David Minh Đức. Nhưng thời điểm đó anh ấy đang trong quá trình chuyển đổi công ty nên không có thời gian. Chuyện nhờ nhà thiết kế Việt Hùng và mối nhân duyên sau đó giữa hai chú cháu chắc mọi người đã biết.

Rồi Thuý đăng quang, tôi cứ nghĩ đó là số phận. Trong niềm vui bất ngờ, tôi thắt từng khúc ruột khi nghĩ từ đây con sẽ bước vào cuộc sống khắc nghiệt hơn ở ngôi vị mới. Và nỗi lo ấy khiến tôi quên nói cả lời chúc mừng khi con gọi điền về. Năm ngoái, khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 diễn ra, lúc xảy ra chuyện ở Hội An, tôi một lần nữa trải qua nhiều đêm mất ngủ. Tôi biết dù có lo lắng bao nhiêu, cha mẹ cũng không thể đi cùng con suốt cuộc đời. Có nhiều mơ ước của Thuý từ nhỏ tôi tôi chưa giúp con thực hiện được. Lớn lên, Thuý đi theo con đường mà só phận run rủi trao tặng. Lúc mới đăng quang, Thuý thường đi biệt cả ngày nghỉ, ngày lễ, tôi chỉ biết theo dõi tin con qua báo chí. Giờ đây thì khác, dù bận nhưng con bé đã biết dành thời gian cho gia đình và mỗi dịp lễ, Tết hay ngày giỗ bố, Thuý đều trở về bên người thân. Điều đó an ủi tôi rất nhiều. Tôi mừng khi thấy con tự biết sắp xếp thời gian, biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống.

Ba năm sau khi đăng quang, biết bao sóng gió đã xảy ra, có những chuyện được thanh minh, có những chuyện Thuý phải gánh chịu. Tôi hiểu rằng, sóng gió nào cũng qua đi nhưng điều đó đồng nghĩa với nhiều con sóng khác ập đến bất ngờ. Quan trọng là phải làm việc với tất cả thiện tâm, cuối cùng mọi người sẽ hiểu. Tôi tin Thuý tường tận điều này mỗi khi bắt đầu một công việc.
 

Mới đây, thông tin về việc “chia tay” giữa Mai Phương Thuý và nhà thiết kế Việt Hùng chính thức được công bố.

- Giờ đây, Việt Hùng không còn  làm quản lý cho chị nữa, một mình chị sắp xếp công việc như thế nào? Và sự chia tay này lý do từ đâu?

- Mọi người ít biết, Thuý luôn tự mình sắp xếp, làm tất cả mọi việc. Có lẽ từ nhỏ, cuộc sống khó khăn đã rèn cho Thuý tính tự lập.

Lý do xuất phát từ suy nghĩ, Thuý không thể giữ chú Hùng mãi bên cạnh mình được. Và bản thân chú cũng bận rộn với những dự án riêng từ lâu rồi.

- Nhưng dư luận lại cho rằng lý do chính là Việt Hùng quá khôn, còn Mai Phương Thuý lại ngây thơ. Và vì thế, trong nhiều dự án, Việt Hùng được hưởng lợi nhiều hơn. Thực hư thế nào?

- Cái này quá khó để trả lời. Nhưng Thuý không muốn mọi người nghĩ về chú Hùng như vậy. Chú Hùng sẽ làm những gì chú ấy cho là đúng và Thuý tôn trọng điều đó. Về mặt tình cảm riêng, Thuý luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho chú Hùng.

Nhà thiết kế Việt Hùng: “Tôi và Mai Phương Thuý đã đồng hành suốt thời gian qua. Chúng tôi chưa bao giờ tuyên bố kết hợp hay chia tay, cho dù sự hõ trợ qua lại giữa tôi và Thuý khiến nhiều người quan tâm. Có điều, trước đây tôi từng hỗ trợ như thế với một số người đẹp khác”. “Thời gian này, gia đình tôi có việc riêng không vui (mẹ của Việt Hùng mới mất). Vì thế, tôi dừng lại nhiều hoạt động cá nhân để dành thời gian cho gia đình. Tôi không dành cho Thuý nhiều thời gian như trước, nhưng chúng tôi vẫn quan tâm và chia sẻ với nhau những gì có thể trong khả năng. Thời gian này, Thuý cũng ra Hà Nội nhiều. Vì điều kiện cách trở như thế, tôi không thể thường xuyên đi cùng cô ấy. Nhưng dù sao, tôi luôn chúc Thuý vững vàng trên con đường đang đi”.

Bà Nguyễn Phương Lan cũng có những chia sẻ về việc này. “Mặc dù hai chú cháu không còn đi đâu cũng có nhau như trước kia, nhưng chú Hùng vẫn quan tâm tới Thuý. Khi Thuý ra dự sự kiện với diễn viên Thành Long, chú Hùng vẫn gửi rất nhiều đồ ra Hà Nội, vẫn trực tiếp chuẩn bị cho Thuý từng bộ quần áo”, bà Lan vừa kể vừa chỉ vào chiếc thùng catton chưa kịp mở nắp.

Cũng theo bà Lan, sự gắn kết giữa nhà thiết kế Việt Hùng và Mai Phương Thuý là một mối nhân duyên: “Gia đình tôi rất biết ơn những gì chú Hùng đã làm cho Thuý và luôn hướng Thúy đi theo con đường thiện”.

Theo Mốt&Cuộc sống
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 1 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 5 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 7 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 22 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top