Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Thảo Vân: Hài lòng với chồng

Thứ hai, 08:00 10/12/2007 | Giải trí

"Tôi nghĩ thế này: khi đã quyết định và lựa chọn rồi, thì dù hay dù dở không bàn nhiều nữa mà phải cùng nhau xây dựng, vun đắp cho những gì mình đang có…".

- Thảo Vân đã trở lại với công chúng với vai trò MC?

- Tôi đang làm MC Chương trình talkshow có tên “Tôi và chúng ta”. Đây là chương trình kiểu tọa đàm, bàn về những vấn đề đang xảy ra, những ảnh hưởng, những tác động của các sự kiện đó trong đời sống văn hóa, xã hội đất nước. Tôi có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều người làm những ngành nghề khác nhau: diễn viên, ca sỹ, nhà văn….

- Chị im ắng một thời gian sau “Gặp nhau cuối tuần”, lời mời chị trở lại đến với chị như thế nào?

- “Tôi và chúng ta” là chương trình của hãng phim truyện Đài Truyền hình Việt Nam, cũng là những người tôi đã từng cộng tác, đều biết nhau cả, họ cũng muốn tôi làm lâu rồi, nhưng khi kết thúc “Gặp nhau cuối tuần”, tôi mới chính thức nhận làm talkshow này.

Thảo Vân và con trai.

- Chị có gặp nhiều khó khăn trong chương trình mang phong cách khác này không?

- “Tôi và chúng ta” với kiểu trò chuyện nghiêm túc, chính thống, mang tính tọa đàm, đối thoại. Chúng tôi vẫn đang nghĩ xem cách thể hiện nào đó khác đi, làm sao cho chương trình phong phú, mới mẻ để hấp dẫn hơn!

Nếu ở “Gặp nhau cuối tuần”, tôi chỉ bình luận rất ít, vì diễn viên đã thể hiện hết kịch bản, còn “Tôi và chúng ta”, vì là cuộc trò chuyện giữa MC và khách mời, nên tôi tham gia câu chuyện nhiều hơn, các lĩnh vực, khía cạnh được đề cập đến cũng đa dạng, phong phú, nên cũng là thách thức với tôi, bởi vì sự hiểu biết của mình có hạn, kiến thức thì muôn vàn, vô cùng…

- Chị đã bị khách mời làm bối rối lần nào chưa?

- Khách mời của chúng tôi là những người rất dễ chịu, họ hiểu người đối thoại, có thể họ cũng biết tôi “đuối” mảng kiến thức nào đó, nên họ cũng không đặt câu hỏi ngược để đánh đố tôi, vì có thế nào đi nữa, tôi cũng không thể so với những khách mời về chuyên ngành họ theo đuổi được…

- Chị có cho vào một số tình huống hài hước nào đó?

- Tất nhiên, tôi thích được đùa một chút, vui một chút…. nhưng dường như mọi người vẫn chưa quen với điều này. Tôi vẫn cảm thấy đó là hạn chế của những chương trình talkshow của chúng ta hiện nay, vì nếu không có chút đùa, chút vui, không khí thoải mái giữa hai người đối thoại, khi nào MC cũng phải “tỉnh” sẽ hạn chế đi nhiều sự thăng hoa của cả hai phía; đùa cười, thoải mái đôi khi lại tới vấn đề hơn, miễn sao đừng phản cảm, lố bịch là được….

- Có nhiều MC đã nổi tiếng trên lĩnh vực talkshow, chị có tham vọng nào đó không?

- Không phải riêng tôi, mà bất cứ ai cũng muốn thành công và đạt đến mức độ tốt nhất trong công việc mình theo đuổi, tôi cũng muốn chương trình của chúng tôi được nhiều người theo dõi, có sự tác động đối với công chúng…

- Chị chia sẻ thời gian giữa các vai trò trong cuộc sống như thế nào?

- Tôi dẫn chương trình thường là vào buổi tối, không có ảnh hưởng gì công việc hàng ngày, người thiệt thòi nhất là con trai tôi, vì con tôi không có được nhiều thời gian bên cạnh mẹ như nhiều em bé cùng độ tuổi…Thời gian gần đây cu Tít bắt đầu có biểu hiện không thích mẹ đi làm, cứ ôm chầm lấy chân mẹ và nói: mẹ không được đi, mẹ ở nhà với con!

- Công Lý cũng bận rộn với vai trò diễn viên, theo học đạo diễn, anh chị thu xếp thời gian cho gia đình như thế nào?

- Đấy là khó khăn của chúng tôi, cho nên chỉ có thể nói được rằng chúng tôi cố gắng hết sức để dành thời gian cho con, cho gia đình, cho bên nội bên ngoại.

- Vẫn thấy Thảo Vân trẻ như ngày nào, chị có bí quyết gì không?

- Cuộc sống này ai cũng có những vất vả, những khó khăn, những nỗi niềm riêng…. Tôi đang tập cách đơn giản hóa cuộc sống, đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống một cách bình thản, bình tĩnh và đơn giản nó đi… chuyện có khủng khiếp thế nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ hàn gắn vết thương, đừng lãng phí, mất thời gian cho những day dứt, dằn vặt, tâm hồn thanh thản, yên bình thì sẽ trẻ lâu…

- Mấy năm đã trôi qua, xem chừng Công Lý và chị đã có sự lựa chọn đúng đắn?

- Không ai có thể nói hay được về hạnh phúc, tôi cũng thế. Chặng đường chúng tôi đi còn rất dài, ngay lúc này tôi chưa dám nói điều gì vĩnh viễn, thế nhưng tôi nghĩ thế này: khi đã quyết định và lựa chọn rồi, thì dù hay dù dở không bàn nhiều nữa mà phải cùng nhau xây dựng, vun đắp cho những gì mình đang có….

- Công Lý hơi lạnh, kín kẽ; còn chị thì cởi mở, khéo ăn khéo nói...?

- Có lẽ là luật bù trừ cho nhau đấy, tính cách khác nhau thì hút nhau mà! Nhiều lúc cũng phát chán lên vì anh Lý… rất ít nói, nhưng chán… chút thôi, vì tôi hiểu cái sâu xa là tính cách anh ấy như vậy, chứ không phải vì anh ấy không muốn nói chuyện với tôi (Cười).

- Công Lý mang tiếng cười đến cho chị như thế nào?

- Anh ấy ở cuộc sống thực là người nghiêm túc, ít nói, nhưng có đầu óc hài hước, thi thoảng anh ấy có những so sánh ngộ nghĩnh khiến tôi bật cười thú vị.

- Cu Tít giống bố nhiều hơn?

- Tít giống bố ở tính hài hước, và giống mẹ ở sự bướng bỉnh và… yêu mẹ như bố…

- Chị định viết nhật ký cho Tít đến khi nào?

- Tôi đã viết đến quyển thứ 4 rồi, mỗi ngày tôi viết một ít, và tôi sẽ tiếp tục cho đến khi nào chán thì thôi, nhưng bây giờ thì tôi chưa thấy chán chút nào! Tôi muốn ghi lại những kỷ niệm, đầu tiên là cho tôi và sau này con tôi lớn lên đọc lại, nhìn những dòng chữ của tôi, sẽ thấy gia đình, bố mẹ đã yêu thương con như thế nào, con đã lớn lên từng ngày ra sao…

- Bài học mà chị sẽ chia sẻ với con trai trong cuộc sống này đó là...?

- Tôi sẽ nói với con rằng sống trên đời cần có một tấm lòng thực sự, đừng ích kỷ, tôi sợ nhất trên đời này là tính ích kỷ, tôi nghĩ căn nguyên mọi việc không hay trên đời đều do ích kỷ mà ra…

- Nhưng trong mỗi chúng ta, ít nhiều đều có tính ích kỷ, chị đấu tranh với chính mình như thế nào?

- Đúng, trong chừng mực nào đó sự ích kỷ còn đáng yêu nữa. Nhưng nếu đó là cá tính, tính cách, quyết định đến hành vi trong cuộc sống thì nguy hiểm quá…

- Xin cảm ơn chị !

Theo Pháp Luật & Xã Hội

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 15 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top