Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Phan Anh: Ra đi là để trở về

Thứ hai, 09:25 16/02/2009 | Giải trí

Sài Gòn. Một ngày nắng rực rỡ và sự xuất hiện của Phan Anh tại quán cà phê Passio trên đường Lê Lai gây ra một cuộc xôn xao. Phan Anh đã bay từ Hà Nội vào đây chỉ để thực hiện bộ hình cho một nhãn thời trang.

 
Đến chiều tối, anh lại vội vàng bay về ngôi nhà VTC của mình với các chương trình đang dở dang. Phan Anh, sau chuyến du học Mỹ trở về, đã mang theo nhiều kinh nghiệm sống và làm việc chuyên nghiệp hơn…
 

MC Phan Anh.

- Vậy là anh đã trở lại với truyền hình, công việc của anh thế nào? Tốt hơn hay xấu đi?

- Thật ra tôi chưa bao giờ chia tay với truyền hình cả, đi du học cũng chỉ mong thu thập thêm những kiến thức để phục vụ cho công việc của mình mà thôi. Hiện tôi tiếp tục làm công việc quản lý của mình, chỉ có điều trước là phòng Văn nghệ và Trò chơi truyền hình thì nay đổi tên là Văn nghệ và Sự kiện, vẫn là một trong những đơn vị sản xuất chủ lực của VTC.

Truớc đây, tôi quá cầu toàn và nhìn mọi việc chỉ bằng suy nghĩ của riêng cá nhân mình mà không hiểu thật sâu sắc rằng: xung quanh một vấn đề còn có rất nhiều những điều khó nói. Tôi đã từng không thể hiểu nổi tại sao tất cả những nhiệt tình, những tâm huyết của một ê-kíp có thể bị gạt đi dễ dàng và cố gắng tìm cách thay đổi nó nhưng không được.

Còn bây giờ sau khi đi học ở một đất nước mà tư duy rất logic, một cộng một chỉ có thể bằng hai, các chu trình là chuyên nghiệp, chi tiết, độc lập và rõ ràng, trở về để hiểu rằng cơ chế là như vậy, guồng máy là như vậy, thiên biến vạn biến mà theo thôi, chứ cứ đòi hỏi mọi việc phải như Tây thì… chịu.

- Từ "Sao online" mà giờ thành offline, anh có thấy rằng, đó là sự bất hợp lý trong cách gọi của TV show mà anh đang thực hiện?

- Vâng, đó là một điều mà chúng tôi rất trăn trở và đã nhiều lần không biết phải trả lời khán giả truyền hình như thế nào! Vì cái tên Sao Online vốn đã gắn với một format dựa vào sự hỗ trợ rất lớn của công nghệ tương tác truyền hình hiện đại nhưng nay không thực hiện được. Tôi xin gửi lời xin lỗi tất cả những ai cảm thấy bất hợp lý về điều đó.

Xin được nói ngắn gọn đó là yêu cầu từ phía nhà tài trợ và không bình luận thêm về vấn đề này. Còn ê-kíp thực hiện dù chỉ có 3 biên tập viên và một người tổ chức sản xuất, nhưng phải nói rằng các bạn là những người rất tâm huyết, yêu nghề, sáng tạo.
 

- Thường thì nguời ta rất hiếm khi quay lại nơi mà mình đã ra đi. Nhưng Phan Anh là một ngoại lệ. Có điều gì thôi thúc anh quay lại?

- Tôi không bỏ đi, chỉ là một chuyến đi, các cụ nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nên đi. Gắn bó với Đài VTC từ những ngày đầu tiên, tôi coi đây là mái nhà.

- Anh có thấy rằng, càng lớn hơn, nhiều kinh nghiệm sống, thì tham vọng của nguời ta sẽ ít đi, ảo tuởng cũng ít đi, và người ta muốn thực hiện những điều cụ thể, rõ ràng và chắc chắn hơn? Anh có tham vọng gì trong công việc của mình, ở thời điểm hiện tại?

- Tôi không thích dùng từ tham vọng và hiếm khi ảo tưởng, nhưng tôi có nhiều ước mơ. Uớc mơ thì có vẻ mỗi ngày một nhiều, vì thực hiện được một ước mơ rồi thì cho mình có quyền có thêm ước mơ khác. Tuy nhiên, những ước mơ của tôi cũng thường giản dị và có thể vạch ra những bước đi cụ thể để thực hiện thành công.

Trong thời điểm hiện tại, tôi mong mình sẽ thực hiện thành công gameshow mà chúng tôi mua bản quyền của Mỹ. Đây là một chương trình được đánh giá thành công thứ 2 trên thế giới trong 50 năm qua trong thể loại game. Còn ước mơ lớn hơn một chút, tôi muốn mình và ê-kíp có cơ hội Việt hóa thắng lợi một realty show, làm sao gây tiếng vang lớn và thực sự là một món ăn giải trí đầy bổ ích cho khán giả. Lớn hơn nữa, lớn như một giấc mơ không có thật: tôi sẽ trở thành ngôi sao truyền hình (nói vui thôi nhé).
 

- Nhìn anh trên TV khá… teen, còn ngoài đời lại lúc nào cũng rất chững chạc và nghiêm túc. Có phải vất vả để thực hiện hai hình ảnh duờng như đối lập thế không?

- Phải phân biệt đuợc cuộc sống ở trên sân khấu và cuộc sống ngoài đời! Các bạn thấy tôi trên TV là MC, cũng có thể tạm gọi là một nguời nghệ sĩ vậy. Tôi đang mang lại một món ăn tinh thần cho khán giả và tôi phải hóa thân vào đó. Tôi biết khán giả của tôi là ai, chương trình mang thể loại gì, mọi người mong chờ gì nên việc mình có trẻ trung, có luôn rạng ngời, đó là cách thể hiện sự trân trọng và biết ơn của tôi đối với người xem.

Còn ngoài đời, hình ảnh chững chạc, nghiêm túc mà bạn nhìn thấy thực ra cũng là vì công việc quản lý thôi, chứ thực ra bạn bè thân vẫn bảo tôi nhí nhố lắm, mới sắp… mãn teen thôi.

- Anh là một ngôi sao truyền hình ăn mặc rất mốt. Anh quan niệm thế nào về thời trang?

- Ngôi sao truyền hình chỉ là ước mơ vui, ước mơ không có thật của tôi thôi, tôi không dám nhận cụm từ đó. Khán giả vẫn thấy trang phục của tôi dường như rất thời trang và hợp mốt, cũng đúng thôi, vì đó là toàn đồ đi mượn của các hãng thời trang và các shop nổi tiếng nên khó có thể chê được (cười).

Còn thời trang đối với tôi thì quan trọng nhất là phải hợp: hợp với vóc dáng, hợp với thời tiết, hợp với hoàn cảnh, hợp với địa điểm, hợp với phong tục tập quán... Và cái thứ hai nữa là mình phải tự tin, sự tự tin sẽ làm nổi bật những vẻ đẹp riêng của bạn, nói nhỏ điều này nhé, khi mình tự tin rồi thì có khi đồ không đắt, không giống ai mà vẫn được rất nhiều người khen đấy.

- Anh có cho rằng, mình là một người đàn ông quyến rũ? Lời tỏ tình của người hâm mộ nào khiến anh ấn tượng nhất?

- Mới đây bạn tôi kể rằng một chị ở cơ quan cô ấy vô tình thấy hình tôi trên blog mới kêu lên: "Ôi thằng này sexy quá", mà kêu rất to, khiến mấy người bên cạnh cũng ngó xem làm cô ấy ngại vì đó là cơ quan nước ngoài, trong giờ làm không được làm việc riêng. Nghe kể tôi cũng rất buồn cười và muốn gặp chị ấy một lần để hỏi xem chị thấy tôi sexy ở điểm gì.

Còn bản thân thì tôi chịu, không biết đánh giá, vì cũng không hiểu thế nào là một người đàn ông quyến rũ. Còn lời tỏ tình khiến tôi đến giờ vẫn không quên đó là một tin nhắn: chị yêu Phan Anh, ước gì có một đứa con với Phan Anh… nghe cũng thích mà cũng giật mình.

- Có khi nào anh cảm thấy mình đang bị bao vây bởi những tin đồn? Cảm giác đó có làm anh nghẹt thở không?

- Tôi hay cười trước những tin đồn, và hay tếu táo là do mình được quan tâm quá! Tôi không thấy mình bị áp lực gì cả vì bên cạnh luôn có những người hiểu mình, đặc biệt là gia đình và một số bạn bè thân. Thế là quá đủ.

Tuy nhiên đôi khi tôi cũng bức xúc vì có nhiều cái mình được nghe kể là do người này, người kia nói. Tôi không hiểu tại sao họ lại có thể trơ trẽn nói những điều không có thật như thế nhưng rồi tôi cũng để yên vì dù sao họ cũng chẳng dám nói truớc mặt mình, những lời bịa đặt sau lưng ai dại thì cứ tin thôi.

- Anh đã từng bị giới đồng tính tỏ tình chưa? Anh thấy họ có phải là những người thú vị?

- Cũng không phải là ít nữa… Có người còn khẳng định là sẽ mãi mãi yêu tôi đến trọn đời dù tôi không đáp lại, rồi bảo sẽ không có ai trên đời này thương tôi như họ. Thật sự không phải là tôi không tôn trọng, nhưng tôi thấy nực cười vì mình đâu còn là con nít nữa mà nghe những điều hoang đường vậy.

Có một vài người cũng làm tôi khó chịu, dù biết mình không phải là người họ tìm kiếm nhưng họ cứ cố tình liên tục nhắn tin, gọi điện làm phiền, khiến mình phải nặng lời. Tôi không có đánh giá chung về họ, vì tôi không tiếp xúc nhiều, mặt khác, giới gì thì cũng có người này người kia, nhưng tôi có một người bạn thân mà tôi mới biết là cậu ấy đồng tính, đó là một nguời tốt và vô cùng thú vị, bây giờ mỗi lần gặp nhau không hiểu sao tôi có cảm thấy tiếc tiếc cho nó.
 

- Ra đi và trở về, nhưng vẫn gắn bó với công việc MC, vậy đây có phải là “đáp án cuối cùng” cho con đường sự nghiệp của Phan Anh?

- Tôi không có thói quen nghĩ điều gì là mãi mãi, vĩnh viễn, không bao giờ… Cái gì cũng có thể cả. Còn công việc MC tôi đã nói rất nhiều, tôi thật sự muốn làm tốt nó, nhưng MC truyền hình Việt Nam hiện nay vẫn chưa phải là một nghề được đánh giá, hỗ trợ đúng mức.

Ở nhiều nước, rất nhiều MC là host (chủ) của một chương trình, nên họ cũng làm việc rất vất vả, nhiều ý tưởng của họ được đề cao và tôn trọng, ngoài ra xung quanh họ là một đội ngũ ê-kíp trợ giúp vô cùng đắc lực để đảm bảo hình ảnh của họ. Còn ở ta, dù MC cũng được xem là bộ mặt chương trình đấy, nhưng phần lớn chúng tôi vẫn phải làm theo những khuôn mẫu, thậm chí bị coi là cái máy nói thì khó ai chọn đó là “đáp án cuối cùng” được.
 
Theo ANTĐ
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 1 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 5 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 7 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 22 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top