Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC nhà đài và “kỷ niệm khó quên” trong đời

Thứ ba, 10:48 15/09/2009 | Giải trí

Đó là những kỷ niệm không thể nào quên của những người làm truyền hình ở thời điểm họ mới "chạm ngõ" nhà Đài. Như mối duyên đã định, BTV Kim Ngân ngay buổi đi làm phóng sự đầu tiên đã gặp gỡ, giúp đỡ một người nhiễm HIV để rồi đến bây giờ chị vẫn là MC "nhân ái". BTV Quang Minh tiết lộ điều anh sợ nhất ở thời điểm đầu tiên là tiếng "muỗi bay" của tivi lúc chờ sóng, BTV Thanh Hường thì vẫn nhớ như in những hình ảnh trong phóng sự đầu tay phản ánh cuộc đời những bệnh nhân tâm thần...

BTV Kim Ngân: Tôi đã giúp được một người thay đổi cuộc sống

Trước khi trở thành phóng viên của đài THVN, tôi chưa bao giờ nghĩ: cuộc đời một con người lại có sự thay đổi nhờ vào sự can thiệp của mình. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ: nhà báo là một nghề hết sức thú vị, được đi nhiều, được tiếp xúc với nhiều người và có cơ hội được nổi tiếng…

Tháng đầu tiên đi làm, cùng với quay phim đi xuống hiện trường quay các phóng sự, tôi đã gặp một chuyện làm thay đổi suy nghĩ. Phóng sự được thực hiện tại Thái Bình, có một bà cụ dáng vẻ rụt rè cứ loanh quanh tại nơi chúng tôi phỏng vấn. Đợi tôi làm xong, bà tiến lại gần đề nghị tôi cho bà trình bày một việc.

Nhìn bà cụ tuổi hơn 70, gầy gò, e ngại tôi cảm thấy có việc gì đó hệ trọng. Lúc đó tôi cũng chưa hiểu tại sao mọi người xung quanh chẳng có vẻ gì mặn mà với bà. Và bà kể: “Có nhắm mắt tôi cũng chẳng xuôi tay được đâu cô ạ, nhục nhã với làng nước tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Nhưng nghĩ giận con mà vẫn thương con. Bây giờ nó nhiễm HIV, do đua đòi bạn bè. Nó cứ đắp chăn ở nhà chờ chết và vẫn biết xấu hổ, vẫn biết ngại tôi. Nghe tin có nhà báo về, cả đêm qua tôi không ngủ được, mong gặp nhà báo giúp cho con tôi…”

Nghe chuyện của bà quả thật tôi cũng hoang mang. Mới vào Đài đang tập sự, tôi còn chưa phải nhà báo và thú thật tôi chưa nhiều hiểu biết về HIV… Tôi hứa hẹn sẽ giúp bà mà trong lòng vẫn chưa biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu. Nhưng câu chuyện về bà cứ ám ảnh tôi. Tôi đã xin bệnh viện Đống Đa thuốc điều trị cho con trai của bà cụ và giúp anh được sinh hoạt trong câu lạc bộ những người nhiễm HIV của tỉnh Thái Bình.

Ba tháng sau, tôi lại có dịp về Thái Bình và ghé thăm nhà bà cụ. Bà đã vui vẻ hơn nhiều. Anh con trai được dùng thuốc nên sức khoẻ có tốt hơn. Cuộc sống của anh đã thay đổi hẳn. Bà cụ đã luôn miệng: “Cảm ơn cô nhà báo cô đã giúp cho đời con trai tôi”. Đến lúc ấy bà cũng chẳng biết tôi vẫn chưa phải nhà báo. Phải một năm rưỡi sau, tôi mới được cấp thẻ nhà báo. Lúc đi nhờ bệnh viện Đống Đa và CLB người nhiễm HIV ở Thái Bình giúp đỡ, tôi chỉ nói đơn giản thế này: “Tôi là Kim Ngân, hiện đang công tác tại Đài THVN, tôi xin được giúp cho một người có HIV…”

BTV Quang Minh: Bỏ ý định du học Pháp

Tôi đến với truyền hình khi đang làm luận văn tốt nghiệp Đại học Ngoại giao và chờ học bổng đi Pháp. Tôi được nhà báo Thu Uyên giới thiệu vào làm tại bộ phận thể thao của Đài. Thú thật ý định ban đầu của tôi cũng chỉ là lấp khoảng thời gian chờ đợi đi học nên cũng đến để thử sức…

Tôi nhớ đó là buổi chiều ngày 7/5/1999, tôi được ê kíp làm chương trình hồi đó hẹn gặp. Biết tôi thỉnh thoảng vẫn cộng tác viết bài cho các mục thể thao quốc tế của một số báo, và trên hết thấy tôi cũng có niềm đam mê với thể thao nên các anh cho tôi thử biên tập ngay lúc đó.

Tôi biên tập xong thấy ổn, các anh lại bảo tôi lên đọc thử. Nghe chất giọng của tôi cũng hợp, các anh cho lồng tiếng luôn. Mọi thứ suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Sáng hôm sau chương trình được phát sóng. Hạnh phúc và hứng khởi, đó là cảm giác của tôi lúc đó. Những ngày sau đó, tôi bỏ hẳn ý định sang Pháp du học.

Một ngày anh Long Vũ lại nói với tôi: “Cậu sắp phải lên hình đấy, phải tút lại hình thức đi thôi”. Anh cứ giục riết tôi phải cạo đi bộ râu mà tôi đã nuôi bấy lâu nên tôi vẫn phải chiều ý. Nhưng phải một thời gian ngắn tôi mới được lên hình. Hai năm làm thể thao, tôi quen với việc thức khuya thậm chí là thức trắng đêm.

Song dù yêu thích công việc truyền hình nhưng tôi vẫn nghĩ, mình không thể làm mãi thế này đựơc nên đã nộp hồ sơ thi vào ban Quan hệ quốc tế của Bộ Khoa Học Công Nghệ. Nhưng có lẽ cái duyên truyền hình của tôi chưa dứt vì nhà báo Trần Bình Minh khi ấy là Trưởng ban Thời Sự, thường xuyên theo dõi quá trình trưởng thành của các phóng viên, gợi ý tôi chuyển sang bộ phận tin trong nước.

Hai năm tôi gắn bó với Chào buổi sáng là quãng thời gian trải nghiệm với những kỷ niệm thật thú vị. Điều làm tôi nhớ nhất và đến bây giờ vẫn còn thấy sợ là tiếng “muỗi bay” của tivi lúc chờ phát sóng. Chẳng là hồi đó tôi dùng tivi thay vì đồng hồ báo thức vào lúc 5 giờ sáng và phải vặn volume thật to thì những tiếng “xoẹt, xoẹt…” mới có thể lôi tôi khỏi giường được. Tôi vẫn nhớ cảm giác trống trải khi đến Đài lúc mờ sáng, nhất là vào những ngày đông…

Tròn 10 năm nhìn lại, tôi thấy con đường đi của mình gặp thật nhiều thuận lợi. Nhưng đó cũng chỉ là điểm khởi đầu. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy còn rất ít kinh nghiệm và luôn tự nhủ phải luôn phấn đấu và học hỏi không ngừng.

BTV Thanh Hường: Nhớ như in kỷ niệm đầu tiên

Khi còn là sinh viên năm thứ hai khoa Báo chí, tôi đã may mắn được về VTV thực tập. Bạn bè đứa nào cũng bảo chắc tôi phải có người quen tại đó. Nhưng quả thực tôi chẳng biết ai và cũng chẳng phải “con ông cháu cha” nên chỉ biết cười trừ. Ban Khoa giáo – phòng Du lịch là nơi đầu tiên tôi gặp gỡ với những con người mà trước đó chỉ biết tên họ trên truyền hình. Quả là giấc mơ!

Năm tiếp theo tôi được phân về VTV thực tập một lần nữa trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Tôi được “lạc” vào phòng VKT và CKX – hai chuyên mục của VTV1 lúc đó đang nổi như cồn với những tên tuổi như Trần Bình Minh, Lại Văn Sâm, Ngô Lâm Phương, rồi Kim Hương, Thu Uyên, Vũ Đức Khuynh… Công việc của những tuần đầu tiên của tôi là… đọc thư của khán giả, nghe điện thoại, rửa cốc chén đến sáng bóng, quét dọn trang trí cho căn phòng vốn chỉ là cho công việc…

Từ những bỡ ngỡ ban đầu, sau khoảng một tháng khi bắt đầu thực tập tôi bắt đầu mạnh dạn đề xuất làm một chuơng trình về những người bệnh tâm thần. Những số phận - những cuộc đời là tên chương trình CKX tôi thực hiện đầu tiên với sự giúp đỡ của nhà báo Sỹ Lương – lúc đó là phụ trách chuyên mục….

Sau khi tốt nghiệp, tôi được VTV lựa chọn ký hợp đồng đặc cách 12 tháng. Phần thưởng này quả là quá lớn đối với tôi sau một loạt cố gắng và hết sức mình. SV96, Trò chơi liên tỉnh, 7 sắc cầu vồng, Khách của VTV3, Thời trang và cuộc sống, Ở nhà chủ nhật, Chúng tôi là chiến sĩ…, mỗi thể loại, mỗi chương trình tôi tham gia đều ghi dấu những kỷ niệm không bao giờ quên…

Tôi đã trưởng thành từ những nỗ lực cộng với niềm đam mê của mình. Người làm báo đã vất vả, phóng viên truyền hình còn vất vả hơn nhiều. Phụ nữ làm báo lại phải thường xuyên đi công tác xa nhà, nỗi nhớ con và lo lắng cho gia đình nhiều khi làm người ta nản chí.

Từ ngày lơ ngơ vào Đài, từ lúc say ô tô khủng khiếp trong mỗi chuyến công tác nên phải học lái xe để khắc phục tình trạng này, đến nay đã 14 năm tôi bước vào cánh cổng 43 Nguyễn Chí Thanh. Nhiều chương trình khi lên sóng vẫn thấy còn đáng tiếc ở điểm này điểm kia, nhiều ý tưởng vẫn còn đang ấp ủ mà chưa thực hiện được…, nhưng tôi tin, với một ê kíp sản xuất năng động, yêu nghề chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn và trưởng thành từng ngày.

Theo VTV
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 4 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 7 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 11 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 13 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Top