Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mai Thu Huyền: Tôi không thuộc túyp người cam chịu

Thứ ba, 10:56 22/09/2009 | Giải trí

Người xưa và cả người nay thường nghĩ rằng, người đẹp thường không giỏi, chính vì thế nó đã tạo nên những khó khăn, những định kiến cho người phụ nữ.

Từng có ý định từ bỏ nghệ thuật

- Ngay từ những vai diễn đầu tiên, cái tên Mai Thu Huyền đã tạo được thiện cảm nơi khán giả. Chị nghĩ mình là một người may mắn?

- Tôi nghĩ mình khá thuận lợi khi bước chân vào con đường nghệ thuật. May mắn là yếu tố không thể thiếu trên con đường này, nhưng nó không phải là tất cả. Tôi nghĩ sự nỗ lực của bản thân mỗi người đóng vai trò quan trọng không kém. Có những người rất giỏi nhưng vẫn chưa đạt được sự thành công trong sự nghiệp vì họ chưa gặp được vận may. Những thuận lợi, sự nỗ lực của bản thân, theo tôi nghĩ khi hai yếu tố này kết hợp lại với nhau sẽ dẫn đến thành công cho bạn.

- Nói như vậy chị là người biết nắm bắt cơ hội. Vậy chị nhận diện cơ hội đến như thế nào?

- Theo tôi cơ hội chia đều cho tất cả mọi người. Người nào không biết nắm bắt thì nó vụt mất. Cơ hội còn là thách thức mà nếu vượt qua nó, bạn sẽ chạm tay tới thành công. Con đường nghệ thuật với tôi không trải đầy hoa hồng, nó cũng có nhiều khó khăn. Nhưng không phải khó khăn nào mọi người nhìn vào cũng sẽ thấy được và tôi khó lòng mà kể ra được. Tôi là một người lạc quan và không thích một điều gì đó quá êm đềm, vì thế tôi không ngại thử thách. Khi tôi được giao một công việc hay nhận một vai diễn mới, tôi đều nghĩ rằng đó là cơ hội để tôi khám phá bản thân mình. Tôi đã nhận diện cơ hội bằng cách này.

- Sau những vai diễn ấn tượng, những tưởng chị sẽ tấn công mạnh mẽ hơn nữa vào lĩnh vực phim ảnh. Nhưng chị lại có quyết định khá bất ngờ là lập gia đình, sinh con và dường như “mất tích” hẳn. Điều gì khiến chị quay lại với nghệ thuật?

- Tôi yêu nghệ thuật nhưng suy cho cùng đó không phải là hơi thở của tôi. Là người phụ nữ, tôi cần một mái ấm gia đình, đó là điểm tựa và cũng chính là cuộc sống. Nó giúp tôi cảm thấy mình được yêu thương và tôi cũng có cơ hội để thương yêu một ai đó. Tôi đã rất khó khăn khi quyết định điều này. Trong thời gian tôi “ở ẩn”, cũng có nhiều lời mời tôi tham gia đóng phim. Nhưng tôi muốn giành nhiều thời gian hơn cho gia đình nên có lúc tôi đã có ý định ngừng hẳn công việc làm nghệ thuật.

Nhưng khi đi ngoài đường, có rất nhiều người khuyến khích và hỏi tôi sao không thấy đóng phim nữa. Nhiều người lại nhớ đến vai diễn của tôi, thay vì gọi tôi bằng Mai Thu Huyền, họ gọi tôi là Trúc tên của nhân vật mà tôi đóng trong phim Những ngọn nến trong đêm. Và một điều khác xuất phát từ bản thân tôi, khi tôi xem phim Việt Nam trên tivi, tôi ao ước mình sẽ được quay lại như vậy. Chính vì thế mà tôi quyết định “tái xuất” phim ảnh với bộ phim Nhà có 3 chị em gái và sắp tới là Bước chân Hoàn vũ. Đây là thời điểm mà tôi cảm thấy mọi thứ đều thuận lợi để tôi có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình.

- Vừa là vợ, làm mẹ, đầu tháng 8 vừa qua chị chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của FPT Media, rồi chị lại nhận tham gia “Lối rẽ”. Có vẻ như chị ôm đồm quá đấy?

- Tôi nghĩ mình có thể thực hiện tốt cùng một lúc những công việc này. Việc làm những công việc khác nhau cho tôi rất nhiều kinh nghiệm cũng như giúp tôi mở rộng quan hệ. Tất cả những điều này hỗ trợ cho nhau, đó là một giá trị vô hình mà bạn không sao nhìn thấy được. Tôi tham gia phim ảnh năm 16 tuổi, và chính những điều mà tôi tích lũy được trong suốt thời gian qua đã giúp cho công việc hiện tại của tôi suôn sẻ rất nhiều.

- Người xưa có câu “Hồng nhan đa truân”. Chị nghĩ gì về câu nói này và nó có đúng với chị?

- Nhiều người phụ nữ ngày xưa rất đẹp và cũng rất giỏi giang, chính điều này một phần đã mang đến sự bất hạnh cho họ bởi nhiều lý do. Chúng ta đã được biết rất nhiều câu chuyện như thế ở xã hội Việt Nam ngày xưa qua phim ảnh và những tập truyện ngắn. Tôi cũng không sao lý giải được tại sao lại như thế. Còn xã hội ngày nay, tôi nghĩ mọi chuyện đã thay đổi. Số phận mỗi người do tự bản thân họ đấu tranh và đạt được, bây giờ không còn sự áp đặt như ngày xưa. Người phụ nữ đã có thể độc lập hơn, họ có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Họ không còn bị giới hạn trong căn bếp nữa mà đã có thể thực hiện rất tốt những công việc xã hội xưa nay vốn dành cho phái mạnh.

Còn bản thân tôi, tôi thấy mình chỉ dễ nhìn chứ không phải quá đẹp (cười!) Người xưa và cả người nay thường nghĩ rằng, người đẹp thường không giỏi, chính vì thế nó đã tạo nên những khó khăn, những định kiến cho người phụ nữ. Tôi chỉ là một phần nhỏ trong sự “không đúng” của câu nói đó. Ngày nay có rất nhiều người phụ nữ rất đẹp mà cũng rât giỏi giang. Tôi rất nể những người thành công trong giới nghệ thuật vì họ thật sự tài năng. Đặc biệt là những diễn viên nữ, vì để đạt được thành công, người phụ nữ bao giờ cũng phải cố gắng gấp đôi. Vì ngoài công việc, họ còn có một gia đình phải lo, chu toàn được tất cả mọi việc quả thật không phải là điều dễ dàng.

“Sống diễn” là đày đọa bản thân

- Chị là một trong số những diễn viên “sạch” scandal. Vậy chị “phòng tránh” điều xấu như thế nào? Chị nghĩ gì về những scandal trong giới nghệ thuật hiện nay?

- Rất đơn giản, tôi không làm điều xấu, không hại ai thì sẽ không ai nỡ hại tôi. Tôi nghĩ mình có ghét một ai đó thì cũng chẳng được gì. Scandal thường có hai mặt, sẽ đẩy tên tuổi người nghệ sĩ lên hoặc sẽ “dìm” họ xuống. Tôi không muốn mạo hiểm như vậy đâu. Tuy nhiên, có những người không cố tình gây scandal nhưng do một “tai nạn” nào đó mà họ vướng phải. Nói chung, sự việc rất vô chừng, bạn không thể đứng bên ngoài mà phán xét được.

- Sau những vai hiền lành, chị đang tham gia vào một vai phản diện trong phim “Lối rẽ”. Chị không sợ sẽ đánh mất hình tượng của mình?

- Nhân vật mà tôi tham gia không hẳn là nhân vật phản diện. Tôi sẽ vào vai một người phụ nữ thông minh, hiếu thắng, với tính cách rất nhiều mặt có khi cô ấy là người tốt nhưng cũng có lúc là người xấu. Có thể nó sẽ khiến khán giả phải ghét nhưng tôi nghĩ do cảm nhận của khán giả mà thôi. Trước nay tiêu chí chọn nhân vật của tôi không phải là những nhân vật hiền lành, dịu dàng để khán giả phải yêu. Tôi muốn thể hiện những vai diễn góc cạnh và có hồn hơn.

- Đâu là những tiêu chuẩn để chị lựa chọn vai diễn cho mình?

- Nói tiêu chuẩn thì hơi quá, tôi chỉ nhận vai diễn khi cảm thấy mình có thể diễn tốt và đương nhiên vai ấy phải có đất diễn. Còn với những vai nhàn nhạt, dịu dàng, số phận bằng phẳng, xuất hiện chỉ để làm đẹp màn ảnh thì tôi không nhận. Tôi đến với nghệ thuật vì đam mê hơn là vì áp lực cơm áo.

- Thích những vai diễn gai góc, vậy chị không thuộc tuyp phụ nữ cam chịu?

- Tôi không cam chịu. Tôi cũng không thuộc tuýp nổi dậy mà tôi chỉ muốn đấu tranh cho lẽ phải. Tôi là một người khá bướng bỉnh, thấy điều gì không đúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng. Tuy nhiên bạn cần có chính kiến của mình, chứ không phải “gió chiều nào xuôi chiều ấy”.

- Chị thường quen diễn trên phim, vậy ngoài đời thế nào, chị có dễ bị “bệnh nghề nghiệp” không?

- Tôi nghĩ không có điều gì thoải mái hơn là sống thật với chính bản thân mình. Giấu đầu sẽ lòi đuôi, sự thật trước sau gì vẫn là sự thật. Tôi nghĩ khi bạn “sống diễn”, năm, mười phút có thể họ không nhận ra nhưng nếu lâu hơn, người đối diện sẽ nhận ra ngay. Hơn nữa, khi nói dối bạn sẽ phải nhớ mình đã nói cái gì để lần sau tiếp tục “diễn” cho đúng, như thế chẳng khác nào bạn đày đọa bản thân mình. Và bạn hãy nhớ rằng nói dối thì có năm, bảy kiểu nhưng sự thật chỉ có một mà thôi.

Theo Mỹ Thuật
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 10 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top