Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mai Phương Thúy: "Hãy để cuộc sống phân định sự thắng thua"

Thứ sáu, 14:41 03/07/2009 | Giải trí

Thông minh trong nhận định vấn đề, sắc sảo trong trả lời nhưng ấn tượng của Mai Phương Thúy lại chính là những gì cô đã làm được cho cộng đồng, bất chấp những xầm xì trên con đường hoạt động.

 
Sau chuyến hoạt động xã hội và thiện nguyện (từ ngày 25/05 đến 02/6/09) tại Thanh Hóa và Hà Nội, rồi đến Hội An trong vai trò đại sứ của chương trình xe cổ - Hành trình di sản 2009, biểu diễn trong chương trình “Giấc mơ của biển” vào tối ngày 05/06 tại VinPearl và khai mạc festival biển Nha Trang năm 2009 cũng như khai mạc triển lãm tranh và ảnh cá nhân mang tên “Vẻ đẹp trước biển” với các hoạt động trình diễn thời trang biển, trò chơi thả diều cho các em bé thiếu may mắn của tỉnh Khánh Hòa, HH Mai Phương Thúy (MPT) đã lên đường đi Nhật, Mỹ và các nước châu Âu. Cô đã có cuộc trao đổi khá thẳng thắn với PV.
 

- Bạn cảm thấy hạnh phúc khi trở thành người nổi tiếng? Có bao giờ bạn cảm thấy đó là gánh nặng của bản thân?

- Nếu nói không, chắc chắn là không đúng. Trong cuộc sống cái gì cũng có hai mặt và cảm giác không trọn vẹn hoặc tự mâu thuẫn vẫn diễn ra dù người ta không hề mong muốn. Đã là cuộc sống ắt có vui buồn, hạnh phúc ắt có đắng cay. Thúy không thuộc tuýp người hay nói “phải chi” vì đó là điều không tưởng vì nó đã diễn ra rồi không dễ có thể xóa bỏ đi được cũng như mình phải chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.

Gánh nặng ấy có thể làm Thúy buồn đôi chút nhưng Thúy lại yêu chính cái gánh nặng ấy đã giúp Thúy cố gắng nhiều hơn, vươn cao và xa hơn nữa không chỉ cho bản thân mà cho những mảnh đời cơ nhỡ mà Thúy đã, đang và sẽ hướng đến.

- Một ngày “bình thường” của Mai Phương Thúy có thể được mô tả như thế nào?

- Dậy sớm đi dạo một vòng công viên, hít thở không khí trong lành của một ngày mới, sau đó đến trường, tham gia các hoạt động xã hội, nghệ thuật, từ thiện, quảng cáo... và trả lời phỏng vấn báo chí. Tối về, xem lại bài vở đọc khoảng 30 trang sách rồi xem một đoạn phim, check mail và ngủ vùi cho đến bình minh của một ngày mới.

- Những hoạt động sắp tới của Mai Phương Thúy là gì?

- Cuối tháng 7/2009, Thúy sẽ tham gia một số chương trình nghệ thuật và quảng cáo, cũng như là Đại sứ chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” của Bộ Y tế Việt Nam hướng đến các bệnh nhân ung thư. Lúc đó cũng là kết thúc kì nghỉ hè 3 tuần, Thúy bắt đầu nhập học năm thứ 4 tại trường RMIT và tiếp tục những hoạt động khác.

- Việc theo học tại RMIT có gì khó khăn với Thúy? Bạn phải sắp xếp thời gian như thế nào để có thể đảm đương đủ lịch học tập và bải vở khi vẫn tăng cường các hoạt động căng thẳng như thế?

- Thúy quan niệm sự khó khăn chỉ đến với những người lười nhác mà thôi. Đối với Thúy, là một sinh viên thì việc học phải đứng ở vị trí hàng đầu rồi. Tất nhiên những công việc khác mình cũng có thể thu xếp được nếu có thành ý cũng như sự cố gắng và nhận được đôi chút thông cảm của thầy cô cho những ngày vắng mặt tại lớp. Gần 3 năm theo học tại RMIT Thúy cảm thấy vừa lòng với những kết quả mình có được để có thể duy trì một cách tốt nhất học bổng toàn phần mà RMIT đã dành cho Thúy.

- Được và mất trong chuỗi thời gian đi làm từ thiện từ sau đăng quang là gì? Một kỷ niệm sâu sắc nhất của MPT?

- Được và mất theo Thúy đó là hai mặt của một vấn đề. Nhưng trong cuộc sống đôi khi không như mình mong muốn. Mất tất cả những gì mình có về kinh tế, cho đi sức khỏe, sự nồng nhiệt và cả cái tâm cần có trong mỗi con người đôi khi nhận lại được những câu nói thiếu tình người, những cái nhìn biết đi. Nhưng đã 3 năm trôi qua, Thúy đã quen với cái được và mất rất đời ấy vì Thúy có được cái lớn hơn đó là chỗ đứng trong lòng của những mảnh đời nghèo khó và đôi khi Thúy không muốn mình được ở trong những cảnh giàu mà không có một trái tim biết chia sẻ và vị kỷ.
 
Thúy tin vào quyết định của mình cũng như những gì Thúy có thể làm được để ấm hơn những tấm lòng và những mảnh đời khó khăn đang tồn tại trong cuộc sống này.

- Nổi tiếng với trí tuệ và tinh thần cộng đồng dường như là con đường dài và nhiều khó khăn. Đã có rất nhiều tranh cãi về việc MPT nude để làm từ thiện, quan điểm của MPT về vấn đề này như thế nào?

- “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai” là một câu mà người thanh niên tình nguyện năm xưa ôm đàn ngồi hát cho Thúy nghe trong đêm rừng giá lạnh nhưng trong mắt anh ấy ánh lên niềm vui. Anh đã ngẩng cao đầu khi chọn gian khổ về phần mình và cuộc đời anh đã khiến Thúy suy nghĩ rất nhiều. Thúy cũng đã chọn một con đường không nhẹ nhàng để khẳng định mình. Thúy hy vọng thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho trí tuệ và nhân cách của mình và cũng mong muốn mọi người đừng nên đánh giá vội vàng, nhất là khi đánh giá một con người.

Tại sao không dành thời gian và tri thức mình có khi tranh cãi để làm một việc gì đó có ích cho bản thân, gia đình hay xã hội mà đôi khi chưa chắc trong cuộc tranh cãi mình đã là người chiến thắng. Thúy tin vào quyết định của mình cũng như những gì Thúy có thể làm được để ấm hơn những tấm lòng và những mảnh đời khó khăn đang tồn tại trong cuộc sống này. Thúy không nghĩ những tranh cãi ấy sẽ có giá trị với những mảnh đời mà Thúy đang hướng đến và Thúy sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Đã có nhiều diễn viên, người mẫu, ca sĩ ăn mặc hở hang để tạo ra scandals đánh bóng tên tuổi. MPT có suy nghĩ đến việc mình sẽ bị đánh đồng với những “hot girl” đó hay không? Sự khác biệt của MPT được thể hiện như thế nào?

- Thúy chưa bao giờ xác định mình sẽ là diễn viên, người mẫu hay ca sĩ, nếu không vì mục đích xã hội và từ thiện nên với sự đánh bóng, Thúy không cần phải có và sẽ dành tặng cho những ai cần có nó. Thế nào là ăn mặc hở hang? Đi tập thể dục thẩm mỹ làm gì để khi có một thân hình đẹp lại mặc những bộ đồ không tôn lên vóc dáng và những công sức mình đã đầu tư vào. Sự gợi cảm, nét nữ tình của người phụ nữ sẽ thể hiển rõ nhất chỉ ở những trang phục kín cổng cao tường?

Những câu hỏi như thế rất nhiều và Thúy nghĩ những người phụ nữ của thời đại mới không bị chi phối lắm với những quan điểm đại loại như thế. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và cái gì đến sẽ đến, cái gì vừa phải thì sẽ tồn tại, vượt qua mọi định kiến, đôi khi hơi khắt khe. Hãy để chính cuộc sống phân định sự thắng thua. Và theo Thúy, từ "hotgirl" ở Việt Nam mình sử dụng hơi tùy tiện, không đúng đối tượng và cái “hot” ấy đi theo một hướng khác, không ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

- Quan điểm của MPT về việc làm đẹp thông qua giải phẫu thẩm mỹ? MPT có nghĩ mình sẽ cần đến chuyện này để làm đẹp?

- Có một câu nói “cái đẹp cứu rỗi nhân loại”. Thúy không nghĩ đơn thuần là cái đẹp hình thức mà bao hàm cả những cái đẹp được hình thành, được đúc kết từ bên trong và thời gian đã chứng minh cho sự tồn tại của nó. Nhưng không có nghĩa cái đẹp hình thức không có vị trí cao, trong cuộc sống ngày hôm nay, cái đẹp đã chinh phục được những người khó tính nhất phải quan tâm đến nó, ít nhất cũng ở ngay chính bản thân họ.

Và nhu cầu làm mình đẹp hơn về một phương diện nào đó bằng những cách nào đó để hoàn thiện mình, Thúy nghĩ đó lý do chính đáng và phù hợp, trong đó không thể kể đến giải phẫu thẩm mỹ. Đối với bản thân mình, Thúy cũng cảm thấy cần thiết về sau này khi tuổi trẻ không đồng hành cùng nhan sắc, nhưng để chọn lựa ngay bây giờ thì không. Có thể ở thì tương lai mà thôi, anh ạ!

- Được biết vai diễn trong phim "Âm tính" thể hiện một cuộc đời rất đỗi bi kịch và... nhạy cảm: lên ngôi hoa hậu, trải qua nhiều cạm bẫy của cuộc sống, nghiện ma túy nên phải làm gái đứng đường, bị nhiễm HIV rồi kết cục là cái chết thương tâm. Sức thu hút của vai diễn đối với MPT là gì?

- Là những gì anh vừa kể trong câu hỏi đó thôi, nhưng điểm cuối cùng mà Thúy cùng êkip mong muốn gửi đến thông điệp rất đời cho những ai chọn sự đổi chác làm phương tiện sống cũng như con đường thăng tiến của mình. Ở đó cũng không thể không kể đến những người đã “trả vai” vì họ không phải là nhân vật, họ chỉ thích được đẹp mặt mũi, phương tiện... nhưng cái quan trọng nhất là đẹp cho vai diễn thì họ không quan tâm.

Theo như Thúy được biết không đơn thuần là “trả vai” nữa mà chính xác là “đổi vai”, để vai diễn về đúng với ý đồ của cả một tập thể chứ không phải là của một con người chủ quan.

- Cảm ơn MPT!
 
Theo Thời trang trẻ
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 30 phút trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 3 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 7 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 9 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 11 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Top