Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lưu Hương Giang: Túi hàng hiệu chỉ để đựng… bỉm

Thứ tư, 08:45 04/01/2012 | Giải trí

Lưu Hương Giang sẵn sàng chia sẻ thẳng thắn về bộ ảnh bán nude, về cuộc sống gia đình, về cả tính nữ quyền đang lớn dậy trong cô.

 
“Không nói thêm về chuyện ảnh bán nude”

Sau khoảng thời gian dài (hơn một năm) tạm dừng công việc dành thời gian cho gia đình, Lưu Hương Giang đã tính chuyện trở lại. Và bạn đã chọn cách bắt đầu bằng một bộ ảnh bán nude?

Tôi sẽ chỉ trả lời một câu hỏi, và trả lời một lần này nữa về bộ ảnh bán nude đã chụp. Tôi không chụp ảnh để gây sốc, không chụp để tạo scandal, tôi không cần thiết phải làm những việc như vậy. Về phía mình, tôi chụp ảnh đơn giản chỉ để lưu lại những vẻ đẹp đáng tự hào của người phụ nữ. Khi bạn là thiếu nữ, khi bạn chưa từng sinh con, bạn đẹp là chuyện đương nhiên. Nhưng khi bạn đã làm mẹ, đã sinh con mà vẫn giữ được vóc dáng như thời son rỗi, theo tôi, đó là chuyện đáng tự hào. Tôi chụp ảnh đơn giản chỉ vì thế.

Về phía những bức ảnh, tôi cũng đã làm việc rất kỹ với phía ê-kíp chụp. Đó là những bức ảnh nghệ thuật, đẹp, kín đáo, sạch sẽ, không phản cảm. Vì thế, tôi tự thấy không có gì phải trả lời thêm về bộ ảnh bán nude này.

Được biết, bạn sẽ trở lại với một dự án âm nhạc “không Hồ Hoài Anh”, “không Lưu Thiên Hương”. Vậy, Lưu Hương Giang sẽ làm gì với âm nhạc của mình?

Tôi đã có một khoảng thời gian khá dài “không hát”. Tôi thực sự cảm ơn khoảng thời gian im lặng ấy đã cho tôi nhìn lại mình, nhìn lại cả thị trường âm nhạc đang chảy quanh mình. Tôi đã dành thời gian nghe nhạc, nghe những xu hướng âm nhạc mới trên thế giới, nghe những album nhạc mới phát hành của bạn bè đồng nghiệp. Tôi đọc nhiều về âm nhạc, theo dõi cách làm của công nghệ mới… Tôi đã có quãng thời gian quý giá vừa để nạp năng lượng, vừa để trang bị cho mình thêm những giá trị mới, cập nhật của âm nhạc thế giới.

Trong thời gian ấy, tôi cũng đã có những thay đổi. Tôi đã tập viết ca khúc. Tôi đang có một dự án âm nhạc nho nhỏ chuẩn bị phát hành trong đó gồm 4-5 ca khúc tôi viết, và như chị nói, “không Hồ Hoài Anh”, “không Lưu Thiên Hương”.

Lưu Hương Giang được yêu mến và có được những album phát hành tốt là nhờ phần không nhỏ của những ca khúc do Hồ Hoài Anh và Lưu Thiên Hương viết cho. Nếu như, ca khúc của Lưu Hương Giang tự sáng tác không được yêu mến như những ca khúc của Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương… Bạn đã nghĩ đến “kịch bản” này?

Khi tôi ra album gồm những ca khúc do mình viết, tôi không câu nệ chuyện thành công hay thất bại, tôi không quan tâm đến chuyện CD sẽ bán được hay không. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kiếm tiền bằng việc bán đĩa.

Chuyện ra album nhỏ của mình, tôi làm đơn giản chỉ vì muốn gửi tới những khán giả yêu mến mình một món quà nhân dịp đầu năm mới. Và, một điều rất lạ, tôi tin rằng khán giả sẽ thích album của tôi. Trước đây, tôi chưa từng có dự cảm như thế về album Cải bắp hay Chuyển động.
 
 
“Đừng quá cưng chiều đàn ông”

Điều gì khiến Lưu Hương Giang tự tin về âm nhạc của mình?

Âm nhạc của tôi nói về… nữ quyền. Khi có em bé, tôi nghiệm ra nhiều điều. Ở Việt Nam nói riêng, ở châu Á nói chung, việc phân biệt đối xử với phụ nữ thật sự còn quá nặng nề. Ví dụ, ở phương Tây, một nữ ca sỹ có bầu ra hát, khán giả rất chào đón, thậm chí, họ sẻ chia niềm vui, hạnh phúc với một người phụ nữ sắp làm mẹ. Nhưng ở Việt Nam, các bầu sô nếu biết ca sỹ mang bầu, họ không muốn mời hát vì quan điểm, phụ nữ mang bầu có thể mang đến điềm xui!

Hay, khi phụ nữ đã làm mẹ, họ phải vất vả hơn gấp nhiều lần. Vừa phải lo công việc xã hội, vừa lo chăm con, vừa chăm sóc gia đình. Việc chăm con, chăm gia đình đã được mặc định là trách nhiệm của người phụ nữ. Nhiều người đàn ông đi làm về là nằm xem TV đợi vợ dọn cơm ra ăn. Họ không nghĩ đến việc chia sẻ việc nhà với phụ nữ. Mặc dù, chưa chắc người chồng đã kiếm tiền bằng vợ đâu, nhưng vẫn dồn hết việc nhà, việc con lên đầu vợ. Tại sao lại như thế?

Âm nhạc của tôi đơn giản thôi, ca từ cũng giản dị, trong mỗi ca khúc ẩn dụ những câu chuyện về nữ quyền như thế. Tôi mong mỗi người phụ nữ hãy sống cho mình nhiều hơn, hãy yêu bản thân hơn, hãy nghĩ cho mình nhiều hơn. Đừng quá nuông chiều đàn ông. Sự nuông chiều quá mức ấy chỉ làm hư họ! Hãy san sẻ việc nhà với họ.

Những điều ấy Lưu Hương Giang rút ra từ chính sự trải nghiệm của bản thân?

Xung quanh tôi có rất nhiều người bạn đang sống như thế. Chồng đi cả ngày. Một mình ở nhà ôm con. Mẹ chồng ra vào lườm nguýt. Hãy nhìn ra xung quanh chúng ta, có rất nhiều phụ nữ đang sống mỗi ngày với gánh nặng công việc như thế. Tôi nghĩ, đã đến lúc phải thay đổi, đã đến lúc người phụ nữ phải nghĩ đến mình nhiều hơn.

Có lẽ tôi là người may mắn, khi chồng và gia đình chồng đều là những người sống rất văn minh, hiện đại. Chúng tôi tôn trọng cuộc sống của nhau. Ở nhà tôi, công việc được chia đều cho tôi và anh Hồ Hoài Anh.

Anh Hồ Hoài Anh nói gì về âm nhạc của bạn, và tính nữ quyền trong bạn?

Về âm nhạc, anh ấy luôn tiết kiệm lời khen. Ban đầu, tôi không dám nói gì với anh về những sáng tác của mình. Tôi chỉ cài vào điện thoại, máy tính… Có lần, anh ấy nghe được, chỉ bảo “ca sỹ như em viết được như thế là ổn đấy”.

Về tính nữ quyền, anh ấy thích.

“Túi Prada chỉ để đựng… bỉm cho con”

Lưu Hương Giang bây giờ đã làm vợ, làm mẹ. Chính vì bạn đã làm mẹ, nên khán giả mới bất ngờ trước bộ ảnh bán nude. Công chúng nghĩ rằng, một người mẹ làm âm nhạc khi trở lại sẽ là một hình ảnh chín chắn, đằm thắm, mặn mà…?

Chẳng lẽ, bộ ảnh ấy đã thể hiện rằng, tôi không chín chắn, tôi không mặn mà, tôi không đằm thắm? Tôi không nghĩ như vậy. Và như tôi đã nói, tôi sẽ không trả lời thêm về sự việc này nữa. Chẳng có gì để bàn cãi thêm cả.

Việc làm mẹ đã thay đổi những gì với Lưu Hương Giang?

Cuộc sống của tôi đã thay đổi quá nhiều khi tôi có con. Riêng về con, tôi lại không cân bằng được. Trong đầu lúc nào cũng lo đến việc ăn, việc ngủ của con. Nếu con gái chỉ hơi sốt, hay hơi biếng ăn là tâm trí tôi chẳng còn nghĩ được gì.

Nhờ có con, tôi sống có mục đích hơn. Trước đây khi còn độc thân, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn đi chơi, hát hò, tập luyện, yêu đương rồi về ngủ nướng. Cứ có tiền lại mua sắm. Tôi đã từng nghĩ, nếu cuộc sống cứ kéo dài mãi như thế này thật nhàm chán.

Túi hàng hiệu cũng chỉ đến thế, nhà cao cửa rộng cũng chỉ đến thế, có những lúc thấy chẳng thiết tha với điều gì. Tôi nghĩ, cuộc sống đến một thời điểm nào đó phải có sự thay đổi, nếu không sẽ rất tẻ nhạt, nhàm chán.

Có con là một bước ngoặt lớn trong đời tôi giúp tôi sống mục đích hơn, trọn vẹn hơn. Bây giờ đi đâu cũng nhanh nhanh chóng chóng để về nhà với con.

Hầu hết phụ nữ đều sống như thế sau khi có con, mọi tâm trí của họ đều dồn cho chồng con. Như trên chia sẻ, Lưu Hương Giang cho rằng, đã đến lúc phụ nữ sống nhiều hơn cho mình. Số đông phụ nữ đều coi hạnh phúc của bản thân là chăm chồng, chăm con. Lưu Hương Giang sống nhiều hơn cho mình bằng cách nào…?

Sống nhiều hơn cho bản thân không có nghĩa là bạn không chăm chồng, không chăm con. Tôi vẫn chăm chồng chứ, và dành hết thời gian cho con. Tôi nhìn ra xung quanh và thấy phụ nữ quá vất vả với đủ mọi trách nhiệm phải gánh vác, từ việc xã hội đến việc nhà. Hãy chia sẻ bớt điều đó cho đàn ông. Hãy nói với anh ấy, bạn cần gì, muốn gì. Thỉnh thoảng, hãy dành thời gian cho mình… Mọi khúc mắc trong cuộc sống gia đình đều nảy sinh từ việc phân biệt đối xử giữa đàn ông và phụ nữ.

Cá nhân tôi luôn cân bằng cuộc sống. Có những điều nghĩ cho mình. Nhưng phần lớn thời gian vẫn dành cho con, cho chồng.

Ví dụ như ngày xưa, tôi như nhiều cô gái độc thân khác, có tiền thích mua túi hàng hiệu đắt tiền. Bây giờ, túi Prada với tôi chỉ để đựng… bỉm và sữa cho con mà thôi. Chẳng để làm gì khác!
 
Theo Dân Trí
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 15 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top