Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lệ Quyên: "Bạn trai rất hiểu tôi và tin Tuấn Hưng"

Thứ tư, 13:35 27/05/2009 | Giải trí

Mười năm miệt mài theo nghệ thuật, Lệ Quyên vẫn nhất quyết từ chối cơ hội rực sáng để chọn một cuộc sống ổn định.

Hẹn Lệ Quyên tại một quán café bên cạnh Hồ Thiền Quang. Quyên đến. Cô tự lái xe, áo hai dây, quần âu màu đen, tóc uốn lọn xoăn. Thoáng thấy bóng cô bước vào quán, không ít quý ông chợt cho phép mình có đôi chút ngẩn ngơ.
 

 
Gặp lại Lệ Quyên làm tôi nhớ đến khoảng thời gian cách đây năm năm. Lúc đó, cái tên Lệ Quyên bất ngờ toả sáng nhanh chóng với các bài hát lần lượt thành hit như: Giấc mơ có thật, Thôi đừng chiêm bao, Hãy trả lời em… sau khi album đầu tay Giấc mơ có thật phát hành được hai ngày. Những tưởng, cô ca sĩ hội đủ hai yếu tố thanh và sắc này đã thừa cơ hội trở thành sao.

Tuy nhiên, Lệ Quyên vẫn thế, vẫn gắn liền với Giấc mơ có thật của năm nào và không cách xa mấy so với trị trí khởi đầu, sau mười năm đi hát.

- Thành công đến rất nhanh từ album vol.1 có làm chị nuôi hy vọng quá nhiều vào con đường công danh của mình không?

- Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn bảo là tiếc cho tôi, nhưng thật ra đó là vì mọi người chưa hiểu hết về Lệ Quyên. Có một câu nói, tôi nghĩ không bao giờ sai: “Cái gì cũng có giá của nó”. Cuộc sống đôi khi rất nghiệt ngã, đặc biệt là với phụ nữ. Với tôi, đỉnh cao nhất của hạnh phúc là một cuộc sống gia đình trọn vẹn. Vì thế, tôi luôn cố gắng dung hoà sự nghiệp và tình yêu.

Vị trí hiện tại là do tôi chọn lựa và hài lòng với những gì  mình đạt được cho đến thời điểm này. Tôi chưa bao giờ tự làm khổ mình để chớp lấy một thời cơ nào đó. Điều đó không có nghĩa tôi bàng quang với nghề nghiệp. Hãy nghe tôi hát trên sân khấu, khán giả sẽ hiểu tôi yêu nghệ thuật đến thế nào. Nghề này cay đắng lắm, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Vì thế tôi muốn sống thanh thản, không bị lệ thuộc vào danh tiếng.
 
(Ảnh Blog Na Sơn)

- Lúc đó chắc chắn có nhiều lời mời nhưng có phải vì chị trót ký độc quyền với Công ty Minh Nam ( Hồ Gươm Xanh) nên không thể có sự lựa chọn khác?

- Sau thành công của Album Giấc mơ có thật, tôi nhận được rất nhiều lời mời, nhưng tôi vẫn trân trọng lời đề nghị đầu tiên của Giám đốc công ty Minh Nam. Anh ấy có ý tưởng đưa tôi từ một cô bé chưa ai biết trở thành ca sĩ. Đó không chỉ là sự hợp tác mà còn là tình nghĩa.

Minh Nam là công ty kinh doanh về giải trí chứ không đơn thuần là làm nghệ thuật. Họ giúp tôi rất vô tư, hoàn toàn không chi phối hay ép buộc gì tôi. Tôi thích thì ở, không thích thì đi. Tôi là người sống rất sòng phẳng, luôn làm hết khả năng để trả hết ơn nghĩa người ta đối với tôi.

- Người đó có nhiều tình nghĩa như vậy, còn tiền thì sao?

- Có tiền chứ! Hơn hết, anh ấy còn là một người đàn ông nhân hậu, luôn cư xử chừng mực và phải phép với tôi.

- Có khi nào sự giúp đỡ này không chỉ vì lòng tốt mà còn có tình cảm đặc biệt khác nữa?

- Không thể (cười). Chúng tôi quá chênh lệch về tuổi tác. Hơn nữa, người ta đã có gia đình. Tôi vốn là người rất cực đoan trong tình yêu. Tôi không bao giờ cho phép mình lao vào những mối quan hệ quá rắc rối như thế. Khó khăn nào trong cuộc sống, tôi cũng có thể vượt qua, nhưng riêng trong tình cảm thì không.
 

- Chị có sợ gặp rắc rối nếu trong quá trình hợp tác lại xảy ra những tin đồn không hay đến tai vợ anh ấy?

- Vợ anh ấy là người phụ nữ đức hạnh và hiểu biết, vì thế sẽ không có điều gì đáng tiếc xảy ra giữa chúng tôi. Tôi biết cách sống, biết nhìn trước nhìn sau để tránh gặp phải những điều đáng tiếc.

- Chị hay nhắc đến từ sòng phẳng, vậy có bao giờ chị nhận được quà của người đàn ông để rồi phải cố trả nợ không?

- Không nhiều nhưng không phải là không có. Tôi thường gặp những người còn cực đoan hơn tôi. Họ hay tặng quà nhưng ẩn danh. Thậm chí, tôi còn nghĩ vui là biết đâu một ngày đẹp trời nào đó có thể nhận được bom không chừng! (cười). Tôi luôn nghĩ rằng những người tặng quà đang ở đâu đó để quan sát cuộc sống của tôi nhưng vì một lý do nào đó không thể xuất hiện. Điều này làm cho tôi có cảm giác vừa vui, thú vị vừa sợ sệt, bàng hoàng.

- Những món quà từ trên trời rơi xuống này có làm chị và bạn trai bất hòa?

- Bạn trai tôi là người điềm tĩnh. Anh ấy hiểu và biết tôi đã hy sinh vì tình yêu nhiều như thế nào. Chính vì thế, không có điều gì làm cho anh ấy hiểu lầm trừ khi chính tôi muốn thay đổi.
 
(Ảnh: Blog Na Sơn)

- Sự hy sinh chị nhắc đến có phải là chuyện bỏ qua nhiều cơ hội vào TP.HCM phát triển sự nghiệp để ở lại giữ tình yêu?

Chuyện này chỉ có tôi và anh ấy hiểu thôi. Tôi hy sinh rất nhiều cơ hội không vì một lý do cụ thể nào cả. Tôi chỉ biết tôi cần một cuộc sống ổn định và tôi đã đạt được cái gì mình muốn cùng một mối tình đã  kéo dài được 5 năm.

- Đàn ông thường không thích một phụ nữ quá tham vọng nên có thể vì thế chị đã giữ được tình yêu này lâu dài đến thế?

- Có lẽ vậy. Tôi nhận ra một điều, hy sinh không hoàn toàn có nghĩa là chịu thiệt thòi, đôi  khi mình còn được bù đắp nhiều hơn thế nữa. Là ca sĩ, bạn dễ được người ta ngưỡng mộ nhưng khó được tin tưởng, tôi hiểu sự nghiệt ngã đó nên luôn cố gắng cân bằng cuộc sống của mình với danh lợi.

- Nghe nói mối tình này đã gián đoạn một thời gian, chị bị bỏ rơi vì một cô hoa hậu?

- Tất cả chỉ là tin đồn. Đó là tin đồn nhẹ nhất trong vô số những tin đồn liên quan đến tôi. Tôi đón nhận những chuyện thêu dệt xung quanh mình nhẹ nhàng lắm, chỉ thấy hơi buồn cười một chút. Đôi khi thiên hạ cứ cho phép mình cái quyền phán xét cuộc sống của người khác

- Chị thì bàng quan nhưng anh ấy phản ứng với những tin đồn này như thế nào?

- Người đàn ông trong câu chuyện này không phải bạn trai tôi.

- Vậy là chị bị “tai bay vạ gió” trong trường hợp này?

- Thật ra tin đồn cũng có chút ít liên quan đến tôi nhưng sự thật không ly kì đến mức như người ta nói
 
(Ảnh: Blog Na Sơn)

- Lúc đó chị có cảm thấy khó giải thích với bạn trai không?

- Không. Đó không phải là vấn đề có ý nghĩa đến mức chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau.

- Chị làm cách nào để một người đàn ông tin tưởng mình tuyệt đối như thế?

- Tôi không có bí quyết nào khác ngoài tình cảm của mình dành cho người ta. Bạn trai tôi rất hiểu tôi. Trong tình yêu, niềm tin dành cho nhau rất quan trọng.

- Chị vẫn giữ bí mật về anh ấy, có phải có một nguyên nhân nào đó hay chị sợ ảnh hưởng đến anh ấy và gia đình?
 
- Tất nhiên, anh ấy cũng có chạnh lòng đôi chút nhưng may mắn là bạn trai tôi chơi rất thân với Tuấn Hưng. Anh ấy chỉ nhắc nhở tôi rằng: “Anh thì không sao nhưng còn gia đình anh nữa. Dù sao em cũng nên tránh giúp anh những điều không đáng có. Anh hiểu em và tin Hưng”.
 

- Năm năm giữ tình yêu, chấp nhận sự nghiệp chỉ ở mức đó, vậy chị còn mong muốn điều gì nữa?

- Tôi mong có được một người đàn ông mình thực sự yêu thương và ngược lại thương mình hết lòng. Càng ngày tôi càng hiểu vật chất vừa đủ nhưng có một tình yêu lớn là người có nhiều nhất.

- Chị chưa có à?

- Cũng không hẳn, nhưng dường như còn nhiều điều khiến tôi luôn có cảm giác tìm kiếm. Người đàn ông giúp tôi thỏa mãn về tinh thần không đơn giản họ là người tốt hay nền tảng gia đình vững chắc...

- Cảm ơn chị và chúc chị luôn hài lòng với cuộc sống như hiện tại!

Theo Thế giới Văn hóa
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 8 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 11 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 15 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 17 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 19 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top