Thứ Tư, 20/06/2012 10:50 (GMT+7)

Kịch bị đổi tên vì “chân dài bán dâm“

GiadinhNet - Vở kịch “Làm đĩ” được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Vũ Trọng Phụng đã bất ngờ bị đổi tên vào phút chót.

Đơn vị thực hiện cho biết cần thay đổi cho đỡ “nhạy cảm” vì vở kịch được trình làng đúng thời điểm các người mẫu, hoa hậu bán dâm bị phát hiện.
 
Một cảnh trong vở kịch “Làm…”. Ảnh: TL

Thai nghén 10 năm, bất ngờ đổi tên

Vở kịch mang tên “Làm đĩ” của tác giả Chu Thơm, dựa theo tác phẩm văn học của nhà văn Vũ Trọng Phụng, đạo diễn NSND Hồng Vân với sự tham gia của một lực lượng diễn viên hùng hậu. Đây là vở kịch được “bà bầu” Hồng Vân đầu tư nhiều tâm huyết để tham gia Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức tại Huế vào tháng 7 tới.

Câu chuyện xoay xung quanh cuộc đời của Huyền (Thanh Vân thủ vai), một tiểu thư sống trong một gia đình giàu có. Bi kịch gia đình diễn ra khi ông Phán (Minh Hoàng) mê sắc đẹp của cô đào Xuân (Trịnh Kim Chi) và quyết chuộc cô ra khỏi lầu xanh về làm vợ lẽ dù bà Phán (Vân Anh) phản đối. Sống trong gia đình với người mẹ nhịn nhục, người cha mất tư cách, bạo hành cùng những cấm cản nghiêm khắc, Huyền lớn lên cùng biết bao tò mò giới tính ở cái tuổi vị thành niên. Không được sự giáo dục của gia đình, sự kì thị của xã hội trước những vấn đề tìm hiểu về tình dục, Huyền trao thân cho Liêu (Thanh Duy) – người anh họ.

Cuộc tình này không được sự chấp nhận của ông Phán, ông bắt Huyền phải lấy Tham Kim (Xuân Trang) – một người có địa vị giàu có để ông có cơ hội thăng quan tiến chức. Sống với chồng không hạnh phúc, Huyền ngã vào vòng tay của Tân (Trịnh Duy Anh) ở Tây về với tâm địa “Sở Khanh”. Khi biết Huyền thất tiết và ngoại tình với Tân, dù đang mang căn bệnh giang mai thời kỳ cuối, Tham Kim cũng quyết truyền bệnh cho cô để trả hận… Huyền kết thúc cuộc đời với một câu hỏi lớn cho xã hội: “Phải chăng những người phụ nữ thất tiết trước khi lấy chồng, chỉ còn một con đường… làm đĩ?”.

NSND Hồng Vân cho biết chị đã ấp ủ đề tài này 10 năm nay và luôn mong muốn được công diễn vở kịch này cả trong Nam và ngoài Bắc. Tuy nhiên đến đúng thời điểm phúc khảo vở diễn thì dư luận xã hội lại xôn xao về đường dây bán dâm của các người mẫu, hoa hậu…Thế nên nhiều ý kiến cho rằng cần phải đổi tên vở kịch cho đỡ “nhạy cảm”. Bản thân ê kíp thực hiện vở kịch cũng không muốn khán giả hiểu lầm là mình đang PR cho vở kịch của mình bằng cái tên “Làm đĩ” khi vở kịch ra mắt đúng thời điểm dư luận xã hội đang tập trung vào chuyện bán dâm của nhiều người đẹp. Cuối cùng, vở kịch được đổi tên thành “Làm…”.

NSND Hồng Vân cho biết, tuy đã đổi tên nhưng sau tên mới “Làm…” có ghi rõ dòng chữ: “Phỏng theo tác phẩm “Làm đĩ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng” nên về bản chất thì không có thay đổi nhiều.

Gia đình tức giận nhưng đành chấp nhận

Trước sự việc này, gia đình cố nhà văn Vũ Trọng Phụng đã vô cùng tức giận. Phát biểu trên báo giới, gia đình của nhà văn cho biết có thể sẽ đề nghị ngưng diễn vở kịch nói trên nếu không để lại đúng tên tác phẩm.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nghiêm Xuân Sơn – đại diện gia đình nhà văn Vũ Trọng Phụng cho biết, tháng 11/2011, đại diện cho phía nhà sản xuất vở kịch là ông Chu Thơm đã gặp gỡ với gia đình nhà văn Vũ Trọng Phụng. Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã thống nhất về việc thực hiện nghĩa vụ bản quyền theo đúng quy định của pháp luật, theo đó, phía nhà sản xuất đã trao tiền bản quyền cho gia đình nhà văn và trong quá trình biểu diễn, nếu vở diễn đạt được những hiệu ứng tốt với khán giả thì sẽ có thêm thỏa thuận khác. Về phía gia đình nhà văn, ông Sơn nêu ý kiến: “Vì tôn trọng nhà văn và bản quyền tác phẩm văn học, vở diễn sẽ phải giữ đúng tên của tác phẩm khi lên sân khấu”.

Tuy nhiên, sau hợp đồng nói trên, ông Sơn và gia đình nhà văn Vũ Trọng Phụng lại bất ngờ được tin vở kịch đã bị đổi tên. Ông Sơn cho biết: “Chúng tôi đã rất bực mình vì việc đổi tên này. Tuy nhiên, có lẽ tôi cũng đành chấp nhận với cái tên đó vì nếu tôi không đồng ý thì họ sẽ không được diễn nữa”.

Mặc dù chấp nhận với cái tên “Làm…” của vở kịch nhưng ông Nghiêm Xuân Sơn vẫn tỏ ra không hài lòng: “Tôi cũng thấy buồn cười vì không hiểu sao họ lại không muốn để nguyên tên tác phẩm. Cái tên “Làm đĩ” đã tồn tại 76 năm và được nhiều người biết tới và vẫn được đón nhận một cách rất bình thường. Tác phẩm đó cũng là một sự thật ở đời. Vậy mà họ lại đổi tên”.
 

Ông Sơn cũng cho biết, ông chấp nhận tên vở kịch bị đổi như trên bởi khán giả đang rất hào hứng với vở kịch này. Trong những lần diễn, vở kịch đều thu hút được rất nhiều khán giả tới xem. Điều đó cho thấy những tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng vẫn được đón nhận. Dự kiến vở “Làm…” sẽ được đưa ra Bắc dịp kỷ niệm sinh nhật nhà văn Vũ Trọng Phụng trong tháng 10 tới.

Hoàng Phương

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân