Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồng Ngọc và cuộc tình với chủ quán bar trên đất Mỹ

Thứ bảy, 11:23 27/08/2011 | Giải trí

Nói đến ca sĩ Mắt nai, Cha cha cha... người ta cũng nhớ đến một cuộc ra đi sau khi hôn nhân tan vỡ của chị.

Nhưng, giờ đây, nhắc đến Hồng Ngọc, ấn tượng ngổ ngáo cái thời Mắt nai đã qua, nét trầm buồn sau cuộc hôn nhân đầu cũng không còn để lại dấu vết. Chỉ còn đó Hồng Ngọc dịu dàng hơn, hát đằm thắm hơn và quan trọng hơn cả là ca sĩ Mắt nai cảm thấy hạnh phúc viên mãn với gia đình nhỏ của mình, bên đứa con ngoan, bên người chồng thực sự hiểu và yêu thương vợ...
 

Ra đi để quên

Nhiều năm trước, cái tên Hồng Ngọc không để lại dấu ấn gì đậm nét trong làng âm nhạc như các bạn đồng lứa của chị. Người ta thấy cái tên Hồng Ngọc ngơ ngác chạy theo đủ các dòng nhạc, chị hát tình ca, rock, hip hop... rồi thậm chí cả nhạc teen. Nhưng sự thay đổi đến chóng mặt ấy của chị trên sân khấu không khiến cái tên Hồng Ngọc đọng lại trong tâm trí người yêu nhạc, cho đến khi chị hát Mắt nai, Cha cha cha.

Với hình ảnh một cô gái cá tính, chất giọng khàn đục như đàn ông và khuôn mặt góc cạnh, Hồng Ngọc “oanh tạc” sân khấu trong Nam ngoài Bắc. Nhiều người bảo chị có “tố chất nam giới” khi xuất hiện với chằng chịt dây xích và những bông tóc được tết kỳ công nửa ngày trời. Chị thích đánh bóng mặt đường cả ngày, thích quậy phá, thích đi bar uống rượu và nhảy nhót liên tục mấy tiếng đồng hồ không biết mệt. Chị thường ăn mặc hầm hố với vẻ mặt rất... ngầu.
 
Khi “thằng con trai” Hồng Ngọc yêu và cưới nhạc sỹ Minh Nhiên, một người cũng có cá tính rất mạnh, nhiều người thở dài... Rồi, cuộc hôn nhân của hai kẻ không cùng suy nghĩ ấy đi đến một kết cục buồn, với nhiều nước mắt, nhưng không để lại cảm giác quá nặng nề. Cả hai quan niệm, chia tay để cả hai tìm được hạnh phúc riêng thì đó là vì nhau...

Hồng Ngọc sang Mỹ lưu diễn dài ngày, đó là công việc như bất kỳ nghệ sĩ nào khác và chị không hề mang trong mình một ảo tưởng gì.

Đó giống như là cách để chị chạy trốn khỏi thực tại và vượt qua nỗi đau. Ca sĩ Mắt nai chấp nhận bắt đầu lại, như một ca sỹ vô danh trên đất Mỹ. Khi ấy chị chưa thực sự được biết đến nhiều tại hải ngoại. Chị được giới thiệu như một gương mặt mới, một giọng hát lạ, đến từ Việt Nam. Chị nhận được rất nhiều lời mời của các trung tâm tại hải ngoại nhưng chị lại chọn con đường của một ca sỹ tự do.

Trong lúc buồn nhất thì chị gặp anh, như một sự đưa đẩy của duyên số. Chị chia sẻ: “Tình yêu đến với tôi hoàn toàn ngẫu nhiên. Trước đây, nhiều người muốn làm quen, săn đón tôi nhưng tính tôi không dễ quen, dù là nghệ sĩ. Anh chinh phục tôi bởi chính sự quan tâm. Quan tâm đến những điều nhỏ nhất. Có những điều tôi chưa nói ra anh đã biết tôi muốn gì”. Chị nghĩ rằng, dường như cuộc đời đã được sắp đặt trước, để chị đến và gặp người đàn ông này tại nước Mỹ.

Chị bảo, duyên số là do ông trời sắp đặt, không ai có thể lựa chọn hoặc sắp đặt đường đi nước bước cho mình. “Từ trước đến giờ, có những chuyện đến với tôi, tôi không tính trước được. Còn có những điều tôi tưởng như chắc chắn lại xảy ra hoàn toàn khác”. Hồng Ngọc và Thomas Nguyễn – tên thường gọi là Tâm - nên vợ, nên chồng. Cuộc hôn nhân mới đã giữ chân chị lâu hơn dự kiến...

Khi anh chị kết hôn, lúc đó anh Tâm đang làm chủ một quán bar, đó là nơi hằng đêm Hồng Ngọc có thể gặp gỡ những khán giả của mình. Công việc làm ăn của hai vợ chồng thu được nhiều lợi nhuận nhưng lại quá cực nhọc. Anh chị quyết định nhượng lại quán bar để dồn công việc vào một mối, đó là công việc ca hát của chị. Thời gian còn lại là để dành thời gian cho nhau và cho gia đình. 
 
Ông xã Hồng Ngọc vốn đã có kinh nghiệm quản lý ca sĩ từ khi anh chị chưa cưới nhau nên chị hoàn toàn yên tâm khi để chồng đảm nhận việc này. Anh là một người quản lý mẫu mực, sắp đặt mọi chuyện, từ lịch bay cho đến lịch diễn, chị chỉ cần cầm micro, bay đến nơi và hát.

Hồng Ngọc từng chia sẻ, nếu không có anh, chị không sống nổi ở Mỹ. Hồng Ngọc nói mình không thể xoay xở một mình. Những ngày đầu qua Mỹ, khi đặt vé ở sân bay, chị thường xuyên phải gọi điện cho anh, để anh... trả lời giùm những câu hỏi của nhân viên hải quan. Và ngay cả bây giờ, khi mọi thứ đã quen, chị vẫn phải dựa vào anh rất nhiều trong cắt đặt công việc.

Chị là người dễ tính, dễ thích nghi với những thay đổi của cuộc sống và cũng rất dễ dàng để hòa nhập, nhất là nơi đó, chị có một gia đình nhỏ và có một người chồng hết sức thương yêu, chiều vợ. “Khi tôi sinh con, tự tay anh làm tất cả mọi việc: thay tã, pha sữa cho con, ru con ngủ… Giây phút tôi nhìn thấy anh, tay cầm chai sữa của con, ngủ thiếp đi, tôi đã cầu xin mãi mãi là như thế” – Hồng Ngọc chia sẻ.

“Mắt nai” làm mẹ

Ở Mỹ, con đường ca hát của Hồng Ngọc thậm chí còn tốt hơn khi ở Việt Nam. Có điểm tựa tinh thần vững chắc, chị diễn rất sung, có đêm hát liền 30 bài mà không hề cảm thấy đuối. Nếu trước kia khán giả quen với sự nổi loạn và cuồng nhiệt của Hồng Ngọc thì sau khi tái hôn và sinh con, chị dường như đã kiểm soát được bản năng, được cái “điên” trước kia của mình trên sân khấu. Người phụ nữ có gia đình và làm mẹ tất nhiên sẽ trưởng thành hơn, đằm thắm hơn trong cả cuộc sống và công việc.

Có con, làm việc gì, chị cũng nghĩ đến con đầu tiên. Chị không muốn mình phiêu quá nhiều theo kiểu nghệ sĩ như trước nữa, hạn chế sexy trên sân khấu như ngày còn trẻ, chị nữ tính hơn và hát nhạc cũng trầm buồn hơn.

“Khi có con, rõ ràng người mẹ phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn. Tôi cảm thấy không còn muốn nhí nhố ngông nghênh... Tôi chăm sóc con nhỏ rất giỏi, giỏi bất ngờ khiến không ai có thể tin được. Ngày trước mình có thể mua đồ hiệu tới vài ngàn đô không tiếc thì khi có con rồi, cái gì cũng muốn tích lũy lại để cho con” – Hồng Ngọc bộc bạch.

Chấn Hưng là một cậu bé sống tình cảm và yêu mẹ vô cùng. Mỗi lần biết mẹ chuẩn bị đi diễn là bé lại tỏ ra buồn buồn rồi hỏi: “Mẹ lại đi diễn đấy à?”.
 
Những lúc như thế, Hồng Ngọc chỉ muốn dừng tất cả lại để ở nhà với con. Nhưng công việc ca hát khiến chị phải thường xuyên di chuyển. Nổi danh ở hải ngoại nhưng Hồng Ngọc vẫn biểu diễn đều đặn ở Việt Nam để khán giả quê hương không quên mình. Chị kể: “Mỗi khi đi xa, bất cứ lúc nào rảnh, tôi đều điện thoại nói chuyện với con. Khi đó, mọi mệt mỏi tôi đều thấy tan biến. Ngay cả khi vừa diễn xong ở Việt Nam hay ở nước ngoài tôi cũng không nghỉ ngơi nhiều mà chỉ muốn chạy thật nhanh về với con”.
 
Một lần bé Chấn Hưng bị ho, uống thuốc hoài mà vẫn không khỏi. Người mẹ ấy đã chảy nước mắt nhìn con ho đến kiệt sức. Bất lực và buồn bã, Hồng Ngọc lang thang một mình rồi vô định bước vào nhà thờ ngồi cầu nguyện. Sau đó, bệnh tình của con chị cũng thuyên giảm dần và Hồng Ngọc cũng trải qua trạng thái buồn thảm nhất trong đời.

Đi hát nhiều, được nhiều người ủng hộ, Hồng Ngọc lập ra một hòm từ thiện và đặt ở nhà. Mỗi lần đi diễn về, chị đều trích một phần thù lao để vào đó để dành cho những cảnh đời khó khăn. Kỷ niệm chị không bao giờ quên được là một lần Chấn Hưng bảo mẹ: “Má đừng đi hát nữa nhé! Má nhìn nè, Hưng có nhiều tiền lắm, Hưng có thể nuôi má được mà”. Nghe con ngây thơ bập bẹ mà tim Hồng Ngọc thắt lại.

Có bé Chấn Hưng rồi, Hồng Ngọc vẫn muốn sinh thêm con. Chị yêu thích trẻ em và cuộc sống gia đình – sự thay đổi này thật khó tin đối với ca sĩ Mắt nai, Cha cha cha ngổ ngáo trước đây. Nhưng do sức khỏe của chị không được tốt vì mật độ chạy show quá dày và chị để mất một đứa con nên anh chị dự định, khi sức khỏe của chị hồi phục hoàn toàn mới sinh thêm em bé.

Căn nhà của vợ chồng Hồng Ngọc – Thomas Nguyễn ở Texas có khoảng vườn trồng cây và trồng rau. Ngoài hiên rộng, ca sĩ Mắt nai trồng thêm một hàng dừa. Buổi sáng, chồng chị đi chợ và ngày nào hai vợ chồng cũng nấu cơm Việt Nam ăn cùng nhau, những bữa ăn thuần Việt, có đủ cả mắm nêm lẫn rau thơm...

Cưng vợ, chiều con

Hồng Ngọc thay đổi nhiều như vậy là bởi chị ngấm dần sự dịu dàng, tận tụy từ mẹ chồng chứ không phải cố tình thay đổi. Khi mới cưới nhau, vợ chồng Hồng Ngọc sống cùng ba mẹ chồng. Từ khi có em bé, anh chị chuyển ra ở riêng nhưng vẫn ở ngay gần ông bà.

Từ khi mang thai đến khi sinh nở, nuôi con lớn, Hồng Ngọc càng hiểu ở bên chồng con có những thứ quý giá hơn mà khó có thể nói được bằng lời. Chị bảo cuộc đời mình may mắn khi có anh và bé Chấn Hưng.
 
Mang thai, Hồng Ngọc gần như hoàn toàn nghỉ ngơi, sợ chị ở nhà một mình cả ngày lại buồn nên anh thường chở chị đến nơi làm việc. Ở đó, dù công việc quản lý hết sức bận rộn nhưng Thomas Nguyễn không quên chăm sóc vợ. Lâu lâu anh lại đem cho chị ly nước hay đĩa bánh. Hồng Ngọc là người không quá lãng mạn nên việc tặng hoa, tặng quà cho chị không ý nghĩa bằng sự quan tâm nho nhỏ như thế. Điều đó với chị, tuy bình dị nhưng ý nghĩa vô cùng.

Khi sinh con, ca sĩ Mắt nai bị stress nặng, vì vượt cạn ở một nơi xa lắc, xa lơ, xa bố mẹ, người thân, bạn bè, xa những góc phố thân quen... Nhưng, lý do quan trọng nhất chính là chị chưa có kiến thức về chăm em bé và lo sợ mình không chăm con đúng cách.

Thương vợ, chẳng biết làm gì hơn để vợ yên lòng vì chính mình cũng lóng ngóng trong việc chăm em bé, Tâm chỉ biết loay hoay nấu những món ăn tốt cho sản phụ. Nhìn anh lụi cụi với bếp núc, nấu ăn bằng cả tình yêu thương, chị chảy nước mắt vì thương chồng, vì hạnh phúc, vì biết mình đang có một bờ vai vững chắc để tựa vào.

Có những hôm trời rất lạnh, khi thức giấc, chị đã thấy anh bưng đến bên giường vợ một tô gà ác hầm thuốc Bắc nghi ngút khói – món ăn mà ở Việt Nam, mọi người thường nấu cho bà đẻ ăn. Hóa ra, anh không biết vì về món này nhưng đã chạy sang hỏi mẹ để nấu cho vợ ăn. Anh bảo vợ: “Em ăn thử xem, nếu không ngon mai mốt anh nấu lại cho ngon!”.

Khi con cứng cáp, mật độ các show diễn của Hồng Ngọc bắt đầu dày hơn. Làm mẹ rồi, yêu con hơn tất cả mọi thứ, nên mỗi lần đi xa là cực hình đối với Ngọc. Lần chị về Việt Nam làm live show Em về, anh ở lại một mình chăm con. Sợ chị buồn vì nhớ con quá, ngày nào anh cũng gọi điện và mở webcam để chị ngắm con. Có những lúc, thấy vợ thổn thức, anh chẳng cầm nổi lòng, bảo: “Anh bế con về với em nhé!”. Khi ấy cu Hưng mới đầy tuổi, chị sợ con đi xa, ảnh hưởng đến sức khỏe nên phải cản anh lại.

Hơn ai hết, Ngọc hiểu rõ những hy sinh của chồng mình khi yêu và cưới một người nghệ sĩ, công việc giờ giấc thất thường, nay đây, mai đó. Yêu chị, anh đã chấp nhận và làm quen với tất cả những bất cập ấy một cách tự nguyện và tự nhiên. Chị chưa từng hỏi anh vì sao yêu chị, nhưng chị cảm nhận được tình yêu đó.

Chị bảo: “Để tìm một người đàn ông tốt đừng nhìn vào vẻ bề ngoài của họ. Cần phải tiếp xúc nhiều. Một người đàn ông biết chia sẻ, thông cảm, tôn trọng và nhất là phải yêu mình. Đàn ông có thể có nhiều ưu điểm nhưng nếu không yêu mình thì cũng như không”.

Cô dâu may mắn

Có vẻ như, cuộc đời không chỉ bù đắp cho Hồng Ngọc khi xếp đặt để chị gặp, yêu và kết hôn cùng Thomas Nguyễn, mà còn khá ưu ái khi để chị làm dâu trong một gia đình hết sức thông cảm với nghề nghiệp, tôn trọng công việc của con dâu và hết sức tạo điều kiện để Ngọc phát triển sự nghiệp ca hát của chị.

Có con nhỏ mà vắng nhà thường xuyên, đi chuyển từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại như con thoi, nhưng chị không gặp bất cứ phản ứng nào từ phía chồng và nhà chồng. Ngọc rất biết ơn mọi người về điều đó. Thậm chí, để thuận lợi hơn cho công việc ở Việt Nam, anh chị đã mua nhà ở Sài Gòn để tiện cho việc sinh hoạt.

Chị bảo: “Quan điểm của tôi là đi đâu thì cũng phải có đầy đủ gia đình chứ không có chuyện chồng ở một nơi, vợ ở một nơi, vì thế nếu không thống nhất được với nhau, mỗi người không hy sinh một chút cho nhau thì rất khó. Khi anh chấp nhận về Việt Nam cùng tôi là anh cũng chấp nhận thử thách chính mình. Ông xã tôi định cư ở Mỹ từ nhỏ nên về Việt Nam mọi thứ đều phải tìm hiểu từ đầu... Giờ thì mọi việc đã ổn hơn rất nhiều rồi”.

Nhiều người nhận xét với ca sĩ Mắt nai rằng: "Ông xã của chị hiền quá", nhưng tuyệt nhiên chị chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ “bắt nạt” chồng. Chị bảo rằng người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ chọn cách bắt nạt chồng, vì nền móng vững chắc nhất cho hạnh phúc gia đình chính là sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Phụ nữ dù có đi đâu, làm gì... thì khi về nhà cũng vẫn là một người vợ, người mẹ và vẫn phải làm tròn những trách nhiệm đó.

Ông xã Hồng Ngọc không chỉ hiền lành, ít nói mà còn rất hiểu vợ. Anh cũng không có thói gia trưởng thường thấy ở đàn ông Việt, tự quyết hết tất cả các vấn đề lớn nhỏ trong gia đình. Trong gia đình anh chị, các công việc chung đều do cả hai vợ chồng bàn bạc và quyết định. Anh không bao giờ đòi hỏi vợ phải thế này hay thế khác mà anh tôn trọng sự đồng thuận, hiểu nhau và có trách nhiệm với nhau.

Bình đẳng trong công việc chung của gia đình, còn trong chuyện riêng của hai vợ chồng, ông xã Hồng Ngọc thường tỏ ra khá manly và “đàn anh” khi chủ động làm lành với vợ mỗi khi hai vợ chồng xảy ra chuyện xích mích. Được cái, Hồng Ngọc là một người phụ nữ đã chín chắn và luôn cẩn trọng trong mỗi phát ngôn, hành động của mình. Khi giận nhau, Ngọc thường hết sức tránh đẩy mâu thuẫn đi đến một cuộc “chiến tranh lạnh” bởi sự xa cách dù ngắn ngủi ấy với chồng khiến chị cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Chính vì thế nên dù không có giao ước với nhau, nhưng nếu cả hai nhận thấy mâu thuẫn đang bị đẩy lên đến cao trào là sẽ tự tiết chế, tự ý thức việc nhường nhịn nhau một chút để làm hòa tình thế.

Hồng Ngọc tâm sự: “Tôi trân trọng và yêu quý gia đình chồng, tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ mẹ chồng mình. Trong thời gian tôi có mang bé Hưng, tôi vẫn thường theo bà đi lễ. Tôi thấy mình thật thanh thản và yên bình mỗi khi đến nhà thờ”.

Không chấp nhận đánh đổi

Không phải ca sĩ nào theo chồng định cư ở Mỹ cũng có được may mắn là vẫn đứng được trên sân khấu biểu diễn thường xuyên, thậm chí ăn khách như Hồng Ngọc. Đó là kết quả của sự chăm chỉ và toàn tâm cho công việc mà chị đang theo đuổi. Và có lẽ, Hồng Ngọc cũng là một trong số hiếm hoi những nữ ca sĩ kéo được chồng làm quản lý cho mình. Làm việc bên nhau, chăm sóc gia đình bên nhau, đi đâu cũng có nhau nhưng cặp đôi này không hề cảm thấy nhàm chán với điều đó.

Đam mê ca hát và có Thomas Nguyễn làm hậu phương vững chắc nhưng không vì thế mà Hồng Ngọc dời trách nhiệm gia đình sang đôi vai của chồng. “Tôi hạnh phúc với việc mỗi ngày dậy từ sáng sớm chuẩn bị thức ăn cho con đến trường, buổi trưa chạy vào trường ăn cơm cùng con và chiều thì đến trường đón con tan học. Những ngày tôi đi hát xa nhà là một cực hình: nhớ con, nhớ nhà và lo lắng đủ điều. Tôi bây giờ là vậy đấy!” - Hồng Ngọc bộc bạch.

Có người đặt dấu hỏi chấm với Ngọc, khi vợ đảm nhiệm công việc chính và hoạt động bề nổi, còn ông xã của chị lại lặng lẽ đóng vai phụ chăm sóc ở phía sau. Có khi nào anh cảm thấy tự ti về điều đó? Chị bảo, tự ti thì không nhưng áp lực với ông xã thì rõ ràng là có. Nếu như người quản lý kiêm ông bầu thường đóng vai trò là người đưa ra quyết định thì ngược lại, “ông bầu” của Hồng Ngọc rất tôn trọng ý kiến của vợ. Hồng Ngọc ý thức rất rõ điều này.

Trong gia đình, anh Tâm vẫn là trụ cột, lo đủ mọi việc để vợ chỉ việc đi hát. Nhưng khi không phải đi diễn, Ngọc hoàn toàn trở thành người phụ nữ của gia đình và chị hạnh phúc khi chồng luôn chia sẻ công việc chăm sóc con, dạy con và nội trợ cùng vợ. Chị tâm niệm: “Trong cuộc sống không ai có thể cho mình là hay mãi được, còn trong gia đình thì cũng không ai mãi mãi là trụ cột cả. Quan trọng là tùy từng giai đoạn hai vợ chồng cùng cân nhắc để giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong công việc. Có thể bây giờ tôi bận bịu hơn, cần đến sự giúp đỡ của ông xã nhiều hơn, nhưng đến một lúc nào đó ông xã cần, tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ”.

Ca sĩ Mắt nai không đặt ra mục tiêu nào trong sự nghiệp mà cứ phát huy những gì mình đang có, cũng như gìn giữ những điều đã đạt được. Thói đời, nếu đặt ra mục đích cao hơn thì phải phấn đấu và tất yếu sẽ phải chấp nhận hy sinh, đánh đổi. Hồng Ngọc không chấp nhận sự đánh đổi. Với chị, cuộc sống hiện tại quá mãn nguyện nên chị sẽ chọn lựa một cuộc sống yên bình. Thăng trầm của cuộc sống đã khiến cho ca sĩ Mắt nai bốc lửa ngày nào chững chạc hơn trong suy nghĩ để mọi thứ không ảnh hưởng tới gia đình, con cái.

Hồng Ngọc đang xây dựng cho mình một hình ảnh gợi cảm, quyến rũ mà không quá sexy. Chị bảo, điều ấy hợp với những gì đang có trong tâm hồn chị. Còn con người của Hồng Ngọc thì vẫn như xưa, nhưng không xốc vác, bớt nông nổi, già dặn hơn, thận trọng hơn và... lành tính hơn.

Tình yêu và niềm tin

Luôn dành cho chồng tình yêu và niềm tin tuyệt đối, Hồng Ngọc còn chia sẻ bí quyết giúp chị gìn giữ hạnh phúc gia đình: “Luôn tôn trọng quá khứ của chồng cho dù quá khứ ấy có gì đi nữa. Tôi sẵn sàng bỏ qua vì đó là chuyện của thời tôi chưa gặp anh”.

Anh chị rất hiếm khi to tiếng với nhau và hết sức tránh để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc. Đó có lẽ cũng bởi từ khi quen, yêu và lấy nhau, cả hai đều quá rõ tính cách của nhau nên bỏ qua cho nhau một lỗi nào đó cũng khá đơn giản. Vợ chồng chị có thói quen chia sẻ mọi chuyện, mọi vấn đề rắc rối, chưa hài lòng về nhau ngay… trong ngày, rồi sau đó không nhắc lại nữa. Hồng Ngọc quan niệm, vợ chồng sống với nhau phải luôn bao dung và biết cách tha thứ mọi sai lầm của nhau trong cuộc sống.
 
Quá khứ thường không có mặt trong câu chuyện gia đình của ca sĩ này. Người ta bảo sống phải nhìn hiện tại và tương lai, cặp đôi Ngọc – Tâm đã làm rất tốt điều này. Ca sĩ Mắt nai cũng tỏ ra khá khôn ngoan trong việc giữ lửa hạnh phúc khi biết động viên và khen ngợi chồng đúng lúc, đúng chỗ khiến anh rất vui. Hồng Ngọc coi đó cũng là đáp đền lại sự hi sinh lớn lao mà chồng dành cho mình.

Chị chia sẻ: “Phụ nữ dù có giỏi giang mạnh mẽ đến đâu thì cũng vẫn cần nữ tính. Bạn hãy để cho người thương yêu mình được dang rộng vòng tay ôm bạn trong lòng. Người đàn ông luôn là cái sườn vững chắc cho một ngôi nhà, vì thế nếu nghĩ mình thấp hơn chồng mình cũng là điều dễ hiểu và cũng chẳng thiệt thòi gì”.

Như một phép lạ, gia đình và tình yêu đã làm thay đổi một Hồng Ngọc bùi bụi của ngày xưa trở thành người phụ nữ đằm thắm và dịu dàng của ngày hôm nay. Không chỉ chăm con khéo mà chị cũng không ngại khi khoe mình nội trợ không tồi chút nào. Ca sĩ Mắt nai, Cha cha cha cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có.
 
Theo Song Khánh
PhunuToday
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 30 phút trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 4 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 8 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 10 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 12 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top