Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng Anh: Chuyện tôi với Trịnh Công Sơn hay Huy Khánh chẳng có ảnh hưởng gì…

Thứ sáu, 15:10 03/04/2009 | Giải trí

Hoàng Anh, một doanh nhân… không bình thường. Sự không bình thường bởi đời riêng của chị dính đến hai người đàn ông nổi tiếng: Trịnh Công Sơn và Huy Khánh.

 
Hoàng Anh và Huy Khánh.
 
- Trước khi chọn cho mình là một doanh nhân, chị đã được học và sử dụng những kiến thức như thế nào trong việc đối mặt với những scandal?

- Thật may mắn, trước khi mở công ty riêng của mình, rồi đã làm những vị trí quan trọng trong bộ phận PR trong những tập đoàn lớn của nước ngoài tại Việt Nam và cũng từ đó tôi cũng trang bị cho mình những kiến thức “xử lí khủng hoảng”.

Cái gì cũng có hai mặt, lo sợ thì chẳng làm được gì. Mặt mạnh là nếu có khả năng tư duy để phân tích thực tế của khủng hoảng đó, có chiến lược sắp xếp hướng dư luận theo hướng mình muốn, đó là điểu xưa nay tôi vẫn làm được. Nếu chỉ nói cho sướng miệng thì nó lại là chuyện khác. Suy cho cùng thì phụ nữ nào cũng muốn sống cuộc sống êm đềm, giàu có, chồng con yêu thương hết mực. Còn bản thân tôi thì chưa bao giờ tôi lo lắng bởi những điều ra tiếng vào.

- Đó là sự duy ý chí và lý tính của một doanh nhân được áp dụng vào đời tư?

- Nếu là doanh nhân tôi thử hỏi bạn là có ai không duy ý chí và mạnh mẽ. Tôi thấy được rằng tôi khi có những người xung quanh chúng ta thích ra vẻ “yêu quý người kém hạnh phúc hơn”. Nếu có ai đó hỏi rằng bạn có hạnh phúc không, bạn nói đang rất hạnh phúc thì người đó sẽ cảm thấy hờ hững, ghen tỵ và ngược lại sẽ hả hê nếu bạn ủ rũ, bất hạnh mặc dầu tỏ ra rất quan tâm. Bản chất của họ không đủ rộng lượng để nhìn thấy cơ hội, vận may đến vói người khác chứ không phải với mình. Làm chủ dư luận là để cho nó đúng như nó vốn có!

Toàn bộ sự nghiệp của tôi là do một mình tôi tự tay làm nên mà không nhờ vả ai cả, đó là sự thật.
- Thế nhưng thói thường, con người khi nghe những dư luận không hay về mình sẽ tức giận…

- (ngắt lời) Và thanh minh, đó là ý của bạn? Đúng là như thế nhưng với giới doanh nhân, tôi cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ trên con đường thăng tiến của họ. Họ đã từng đối mặt với những chuyện còn khủng khiếp hơn, liên quan đến sinh mạng của cả trăm con người thì chuyện bịa đặt về họ cũng không đáng để họ quan tâm cho đến ngày họ thành công và rảnh rang (cười)

- Vậy nếu dư luận đó xuất phát từ chính công ty và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của công việc kinh doanh của chị?

- Tôi nói bạn nghe, đừng bao giờ bạn mơ tưởng đến một công ty mà sếp lớn đến sếp nhỏ đều đồng lòng yêu thương nhau. Tin tôi đi, nếu có trường hợp đó thì một ngày nào đó công ty đấy sẽ phá sản. Việc bạn chia ra từng bộ phận để “trị” là một điều rất khoa học để bạn có thể ngồi ở giữa, tiếp nhận những thông tin trái chiều và tự đưa ra những quyết định của riêng mình hòng lái con thuyền mà bạn làm thuyền trưởng. Nó rất nhạy cảm nhưng nếu người bản lĩnh và thông minh người ta sẽ biết dùng ngược lại dư luận.

- Xem ra chuyện đã từng là Diễm cuối cùng của Trịnh Công Sơn và hiện nay là vợ của Huy Khánh hầu như không ảnh hưởng nhiều đến công việc kinh doanh của chị!

- Hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì. Chuyện tôi với anh Trịnh Công Sơn cũng như việc làm vợ của Huy Khánh chăng thể hỗ trợ gì cho công việc của tôi cả. Anh Sơn, anh Khánh không mang lại những hợp đồng cho công ty. Họ cũng chẳng mách “mối” cho tôi, khi cần tư vấn cho kinh doanh tôi cũng đâu hỏi ý kiến họ và tất cả các khách hàng của tôi phần lớn là người nước ngoài và họ chẳng thể biết Trịnh Công Sơn hay Huy Khánh là những ông nào. Toàn bộ sự nghiệp của tôi là do một mình tôi tự tay làm nên mà không nhờ vả ai cả, đó là sự thật.

- Chị nói như thế nghe có vẻ đoạn tuyệt và rõ ràng quá?

- Thì sự thực đúng là như thế mà. Nếu Hoàng Anh là một doanh nhân nghệ sĩ, hoạt động trong lĩnh vực giải trí thì khác, những thông tin đó quả là tiền đề rất tốt để tôi có thể tiến thân, giúp đỡ tôi rất nhiều, làm tôi nổi tiếng và kiếm nhiều tiền hơn, Nếu thế tôi chẳng dại gì và cũng chẳng thể rũ bỏ được quá khứ nhưng rất tiếc tôi lại không làm trong lĩnh vực giải trí nên tất cả những điều đó “miễn nhiễm” với tôi. Tôi nói thẳng, nói thật mà chẳng sợ “há miệng mắc quai” vì tôi trong sạch.

- Sắc sảo nhưng không có nghĩa là không suy nghĩ nhiều, phân tâm?

- Tôi làm việc 20h/ngày thì thời gian đâu dành cho những dư luận như thế. Lúc anh Trịnh Công Sơn mất là lúc tôi đang set- up cho một hệ thống mỹ phẩm trên toàn quốc. Lúc lấy Huy Khánh là lúc tôi bắt đầu thực hiện hệ thống trường mầm non nên tất cả những dư luận đó không thể đến với tôi được, cho tới khi có thời gian nhìn lại mọi chuyện thì đã đâu vào đó rồi và chẳng còn dấu vết gì.
 
Phụ nữ làm kinh doanh ở môi trường châu Á nói chung phải cố gắng nhiều nếu so sánh với cánh đàn ông, vì thế tôi luôn cố gắng dành hết tâm sức cho những công việc mà chẳng bận tâm về những điều không liên quan.

Tôi có quyền khinh những ai đặt điều về mình chứ.

- Chắc chị đã rất mệt mỏi với công việc của mình?

- Vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm chủ, vừa làm osin đó là tất cả công việc chiếm hết thời gian của tôi rồi nên có mệt mỏi hay không cũng không kịp biết.
 
- Đành rằng dư luận xấu cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến công việc của chị nhưng tôi vẫn thấy thái độ của chị trong cách nói chuyện tóm gọn bằng chữ: Khinh!

- Tôi là một phụ nữ rất Á Đông, luôn hướng về gia đình. Và tôi cũng là một công dân trong sạch, một doanh nhân minh bạch nên tôi có quyền khinh những ai đặt điều về mình chứ. Tôi làm việc quần quật hàng ngày để tạo ra những giá trị cho xã hội, cho những con người có cuộc sống êm đềm và hưởng thụ, khi rảnh rỗi quá lại chính họ là những người đơm đặt. Trải qua những chuyện như thế này mới thấy giá trị của “quyền năng vượt qua” của những người như chúng tôi.

- Nhưng họ cũng có những cái lý của họ rằng chị đã có một quá khứ đẹp đáng ghen tỵ…

- Hãy chấp nhận sự thật, đừng có tô hồng quá khứ, mà cũng đừng vẽ vời nhiều cho tương lai. Hãy biết chấp nhận thực tại, sống hết mình hôm nay để ngày mai bạn không phải ân hận và có những kí ức tốt đẹp. Chỉ những người không trung thực mới day dứt về quá khứ và mơ hồ về tương lai. Tôi cũng là người có liêm sỉ chưa bao giờ biết sống bằng những đồng tiền bao bọc của người khác.

- Thế còn chuyện bà mẹ đơn thân có ảnh hưởng nhiều tới chị không?

- Khi con bắt đầu nhận thức được, tôi dạy, mỗi người đều có cơ hội khác nhau trong đời sống. Chấp nhận nó bình thuờng. Xem đó là quà của cuộc sống. Khi lấy Huy Khánh thì anh ấy chấp nhận thực tế là tôi 35 tuổi và có 2 con. Nếu anh cảm thấy hoà hợp hoặc hoà hợp một giai đoạn nào đó thì “thoả thuận”.

Chẳng phải tự nhiên mà chữ nợ ghép chữ duyên. Phần lớn chúng ta lấy nhau bằng cảm xúc bồng bột nhưng để sống lâu dài, yêu thương chưa đủ, ngoài trình độ nhận thức tương đồng, nền tảng tương đồng để bền chặt hay không do chính bản thân người trong cuộc. Chuyện “môn đăng hộ đối” chẳng thể nói riêng về chuyện tiền bạc đâu mà cả những chuyện tương đồng mà tôi nói ở trên.

- Chị tài giỏi và thế là chị kiêu hãnh?

- Tôi được sinh ra trong một gia đình trí thức, được trang bị kiến thức cho một cuộc sống nhiều thú vị. Tôi không kiêu hãnh nhưng đủ tự tin để có thể ngồi hầu chuyện nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hàng giờ. Phải là người như nào mới làm được điều đó chứ, đẹp không đủ, chẳng lẽ ngồi cười hàng giờ.

"Tôi không kiêu hãnh nhưng đủ tự tin để có thể ngồi hầu chuyện nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hàng giờ"

- Chắc hẳn chị cũng dạy con mình những điều “hay ho” như thế?

- Tôi vẫn hay dạy con rằng nếu ai đó tặng một con món quà dù nhỏ nhưng mang giá trị tinh thần nhiều thì người đó yêu thích con thật. Còn nếu tặng con một món quà vật chất cao thì đó là sự xúc phạm danh dự con. Với chúng, tôi luôn muốn chúng ý thức rằng nếu con muốn thứ gì hãy làm để đạt được nó, hãy trang bị cho mình những kỹ năng, khả năng tồn tại trong cuộc sống một cách minh bạch. Nhan sắc chỉ là một khái niệm để ngưỡng mộ chứ không thể một phương tiện mang tính lâu dài, tôi đã dạy con tôi vậy đó!

Hoàng Anh là chủ trường Creative Young Talent - Phát triển tài năng trẻ - chuyên giáo dục mầm non với mô hình và tiêu chuẩn quốc tế. Đây là mô hình trường học mới, nơi trẻ nhỏ được phát triển toàn diện từ tài năng đến khả năng, nhận thức và sáng tạo.

Số lượng học sinh tại trường CYT chỉ là 30 em, được dạy nhiều về sự sáng tạo, khuyến khích sự phát triển tối ưu trí não bằng các hình thức vẽ, hát, đàn, sự tự giác. Đây cũng là môi trường duy nhất, nơi mà phụ huynh có thể theo dõi mọi hoạt động của con em tại trường thông qua tivi khi được tường thuật thực tiếp từ trường học.

Theo Người nổi tiếng

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 15 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top