Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Quỳnh Hương: Tôi là người có "thanh" nhưng thiếu "sắc"

Thứ bảy, 08:36 02/02/2008 | Giải trí

"Những ngày mới vào nghề tôi rất tự ti về hình thức của mình. Bây giờ cứng cáp hơn, biết cách trang điểm, sử dụng trang phục sao cho phù hợp với mình, tôi thấy mọi thứ đã bớt khó khăn hơn trước"- Hồ Quỳnh Hương.

>> Hồ Quỳnh Hương: "Đã yêu thì phải hết mình!"
>> Góc con người" của Hồ Quỳnh Hương theo năm tháng

- Dạo này thấy chị rất bận rộn, lướt blog chẳng thấy entry mới nào cả. Vì đâu mà chị quên mất thói quen này?

- Quả thật dạo này tôi không còn thời gian cho thói quen tâm sự trên blog nữa. Lịch diễn cuối năm làm tôi phải chạy sô liên tục, rồi lại còn chuẩn bị cho những dự án âm nhạc của năm mới 2008. Bận rộn lắm. Nhiều fan cũng cứ thắc mắc như vậy, lúc ấy mới giật mình nhớ ra là mình đã bận quá mà... quên mất. Tôi thực sự cũng rất muốn có thêm thời gian để tâm sự với các bạn, để được chia sẻ, cảm thông và ủng hộ hơn nữa. Nghe "nhắc khéo" xong là phải sửa sai luôn rồi đấy.

- Bận rộn như vậy nhưng những thành công chị mang về trong năm qua xem ra là khá cân xứng đấy chứ. Chị nghĩ sao?

- Nhiều bạn bè cứ bảo tôi năm vừa rồi "gặp thời". Tôi vui vì những lời nhận xét đó. Một năm phải nói là "cật lực" và kết quả là cũng khá hài lòng dù tôi chẳng thấy mình được ngưng nghỉ lúc nào nữa. Lúc nào cũng quay cuồng với công việc. Đầu tiên là hai album, làm mini show, rồi làm ban giám khảo cho Ngôi sao tiếng hát truyền hình, tham gia trong Đẹp Fashion show 6. Mọi thứ đều cần đầu tư thời gian, công sức, và cả... sắc đẹp nữa. Nhưng may mắn là mọi cái đều suôn sẻ.

Cũng nhờ có sự cố gắng ấy mà tôi "rinh" về khá nhiều giải thưởng như Top Làn Sóng Xanh 2007 và 10 năm, giải Album Vàng, giải Bài hát Việt và gần đây nhất là giải Mai Vàng. Điều đặc biệt là tất cả các giải thưởng trên đều do khán giả bình chọn, vì vậy năm 2007 tôi thấy mình thành công nhất là đã được khán giả vẫn yêu quý, đón nhận và ủng hộ rất nhiều. Hy vọng sang năm nay, tôi vẫn tiếp tục nhận được sư ưu ái như vậy. Đó là điều hạnh phúc nhất.

 - Thành công là vậy, thế còn những khó mà chị gặp phải so với các đồng nghiệp khác là gì?

- Trong nghề ca sĩ thì "thanh", "sắc" rất quan trọng. Tôi thấy mình là người có "thanh" nhưng thiếu "sắc". Chính vì thế những ngày mới vào nghề tôi rất tự ti về hình thức của mình. Bây giờ cứng cáp hơn, biết cách trang điểm, sử dụng trang phục sao cho phù hợp với mình, tôi thấy mọi thứ đã bớt khó khăn hơn trước Gần đây tôi còn nhận được lời khen của khán giả về vóc dáng nữa. Tức là những cố gắng của mình đã được đón nhận, khen ngợi và động viên.

Nhưng một ca sĩ nếu chỉ có "thanh, sắc" thôi thì chưa đủ, còn yếu tố quan trọng nữa là "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" nữa. Có lẽ số tôi may mắn nên đã gặp được những nhạc sĩ, nhà thiết kế thời trang, đạo diễn, những người trợ lý hết sức nhiệt tình và trách nhiệm. Những người bạn thân thiết ấy đã giúp tôi trưởng thành, vững vàng và ý thức được cái mình có và cần có. Với một ca sĩ Hà Nội vào lập nghiệp tại TP HCM, tất cả đều lạ lẫm mới mẻ, cũng không phải ai cũng sẵn sàng hiểu và giúp đỡ mình. Tôi cần thời gian hơn nữa để giải quyết được "chướng ngại" ấy và khẳng định mình.

 

- Vậy chị sẽ khẳng định mình với danh hiệu diva làng nhạc nhẹ, hay một cái đích nào khác?

- Với tôi, con đường nghệ thuật luôn luôn trải dài, không bao giờ có đích cuối cùng, luôn luôn là "Nonstop". Danh vị do khán giả tự đặt cho mình tuỳ theo những cống hiến của mình. Vì vậy tất cả là do khán giả yêu quý tôi và quyết định. Là ngôi sao hay không không quan trọng, điều quan trọng tôi muốn giọng hát của mình được tồn tại lâu dài trong lòng người hâm mộ, điều đó quan trọng hơn là một ngôi sao vụt sáng rất nhanh rồi cũng vụt tắt.

- Thời gian gần đây, nhiều khán giả nhận xét ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xinh hơn, bốc lửa và bản lĩnh hơn trên sân khấu. Chị đã rèn luyện như thế nào để được như vậy?

- Để được khen như thế khá là vất vả và phải bỏ sức không ít đâu đấy. Tôi phải tập luyện vũ đạo theo lịch của giáo viên công ty Daimond Noir, một ngày trung bình 2 tiếng đồng hồ. Còn thanh nhạc, ngày nào cũng luyện thanh vào buổi trưa, sau khi ngủ dậy một tiếng đồng hồ. Tôi biết những hạn chế của mình và luôn tìm cách để không bị tụt lùi so với đồng nghiệp, mà để được như thế thì chỉ có luyện tập mà thôi. Vì vậy, ngày nào cũng cứ tập tới lúc hài lòng, thật hài lòng tôi mới nghỉ.  

- Vậy còn chuyện tình cảm riêng tư, người đàn ông như thế nào mới khiến chị hài lòng và nghỉ tìm kiếm vậy? 

- Người đàn ông khiến tôi chấm điểm tuyệt đối cần có những ưu điểm lịch sự, thông minh, có duyên, yêu nghệ thuật. Tính ra là hơi nhiều đấy....

- Chấm điểm khắt khe thế, chị không sợ... "ế" sao?

- Chấm điểm vậy thôi, nhưng tình yêu đến bất ngờ, nếu cứ lấy những tiêu chuẩn trên chắc tôi không lấy được chồng mất. Tình yêu mà khó mà biết trước, hy vọng năm nay tôi sẽ có một nửa của mình và tự hào mang ra "khoe" với mọi người, và quan trọng là không còn cô đơn nữa.

- Người bản lĩnh và khôn khéo "có tiếng" như chị cũng sợ cô đơn sao?

- Có chứ, lúc trước mới vào nghề, lập nghiệp tại TP HCM, không có người thân quen, một mình đi diễn, một mình thuê nhà, một mình tự lo mọi việc. Buổi tối sau khi đi diễn về thấy nhớ gia đình vô cùng, buồn và cô đơn, nhất là những buổi diễn không được như mong muốn, không muốn làm phiền ai nên tự chịu một mình. Nản vô cùng. Bây giờ tôi đã có chút thành công, cuộc sống mang lại cho mình nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui hơn, nhiều san sẻ và yêu thương hơn. Và hơn nữa bản lĩnh sau những sóng gió khiến tôi cứng cáp hơn rất nhiều. Và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

- Mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể mỉm cười. Có lúc nào chị phải khóc một mình?

- Có chứ. Đó là khi mới vào TP HCM. Được một nửa năm, tôi đã định quay ra Hà Nội. Trong lúc đang mệt mỏi, chán nản thì tôi lại gặp được những người cộng sư hiểu mình, động viên và khuyên tôi nên cố gắng ở lại. Hành trang mang vào trong đó là những giải thưởng, tôi cứ tưởng như vậy thì rất dễ dàng lập nghiệp. Nhưng ý nghĩ đó thật sai lầm. Sau một thời gian dài vấp váp, tôi mới hiểu được khán giả cần gì ở mình. Lúc đó mới lao vào làm việc và học hỏi, kéo sự cân bằng dần dần trở lại với mình. Đó thực sự là một quãng đường dài.

- Từng được bình chọn là “Cô nàng rắc rối” của showbiz Việt, chị nghĩ sao về danh hiệu này?

- Thật sự tôi cũng không rõ mình đã gây nên chuyện gì mà lại được bình chọn là “Cô nàng rắc rối”. Tôi thì luôn cố gắng làm tất cả vì nghệ thuật, còn trên thực tế chẳng làm thế nào để được đẹp lòng và trọn vẹn tất cả. Nếu có thể thì mình lắng nghe, điều chỉnh bản thân thôi. Đối với tôi, "dĩ hòa vi quý" luôn là phương châm đi đầu. Trên thực tế, showbiz luôn là thế giới ồn ào và phức tạp, vì thế làm sao để mình không "gây rắc rối" cho bản thân là một điều khó khăn. Để bị gọi là "Cô nàng rắc rối" chứng tỏ tôi cũng chưa khéo léo rồi. Hy vọng là năm sau danh hiệu ấy sẽ không còn được "đính kèm" cho tôi nữa.

- Dự định cho năm tới của chị như thế nào?

- Tôi sẽ tiếp tục phát hành album và cả hoàn thành dự án âm nhạc với nhạc sĩ người Italy. Ngoài ra còn chuẩn bị cho live show năm 2009 nữa. Con đường còn dài lắm.

- Vậy còn chuyện tình yêu liệu có dài lắm không đấy?

- (Cười) Hy vọng sang năm sẽ có ý trung nhân để ra mắt.

Theo Nguyễn Hương
Ngôi Sao

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 15 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top