Hà Nội
23°C / 22-25°C

HH Nguyễn Thị Huyền: "Đừng áp đặt: Chân dài, Óc ngắn!"

Thứ năm, 10:27 04/03/2010 | Giải trí

Năm 2009 là năm nhiều kỷ niệm với Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Cô cùng gia đình nhỏ của mình trở về nước sau 4 năm học tập và sinh sống tại Anh Quốc. Huyền trở về để làm công việc mình đam mê đó là phóng viên.

Huyền cũng có những hoạt động ở lĩnh vực MC, tham gia nhiều sự kiện giải trí. Huyền ngày càng đẹp, vẻ đẹp mặn mòi của “gái một con”.

Những gì thuộc về mình – đều thích, dẫu không trọn vẹn

- Rất dễ thấy Huyền càng ngày càng đẹp, mặn mà, đài các và quyến rũ hơn. Huyền có bí quyết gì chăng?

- Cám ơn chị, mọi người thường nói tinh thần quyết định nhiều đến bề ngoài, có lẽ bí quyết ở đây là nhờ hạnh phúc được làm mẹ chăng?

- Tâm lý của phụ nữ nói chung, nhất là các người đẹp, chân dài, người nổi tiếng rất căng thẳng khi xuất hiện ở nơi đông người, trong đó một phần là ở ngoại hình, cách ăn mặc, Huyền có tâm lý như vậy không?

- Huyền chưa bao giờ có tâm lý đó, Huyền sẽ chỉ cảm thấy căng thẳng khi yếu kém về kiến thức trước đám đông đó thôi.

- Trước khi ra đường, Huyền mất bao nhiêu thời gian để chọn trang phục và trang điểm?

- 10 - 15 phút thôi! Nếu trang phục cần là ủi thì thường Huyền là từ tối hôm trước rồi.

- Những chuyện không vui trong cuộc sống có dễ dàng tác động lên “nhan sắc” của Huyền không? Huyền khắc phục bằng cách nào?

- Những lúc không vui mà còn nghĩ được phải làm đẹp thì khó nhỉ. Nếu lúc buồn mà còn nghĩ được rằng: nhan sắc đang bị tác động thì tốt quá! Một cách giải stress mà không tốn tiền và mất công nhỉ? Thường thì mỗi lúc không vui, Huyền luôn có gắng cho mình suy nghĩ, mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Huyền so sánh cái buồn của mình với những sự kém may mắn của người khác, Huyền bỗng thấy cái buồn của mình thật nhỏ nhoi, thấy mình kém cỏi khi đắm chìm trong nỗi buồn đó. Sự so sánh trong suy nghĩ đó giúp Huyền vượt qua nỗi buồn trong cuộc sống.

- Nhiều phụ nữ rất ngại làm nghề báo, vì vất vả ngược xuôi, thức khuya, đi nhiều… những điều rất “tổn hại” đến nhan sắc, Huyền thì sao?

- Huyền cũng như bao nhiêu phóng viên khác thôi, vì là công việc, hơn nữa mình lại thích vô cùng nên tôi thấy bình thường. Mỗi nghề đều có cái khó và vất vả riêng của nó, không riêng gì nghề báo.

- Huyền gây ấn tượng không chỉ vì chiều cao nổi bật mà còn ở làn da trắng muốt, đôi mắt đen thăm thẳm… Cá nhân Huyền, Huyền hài lòng với đường nét nào của mình nhất? Và ngược lại? Vì sao?

- Huyền trân trọng tất cả các nét xấu và đẹp mà mình được tạo hóa và bố mẹ ban tặng. Cái gì là của mình mình đều thấy thích, dù không trọn vẹn. Bản thân mình hiểu rõ nhất khuyết điểm của mình, nhưng Huyền vẫn thấy yêu nó!

- Được ông trời, bố mẹ ban cho một nhan sắc, nhan sắc ấy lại được ghi nhận là bằng vương miện hoa hậu, Huyền có tự thấy tự hào và may mắn?

- Huyền thấy may mắn xen lẫn tự hào. Tự hào ở đây không phải tự hào mình xinh đẹp gì, vì còn nhiều người xinh đẹp hơn mình nhiều. Mình chỉ trông không đến nỗi nào thôi. Huyền tự hào vì chẳng có gì tự nhiên mà có nếu thiếu đi tính nỗ lực cá nhân.

Yếu tố con người luôn là quan trọng nhất. Ngay cả khi bạn tài giỏi, xinh đẹp rồi cũng cần phải được rèn luyện và học cách để thể hiện cái tài giỏi đó cho đúng mực, đúng hoàn cảnh. Thiếu đi sự chăm chỉ và nỗ lực bạn sẽ chẳng thể có gì dù bạn có là thần đồng đi nữa! 

Phụ nữ có nhan sắc luôn phải đối mặt với những suy nghĩ phiến diện

- Với quan điểm của Huyền, sắc đẹp có giúp ích nhiều trong cuộc sống của một người phụ nữ?

- Theo Huyền, một người phụ nữ đẹp cũng có nhiều lợi thế lắm, trong cuộc sống nhưng ngược lại đôi khi cũng là sự cản trở, khó khăn rất lớn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Huyền có thể lấy một ví dụ: Bạn là người đẹp, có nhan sắc khi đi làm việc, lần đầu tiên bạn gặp đối tác, bạn có lợi thế tạo sự thiện cảm cho đối phương, nhưng khi qua giây phút ấn tượng ban đầu đó thì họ thường có suy nghĩ bên trong: Không biết đẹp thế có làm được việc không? Nghe buồn phải không chị? Nhưng đó là sự thật, những người phụ nữ có nhan sắc luôn phải đối mặt với những suy nghĩ, quan điểm phiến diện như vậy.

- Người phụ nữ có nhan sắc ít nhiều có những điểm lợi ban đầu, vậy nhưng cô ấy sẽ phải đối mặt với thách thức, thiệt thòi đó là những suy nghĩ phiến diện, bất công cho rằng cô ta được thế này thế kia là nhờ sắc đẹp….

- Với những người biết nhìn nhận và có sự trải nghiệm ở cuộc đời, chắc chắn họ sẽ không có những nhận xét bảo thủ và cố hữu như vậy. Đẹp là một lợi thế ban đầu, nhưng những người đẹp tạo dựng cho mình được một vị trí trong xã hội, những vị trí ở nơi mà đòi hỏi phải sử dụng chất xám như một công cụ đầu tiên thì ai sẽ là người dám tự tin để phát ngôn như vậy nữa nhỉ ?

- Nhiều người không tin phụ nữ có sắc đẹp thì sẽ có thông minh, giống như định kiến chân dài óc ngắn, Huyền quan điểm về vấn đề này ra sao?

- Huyền đã chứng kiến rất nhiều người đẹp mà vẫn thông minh đấy chứ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá chung như vậy thì thiếu thiện chí quá!

Mỗi khi buồn sẽ nghĩ tới con gái

- Về VTV, công việc của Huyền chủ yếu là gì? Huyền đã xuất hiện ở khá nhiều chương trình với vai trò MC, Huyền có yêu thích và có định gắn bó với công việc hấp dẫn này không?

- Về VTV4 Huyền làm phóng viên bình thường thôi, làm MC để biết và hiểu thêm về nghề nghiệp chứ Huyền không xác định rõ phải làm MC thì mới gọi là làm báo hình và ngược lại. Dù gì MC cũng liên quan tới lĩnh vực báo chí mà Huyền yêu thích, nên có dù có làm MC hay sản xuất thì Huyền vẫn thấy rât hứng thú.

- Áp lực của một cô hoa hậu khi đi làm với Huyền có nặng không? Huyền làm gì, suy nghĩ như thế nào để vấn đề nhẹ nhàng đi?

- Thế mà có nhiều người suy nghĩ hoặc nói thẳng ra rằng là hoa hậu thì đi làm dễ dàng, gặp nhiều thuận lợi và được tạo điều kiện. Thực sự, Huyền thì chưa thấy điều đó, chỉ thấy rằng, nếu không là hoa hậu thì khó khăn trong công việc sẽ giảm đi và bản thân cũng đỡ vât vả cố gằng hơn nhiều. Còn tất nhiên, chẳng có gì tự nhiên mà tới nếu không có sự cố gắng, và cũng không có nghĩa nếu không là hoa hậu thì không cần cố gắng trong công việc.

- Mỗi khi Huyền có những muộn phiền trong công việc, Huyền thường tìm đến ai để trút bầu tâm sự?

- Còn tuỳ thuộc và hoàn cảnh nhất định. Ví như có sự buồn chán trong công việc thì Huyền thường nghĩ tới cô con gái. Cũng chẳng cần phải trút bầu tâm sự với con, mà chỉ cần nhìn thấy con đã đủ để quên đi sự nhọc nhằn của cuộc sống rồi.

- Sau 5 năm đăng quang ngôi vị hoa hậu, Huyền đã thấm thía những áp lực mà của sức nặng chiếc vương miện mình đội trên đầu?

- Áp lực đôi khi rất hay, nếu không bị áp lực thì chưa chắc đã đẩy mình làm tới công việc và suy nghĩ như hiện tại. Có bất lợi gì từ chiếc vương miện, thì ngày trước mình hay buồn nhưng bây giờ thấy cảm ơn sức nặng của vương miện đó, vì nhờ nó mà Huyền được trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống. Có những thứ sẽ không bao giờ có được nếu không có chiếc vương miện đó.

- Thế nhưng cũng không thể phủ nhận những điều lợi, điều được với danh hiệu ấy?

- Tất nhiên rồi chị! Lợi nhiều lắm chứ! Nhưng còn tuỳ thuộc vào mục đích sống của mỗi người. Nếu mục đích sống và cái lợi đó mang lại quá cách xa nhau thì mọi tiêu chuẩn mà mọi người đã đặt ra, thì cái lợi mà chị đang nói tới lại không mang nhiều hiệu quả lắm.

- Có nhiều người tôn thờ cuộc sống vật chất, nhưng có nhiều người lại thích cuộc sống bình dị, còn Huyền thì sao?

- Huyền muốn có cuộc sống dư về vật chất lẫn tinh thần. Có vật chất đầy đủ theo tiêu chí mình đặt ra thì đương nhiên sẽ làm mình vui. Còn bình dị hay không còn tuỳ thuộc vào quan niệm sống của mỗi người.

- Mắt Huyền rất đẹp nhưng cũng phảng phất những nỗi buồn khó giấu, thực sự Huyền có đang phải chịu đựng những nỗi buồn?

- Có ai sống trên đời này mà nói mình cả đời này thật hạnh phúc, chưa biết buồn? Nhưng cũng tuỳ từng người, có người thấy nỗi buồn của người khác vẫn là may mắn so với mình, có người khi buồn thường nghĩ mình là người buồn nhất, đau khổ nhất trên thế giới này. Suy cho cùng, câu nói: Hạnh phúc tại tâm. Huyền thấy vẫn rất đúng. Và nếu thấy Huyền có vẻ buồn thì có lẽ tại Huyền chưa biết thoả mãn tâm của mình thôi.

- Một người phụ nữ đã trưởng thành, đã làm mẹ, đã chín chắn và đã trải qua những thăng trầm, biến cố, chắc hẳn Huyến có những cách riêng để đối mặt và đi qua nỗi buồn, những thất bại trong cuộc sống?

Huyền tự đánh giá thì thấy mình chưa trưởng thành và chín chắn như chị nói. Tuy không bao giờ hối hận những việc mình làm nhưng không ít việc nếu thời gian quay lại thì Huyền sẽ có cách làm khác. Huyền thường so sánh mình với những người kém may mắn hơn mình, nên có lẽ vậy nỗi buồn không bao giờ ở lại với Huyền quá lâu. Thấy mình còn may mắn quá. Còn mong gì hơn mà buồn? 

2010 sẽ là năm nhiều hứa hẹn

- Thời gian này thấy Huyền thân thiết với nhiều nhân vật của giới giải trí, Huyền có định bước chân vào lãnh địa hấp dẫn này?

- Công việc hiện tại của Huyền đang gắn liền với nghệ thuật, như làm MC hay tham gia nhiều các sự kiện khác nhau nên những mối quan hệ và tình cảm thân thiết với những người bạn cùng hoạt động chung trong 1 lĩnh vực là chuyện rất bình thường thôi. Huyền cũng đang có những dự án của riêng mình để khẳng định hơn nữa sự quan tâm của Huyền với showbiz Việt Nam, nhưng Huyền chỉ là người tổ chức sản xuất cho các dự án đó chứ không phải là người xuất hiện trước ánh đèn. Có lẽ vậy nên sự quan hệ chắc sẽ còn gắn bó và gần gũi hơn nữa.

- Cuộc sống hiện nay của Huyền có thể được mô tả như thế nào? Huyền hài lòng chứ?

- Huyền đang được làm những công việc mà mình đam mê, làm báo. Huyền cũng đang thử nghiệm và khám phá chính bản thân mình với nhiều những dự định khác nữa cho công việc. Trở về nhà, luôn được con gái ào vào lòng mẹ, âu yếm và bi bô nói nhớ mẹ… Huyền nghĩ, như vậy được gọi là hạnh phúc rồi đúng không ạ?

- Năm 2009 chắc hẳn là năm nhiều kỷ niệm với Huyền như việc Tốt nghiệp, về Việt Nam sinh sống, Huyền mong ước và có những kế hoạch gì cho 2010?

- Huyền cũng giống như rất nhiều người phụ nữ khác thôi, cũng mong cho công việc và những dự định của mình sẽ thành công, con gái mạnh khỏe và ngoan ngoãn. 2010 sẽ là năm hứa hẹn nhiều sự cố gắng quyết tâm nhất của Huyền trong công việc, vì vậy Huyền luôn mong muốn có thêm những sự may mắn đến với mình ngoài sự nỗ lực của bản thân. Huyền sẽ chia sẻ với các bạn ngay khi những nỗ lực ấy trở thành hiện thực.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của Huyền và chúc Huyền luôn hạnh phúc!
 
Theo 24h
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 24 phút trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 1 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 2 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 4 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Theo Mansion Global, Lisa (Blackpink) mua căn nhà mới ở Beverly Hills, California, Mỹ. Biệt thự có thiết kế sang trọng, cổ điển.

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Giải trí - 7 giờ trước

Nghỉ diễn xuất, chàng Lương Sơn Bá đình đám này trở thành tỷ phú.

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Giải trí - 11 giờ trước

Từng quyết định hủy với một hôn nữ diễn viên trước ngày cưới, sao nam này lại vừa bị nghi đã "đường ai nấy đi" với bạn gái.

Top