Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hào quang giả dối của showbiz Việt bị người trong cuộc phanh phui

Thứ năm, 14:47 17/04/2014 | Giải trí

GiadinhNet – Dẫu biết đằng sau sự hào nhoáng của showbiz chứa đựng nhiều sự thật khó tin khiến khán giả luôn tò mò nhưng chỉ đến khi người trong cuộc lên tiếng thì những sự thật ấy mới bị bóc trần gây choáng váng dư luận. Dĩ nhiên, những người đó là “số hiếm” vì không phải ai cũng có dũng cảm nói lên bản chất của người khác.

Mới đây, nam diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng và ca sĩ Minh Quân một lần nữa lại khiến showbiz dậy sóng vì những chia sẻ đầy bất ngờ trên trang cá nhân. Những góc khuất, mảng tối đằng sau sự hào nhoáng của giới nghệ sĩ bị bóc trần không khỏi khiến khán giả bất ngờ.
 
Hào quang giả dối của showbiz Việt bị người trong cuộc phanh phui 1

Nam diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng

Cách đây 2 ngày, diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng bất ngờ khiến bất cứ ai đọc được phải sốc tung một bài viết (status) phanh phui sự thật động trời về làng giải trí trên trang cá nhân của mình.

Anh viết: "Nghệ sĩ - chỉ cần nghe danh đã thấy thấp thoáng ánh hào quang ở bên ngoài, là thế đấy, không biết từ đâu người ta quy chụp cho nghệ sĩ tất cả mọi sự hào nhoáng, sang trọng. Họ có biết đâu rằng thực tại với nghệ sĩ sân khấu một đêm diễn kịch toát cả mồ hôi, khan cả giọng cao lắm cũng chỉ được vài trăm ngàn. Một bộ phim được chừng vài chục triệu nhưng phải bỏ công sức hàng mấy tháng trời, đấy là chưa kể phí đi lại và đầu tư cho trang phục. Một show hát nếu chịu khó tính chút xíu sẽ nhận ra rằng với mỗi vé khoảng vài chục đến 100 nghìn thì bầu show lấy đâu ra cả chục triệu để trả cho từng ấy ngôi sao trong đêm diễn mà họ còn chịu cả chi phí âm thanh, ánh sáng cùng phí thuê địa điểm, còn cả đóng thuế cho nhà nước...

Thế đấy, các bạn nghệ sĩ của tôi vẫn đua nhau mua nhà, mua xe, khoe hàng hiệu để tạo cho mình vẻ rực rỡ che mắt mọi người. Biết đâu rằng nhà, xe cũng chỉ là thuê mướn hoặc "mượn" từ một số đại gia. Rồi những buổi tiệc, event... ai cũng quần là áo lụa, phụ kiện giày dép giá chục nghìn đô... là đi mượn tạm nên để ý sẽ thấy sự khép nép kỹ càng vì sợ đồ dùng chẳng may hư hỏng.

Đi diễn tỉnh catse chừng vài triệu cũng có người loè lên hàng chục để thấy sự nể phục từ bạn bè đồng nghiệp, thuê xe 4 bánh để thu hút ánh nhìn.

Thực tế việc nghệ sĩ mượn đồ nhau xài lại là không hiếm, mua hàng cũ quay phim là chuyện thường tình, vì họ cũng là người, họ cần tiết kiệm cho chi tiêu của họ. Chính vì vậy nghệ sĩ giàu rất hiếm và họ cũng chưa hẳn giàu vì 2 tiếng thơm nghệ sĩ mà giàu từ nguồn thu khác, trong đó có một số nguồn thu lâu lâu lại dắt nhau ra toà hay kiện ì đùng trong dư luận.

Tôi là nghệ sĩ và tôi vô sản, có lẽ vì tôi không thể nào đánh bóng mình bằng sự hào nhoáng bên ngoài, bằng những thứ không chính chủ. Tôi không thể nào tự mình vác cái mặt nạ to để loè khán giả, lừa dối những người ủng hộ tôi. Tôi ít xuất hiện ở các nơi tiệc tùng hoành tráng để giữ cho mình còn được là mình. Tôi không ngại các bạn chê tôi nghèo vì trên hết tôi vẫn còn có lòng tự trọng. Tài sản lớn nhất mà tôi có là sự yêu nghề, là tình thương của khán giả và đam mê nghệ thuật của chính tôi".

Cái sự thực đằng sau những xe sang, quần áo hàng hiệu, túi xách trăm triệu được phơi bày như một “quả bom nổ giữa trời quang”. Có lẽ, khi viết nhưng dòng này, nam diễn viên phải xác định tư tưởng có thể bị đồng nghiệp tẩy chay như Trang Trần trước đây. Sự thật thì mất lòng, những dòng chia sẻ đầy động chạm của Bá Thắng e rằng đã khiến không ít người trong giới phải giật mình.

Ngay sau khi đăng tải, status này được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Hầu hết các ý kiến là đồng quan điểm và ủng hộ sự thẳng thắn của anh. Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ thái độ bất bình trước hành động này của diễn viên Bá Thắng, cho rằng anh ghen ăn tức ở.

Dẫu chưa biết Bá Thắng đăng tải dòng chia sẻ của mình với mục đích gì, có thể do anh quá 'chướng tai gai mắt' trước sự giả dối và thị phi của giới nghệ sĩ nên đã lên tiếng, nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, nhiều người lại cho rằng anh đang tạo scandal để hâm nóng tên tuổi và nổi tiếng. Dù vì bất cứ mục đích gì đi chăng nữa thì có vẻ anh cũng đã đạt được những cái giá của nó cũng không hề dễ dàng.

Hưởng ứng status gây chấn động của diễn viên Bá Thắng, ngay sau đó ca sĩ Minh Quân lại tiếp tục phanh phui những bí mật khiến làng giải trí một phen chao đảo.
 
Hào quang giả dối của showbiz Việt bị người trong cuộc phanh phui 2

Chia sẻ của Minh Quân trên trang cá nhân

"Shock với Bá Thắng luôn. Không ngờ Thắng lại thay đổi như thế. Từ một người hiền lành, chân chất và ít nói thành một người khác hẳn. Mạnh mẽ và thẳng thắn hơn. Good job my friend!

Vấn đề này thì đã có nhiều nghệ sĩ tiền bối nói rồi nhưng qua truyền thông khán giả vẫn luôn tin rằng 100 % dân showbiz luôn xa hoa và lắm tiền, xe sang nhà xịn.

No! 10 % giàu có, 20 %khá giả, 50% đủ ăn đủ sống, còn lại 20% vẫn phải lăn lộn nhặt nhạnh từng đồng, làm nhiều công việc khác để đủ bươn trải với nghề.

Nhiều bạn trẻ mới bước vào showbiz bị mắc thứ bệnh tự tạo hào quang ảo cho mình. Tiền ăn chẳng còn đủ, về nhà ngửa tay xin bố mẹ nhưng sau đấy lại xúng xính thuê xe hơi, váy bướm hàng hiệu để đi lượn lờ, ăn tối ở nhà hàng sang chảnh mong sao có phóng viên nào tình cờ ngang qua chụp choẹt vài tấm rồi mai cho lên báo!

"Nghệ" mới thì hay mắc bệnh "sĩ", có khi tiền điện, tiền thuê nhà, tiền nước, tiền ăn còn nợ chồng, nợ chất nhưng ra đường hẳn là phải đi xe hơi xịn, kèm theo 1 vệ sĩ, 1 trợ lý đi cùng.

Váy bướm loè xoè, make up điên đảo chỉ cốt để lượn vài vòng quanh Q1, lướt lát dăm ba cái trung tâm thương mại hoành tráng cho dân tình để ý rồi lại quắp đít đi về vì chẳng mua được thứ gì. Lượn chán chê mê mỏi rồi lại sà vào Highland Nhà Thờ làm ly Capuchino, không quên bo cho anh bồi hẳn 100k rồi lại lên xe ra về. Ấy vậy mà mua cái kẹo cao su của mấy em bé bán ngoài via hè thì mặc cả, trả giá từng đồng một.

"Nghệ sĩ mà đi dự sự kiện chắc nhiều tiền lắm nhỉ? Chắc mỗi lần như vậy phải ấy ngàn? Không có đâu à, vụ đi event - mấy ngàn giờ này "hiếm lắm". Đi vì xã giao, vì quan hệ, vì nhờ vả là chính.

Trừ khi là người đại diện thương hiệu hay một vài sao có tên thôi, chứ sao nào đến cũng vài trăm, vài ngàn đôla thì doanh nghiệp kia sớm đi bán nhà !

Có nhiều bạn thì luôn tỏ ra mình "đông sô (show) nhiều chậu". Nổ thì thôi rồi . Đến quốc tang bác Võ Nguyên Giáp (cấm hát hò toàn quốc) mà còn chém anh em trong nghề: " Mai em phải diễn chương trình Đại nhạc hội ở Trống Đồng rồi sau còn chạy về mấy quán bar". Choáng!

"Thôi em không ngồi mấy quán ăn vỉa hè này đâu, phải giữ hình ảnh. Chẳng may người ta nhận ra rồi bu lại, kí kọt, mệt lắm"!

Mình nóng mắt định xả cho một trận nhưng nghĩ lại thấy thương mấy em còn trẻ, ăn nói cũng không quá xấc láo nhưng còn ngu, còn dại.

Vừa mới bước chân ra khỏi máy cuộc thi hát trên truyền hình mà cứ ngỡ mình là "trai xinh, gái đẹp bị trục xuất", các em ý chưa nếm mùi gian khổ nên mình lại tha. Các em ý không biết rằng, người ta có yêu, có quí mới mới quan tâm, mới xin chữ kí.

Còn văn hoá người Việt là ăn quán xá vỉa hè. Đến anh DVH, chị HN, ML, HNH... còn la cá quán xá vỉa hè huống hồ là mấy "ngôi sao giấy" như các bé.

Đọc tâm sự của Bá Thắng mình cũng như bị chọc vào vào nọc nên bla bla mấy dòng vì thấy nhiều thứ dởm đời của một số bạn dởm người cứ làm cho showbiz Việt thêm nhố nhăng, lố bịch.

Nhớ lại cái thời 2001 -2002, mình bị shock khi lần đau tiên hát ở Lan Anh, thấy chị Chanh ăn mặc xinh đẹp ngồi sau cho một bác xe ôm chở để chạy show.

Khán giả bu kín lối vào của nghệ sĩ và hò reo khi thấy Phương Thanh. Chị Chanh cười tươi bước xuống khỏi chiếc xe Honda rồi xin bà con cho mình vào trong cánh gà. Sau khi ký tặng mỏi tay mới vào được sau sân khấu, thấy mình mồm há hốc, mắt trợn tròn vì ngạc nhiên, chị liền bảo: "Chơi xe ôm cho nó khoẻ em à. Đi xe hơi giờ này kẹt giữ lắm! Lát hát xong chị lại chạy về 126 và vài điểm nữa nên chạy xe ôm cho kịp giờ".

Sau đấy khoảng 15 phút, có một kiều nữa, chân "suýt nữa thì dài", xuất hiện với 11 vệ sĩ , 2 trợ lý kiêm stylish, chưa kể 2-3 người nhà vác theo hơn 10 bó hoa để lát nữa đợi người đẹp hát xong là chia nhau ra tặng cho nó xôm tụ.

Nàng bước xuống xe đi vào hậu trường trong sự trang nghiêm, tĩnh lặng kèm theo tò mò, thắc mắc của mọi người xung quanh.

Từ lớp khán giả đông kịt bên ngoài cho đến ca sĩ, nhóm múa, hậu đài bên trong & cả bác bảo vệ cũng không biết nàng là ai, đến trái đất này làm gì mà nghiêm trọng thế.

"Má này má nào dzậy trời. Bà làm cái gì mà làm quá dzậy? Ca sĩ , nhóm múa hay đu dây, khạc lửa mà kéo chi kéo nhiều người vô đây vậy? - Tiếng bác bảo vệ dõng dạc hỏi vùa thật vừa châm biếm làm ai cũng phá lên cười".

Minh Quân và Bá Thắng có lẽ cũng đã quá chán ngán với ánh hào quang giả tạo của một số tự coi mình là nghệ sĩ, khoác lên mình cái áo người làm nghệ thuật để khoe khoang và tự mãn.
 
Hào quang giả dối của showbiz Việt bị người trong cuộc phanh phui 3

Ca sĩ Minh Quân

Đây không phải là lần đầu tiên những “bí mật showbiz” bị phanh phui bởi những người trong cuộc. Trước đó, danh ca Bảo Yến - người từng trải qua nhiều thử thách để có được chỗ đứng trong Vbiz cũng đã phải thốt lên rằng: "“Ngày xưa, thời của tôi không có hát nhép, chẳng có phòng thu digital nâng cấp chất giọng ca sĩ tràn lan như bây giờ.

Showbiz Việt bao lâu nay vốn là một thế giới không có tình người, những đồng nghiệp thân thiết bữa trước còn lớn tiếng tung hô chúc tụng bạn, ngay ngày hôm sau chính kẻ đó đã “đạp” bạn xuống bùn một cách không thương tiếc."

Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương Nga cũng đã không ngần ngại phát biểu: “Nhìn ở bề ngoài showbiz Việt rất hào nhoáng, đẹp đẽ, không giống như cái chợ. Nhưng tôi cũng không thấy nó giống siêu thị vì mọi thứ trong siêu thị đều minh bạch, rõ ràng, ngăn nắp, đâu ra đó. Tôi thấy nó giống cái hội chợ triển lãm nhất, rất nhộn nhịp và huyên náo”.

Tuy đang du học Mỹ, nhưng Xuân Mai vẫn theo dõi tin tức làng giải trí trong nước. Nữ ca sĩ này từng bày tỏ sự bất ngờ và thất vọng về thực trạng của showbiz Việt hiện nay. “Tôi thấy showbiz Việt bây giờ khác quá, mọi thứ cứ loạn cả lên. Tôi có đọc những bài về người mẫu bán dâm và tôi không biết nói thế nào về điều này”, cô phát biểu.

Và người mẫu Trang Trần từng lên báo tố cáo đại đa số người mẫu Việt sống dựa vào nghề bán dâm. Trang Trần cho rằng, người mẫu khó có thể giàu lên bằng nghề chân chính nếu không đi làm "gái". Dù Trang Trần không nêu đích danh ai nhưng giới chân dài cũng được một phen rúng động. Hầu hết trong số họ đều phản ứng rất tiêu cực, cho rằng Trang Trần đã làm xấu đi hình ảnh người mẫu chân chính, khiến họ vướng phải cái nhìn ác cảm từ phía công chúng. Và vì thế Trang Trần bị đồng nghiệp ‘tẩy chay’.
 
Họ là những người dũng cảm dám nói lên những sự thật có thể khiến người khác bất ngờ. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc showbiz Việt cần phải nhìn thẳng vào sự thật, khán giả không phải là những người có thể lòe bịp bởi những thứ hào nhoáng bề ngoài được mãi. Nếu muốn giữ chân khán giả, hãy cống hiến bằng tài năng thực sự, bằng những chương trình có chất lượng và đầu tư kĩ lưỡng.

Hương Ly (Tổng hợp)

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 10 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 14 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 16 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 18 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top