Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp lại "Người đàn bà yếu đuối" Kim Ngân

Thứ bảy, 15:25 25/06/2011 | Giải trí

Về Việt Nam sau sáu năm xa rời phim ảnh “người đàn bà yếu đuối” cười ngượng nghịu: “Em đưa con về học tiếng… Việt Nam”.

Vẫn gương mặt mộc xinh xắn với hai lúm đồng tiền trên má, nước da đen rám nắng như những ngày ở phim trường cách đây 6 năm, nhưng cách nói chuyện của Kim Ngân dường như nhanh hơn, mạch lạc và tràn đầy tự tin. Về Việt Nam sau sáu năm xa rời phim ảnh “người đàn bà yếu đuối” cười ngượng nghịu: “Em đưa con về học tiếng… Việt Nam”.

20 tuổi, chưa qua một trường lớp nào, chỉ vì mê múa mà dám từ Hà Nội lặn lội vào Nam một thân một mình và trở thành người mẫu minh họa của hàng trăm lip video ca nhạc với hầu hết các ngôi sao như Ngọc Sơn, Lam Trường, Đan Trường, Nguyên Vũ, Phương Thanh, Mỹ Linh… Kim Ngân cũng “lập kỷ lục” khi nhận lời múa minh họa và hát song ca với Lương Chí Cường trên 300 suất diễn mà không màng đến chuyện thù lao bồi dưỡng. Dù vậy, Kim Ngân vẫn là cái tên xa lạ, cho đến khi xuất hiện với vai diễn trong phim Người đàn bà yếu đuối của đạo diễn Đinh Đức Liêm.

Sau đó, Kim Ngân bập vào điện ảnh với hàng loạt các vai diễn trong Chúa tàu Kim Quy, Không thể siết cò, Đón con về, Hải âu… Mỗi vai diễn của mình, Kim Ngân đều để lại ấn tượng mạnh. Tưởng rằng, Kim Ngân sẽ nhanh chóng trở thành một ngôi sao trong làng phim ảnh Việt, đột nhiên cô mất tích. Người ta bảo, Kim Ngân “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Sáu năm ở Italia với nhiều thay đổi trong cuộc sống, một Kim Ngân nóng bỏng ngày nào giờ đã là bà mẹ của hai đứa con ngoan. Và sau 6 năm, phóng viên cũng mới được trò chuyện với cô, nhưng lại là những câu chuyện …không phim ảnh.

Sau 6 năm bên trời Tây, điều gì khiến Kim Ngân “dẫn con, dắt chồng” về Việt Nam mua nhà, sinh sống vậy?

Sáu năm hạnh phúc với gia đình nhỏ nhưng cũng đủ để thấm thía hai chữ Quê hương. Quãng thời gian đó, cứ mỗi lần gặp được người Việt trên đất khách, được thao thao bất tuyệt với những ngôn từ Việt, Ngân mới hiểu niềm hạnh phúc khi được nói chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Mỗi lúc nói chuyện với con bằng tiếng Ý, Ngân thường chạnh lòng rằng nếu mình cứ mải mê với hạnh phúc này, để trôi đi, liệu con mình sẽ ra sao khi không biết tiếng Việt, về quê hương của người mẹ đã sinh thành ra cháu.
 
Ngân lạnh người khi nghĩ đến câu… mất gốc. Hai từ đó luôn đè nặng trong tâm trí Ngân. Khi đem ý định về Việt Nam nói với ông xã, cứ tưởng bị phản đối nào ngờ anh ấy còn tính luôn chuyện về Việt Nam để cùng sinh sống. Những ngày qua, cái cảm giác ngọt ngào của “ao nhà” sao mà thân thương quá, nhất là nhìn những anh em đồng nghiệp năm xưa, ai cũng thành danh, cũng tất bật với nghề, vậy mà mình đã có lúc dường như quên tất cả để lo cho cuộc sống gia đình.

Đột ngột rời màn ảnh, “mất tăm mất tích” khi sự nghiệp đang tràn đầy triển vọng. Nhiều khán giả rất tò mò về điều này cũng như cuộc sống của Ngân?
 
Cuộc sống của Ngân phải nói là thay đổi 200% sau khi quyết định rời màn ảnh, tất cả vì tình yêu và trở lại con số không, phải trau dồi tiếng Anh, luyện tiếng Ý, sinh con và sống với cảm giác làm dâu, làm mẹ ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của đời Ngân nếu xét theo quan điểm được yêu và sống với người mình yêu là tất cả.
 
Qua Ý, Ngân làm thêm nghề hướng dẫn viên cho người Việt của mình, đây là một nghề Ngân chưa hình dung bao giờ, nhưng nó đã giúp Ngân rất nhiều trong những ngày xa quê. Ở Ý rất ít người Việt, và tìm người Việt nói tiếng Ý cũng không dễ. Chính cái khó này khiến Ngân trở thành trọng tâm của các cô chú trong Đại sứ quán. Mỗi lần các phái đoàn ở Việt Nam sang, Ngân vinh dự được chọn làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ.

Có lẽ tôi cũng như khán giả, đều rất muốn nghe câu chuyện của Kim Ngân – một hướng dẫn viên du lịch ­­bất đắc dĩ?
 
Thoạt đầu Ngân chỉ nghĩ đơn giản khám phá một nghề mới cũng như được giao tiếp tiếng Việt nhưng khi gặp người Việt bỡ ngỡ nơi xứ người, Ngân buộc phải vận dụng, học hỏi tất cả những kỹ năng tốt nhất của người hướng dẫn viên để giới thiệu một cách toàn vẹn về nước Ý. Những chuyến đi đó đều đầy kỷ niệm và với một người ở đất khách như Ngân, hai từ Việt Nam thiêng liêng lắm.
 
Đoàn nhà tạo mẫu tóc của Việt Nam hay tòa soạn của Vietnamnet qua tham quan đều làm Ngân mấy lần suýt khóc trong những lần đưa tiễn họ ở sân bay. Lúc đó cảm xúc của một diễn viên như chợt về trong vai trò hướng dẫn viên, nên chuyện có nước mắt của “người đàn bà yếu đuối” như Ngân thật sự… sung sướng!
 
Còn một điều mà chỉ ở trên nước Ý, Ngân mới thấy ý nghĩa, đó là cất lên những bài hát về Việt Nam, về Hà Nội như “Hà Nội mùa Thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ …phố xưa vỉa hè in dấu chân ai”. Lúc trước ở Việt Nam, Ngân cũng từng đi hát, nhưng hát cho “đồng bào” mình nghe trên vùng đất lạ như thế mới tuyệt làm sao. Những chuyến ngao du hàng nghìn cây số, có lẽ với tiếng hát, mình trải lòng một cách sâu lắng nhất.

Trong quá trình làm hướng dẫn viên trên đất Ý, mọi người có nhận ra một Kim Ngân - người đàn bà yếu đuối trên màn ảnh ngày nào không?
 
Thật ra cũng có nhiều người nghi ngờ về chuyện Ngân là diễn viên, nên trong suốt quá trình hướng dẫn, Ngân đều giấu. Có lúc bị hỏi gắt quá, Ngân chỉ thú nhận mình là… em của Kim Ngân. Giấu như vậy để mọi người và cả Ngân không phân tâm. Chỉ khi nào về nước hoặc ai đó lục tìm thông tin trên mạng thì mới biết Ngân chính là diễn viên Kim Ngân ngày nào.

Trở lại Việt Nam, Ngân có nghĩ mình sẽ quay lại với màn ảnh? Phim ảnh sau 6 năm với Ngân có điều gì bỡ ngỡ?
 
Thật ra Ngân cũng đã về Việt Nam nhiều lần, nhưng không dám liên lạc với ai vì sợ nhớ nghề. Nhưng giờ thì khác rồi, phim ảnh của mình nhộn nhịp quá, hàng loạt những anh chị ngày xưa giờ đình đám quá, anh Quốc Thái đã là trụ cột của nhiều đoàn phim, anh Chu Thiện đã là đạo diễn ngang ngửa với người Hàn Quốc, anh Phương Điền cũng đình đám với các bộ phim Âm Tính, Cá rô anh yêu em… Nói thật nhìn anh em phát triển như thế mình cũng chạnh lòng, cũng đã đến thăm vài người và ngỏ ý “xin” vai rồi. (cười)
 
Xem ra, mọi người cũng sẵn sàng giành vai cho Ngân đấy. Hiện nay, công việc chính của Ngân là hoàn tất thủ tục nhà cửa, sau đó đón hai con và ông xã qua tìm một việc gì đó ổn định để nuôi con ăn học. Nếu mọi chuyện suôn sẽ thì chỉ ba năm, khi các con của Ngân “thuộc làu kinh sử” Việt Nam thì lúc đó cả gia đình sẽ lại trở về Ý. Ngân tin dù khó khăn nào, khi vợ chồng đồng lòng thì cũng sẽ vượt qua và hạnh phúc sẽ mỉm cười thôi.
Xin cảm ơn Kim Ngân!

Theo TGĐA

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 20 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 22 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top