Hà Nội
23°C / 22-25°C

Fan xin lỗi Mỹ Tâm vì hành động quá khích

Chủ nhật, 12:36 22/04/2012 | Giải trí

Trưởng FC của Mỹ Tâm đã gửi thư xin lỗi ca sĩ Mỹ Tâm vì đã không kiểm soát được cảm xúc và có những hành động la ó khi ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất giải HTV Awards 2012.

Fan này cũng khẳng định, không có chuyện fan của Mỹ Tâm ném chai lọ lên sân khấu như một số trang mạng đưa tin mấy ngày qua.

Không tham dự buổi lễ trao giải HTV Awards 2012, nhưng khi nghe những thông tin fan của mình có cách hành xử không đẹp như la ó, ném chai lọ… lên sân khấu khi ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận giải, ca sĩ Mỹ Tâm thấy thực sự buồn lòng. Cô đã viết hai bức thư, một bức thư gửi ngay sau khi kết thúc lễ trao giải và bức thư thứ hai sau đó hai ngày. Trong thư, Mỹ Tâm bày tỏ tâm trạng buồn và không tin rằng những người hâm mộ mình lại hành xử như vậy.

Sau khi hai bức thư Mỹ Tâm viết đăng trên trang facebook cá nhân không lâu, sáng hôm 18/4, fan của Mỹ Tâm đã lên tiếng. Trưởng FC của Mỹ Tâm đã viết một bức thư dài đăng đăng trên diễn đàn dành cho FC Mỹ Tâm. Trưởng FC của Mỹ Tâm đã nhận lỗi vì không kiểm soát được sự quá khích của các fan, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Mỹ Tâm, các nghệ sĩ có mặt, phía Đài HTV, các phóng viên báo chí cùng toàn thể khán giả.
 

“Thư FC TP HCM gửi chị Tâm!

Thương gửi chị!

Dù biết trước có lẽ chị sẽ rất buồn và thất vọng khi đọc xong lá thư này, nhưng sau những gì chị đã viết trong lá thư thứ hai, với tư cách là một người đại diện cho FC, em nghĩ em có trách nhiệm phải nói lên tất cả sự thật về những gì đã diễn ra trong đêm trao giải HTV Awards vừa qua.

Trước tiên là về hành động la ó của một số bạn trong FC cùng với một nhóm các bạn khác ngồi chung khu vực khán đài A, do lúc đó tất cả tụi em đều ở trong một tâm trạng không tốt, các bạn đang rất hoang mang, lo lắng và mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau về giải thưởng sắp được trao, về việc vì sao chị lại không đến dự buổi lễ hôm ấy. Chính vì thế, chỉ một phút thiếu suy nghĩ, một vài bạn đã vô tình kích động các thành viên khác liên tục la hét, hô to tên chị trong lúc trao giải cho anh Đàm Vĩnh Hưng, lúc giới thiệu các đề cử cho giải Nữ ca sĩ và nhất là lúc chị Hồ Ngọc Hà phát biểu nhận giải.

Hơn ai hết, người đầu tiên phải nhận lỗi về việc này chính là em, không thể kiểm soát được một tập thể do mình là người đứng đầu thì đó là vì bản thân mình không có năng lực quản lý tốt. Và khi không đủ sức để ngăn cản các bạn ấy thực hiện những hành động như vậy thì dù với bất kỳ lý do gì em cũng là người có lỗi trước nhất. Xin lỗi chị! Và em cũng xin được thay mặt các thành viên của FC có mặt hôm đó xin lỗi đến tất cả các cô chú, anh chị nghệ sĩ, xin lỗi Đài truyền hình HTV, các anh chị phóng viên và tất cả các khán giả có mặt trong đêm trao giải HTV vừa qua về việc này. Chúng em rất mong nhận được sự tha lỗi cho hành động không hay ấy.

Thứ hai, em xin khẳng định với chị rằng: trong lễ trao giải HTV vừa qua hoàn toàn không có việc FC Mỹ Tâm “thi nhau” ném chai lọ, ném đá và những vật thể lạ lên sân khấu như báo chí đã viết. Sự thật theo những gì em và các bạn trong FC nhìn thấy thì đã có hai chai nước rơi xuống khu vực ghế ngồi bên dưới. Chai đầu tiên là do một bạn nam khán giả nào đó ngồi chung khu vực với FC không biết do vô tình hay cố ý đã ném thẳng xuống hàng ghế dành cho nghệ sỹ và phóng viên. Rất may chai nước đó đã được kịp thời chụp lại và không gây tác động xấu đến người khác. Lúc đó em cùng các bạn thành viên trong FC rất bất ngờ trước hành động vô cùng bất lịch sự của bạn này. Sau đó tụi em đã cố gắng kiềm chế các bạn để không gây ra bất kỳ sự hỗn loạn nào. Còn về chai nước thứ hai, do trong lúc hò hét thì BTC đã đưa đến 13 bảo vệ đứng bao vây khu vực chưa đến 10 hàng ghế mà FC đang ngồi, một bạn thành viên trong FC có lẽ quá bức xúc trước việc này nên đã cầm cả chai nuớc lên để cổ vũ, lúc đó thì hai anh bảo vệ đã cố đẩy bạn ra ngoài vì nghĩ rằng bạn ấy có hành động quá khích, và trong lúc giằng co thì chai nước bạn đang cầm đã rơi xuống phía dưới. Đây là toàn bộ những gì em đã chứng kiến hôm đó, em khẳng định chắc chắn không có bất cứ vật thể nào có chủ ý hướng đến sân khấu như báo chí đã đưa tin.

Chúng em cũng là những người bình thường và cũng có những cảm xúc của mình, chúng em có thể chấp nhận thất bại nhưng chúng em không thể chấp nhận sự bất công, biết là chị không quan tâm đến việc này nhưng đây là tất cả những cố gắng của FC nên khi nghe kết quả với số lượt tin nhắn như vậy chúng em không thể kiềm chế được những bức xúc. Chúng em đều là những người có nhận thức và biết thế nào là văn hoá nơi công cộng, chúng em sai thì sẽ nhận lỗi ngay nhưng đừng nói chúng em làm những điều mà chúng em không có.

Em đang rất buồn, rất hối hận và thậm chí rất sợ mỗi khi có một bài báo mới đưa lên, vì quá nhiều thông tin trong đó là sai sự thật. Bản thân em và những bạn trong FC nghĩ rằng báo chí là người đưa thông tin đến với công chúng thì phải phản ánh đúng sự thật để chúng em có thể học hỏi hoặc sửa đổi, không ngờ điều đó đã không xảy ra nên tụi em cảm thấy rất hoang mang và lo lắng. Em không nghĩ sự việc sẽ đi đến mức như thế này, và điều không mong muốn nhất đó là khiến chị buồn và thất vọng. Không có gì đáng trách hơn việc làm cho người đã luôn yêu thương và đặt tất cả niềm tin vào mình phải đau lòng. Thay mặt cho FC TP HCM, em xin gửi đến chị một lời xin lỗi chân thành nhất. Em mong rằng chị sẽ chấp nhận lời xin lỗi này, và trong một ngày không xa đó sẽ là một sự tha thứ.

Sau hôm nay, mỗi một thành viên trong FC Mỹ Tâm sẽ luôn ghi nhớ một điều rằng: “Nếu không thể làm cho chị vui, không thể là một chỗ dựa động viên, cổ vũ tinh thần cho chị đi nữa thì cũng đừng bao giờ làm chị phải nhắc đến hai chữ ‘đau lòng’ thêm một lần nào khác".

FC TP HCM, ngày 18/4/2012.”

Bức thư cũng được đăng trên facebook của ca sĩ Mỹ Tâm và Mỹ Tâm đã trả lời fan vào chiều 21/4: “Không phải đến khi đọc được lá thư của các bạn thì Tâm mới tin rằng các bạn không có những hành động thiếu ý thức, Tâm vẫn luôn tin và tự hào về các bạn với tất cả những gì các bạn đã làm và suy nghĩ. Có sai thì sẽ nhận, có đúng thì sẽ nói, khi chúng ta nói sự thật thì chúng ta sẽ không bao giờ sai, Tâm đã từng tâm sự như vậy phải không? Qua chuyện này Tâm lại càng trân trọng và yêu quý các bạn hơn nữa. Chúng ta hãy cố gắng sống thật tốt, thật trong sáng để cuộc sống thêm tươi đẹp, và từ sau những chuyện này, tất cả chúng ta cũng đã rút ra nhiều bài học quý giá, dù có thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp nếu trong lòng chúng ta thật sự mong nó như thế. Gởi tặng các bạn ca khúc Bình yên của nhạc sĩ Quốc Bảo để cùng nghe và chúng ta hãy khép lại mọi chuyện ở đây nhé”.

Sự việc đã khép lại và đây được xem như bài học đắt giá cho những bạn trẻ trong cách hành xử, bảo vệ thần tượng của các bạn trẻ. Để có những hành động “quá khích” để bênh vực thần tượng đôi lúc lại phản tác dụng và gây hiểu lầm không đáng có.
 
Theo Tiểu Phong
Báo Đất Việt
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 3 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 18 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top