Thứ Hai, 28/01/2008 08:14 (GMT+7)

“Đồng tính không phải là tội lỗi”

Giadinh.net - Thời gian gần đây, cư dân mạng đang xôn xao về một cuốn tự truyện mang tên “Thành phố không lạc loài” được post trên blog của nhà văn trẻ Cấn Vân Khánh.

Đây là cuốn sách được Cấn Vân Khánh chấp bút, ghi lại theo lời kể của Thành Trung - một thanh niên đồng tính. Không có những hình ảnh thác loạn, ăn chơi, bệnh hoạn như người ta vẫn nghĩ về người đồng tính, mà chỉ thấy những khát khao của một cuộc đời dưới góc nhìn nhân ái.

Bị lạm dụng tình dục từ năm 13 tuổi

- Chị gặp và nhận lời chấp bút cho tự truyện của Thành Trung trong hoàn cảnh nào?

- Tôi và Thành Trung đã quen nhau khá lâu. Một buổi chiều Trung gọi điện cho tôi, nói rằng muốn nhờ tôi chấp bút viết tự truyện về cuộc đời của cậu ấy. Trước đó tôi đã biết ít nhiều về hoàn cảnh của Trung, tôi không hề do dự, nhận lời và bắt tay ngay vào việc. Đã có 10 chương đầu được đưa lên blog cá nhân của tôi và được nhiều người đón đọc.

- Thành Trung không phải là một người nổi tiếng. Vậy sao chị lại nhận lời chấp bút cho cuốn tự truyện của Trung?

- Tôi nghĩ điều quan trọng là ở bản thân của người viết tự truyện có gì đáng để nói, chứ không phải là nổi tiếng hay không. Đứng về góc độ của người viết, tôi thấy Trung đã phải trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn cũng như những sự kiện đặc biệt mà ít ai gặp phải. Ngay từ năm 13 tuổi, cậu ấy đã bị chính thầy giáo của mình lạm dụng tình dục, ký ức ấy đã ám ảnh tôi. Đó có phải là nguyên nhân dẫn đến việc cậu ấy trở thành người đồng tính hay không? Tôi muốn giải mã điều đó.

Hơn nữa, tuy là người đồng tính nhưng Trung hầu như chưa gặp bất cứ sự kỳ thị nào từ phía những người  xung quanh. Cậu ấy đã luôn dũng cảm đối diện với chính mình và khẳng định tài năng của mình. Hiện nay, Trung đang là một phóng viên ảnh khá thành công và tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn xứng đáng để tôi dành tâm huyết chấp bút.

- Chị có thể nói qua một chút về những nội dung đáng chú ý nhất của cuốn tự truyện này?

- Cuốn tự truyện sẽ bao gồm nhiều chương, cũng như bao cuốn tự truyện khác chúng tôi sẽ kể lại thời thơ ấu của cậu ấy cho đến khi cậu trưởng thành. Tôi sẽ đặc biệt nhấn mạnh những thời điểm mang tính bước ngoặt trong đời sống của Trung. Nhất là thời điểm Trung thực sự bước chân vào thế giới của những người gay ra sao, phải trả giá thế nào.

Một thông điệp gửi tới những người đồng tính

- Khi chấp bút cuốn sách, chị có gặp nhiều khó khăn không? Khó khăn nào đối với chị là khó vượt qua nhất?

- Chúng tôi vốn là bạn khá thân nên chỉ cần lắng nghe là có thể thấu hiểu được nhau. Trong quá trình viết, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ và trao đổi. Tôi luôn tôn trọng Trung hết mực và ngược lại, Trung cũng vậy. Tôi cũng có hỏi Trung sao không nhờ một nhà văn nam nào đó chấp bút giùm, nhưng Trung đã nói rằng những người đàn ông bình thường sẽ không thể thấu hiểu cậu, Trung quyết định tìm đến tôi theo linh cảm. Mà cậu thường tin vào linh cảm của mình.

"Chơi với bạn, lắng nghe bạn và thấu hiểu những tâm tư mong ước của bạn trong một thế giới có thể là bất bình thường với hầu hết tất cả mọi người, những liệu có bất bình thường hay không?

Tất cả đều có nguyên do của nó và ngay cả khi hệ luỵ sống còn tiếp nối ngay sau đó, người ta vẫn có thể một là ngập mãi trong vũng bùn đen tối tuyệt vọng, một là vươn lên, sống đàng hoàng lương thiện và có ích.

Khát vọng về tình yêu đích thực của mỗi người, với ai, mang hình hài ra sao đều rất đáng trân trọng. Ý nghĩa của nó vượt lên trên tất cả những định kiến khắt khe của xã hội. Với một tình cảm đầy trân trọng tôi đã chấp bút viết cho bạn, một phóng viên ảnh và cũng là người bạn thân thiết của tôi tự truyện này".

(Lời tâm sự đầu tự truyện của Cấn Vân Khánh trên blog của mình)

Bạn đọc biết đến Cấn Vân Khánh là một nhà văn trẻ với những truyện ngắn nhẹ nhàng, đi sâu vào các góc độ tâm lý con người. Lần này chị lại chấp bút cho một cuốn sách phơi bày quá nhiều sự thực dữ dội của đời sống xã hội, đấy có phải là đem sở đoản ra để mạo hiểm hay không?

- Tôi xin nói trước, cuốn sách này sẽ không phơi bày quá nhiều sự thực dữ dội của đời sống như người ta vẫn thường hình dung về đời sống của những người thuộc thế giới thứ ba, mà tôi sẽ đi sâu nhiều hơn vào hoàn cảnh xã hội cũng như nội tâm của nhân vật chính. Cách viết của tôi sẽ đi theo hướng nhân văn nhiều hơn. Thực tế cũng cho thấy, Trung là người đồng tính đáng yêu nhất mà tôi từng biết.   

Khi nhận lời chấp bút cho cuốn tự truyện này, chị có ngại dư luận xã hội sẽ cho rằng chị mượn một cuốn sách có đề tài nóng để lăng xê tên tuổi của mình không?

- Tên tuổi của tôi được khẳng định qua tác phẩm, đâu cần phải chọn đề tài hot để lăng xê tên tuổi? Hơn nữa, tôi quan tâm đến độc giả của tôi, chứ không quan tâm đến dư luận nói chung nên tuyệt nhiên chẳng có gì lo ngại từ phía tôi. Nhưng với Trung, chắc chắn sẽ có những áp lực không tránh khỏi mà cậu ấy cần phải dũng cảm vượt  qua. 

- Chị nghĩ cuốn sách này sẽ đem lại điều gì, nếu nó được xuất bản?

- Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau sau khi đọc nó. Nhưng nhìn  chung, tính nhân văn là cái tôi muốn hướng tới trong cuốn tự truyện này, những người đồng tính đa phần  không có lỗi. Xã hội cần phải ghi nhận tài năng và sự đóng góp của họ, họ cần phải được cảm thông và trân trọng như bao người khác.

Sự  kỳ  thị  sẽ  đẩy  họ  đến những  bi kịch  khác  nhau, thậm chí là cái chết. Tiếp đó, tôi cũng muốn gửi một số thông điệp đến cho chính những người đồng tính về cách bảo vệ chính mình, tinh thần  lạc quan,  tự tin hướng tới những quan hệ lành mạnh.

- Xin cảm ơn chị!

Nguyễn Thắng

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân