Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đinh Ngọc Diệp: Tôi với Như Thành chỉ là bạn

Thứ bảy, 10:12 19/02/2011 | Giải trí

"Với Như Thành, đó là mối quan hệ bạn bè thôi. Đã là bạn bè nên tôi không có gì phải che giấu cả".

Yêu nhau 4 năm, thậm chí sắp đám cưới, nhưng vì không muốn suốt ngày chỉ chăm sóc con cái và bố mẹ chồng, diễn viên Đinh Ngọc Diệp chấp nhận chia tay.

Cuộc chia tay khiến Định Ngọc Diệp rất đau buồn, nhưng giờ đây cô đã cảm thấy hạnh phúc hơn vì luôn có gia đình bên cạnh. Không yêu ai, cô có nhiều thời gian dành cho công việc và theo đuổi đam mê của mình. Cả hai bộ phim ăn khách mùa Tết 2011 là Bóng ma học đường Cô dâu đại chiến đều có sự góp mặt của cô hoa khôi Tây đô 2004 này.
 
Đinh Ngọc Diệp trong "Cô dâu đại chiến"

Tôi biết giữ giá của mình

Hai bộ phim đắt khách dịp Tết năm nay đều có sự xuất hiện của chị. Dường như may mắn đang mỉn cười với Đinh Ngọc Diệp?

Năm trước, tôi rất tiếc khi phải từ chối một bộ phim điện ảnh vì tham gia phim truyền hình khác. Tôi rất thích đóng phim điện ảnh và đang trong tư thế sẵn sàng nên cơ hội đến là đón nhận ngay. Sau khi tham gia bộ phim Chuyện tình xa xứ, tôi được cùng với cả đoàn đi Mỹ quảng bá cho phim, được khán giả trong và ngoài nước ủng hộ.

Phải chăng do quá đam mê điện ảnh nên chị thờ ơ với phim truyền hình?

Không. Tôi vẫn còn một phim truyền hình đang chuẩn bị phát sóng và thấy như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, tôi cũng phải dành thời gian cho nghề chính là phóng viên thời trang tại một tạp chí.

Nếu tôi ham tiền thì chắc chắn sẽ khác. Thời gian tham gia một bộ phim điện ảnh hay truyền hình đều mất khoảng 3 – 4 tháng, nhưng cát-sê phim điện ảnh chỉ mấy chục triệu đồng còn phim truyền hình lên đến 300 triệu đồng, thậm chí hơn thế nữa. Tuy nhiên, tôi cần cơ hội nhiều hơn để có thể thỏa mãn đam mê của mình.

Được biết cát-sê vai chính cho một bộ phim truyền hình cao lắm cũng khoảng 150 triệu đồng. Trong khi chị lại chia sẻ con số gấp đôi?

Nếu ai đã làm việc với tôi trong điện ảnh và thấy sự tập trung của tôi cho vai diễn thì chắc sẽ nghĩ “tiền nào của nấy”. Nhiều nhà sản xuất, đạo diễn bảo rằng tôi muốn bao nhiêu họ cũng trả và có một số hãng trả cho tôi giá đó rồi. Nhưng trong mỗi bộ phim, tôi quan tâm là mình có thể làm được gì và thể hiện như thế nào chứ không quan trọng chuyện cát-sê.

Tôi giữ được giá như ngày hôm nay là do kiên nhẫn để nhận được những cái xa hơn. Khi còn trẻ mình cần số lượng, thành tích để có bề dày nhưng bây giờ tôi cần chất lượng hơn.
 

Theo chị, vì sao đạo diễn và nhà sản xuất lựa chọn Đinh Ngọc Diệp?

Có lẽ sự nhiệt tình của tôi với công việc, với điện ảnh đã thuyết phục được họ. Tôi đam mê điện ảnh và khắt khe với bản thân. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sinh ra để làm diễn viên hay có năng khiếu như những nghệ sĩ thực thụ. Thường không hài lòng với những vai diễn của mình và luôn nghĩ mình phải cố gắng, tôi đã đọc rất nhiều kịch bản, nghiên cứu nhân vật và chờ một vai diễn tâm đắc nhất. Và bây giờ thì tôi đã đạt được điều đó. Các đạo diễn cũng luôn bảo tôi có gương mặt điện ảnh.

Chứ không phải vì chị chịu đóng cảnh nóng bị xé quần lột áo?

Tôi không nghĩ như vậy đâu. Chẳng hạn trong phim Bóng ma học đường của Lê Bảo Trung, nhà sản xuất và ê-kíp làm phim đã họp lại để bàn bạc và cân nhắc xem mức độ nóng nên dừng ở điểm nào thì thích hợp. Sau khi đóng máy, mọi người mới thấy nóng như vậy là đủ để đẫy đến cảnh cô nữ sinh phải tự tử. Tôi cũng thấy cảnh đó là vừa phải.

Chị có tự tin vào độ “nóng” của mình không?

Tôi tin vào vai diễn của mình. Tôi không nghĩ đóng cảnh bị xé áo xé quần là không trong sáng hay rẻ tiền. Để làm đẹp cho nhân vật trên phim, tôi chấp nhận làm xấu, làm ác.

Nhưng khán giả chỉ thực sự chú ý đến chị sau bộ hình sexy khoe vòng một nóng bỏng do nhiếp ảnh gia Bobby thực hiện?

Tôi đã gặp Bobby và nói thế này: “Tao phải giết chết mày” (cười). Thực ra, tôi rất thân với Bobby nên không quá khó khăn để cùng nhau thực hiện bộ ảnh đó. Tôi nghĩ mình không làm sai điều gì cả khi thời điểm thực hiện bộ ảnh là thích hợp. Nếu mình còn đi học mà làm chuyện đó thì hơi quá lố. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành và già dặn hơn, muốn khám phá khả năng của mình xem thích hợp với thể loại nào rồi sẽ thử.

Sau bộ hình đó, tên của Định Ngọc Diệp được ghép với cụm từ hotgirl, chị nghĩ sao về điều này?

Hotgirl là dành cho tuổi teen, bây giờ tôi đã U20, là hot già rồi. Tôi thích những gì có chiều sâu, có số phận hơn. Giống như gần đây các bộ phim tôi đóng toàn là những cô gái có hai mặt khác nhau. Phim Bóng ma học đường, tôi đã vào vai một cô gái hiền lành nhưng sau này thành một con ma ghê gớm. Phim Lệnh xóa sổ, tôi thủ vai một cô gái mù nhưng đằng sau là cả một bí mật. Tôi thích là người có bí mật, có nhiều mặt khác nhau và làm cuộc sống đa dạng hơn. Đó là mục tiêu của tôi khi chọn nhân vật.

Nếu một ngày nào đó đạo diễn ngỏ lời mời đóng nuy, chị sẽ tham gia chứ?

Tôi từng được mời đóng phim như vậy. Đó là phim nghệ thuật của Ấn Độ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ tôi quyết định chưa nên. Tham gia bộ phim đó, tôi phải đi nhiều nơi xa, mất nhiều thời gian. Ở cơ quan, nếu muốn nghỉ phép tôi phải xin trước một thời gian. Lúc đó, tôi lại đang thi văn bằng 2 đại học nên nếu nhận lời sẽ phải bỏ hết các môn thi. Hơn nữa, kịch bản phim rất khó, cần phải có thời gian để chuẩn bị, mà công việc của tôi lại không cho phép.

Thời gian qua, gặt hái khá nhiều thành công, chị có thể cho biết thu nhập bình quân một tháng của chị không?

Không tính bằng tháng được, phải tính bằng năm. Công việc của tôi khá suôn sẻ. Từ năm 18 tuổi, tôi đã không còn xài tiền của ba mẹ nữa. Tôi không tiện nói ra nhưng bố mẹ đã cho sẵn một khoản vốn rồi. Với số vốn đó, tôi biết cách làm sao cho nó ngày càng sinh sôi nảy nở. Vì thế, tôi có điều kiện làm những gì mình thích và sống thoải mái.

Có vẻ như chị không đặt nặng vấn đề cơm áo gạo tiền như bao bạn trẻ khác?

Thực sự tôi rất tham công tiếc việc. Tôi làm rất nhiều chân, nhiều chỗ và nghĩ nghệ thuật là phải hy sinh, phải cống hiến. Nếu để kiếm tiền thì tôi phải làm những công việc khác.
 

Đối với tôi Như Thành chỉ là bạn

Người ta thường nói: “Đằng sau thành công của một người đẹp là bóng dáng của một đại gia”. Chị có như thế không?

Đằng sau thành công của Định Ngọc Diệp có bóng dáng của một người đàn bà. Đó là mẹ tôi (cười lớn). Bố tôi cũng giúp tôi rất nhiều. Ông là người định hướng nghệ thuật, dạy dỗ học tập nhưng mẹ là người chỉ cho tôi cách ứng xử không khéo cũng như bảo quản chi tiêu. Tất cả mọi thứ mẹ tôi đều giữ hết, tôi như người vô sản. Tôi rất yêu gia đình mình, nhất là sau khi đổ vỡ tình duyên dù chúng tôi sắp đám cưới. Hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn xưa nhiều lắm.

Có phải chị đang nhắc đến mối tình với chàng cầu thủ Như Thành?

Không. Tôi có mối tình với người đàn ông khác hơn 4 năm và chia tay được hơn 1 năm rồi.

Yêu nhau 4 năm quả chẳng ngắn chút nào, thậm chí sắp làm đám cưới, lý do gì khiến hai người chia tay?

Đó là một câu chuyện dài. Tôi muốn tự lập, tự đi làm và kiếm sống. Tuy nhiên, lấy chồng thì tôi phải ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi con, đi ra đi vào. Điều đó không phải là mong muốn của tôi nên cảm thấy rất khó chịu. Tôi thích cuộc sống thành thị nhưng họ lại muốn tôi là một bà nội trợ đảm đang, sống ở quê. Và khi có cơ hội đến, tôi muốn nắm bắt nên buộc lòng phải rời xa tình yêu.

Chị và người ấy yêu nhau vậy nhưng lại không ai chịu nhường ai?

Rõ ràng là không. Vì anh ấy thuộc về một nơi xa còn tôi thì thuộc về đây. Cả hai không dung hòa được khoảng cách và cũng không nghĩ ra được bài toán giải quyết nào cả. Trong khi tôi không tự tin vào tương lai lâu dài. Đối với tôi, hôn nhân là điều rất thiêng liêng, nếu cảm thấy gắn bó với nhau được lâu dài, có con cái này kia thì hãy thương. Còn không thì cứ ở vậy với bố mẹ.

Đinh Ngọc Diệp và cầu thủ Như Thành
 
Bây giờ ngoài tình yêu công việc và bố mẹ, chị có yêu ai không?

Tôi còn yêu nghệ thuật và thể thao.

Vậy chị giải thích sao khi mọi người vẫn thường xuyên thấy Đinh Ngọc Diệp xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho những trận đấu của Như Thành?

Tôi có rất nhiều bạn trong nhiều lĩnh vực, ca sĩ có, cầu thủ có nhưng không hiểu sao mọi người lại cứ chăm chăm vào cầu thủ Như Thành. Trước khi quen anh ấy tôi đã biết rất nhiều về bóng đá. Với Như Thành, đó là mối quan hệ bạn bè thôi. Đã là bạn bè nên tôi không có gì phải che giấu cả.

Tôi nghĩ mình đủ trưởng thành và trí tuệ để suy nghĩ tạo scandal bằng cách nào. Tôi không thích gây tiếng xầm xì liên quan đến những cuộc tình riêng tư hay chuyện thầm kín trong gia đình.

Một câu hỏi cuối cùng, mục tiêu năm 2011 của chị là gì?

Trước mắt, tôi vẫn làm các công việc yêu thích. Ngoài làm báo, đóng phim, tôi sẽ tiếp tục kinh doanh phụ gia đình và phải tốt nghiệp nữa. Tôi còn nợ nhiều môn quá.

Theo Mốt&Cuộc sống
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 13 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top