Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễm My: Tôi phải học hỏi Hồng Nhung nhiều

Thứ hai, 11:40 23/05/2011 | Giải trí

'Hồng Nhung giả tạo hay thật, cuộc sống của Hồng Nhung sẽ nói cho công chúng biết, riêng tôi còn phải học cô ấy nhiều.'

 
Hẹn gặp Diễm My tại nhà riêng, tôi ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ đẹp của chị dù đã bước vào lứa U50. Những mỹ từ “nhan sắc không tuổi”, “hoa hậu không vương miện” mà truyền thông đặt cho chị chỉ là cách để thu hút khán giả. Chị bảo đã là hoa hậu phải có vương miện, người đẹp nào cũng phải có tuổi nên chị chỉ thích được gọi là “Người có tuổi vẫn đẹp”, bởi đơn giản đó là nét đẹp ở tuổi 50 chứ không phải thời xuân xanh 20…

“Đại gia” là bất tài và chỉ lo kiếm gái đẹp

- Tôi biết chị tự hào về tên gọi “Nữ hoàng ảnh lịch”. Nếu không là một “Nữ hoàng ảnh lịch” thời xa vắng, chị nghĩ mình có thành công như ngày hôm nay?

Đó là danh hiệu do nhà báo và các nhiếp ảnh gia dành tặng vì hình ảnh của tôi gần như thống trị khắp các trang lịch từ Nam ra Bắc trước đây. Tôi nghĩ danh hiệu “nữ hoàng ảnh lịch” đã giúp tôi ghi điểm với khán giả sau khi trở lại với nghệ thuật. Nếu nói vì tên gọi đó mà tôi thành công thì không đúng. Vì trước đây, tuy là “nữ hoàng ảnh lịch” nhưng với điện ảnh tôi không được như mong muốn vì diễn dở quá. Khi trở lại, tôi thấy mình mạo hiểm, lo sợ bị sụp đổ hình tượng. Tôi tự nghĩ giờ đã không còn trẻ, lỡ đóng không hay thì nên ở nhà nghỉ cho khỏe. Tuy nhiên may mắn vì vẫn còn khán giả yêu thương, nên tôi đã cố gắng và nỗ lực không ngừng. Đến bây giờ, tôi tin không có đạo diễn nào dám mời vì tôi đẹp nữa mà họ mời vì tôi hợp vai, vì tôi diễn tốt.

- Nói thế, nhưng thời son trẻ, nhan sắc đâu phải là điều phiền toái và tạo sự bất an cho chị cùng gia đình, bởi cái thời chị đang là “nữ hoàng ảnh lịch”, những cụm từ "chân dài, đại gia” đâu có nghĩa tiêu cực?

Bất an hay không là do mình hết! Nếu mình nhìn người ta với cái tâm và tài thì chẳng có ai bị gọi là “đại gia” kèm cái nhìn thiếu thiện cảm. Ngày nay, hễ cứ nhắc tới “đại gia” là người ta chỉ nhớ đến mấy người đàn ông có tiền mà không biết làm gì. Nói chung, họ bất tài và chỉ có việc suốt ngày lượn lờ kiếm gái đẹp. Trai tài đi đôi với gái sắc, nếu mình là đàn ông đẹp thì dù có ngồi im chăng nữa, phụ nữ đẹp cũng sẽ chủ động tìm đến. Tôi thấy chuyện “đại gia” yêu chân dài và tặng xe hơi, nhà lầu hết sức bình thường. Quan trọng là họ yêu nhau bền lâu hay chỉ yêu được đôi ba hôm rồi… chia tay.

- Có bao giờ đứng trước đám đông, chị quên mất mình là người đẹp?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người đẹp nhất, vì thế nếu có ai hỏi, tôi chỉ chấm 5 điểm cộng. Tuy nhiên, là người của công chúng nên tôi luôn tự tin về bản thân, luôn gây thiện cảm và dễ gần với người đối diện.

- Chị nghĩ sao khi tôi cho rằng, danh xưng “người có tuổi vẫn đẹp” đã giúp chị có mặt ở hầu hết các event quan trọng với tần số xuất hiện dày đặc?

Tôi nghĩ họ mời vì tôi có gia đình hạnh phúc chứ không phải mời vì vẻ bề ngoài. Nếu mời vì đẹp thì hoa hậu, người mẫu, chân dài sẽ hot hơn tôi. Tôi đang hạn chế đi event hơn năm ngoái vì tôi muốn dành thời gian cho gia đình và công việc từ thiện.

- Thường xuyên là khách quan trọng đi dự event, chị nghĩ sao về những nghệ sĩ được người khác nhận xét “không mời mà đến” khi đến event chỉ để đánh bóng tên tuổi?
 
Vì các bạn còn trẻ nên muốn hình ảnh đến gần với công chúng và được nổi tiếng. Có thể các bạn có vật chất nhưng không có cơ hội thể hiện hình ảnh, nên việc xuất hiện tại các đêm tiệc là cách để đánh bóng tên tuổi tốt nhất. Tỏa sáng ai cũng muốn, nhưng nếu các bạn cứ lạm dụng hoài, đến một ngày khán giả sẽ bội thực, khán giả sẽ hỏi tại sao cô kia, anh nọ cứ lo đi ăn uống mà không lo làm việc và các bạn sẽ bị đào thải.

Biết ơn vì được gọi là “bình bông di động”

- Nói một chút về phim Việt, thời gian vừa qua một số diễn viên gạo cội chia sẻ với báo chí rằng họ thấy thất vọng về thị trường phim Việt và buồn về cách ứng xử của một bộ phận diễn viên trẻ. Chị nghĩ sao?

Buồn vì tình hình “thảm họa phim Việt” thì không bàn cãi, riêng thất vọng về các bạn trẻ, tôi nghĩ lý́ do vì nghệ sĩ trẻ đã không tôn trọng thế hệ đi trước dù họ đã sống chết hết mình với nghề. Thật ra, những va chạm trong đoàn phim nhiều lắm. Tình thì ít mà “chặt chém”, ăn thua và cạnh tranh nhau thì nhiều. Còn các bạn trẻ vì quên đi tôn ti trật tự mà cứ hay lỡ lời, đụng chạm đến người khác. Tôi luôn cố gắng nhìn diễn viên trẻ theo cách nhìn tích cực, nhưng tôi không bao giờ dễ dãi. Dù không là diễn viên tài giỏi nhưng tôi nghiêm túc, thuộc thoại. Tôi chưa bao giờ ảo tưởng về nghề này để phải “hành hạ” đạo diễn và bắt đoàn phim chờ mình.

- Về “thảm họa phim Việt”, có nhiều lý do để quy tội và những “bình bông di động” trên phim đã bị báo chí đem ra “xử”. Cũng từng là diễn viên bị mang tiếng “bình bông di động” thời mới vào nghề, chị nghĩ sao?
 
Cho tới bây giờ tôi vẫn biết ơn một nhà báo đã nói tôi là “bình bông di động” trong phim Tiếng sóng lúc tôi mới vô nghề. Chị ấy viết tôi là “bình bông di động” vì tôi chỉ được cái đẹp, nhưng tôi không tự ái, ngược lại tôi biết ơn vì chị ấy là người đầu tiên nói mà tôi tâm phục khẩu phục. Tôi nghĩ mình may mắn vì chị ấy viết với tinh thần xây dựng chứ không viết để “đè” mình xuống. Với các bạn trẻ, tôi nghĩ nếu có lòng tự trọng thì hãy biết lắng nghe, nghe để cố gắng chứ đừng quá ảo tưởng về mình theo kiểu “đu dây điện”.

- Có vẻ chị đang rất quan tâm tới cách ứng xử các nghệ sĩ trẻ với đồng nghiệp và với nghề?
 
Vì họ hay ảo tưởng và ngộ nhận. Đành rằng ai cũng có phút nông nổi nhưng lời ăn tiếng nói thì nên chỉnh sửa. Diễn viên, ca sĩ gạo cội còn hát sai lời, nói hớ nhưng quan trọng là biết điều chỉnh. Nói chung, nghệ sĩ nên ăn nói khéo léo. Tôi thích cách nói chuyện của Hồng Nhung. Cô ấy nói chuyện rất khéo léo và thông minh. Khéo léo tới mức người ta nói Hồng Nhung không thật và hơi giả tạo, nhưng tôi không đồng ý. Nếu cô ấy nói chuyện năm nay không thật, thì năm sau sẽ lộ cái dối ra thôi. Tôi nghĩ, một con người có tài năng và bản lĩnh mới nói được như Hồng Nhung. Đó là cách ăn nói của con nhà nòi chứ không phải học giỏi mới nói hay. Nói chung, giả hay thật, cuộc sống của Hồng Nhung sẽ nói cho công chúng biết, nhưng riêng tôi, tôi còn phải học cô ấy rất nhiều.
 
Theo Xzone
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 11 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top