Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễm My: Đàn ông không mê tôi đâu

Thứ năm, 10:19 23/09/2010 | Giải trí

Diễm My, nữ hoàng nhan sắc của điện ảnh “mì ăn liền” trước đây và hiện vẫn được coi là nữ hoàng nhan sắc của tuổi… U50.

Vai diễn ngắn nhưng ấn tượng trong Giao lộ định mệnh của đạo diễn Victor Vũ tiếp tục “ghi điểm” cho Diễm My, nữ hoàng nhan sắc của điện ảnh “mì ăn liền” trước đây và bây giờ vẫn được coi là nữ hoàng nhan sắc của tuổi… U50 trên màn ảnh. Nhưng vẫn còn một Diễm My khác đằng sau vẻ đẹp, sự sang trọng, đài các...

Khen chồng vì chồng tốt hơn… chính mình
 
Diễm My năm 1990
Diễm My giờ không chỉ nổi tiếng với các vai bà mẹ, liên tục xuất hiện tại các event mà còn nổi tiếng bởi việc… khen chồng trên báo. Chị không ngại người ta nói chị đang làm… “màu” hay để nịnh chồng?

- Nhiều người gặp tôi hay nói, ôi sao chị càng ngày càng trẻ, tôi chỉ nói đơn giản là tôi được chồng yêu nên có cái mặt sáng và ngày càng trẻ ra như vậy. Tôi không ca ngợi ông xã mà chỉ nói sự thật, tôi thấy ông xã tôi tốt hơn tôi nhiều, tôi thì có nhiều khiếm khuyết, còn khiếm khuyết của ông ấy thì quá nhỏ so với tôi, không đáng để mà bận tâm. Tôi không… điên mà ca ngợi chồng vì nịnh chồng.

Nhiều khiếm khuyết của chị là những gì?

- Tôi nhiều khuyết điểm lắm. Ví dụ như tôi không biết vào bếp. Thực sự thì tôi nấu ăn rất ngon nhưng tôi không thích vào bếp, tôi ghét mùi hành dầu, tiêu ngò... Nhà tôi có người giúp việc, khi người giúp việc về quê thì ông xã và con gái lớn của tôi nấu ăn chứ tôi không nấu. Ông xã tôi từng đi du học, thường tự mình phải làm mọi việc nên nấu ăn cũng được.
 
Khi mới lấy nhau, ông xã tôi biết điều đó, nhưng anh chấp nhận. Bù lại với việc không thích nấu bếp thì tôi lại có thể làm không biết chán những việc lau chùi, dọn dẹp, chăm sóc cây cối, trang trí nhà cửa. Ông xã tôi bảo như vậy là được rồi, cái này bù cái kia. Thực tế để có thể giữ được ông xã chừng ấy năm, tôi cũng phải nỗ lực hết sức.

Một phụ nữ đẹp như chị mà phải cố gắng để giữ chồng?

- Đừng tưởng đẹp là tất cả, tôi nỗ lực nhiều lắm đấy chứ, tôi cố gắng giữ nhan sắc, biết làm cho ông xã hãnh diện về mình. Đàn ông mà, dù họ có nói yêu tâm hồn chứ không phải hình thức đi chăng nữa thì cuối cùng ai cũng thích phụ nữ đẹp cả. Nhất là ở độ tuổi trung niên như tôi bây giờ. Tôi rất ích kỷ với chính tôi, tôi luôn lo sao cho mình đẹp, sao cho mình quyến rũ, tôi chỉ cần ông chồng mê tôi là được.
 
Phụ nữ cứ nghĩ chồng yêu tâm hồn mình là sai hoàn toàn đấy. Nhiều người bảo tôi, vì tôi là tài tử nên tôi mới phải như vậy, nghĩ như thế là lầm. Phụ nữ làm đẹp là để cho chồng đầu tiên. Chồng tôi luôn kéo tôi đi dự các buổi tiệc là do hãnh diện vì tôi.
 
Tôi nhớ, hồi xưa khi tôi mới sinh xong, tôi mập lắm, ông cũng không nói gì đâu, nhưng rồi sau này, khi tôi gầy đi, mặt thon gọn lại, ông bảo “ồ, anh thích em như vậy nè”. Đàn ông ai chẳng muốn vợ đẹp. Khi tôi đi cùng ông ra ngoài, thấy mọi người nói: “Đức ơi, sao My lúc nào cũng đẹp vậy”, ông xã tôi sung sướng, tự hào lắm.
 
Tôi có ưu điểm là tính hòa đồng, ai cũng nói chuyện được, ông xã dẫn tôi đi tiếp xúc với đối tác, đồng nghiệp, tôi nói chuyện vui vẻ với vợ của họ, vợ họ thích tôi là mọi thứ của chồng tôi cũng được thuận lợi rồi. Chính bởi vậy, khi tôi nói tôi may mắn lấy được ông xã tôi thì nhiều người nói lại là ông xã tôi cũng may lấy được tôi vì biết đâu mà nhờ tôi ông ấy ăn nên làm ra!?

Chị có vẻ là người quá may mắn khi ở tuổi này vẫn được chồng yêu như vậy...
 
- Điều mà tôi nghĩ là tôi may mắn nhất là 17 năm lấy nhau mà bản tính chồng tôi không hề thay đổi. Đàn ông ấy mà, khi họ nắm được đồng tiền thì họ hay thay đổi, áp đặt này kia, nhưng chồng tôi thì không. 17 năm rồi mà tình cảm của chúng tôi vẫn như hồi 3 năm quen nhau, nhưng tôi không dám chắc là tương lai như thế nào nhé, không ai nghĩ là họ sẽ yêu mình suốt đời.
 
Tất nhiên, tôi không dám nói là suốt thời gian chúng tôi sống với nhau không có va chạm, nhưng đôi khi tôi muốn khua lên mà không khua nổi thì biết làm sao? Tính tôi nóng, nhưng ông xã tôi lại là người kiên nhẫn, đợi khi tôi hết cơn nóng thì ông mới nói cái sai, cái đúng. Tôi chịu luôn.
 
Ngay như việc dạy con, ông bảo để anh dạy, em nóng lắm, sao mà nói được con. Tính tôi hay áp đặt, mẹ nói con phải nghe, nhưng anh bảo: “Ủa, hồi xưa, mẹ em nói em có nghe không?”, tôi nói: “Không”. Tính tôi xưa cũng ngông cuồng lắm. Anh nói, em hãy nhớ lại em ngày đó và đặt vào vị trí của con để dạy con, tôi thấy cũng đúng nhưng không kiên nhẫn được như anh. Nhờ có anh mà việc dạy dỗ hai đứa con đang tuổi lớn của tôi được tốt đấy chứ.

 Quá khứ đầy thất tình
 
Chị có nhắc đến chữ “ngông cuồng” khi nghĩ về thời trẻ của mình, sự “ngông cuồng” ấy đến giờ có vẻ khán giả khó mà hình dung ở người đàn bà đẹp và sang trọng thế này?
 
- Tính tôi sôi nổi ham vui nhưng không theo kiểu ăn chơi, cờ bạc, hút xách… Nhiều người thất tình thì uống rượu cho say, hút xách này kia, nhưng tôi thì không. Nói chung, tôi được mẹ giáo dục rất tốt, mẹ tôi nói tôi nhiều lắm, nói tới mức tôi gào lên: “Con lớn rồi, con biết hết rồi, mẹ không phải nói”, nhưng mẹ vẫn cứ nói, lâu dần rồi ngấm.
 
Tôi không bao giờ ảo tưởng về nghề nghiệp của mình, nhiều người nổi tiếng lên là nhìn người khác ở phía dưới mình, rồi khi rớt thì rớt thảm hại, không ngóc đầu dậy được nữa. Tôi biết khả năng của mình ở đâu, biết làm những gì mình có khả năng. Hồi xưa tôi cũng đóng cảnh nóng với các đồng nghiệp nam, nhưng luôn giữ được quan hệ tốt với vợ của họ.
 
Có rất nhiều người yêu tôi bỏ tôi chỉ vì ghen tuông vớ vẩn, họ bảo tôi đóng hôn hít, cảnh nóng với Chánh Tín, với Trần Quang, họ đẹp trai thế, bao nhiêu gái mê như thế thì chắc chắn tôi cũng phải… thế với các anh ấy. Tôi thấy bạn trai mình nói vậy thì hôm sau… “mất tích” luôn. Sau này, khi yêu ông xã tôi, tôi mời ông tới xem tôi đóng cảnh nóng với anh Trần Quang luôn.

Chị có vẻ... “ngông cuồng” nhỉ? Mời người yêu đi xem đóng cảnh nóng tức là định chịu được nhiệt thì ở lại và không thì… chào nhau đấy phải không?

- Bao nhiêu người tôi yêu trước đây đều nghi ngờ nhất cái đoạn cảnh nóng đó, tôi thì chẳng sợ gì cả, sợ gì mà không cho xem cơ chứ? Tôi kêu ông chồng tôi sau này đến phim trường, ngồi coi tôi đóng nguyên một ngày. Thấy tôi đóng hôn nhau, ông bảo “Ủa, hôn nhau như thật vậy hả?”, lúc về tôi nghĩ thôi rồi, thế là tiêu rồi. Nhưng hồi sau lại thấy ông lù lù đi tới rồi còn nói là xem đóng như vậy thấy vất vả quá, nào đèn, nào mồ hôi quá trời mà cứ phải đóng đi đóng lại cực quá.
 
Tôi thấy như vậy là người đàn ông này được, ông nhìn vào vai diễn chứ không phải là nhìn người yêu mình hôn người khác. Phụ nữ yêu ai cũng có sự chọn lựa, tính toán cả, tôi chọn anh ấy vì tôi thấy anh ấy cho tôi đi làm nghệ thuật thế là đủ rồi. Chứ ngày xưa tôi nhìn theo mối tiền bạc chắc là không có được anh ấy đâu.
 
Diễm My trong đám cưới
 
Tức là, trước anh ấy chị toàn yêu người nhiều tiền cả?
 
- Trai tôi yêu toàn trai nghèo cả, cả ông xã tôi cũng thế, lúc yêu là hai bàn tay trắng đấy. Tất nhiên, tôi cũng yêu những người giàu có, người ta có tiền, lo cho mình mọi thứ thì có lý gì mà không yêu? Nhưng yêu rồi mới nếm mùi, yêu được thời gian thì biết là độc tài, bảo thủ, họ lo cho mình được vài thứ thì hôm sau họ bảo: “Này nhé, mai em không được đi chụp lịch đâu đấy, vớ vẩn, mỗi năm có mấy cái hình treo ở gốc cây…”, thế là hôm sau tôi cũng “mất tích”.
 
Đại gia cũng đâu có ham, họ bảo à con này mày tưởng mày là ngôi sao hả? đẹp lắm hả? không quen thì thôi, hôm sau họ có người khác ngay.
 
Thực ra, khán giả nhìn vào các người đẹp cứ nghĩ họ ham giàu, yêu đại gia để có xe, có nhà cửa, nhưng tôi nghĩ khác, khi yêu họ lo lắng chu đáo cho người yêu là điều bình thường mà. Còn tôi, yêu là yêu, yêu thì cứ lao theo đâu biết trời trăng gì đâu, nhưng mình là số một với người này lại không phải là số một với người kia, không phải là người đẹp thì được cưng chiều, không thất tình. Tôi thất tình nhiều lần lắm rồi chứ.

Đúng, ai cũng nghĩ người đẹp thì được cưng chiều và có quyền… đá người khác chứ không phải thất tình như chị nói!

- Nhiều người đẹp cứ nghĩ nói mình thất tình là hạ thấp mình, nhưng tôi có sao nói vậy. Thất tình nhưng tôi không nghĩ tiêu cực vì luôn nghĩ mình “vào” được thì phải “ra” được. Khi tôi buồn, tôi thường không chia sẻ với ai, kể cả mẹ. Mỗi lần thất tình, tôi đóng cửa phòng lại, nằm nghe nhạc hay ưu tư một mình, mẹ đi ngang thấy vậy biết là tôi chia tay anh này, anh kia nhưng nghĩ là tôi sẽ qua được nên cũng không hỏi. Nhưng cũng có những mối tình 2-3 năm không quên được, có người chia tay cả năm rồi gặp lại vẫn thấy ngại ngùng vì trong lòng vẫn thương người ta.
 
Đôi khi tôi cũng muốn chia sẻ, nói với người bạn là tôi đang thất tình, họ bảo: thất tình gì, đi chụp lịch mặt vẫn cười rạng rỡ thế kia mà thất gì?! Rồi họ còn bảo thằng nào bỏ tôi là đui, mù, tôi nói: “Dạ, nó sáng mắt mà vẫn bỏ em đấy”. Cũng vì họ nghĩ thế nên tôi không dám chia sẻ với ai về chuyện thất tình của mình. Bây giờ, tôi biết ông xã đọc báo nên hay nói giảm là từng có 2-3 mối tình, chứ thực ra nhiều hơn. Tôi cũng nói với ông xã là em biết anh đọc báo nên nói giảm vậy cho anh… đọc. Tôi cũng biết, khi chia tay không phải chỉ mình tôi buồn, đã yêu thì chia tay ai cũng buồn cả mà thôi.

Vậy có khi nào chị định tự tử vì thất tình chưa?

- Không, tôi không nghĩ tiêu cực thế đâu. Tôi chỉ hay nghĩ là khi yêu người này mình yêu hết mức rồi nên nếu yêu lần sau thì… giảm đi để đỡ đau khổ. Nhưng, yêu vào rồi thì còn biết gì nữa đâu, chả tính được gì. Tôi thuộc tuýp người không chịu yêu đơn phương, thích ai là chủ động tấn công, kể cả ông xã tôi cũng vậy. Bởi thế, tôi đi ra đường, phụ nữ trẻ em thích tôi lắm nhưng đàn ông thì không thích tôi đâu.
 
Tính tôi thích chinh phục, nhiều người sợ tôi vì điều đó. Tôi chưa thấy đàn ông nào tới chinh phục tôi mà toàn tôi đi chinh phục họ, có người gặp tôi, nói chuyện với tôi cứ thấy tôi nói lấn cả phần người ta là họ sợ rồi. Nhưng, ông xã tôi thì lại thích sự quyết liệt đó, anh bảo cũng nhờ đó mà chúng tôi lấy được nhau. Ban đầu, khi gặp bạn trai, tôi cũng định yểu điệu thục nữ nhưng chỉ 2-3 phút là bản tính tuổi Dần lại lộ ngay. Tính tôi thẳng lắm, cái gì nói thích là thích, không là không, có thể vì thế mà tôi hay bị thất tình cũng nên (?!)
 
Hai vợ chồng Diễm My hiện tại

Chồng tôi dẫn vợ đi gặp… người yêu cũ của vợ

Ông xã chị có khi nào thấy phiền lòng về các mối tình cũ của vợ?

- Hồi mới đây thôi, tôi mới làm mai cho một người yêu cũ của tôi giờ là bạn của ông xã tôi đi lấy… vợ. Người này hồi xưa bỏ tôi, làm tôi thất tình, giờ họ cô đơn nên tôi làm mai cho họ. Khi yêu ông xã tôi, tôi cũng kể cho ông nghe những mối tình sâu sắc nhất của mình, rồi khi tôi qua Mỹ chơi, ông xã có dẫn tôi đi đến… gặp những người yêu cũ của tôi.
 
Diễm My năm 1983
Đừng tưởng như vậy là ông bao dung. Ông dẫn tôi đi để cho tôi thấy họ đấy nhé, họ giờ vậy nhé, em quen anh là may mắn cho em rồi (cười). Rồi anh cũng nói, anh thích quen một phụ nữ mà được nhiều người yêu mến, nhờ họ bỏ em mà anh mới có được em.
 
Ông xã tôi chính là người liên hệ để tôi gặp những người yêu cũ của mình. Ai đời kỷ niệm ngày cưới mà khách mời đến, bạn tôi bảo trời ơi, sao My lại mời người kia đến? Tôi cũng ngớ người ra, hóa ra ông xã tôi mời người yêu cũ của tôi đến dự lễ kỷ niệm cưới. Chồng tôi cũng bảo, có người nào đóng vai chồng em trong phim em cứ mời hết đến nhà mình. Nói chung, anh không bao giờ nhìn vào mặt tiêu cực của vợ vì chấp nhận vợ làm nghệ sĩ. Nên, giờ, tôi giữ lại được nhiều tình cảm bạn bè cũng nhờ chồng.

Giờ đây vợ chồng chị là đại gia khiến nhiều người ngưỡng mộ, phim ảnh phải chăng chỉ là trang sức cho chị mà thôi?
 
- Nói chúng tôi đại gia làm chi cho xấu hổ vì bạn bè tôi giàu lắm, họ mới là đại gia. Còn tôi chỉ là kinh tế ổn định để cho mình có thể nuôi dưỡng niềm đam mê điện ảnh. Nếu kinh tế không ổn định thì tôi không dám đi làm phim đâu, cát-sê làm phim sao mà đủ tiền son phấn, quần áo được. Các vai diễn của tôi đều là những bà mẹ sang trọng, mà vai bà mẹ thì không bao giờ được tài trợ quần áo nên tôi phải tự sắm sửa lấy.
 
Tôi không giàu đến mức ngày nào cũng đi mua sắm được, mua đồ hiệu, tôi cũng thường nhằm vào lúc giảm giá để mua dự trữ sẵn, khi đi làm phim thì xài dần. Kinh tế không ổn định tôi sẽ nghĩ công việc khác để lo cho gia đình chứ không đi phim.

Vậy chị đã bao giờ phải lo tới chuyện kinh tế?

- Chưa, may mắn cho tôi là ông xã tôi không bao giờ để tôi phải lo lắng về tiền bạc cả. Nhưng, tôi cũng biết tự hài lòng với mình, không bao giờ chạy theo người ta để mà có cuộc sống hào nhoáng. Tôi xác định mình ở nhà nhỏ thì đi xe nhỏ thôi chứ không như nhiều người tôi quen, ở nhà nhỏ nhưng muốn đi xe đẹp, xe đẹp thì phải thiếu nợ, mà đã thiếu nợ thì cuộc sống không lúc nào yên, nhiều cặp bỏ nhau cũng vì thiếu nợ.

 Theo Thể thao&Văn hóa

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 20 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 22 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top