Danh ca Khánh Ly tiết lộ những bất ngờ về cuộc sống vợ chồng
GiadinhNet – Vào sáng 31/7, lần đầu tiên Khánh Ly có một cuộc gặp gỡ thân tình với báo giới Hà Nội. Trong cuộc gặp gỡ này, bà đã trải lòng rất nhiều tâm sự về những bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc lẫn đời sống riêng.
Ngồi
cả đêm ngoài lan can vì hạnh phúc
Khánh Ly tâm sự, trong lần trở về Hà Nội vào tháng 5 vừa qua, khi đêm diễn kết thúc, trở về khách sạn bà không sao ngủ được. Bà ngồi một mình cả đêm ngoài lan can khách sạn chờ trời sáng để lên máy bay bay vào Huế cùng gia đình. Trong đầu của bà lúc đó cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: “Mình có phải đang ngồi ở Hà Nội thật không? Có phải mình vừa hát cho khán giả Hà Nội nghe không?”
Đối với người phụ nữ 70 tuổi như Khánh Ly
thì những gì bà vừa trải qua là một niềm
hạnh phúc lớn lao mà không phải dễ dàng bà có được. Đó cũng là lý do bà muốn
quay trở lại với Hà Nội trong đêm nhạc ngày 2/8 sắp tới.
“Trong 52 năm đi hát của
tôi, chưa có một nơi nào mà hơn 90% báo chí đều chấp nhận và hài lòng với sự xuất
hiện của tôi như ở Việt Nam. Cho nên tôi tự bảo với lòng mình sẽ cố gắng hơn nữa.
Nếu sau đêm vừa rồi, tôi không thể hát được nữa, tôi cũng chẳng tiếc nuối gì
đâu. Nhưng tôi vẫn mong được quay trở lại Hà Nội vì trong đợt trở về vừa rồi
tôi chưa biết gì về Hà Nội cả, tôi còn nhiều điều muốn nói với Hà Nội. Và thực
sự, tôi cảm thấy vui sướng khi được quay trở lại lần này để có thêm khoảnh khắc
với Hà Nội và nói một lời yêu Hà Nội”, Khánh Ly tâm sự.
“Nữ hoàng nhạc Trịnh”
nhận mình là người hát không hay nhưng lại may mắn được nổi tiếng. Và vì thế mà
bà tin rằng, mỗi người trong cuộc đời đều có một số phận. Số của bà là được làm
ca sỹ nên dù hát không hay, nhan sắc không “sắc nước hương trời” nhưng bà vẫn
được sống cùng nghiệp hát. Mặc dù thế, bà vẫn cho rằng, nổi tiếng chưa hẳn đã
sung sướng mà có khi lại khổ.
“Trong 52 năm đi hát,
tôi được nhiều thứ lắm. Thậm chí, tôi may mắn được nhiều thứ hơn những người
cùng thời với tôi. Tôi không phủ nhận điều đó. Từ sự lựa chọn của anh Trịnh
Công Sơn đến cảm tình của mọi người, mọi giới… tôi nhận ra rằng, tôi được nhiều
hơn những người khác. Mà chính những điều đó lại khiến tôi có một gánh nặng, tạo
áp lực cho tôi. Người được yêu nhiều chưa hẳn đã sung sướng đâu. Họ là những
người khổ đấy vì họ được yêu nên họ luôn phải trăn trở tìm cách giữ gìn tình
yêu ấy. Và nếu muốn giữ gìn đành phải chấp nhận hy hy sinh, phải quên đi mình,
phải từ bỏ nhiều thứ. Cho nên được yêu đã khó nhưng giữ được tình cảm của mọi
người dành cho mình lại càng khó hơn”, Khánh Ly thật lòng chia sẻ.
Phải
thò đầu ra ngoài cửa sổ để luyện thanh
Hỏi chuyện bà về thói quen hút thuốc và chất giọng khàn khàn nhờ khỏi thuốc, bà cười hiền từ chia sẻ, đã nhiều lần bà định bỏ hút thuốc nhưng không bỏ được. Tuy nhiên, chất giọng khàn ấy không hẳn là nhờ hút thuốc mà có. Có lần, bà chia sẻ ý định bỏ hút thuốc với một kỹ sư âm thanh. Anh nói với bà: “Cô đã hút thuốc 40 năm rồi, nếu bây giờ cô bỏ thì thanh quản sẽ thiếu chất Nicotin bao phủ ngoài thanh quản và cô sẽ phải tập lại từ đầu”.
Bà kể, ngày xưa, mỗi lần luyện thanh với nhạc sỹ Trịnh Công
Sơn, vì thời điểm đó Việt Nam còn nghèo nên không có phương tiện để tập, bà toàn
phải thò đầu ra ngoài cửa sổ để “la”. “La” cho đến lúc nào nhạc sỹ họ Trịnh bảo
được bà mới được nghỉ, cứ “la” như thế liên tục một tháng trời thì bà cũng tắt
tiếng. Dù không là người nghiện thuốc nhưng Khánh Ly thừa nhận nếu bây giờ
không có thuốc bà lại khó hát.
“Tôi hay châm cho bà chị
tôi rồi tôi châm cho tôi luôn. Thực ra, thói quen đó không phải là khó bỏ nhưng
tôi nghĩ tôi lớn tuổi rồi, nếu có cấm, có bỏ cũng chỉ là ngụy biện nốt thôi. Nếu
một vài năm nữa tôi chết vì hút thuốc lá tôi cũng chẳng lo lắng gì. 70 là thọ rồi,
nếu ở Việt Nam tôi được gọi bằng cụ rồi. Cháu nội của tôi năm nay đã 25 tuổi, nếu
nó có gia đình rồi có con thì có phải tôi là bà cụ không. Thành ra, nếu lúc nào
Chúa gọi đi, tôi nghĩ như thế đã là đủ rồi, đời sống này đã cho tôi quá nhiều
thứ rồi. Mình không có gì hối tiếc cả, không có gì trách ai cả”, Khánh Ly tếu
táo.
Khánh Ly cũng thừa nhận,
cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là một nửa của bà nhưng bà không biết mình có phải là
một nửa của ông ấy hay không. Tuy nhiên, bà luôn ghi nhớ, bà có được ngày hôm
nay là nhờ “ông Sơn” (từ dùng của Khánh Ly) nhưng nếu “ông Sơn” không có bà thì
“ông Sơn” vẫn là ông ấy. Và từ tận đáy lòng bà chưa bao giờ mơ ước “ông Sơn” là
của riêng mình. Còn chuyện giữa bà và “ông Sơn” có gì hay không bà không dám chia
sẻ mà cất giữ riêng cho mình.
“Người em gái” của Trịnh
Công Sơn tâm sự rằng, trong cuộc đời ai cũng có những sai lầm nhưng sai lầm do
mình tạo ra nên mình có hối tiếc cũng vô ích. Mình phải chấp nhận những hậu quả
của những việc mình làm. Và trong cuộc đời, bà chưa bao giờ ước mình muốn làm lại
một điều gì cả bởi những mơ ước đến với mỗi người theo từng độ tuổi. Nếu hôm
nay, chưa làm được thì không thể để ba bốn năm nữa mới làm bởi thời gian không
đợi chờ ai.
Toàn
hái ổi, khế mang cho Bằng Kiều
Khánh Ly thừa nhận, 40
năm sống ở Mỹ nhưng bà đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vì bà quá Việt Nam. Ở Mỹ bà tôi
không học được điều gì cả và bà cho rằng đó là dở nhất của bà. Tuy nhiên, bà tự
an ủi rằng, dù không học hỏi được cái hay của nước ngoài nhưng bà đã giữ được bản
sắc Việt trong cpn người mình. Nhờ thế mà đã 70 tuổi nhưng bà vẫn giữa được cuộc
sống của mình như bây giờ. Khánh Ly cũng cho rằng, sống ở Mỹ có những cái bà
không thích nhưng bà vẫn buộc phải định cư ở đây bởi mảnh đất này cho các con của
bà nhiều cơ hội để phát triển.
“Nhiều khi ông ấy quên
hẳn sự có mặt của mình nhưng mà tôi rất là Việt Nam. Việt Nam ở chỗ tôi rất biết
chịu đựng, đó là tính cách Việt Nam nhất của tôi. Tôi không hề có tí gì là Mỹ cả,
tôi cũng không bao giờ mong muốn sẽ hội nhập vào đời sống của Mỹ. Tiếc là thế hệ
tôi còn giữ được chứ thế hệ sau là “nửa nạc, nửa mỡ” mất rồi”, Khánh Ly nói.
Nói về cuộc sống gia
đình hiện tại, bà kể, những ngày bà không đi hát, ở nhà bà lại nấu cơm, rửa
chén, dọn nhà, giặt giũ, trồng cây… tóm lại là làm tất cả mọi công việc mà một
người phụ nữ Việt Nam phải làm. “Chồng tôi không biết làm gì cả. Bây giờ mà hỏi
ông ấy chai nước mắm ở đây có khi đi tìm nửa tháng chưa ra. Ông chồng tôi chưa
bao giờ nhúng tay làm việc gì hết, một cái bát cũng chưa bao giờ rửa”.
Khánh Ly cho biết, nhà
bà rất nhiều cây ăn quả, cứ mỗi khi rảnh bà lại chăm vườn cây. Ngoài cây bơ,
cây hồng giòn, ổi xá lỵ… bà còn trồng một cây khế. Sở dĩ trồng khế bởi bà rất
thích câu thơ “Quê hương là chùm khế ngọt” của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Cây khế
nhà bà rất sai quả nên năm nào ông bà cũng có khế để ăn cả và biếu bạn bè. Người
mà bà hay biếu khế và ổi nhất là Bằng Kiều vì bà rất thích mẹ của Bằng Kiều.
Hà
Tùng Long
Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Theo Mansion Global, Lisa (Blackpink) mua căn nhà mới ở Beverly Hills, California, Mỹ. Biệt thự có thiết kế sang trọng, cổ điển.
Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm
Giải trí - 2 giờ trướcNghỉ diễn xuất, chàng Lương Sơn Bá đình đám này trở thành tỷ phú.
Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.
Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay
Giải trí - 6 giờ trướcTừng quyết định hủy với một hôn nữ diễn viên trước ngày cưới, sao nam này lại vừa bị nghi đã "đường ai nấy đi" với bạn gái.
NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Nếu như vai nam chính, nữ chính đang nhận được nhiều phản ứng đa chiều thì vai bà Hạ Lan của NSND Thu Hà được khen chuẩn khí chất của người phụ nữ quyền lực.
Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Trần Bảo Sơn hiện sống độc thân sau những cuộc tình đi qua trong đời còn vợ cũ Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ.
Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ
Giải trí - 19 giờ trướcCó giai đoạn, hoa hậu này phải liên tục lên tiếng vì xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cô đã sinh con đầu lòng.
Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'
Xem - nghe - đọc - 20 giờ trướcGĐXH - Ngày 17/4, chuỗi sự kiện hội sách với chủ đề "Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai" chính thức được khai mạc.
Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - "Đôi khi hơi khó chịu một chút vì bị soi mói quá nhiều. Đây là giai đoạn quan trọng tôi phát triển nghề vì thế tôi rất muốn mọi người tập trung mọi mối quan tâm vào công việc, vào những vai diễn của tôi", Thanh Sơn chia sẻ.
Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Thương Tín mới đây đã gọi cho nhạc sĩ Tô Hiếu nhưng sau cuộc điện thoại, nam nghệ sĩ lại đi mất và không rõ hiện đang ở đâu.
NSND Thu Quế tiết lộ vai diễn đặc biệt trong 'Trạm cứu hộ trái tim'
Thế giới showbizTheo chia sẻ của NSND Thu Quế - vợ NSƯT Phạm Cường, nhân vật của chị trong "Trạm cứu hộ trái tim" sẽ có nhiều ân oán với vợ chồng ông Trường, bà Hạ Lan.