Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đàm Lưu Ly: Sẽ sớm làm đám cưới

Thứ bảy, 16:26 07/08/2010 | Giải trí

Tôi cứ nghĩ gặp Đàm Lưu Ly sẽ khó lắm, vì hầu hết những hoa hậu người mẫu cùng thời hoặc sau cô một chút, khi lui vào hậu trường thường kín tiếng...

Như mọi lần tôi đều nhắn tin trước khi điện thoại cho khỏi đường đột, tin vừa đi thì Ly đã gọi điện lại.
 
Hẹn gặp nhau ở nhà cô, dù có gặp nhau vài lần trước đây, nhưng lần này chúng tôi mới thực sự nói chuyện được nhiều. Trong câu chuyện, dường như quãng thời gian chưa đủ dài, để một cô gái bề ngoài còn rất trẻ như Đàm Lưu Ly quên đi ngày tháng mình từng là hoa hậu. Nói chuyện với cô về đề tài này, mắt cô vẫn long lanh, miệng vẫn cười tươi y như ngày xưa vậy.
 

Hãy tưởng tượng ra một Đàm Lưu Ly khác, không có danh hiệu Hoa hậu áo dài, bạn nghĩ mình sẽ là người như thế nào?

Tôi đoạt được danh hiệu Hoa hậu áo dài năm tôi 22 tuổi (năm 1995), lúc đó tôi đã làm tiếp viên hàng không – một nghề đáng mơ ước của nhiều người – được ba năm. Sau khi đoạt giải, công việc của tôi không có gì thay đổi, tôi vẫn gắn mình với những chuyến bay xuôi ngược, vậy nên có hay không có danh hiệu ấy, có lẽ tôi vẫn cứ là một Đàm Lưu Ly y như thế.
 
Danh hiệu Hoa hậu áo dài có quá bất ngờ với Ly không, điều gì thúc đẩy bạn tham dự cuộc thi ấy?

Phải khẳng định rằng vương miện Hoa hậu áo dài là một điều vô cùng bất ngờ đối với tôi. Tôi tham gia cuộc thi là do được vận động từ phía cơ quan, như một chuyến công tác đối ngoại nên tâm lý vô cùng thoải mái, thi nhưng là đang làm nhiệm vụ, việc học hỏi và khẳng định mình là thứ yếu. Các chỉ tiêu đặt ra riêng cho mình vốn không nặng nề lắm nên khi nghe tên mình được xướng lên trong giờ phút trang trọng nhất, tôi đã nghĩ mình đang nằm mơ.

Cuộc thi có căng thẳng lắm không, dư vị ấy cho đến bây giờ là gì? Theo bạn danh hiệu đạt được có phải là một gánh nặng?

Cuộc thi rất thú vị, chúng tôi tập trung nhiều tuần để chuẩn bị tập dợt, và tham gia các cuộc thi phụ, nhưng phần căng thẳng nhất vẫn là thi ứng xử. Tôi còn nhớ có một phần thi về văn hoá Việt Nam nên chúng tôi đã phải tìm tòi và đọc khá nhiều, có lẽ đó là phần tôi học được nhiều nhất từ cuộc thi ấy.
 
Làm sao tôi quên được cảm giác khi đăng quang. Lúc ấy tôi quên mất là mình đang đứng trên sân khấu, nước mắt cứ ứa ra, tôi nhớ mình đã khóc nhiều lắm vì niềm vui như vỡ oà. Lúc ấy tôi chỉ biết gọi mẹ, tìm mẹ, mẹ tôi ngồi dưới ghế khán giả cũng chạy lên sân khấu ôm lấy tôi, cùng lúc ấy chị đoàn trưởng đoàn tiếp viên, các bạn bè đồng nghiệp và khán giả cũng ùa lên chia vui, tặng hoa. Không có ngòi bút nào tả hết được niềm hạnh phúc của thời khắc ấy. Mới đó đã 15 năm…
 
Đăng quang hoa hậu là niềm tự hào, là vinh quang mà bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước. Khi đội trên đầu mình chiếc vương miện, người nhận phải giữ làm sao cho chiếc vương miện ấy được vững chắc. Đó là điều rất khó mà không phải ai cũng làm được. Riêng tôi nghĩ, chiếc vương miện chỉ là gánh nặng khi mình chưa đủ tri thức và nghị lực để mang nó thôi.
 

Trong cuộc sống ai là người đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của bạn?

Gia đình tôi là gia đình nghệ sĩ nên cuộc sống vốn không dư giả, bố tôi cống hiến cả đời mình cho nghệ thuật nên không quan tâm được gì nhiều đến kinh tế gia đình, tất cả mọi sự trong nhà đều dồn lên vai mẹ tôi gánh vác. Bà đã phải bỏ công việc nhà nước trước đó để ra ngoài buôn bán mới có tiền nuôi các con ăn học.
 
Mẹ tôi tảo tần từ sáng đến tối nhưng cũng chỉ đủ ăn, có lần bà bảo: “Dù vất vả đến mấy mà thấy các con ngoan ngoãn, học giỏi là mẹ vui”, lúc ấy tôi thấy thương mẹ quá. Tôi là con gái lớn nên được mẹ chỉ dạy rất nhiều, thấy mẹ vất vả nên tôi cũng có ý thức tự lập rất sớm, cố gắng học thật tốt. Ngay từ lúc nhỏ tôi đã quyết tâm phải phấn đấu hết sức để gia đình thoát nghèo, để mẹ tôi không phải bôn ba kiếm sống, để bố tôi có thể yên tâm với những kịch bản sân khấu, cho ra đời những bài thơ hay.

Kể một chút về thời thơ ấu đi, bạn có còn liên hệ với những người bạn cũ? Có những con phố, góc đường nào làm bạn mỗi lần đi qua lại phải nhắc mình nhớ đến một điều gì đó?

Tôi là người may mắn vì quanh tôi có rất nhiều bạn tốt, những người bạn thân của tôi hầu hết đều là bạn học cùng thời cấp 3, bây giờ mỗi lần ra Hà Nội, chúng tôi vẫn hay rủ nhau đến những chỗ ngày xưa hay lui tới.
 
Thời học sinh của tôi cũng bình thường thôi, chúng tôi hay đi chơi quanh vườn hoa lăng Bác, ngồi ôm guitar hát ven đường Thanh Niên, bơi thuyền trên hồ Tây, ngày ấy như thế là rất vui rồi. Những kỷ niệm như thế vẫn còn hằn sâu trong tâm trí mỗi chúng tôi. Bây giờ hầu hết mọi người đều đã có gia đình, con cái, nhưng khi ngồi với nhau nhắc lại, chúng tôi vẫn cười giòn chả khác ngày xưa là mấy.

Nếu được quay ngược thời gian, bạn muốn đến thời điểm nào trong cuộc sống đã qua của mình?

Mọi bước đi của tôi đều được hoạch định cụ thể, vì vậy không có lý do gì phải luyến tiếc mà cần quay ngược thời gian cả.

Hoa hậu thời ấy rất hiếm, bạn có làm bạn với những hoa hậu khác không? Ai là người mà bạn có thể chia sẻ suy nghĩ nhiều nhất?

Tôi có đến hai người bạn rất thân là hoa hậu Hà Kiều Anh và á hậu Vy Thị Đông. Nhiều người nói với tôi là họ không tin chúng tôi có thể thân nhau đến thế, nhưng chúng tôi đã làm bạn với nhau đến nay đã được 15 năm.
 
Người ta bảo, cần phải có thời gian để khẳng định một tình bạn đẹp, tôi và Vy Thị Đông làm cùng nghề, cùng phải sống tự lập xa gia đình, có chung nhiều sở thích ăn uống chơi bời và đặc biệt là rất hợp tính nhau. Chúng tôi ở chung với nhau gần mười năm, Đông là người hiền lành, ít nói và rất ngoan, nên ngoài tình cảm bạn bè tôi coi cô ấy như em ruột của mình vậy, có buồn vui gì cũng nói cho nhau nghe. Chúng tôi chỉ tách ra ở riêng khi cùng quyết định lập gia đình.
 

Bạn có cây đàn guitar khá đặc biệt, bạn có thể chia sẻ một chút tình cảm cũng như suy nghĩ của mình xung quanh vật kỷ niệm ấy?

Một trong những thần tượng âm nhạc Việt Nam của tôi là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi may mắn được làm bạn của anh khi tham gia ca hát với những người bạn lớn, cũng là nhạc sĩ khác như anh Bảo Phúc, Từ Huy…
 
Trong một đêm nhạc nhiều năm trước, thấy tôi biết đánh guitar, anh Trịnh Công Sơn đã mang tặng tôi một cây đàn với chữ ký của tất cả những nhạc sĩ, bè bạn góp mặt trong đêm nhạc đó. Bây giờ, mỗi lần cầm đến cây đàn ấy, tôi lại thấy như các anh đang ở bên cạnh, ngồi cùng hát với tôi.
 
Cuộc sống bây giờ của bạn ra sao? Quỹ thời gian cho công việc và gia đình của bạn thế nào?
 
"
Sẽ sớm có một đám cưới thôi, khi nào có thể tôi sẽ báo để các bạn chúc mừng cho tôi nhé. Tôi nghĩ đám cưới chỉ là hình thức, tình yêu thương dành cho nhau mới quan trọng. "
Hiện tại, tôi đang điều hành một công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ cao cấp, thiết kế và trang trí nội thất, tư vấn, quản lý, điều hành dự án hạ tầng. Công việc khá bận, nhưng hàng tháng tôi đều sắp xếp thời gian về thăm gia đình ít nhất một lần. Tuy vậy, hàng ngày tôi vẫn điện thoại nói chuyện với bố mẹ tôi đều đặn nên không có cảm giác xa gia đình.

Mỗi người đều có mẫu hình lý tưởng về gia đình, gia đình (cha mẹ) bạn có phải là mẫu hình lý tưởng của bạn không? Nếu được thay đổi một vài chi tiết trong mẫu hình đó, bạn muốn thay đổi điều gì?

Quan niệm về khuôn mẫu gia đình mỗi thời mỗi khác, ông bà mình nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, vì vậy tôi không khép mình vào một khuôn mẫu nào. Một gia đình được gọi là hạnh phúc phải được tạo dựng bởi rất nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng và thương yêu lẫn nhau.

Chia sẻ một chút về tình yêu nhé, khi nào thì hai người định đánh dấu mối quan hệ lâu dài này bằng một đám cưới? Và đám cưới ấy, sẽ thế nào nhỉ?
 
Sẽ sớm có một đám cưới thôi, khi nào có thể tôi sẽ báo để các bạn chúc mừng cho tôi nhé. Tôi nghĩ đám cưới chỉ là hình thức, tình yêu thương dành cho nhau mới quan trọng.

Bạn đẹp, quan hệ rộng, công việc tốt, vậy bạn có hài lòng với những gì mình đang có?

Tôi may mắn làm nghề được đi nhiều, biết nhiều, được thưởng thức của ngon vật lạ khắp nơi trên thế giới nên tôi hoàn toàn hài lòng và rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Ngay cả bây giờ khi không còn làm tiếp viên hàng không nữa tôi cũng hay đi, vì được đi một ngày đàng là học được một sàng khôn mà.
 
Câu hỏi cuối nhé, bạn có mơ ước thêm điều gì? Những mục tiêu trước mắt của bạn là gì?
 
Tôi chỉ ước mơ rằng tôi và tất cả những người thân yêu xung quanh tôi đều mạnh khoẻ, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc để tôi được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của mọi người. Hiện tại, mục tiêu trước mắt của tôi có lẽ là lập gia đình và sinh em bé trước đã. Còn xa hơn nữa? Xin giữ làm bí mật vậy…
 
Theo Phạm Hoài Nam
SGTT
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những người chồng mưu mô, xấu xa trên màn ảnh Việt gây bức xúc

Những người chồng mưu mô, xấu xa trên màn ảnh Việt gây bức xúc

Giải trí - 48 phút trước

Ngoài nhân vật Nghĩa của "Trạm cứu hộ trái tim", Đạt của "Dưới bóng cây hạnh phúc", Khải trong "Về nhà đi con" cũng nằm trong danh sách những người chồng đáng ghét trên màn ảnh nhỏ.

Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Nhân dịp bước sang tuổi 50, Victoria Beckham vừa tiết lộ bí quyết để cô có được một cuộc hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc bên danh thủ David Beckham suốt 25 năm qua.

Hôn nhân địa ngục: Nam diễn viên hạng A ngoại tình, đã khóa cửa không cho vợ con vào nhà còn dùng vũ khí giả uy hiếp

Hôn nhân địa ngục: Nam diễn viên hạng A ngoại tình, đã khóa cửa không cho vợ con vào nhà còn dùng vũ khí giả uy hiếp

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Những lời tố cáo của vợ cũ khiến hình tượng đẹp của nam diễn viên này sụp đổ trong mắt công chúng.

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều, Anh Dũng lý giải chỉ đi sự kiện thay bạn gái - Trương Ngọc Ánh và chụp chung một tấm ảnh với Đào Lan Phương nhưng lại bị "thêu dệt".

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 7 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Top