Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cindy Thái Tài trải lòng về mẹ

Thứ ba, 08:57 21/04/2009 | Giải trí

"Tôi chẳng ân hận điều gì, cuối cùng mẹ cũng đã chấp nhận tôi, chấp nhận thực tế, chỉ có một điều tôi vẫn hằng đau đáu, rằng nếu mẹ thấy được tôi trong hình hài mới, thấy tôi cười, thấy tôi vui, thấy tôi hạnh phúc, thấy tôi được sống thật với chính mình, thì chắc mẹ sẽ thanh thản hơn..." - Cindy trải lòng về mẹ.

 
 
- Với chị, phụ nữ là?

- Phụ nữ là nhành hoa thơm đầy hương sắc, là tuyệt phẩm hoàn mỹ của tạo hóa, là những cảm hứng tác tạo bất tận trong nghệ thuật. Phụ nữ sinh ra đàn ông.

- Chị nghĩ thế?

- Chắc chắn, rõ ràng! Đàn ông luôn luôn là con của một người mẹ. Đúng không? (Cười). Khi tôi còn ở trạng thái cũ, cứ đến những ngày lễ, tôi luôn nhớ để mua hoa tặng mẹ, khi lớn lên, tôi có tiền rồi, tôi mua những món quà mẹ thích, và có nhiều dịp, tôi gửi mẹ … phong bì, để mẹ có thể mua những gì mẹ cần, và ý nghĩa.

- Khi chị đang ở trạng thái cũ, mẹ chị có nhạy cảm được sự khác biệt của con mình?

- Mẹ biết cả, nhưng trong gia đình, không phải lúc nào cũng có thể nói thẳng ra được tất cả, nhất là khi mẹ tôi là phụ nữ Hà thành gốc, thanh lịch, nền nã, và sống theo khuôn phép gia phong. Mẹ biết nhưng mẹ im lặng, mẹ lặng lẽ và mẹ không nói ra. Tôi đoán là mẹ đã biết tôi như thế nào từ khi tôi còn bé.

- Cách cư xử của bà vẫn bình thản và không có gì khác?

- Tôi nghĩ, tôi là người mẹ yêu thương nhất. Có lẽ vì tôi bất hạnh. Mẹ là người phụ nữ tình cảm, mẹ đẹp lắm, duyên dáng và nết na, đức hạnh, ngay cả lối nói chuyện cũng rất Hà thành: nhỏ nhẹ, dung dị, đôn hậu. Chị Thủy Hương đến nhà tôi chơi, gặp mẹ tôi, chị ấy rất thích, chị Hương quý và yêu bà lắm, đến bây giờ, mẹ tôi đã mất rồi, chị em gặp nhau, chị ấy vẫn cứ nhắc mãi, nhớ lắm.
 

- Chị có bao giờ đủ dũng cảm nói sự thật “con là ai” với mẹ mình?

- Có chứ.

- Bà nói lại với chị ra sao?

- Mẹ gạt đi, mẹ nói: “Vớ vẩn. Con chỉ vớ vẩn. Không như thế được đâu, bình thường đi con”. Tôi biết mẹ không muốn chấp nhận sự thật. Nhưng sau này, chính mẹ lại đã nói với tôi “Nếu con đã như vậy, và con muốn được sống là chính mình, con muốn thay đổi bên ngoài, thì con hãy nhanh nhanh làm đi con, con chẳng còn trẻ nữa. Đừng để quá muộn, hạnh phúc không chờ đợi” (Nói đến đây Cindy Thái Tài bật khóc). Lúc đó, tôi chỉ muốn quỳ xuống trước người. Mẹ tôi đã mất trước khi tôi có hình hài mới, cuộc sống mới, nhưng tôi vẫn nghĩ người đang đâu đây, theo dõi tôi, đi theo mỗi bước chân của tôi.

- Điều gì khiến chị còn day dứt với người…?

- Tôi chẳng ân hận điều gì, cuối cùng mẹ cũng đã chấp nhận tôi, chấp nhận thực tế, chỉ có một điều tôi vẫn hằng đau đáu, rằng nếu mẹ thấy được tôi trong hình hài mới, thấy tôi cười, thấy tôi vui, thấy tôi hạnh phúc, thấy tôi được sống thật với chính mình, thì chắc mẹ sẽ thanh thản hơn.

- Khi chị ở trạng thái cũ, những ngày lễ, tết dành cho phụ nữ, chị có chạnh lòng lắm không?

- Không, chồng tôi, những người hiểu tôi vẫn tặng hoa, tặng quà cho tôi mà. Và tôi cũng vui vẻ cảm ơn, chứ không phải “giật mình” hay nói những lời khách sáo. Tôi thích hoa hồng, hoa lan… hoặc đơn giản chỉ một cành bông hồng đỏ thắm, một nhành hoa dại, mỗi khi tôi được nhận, tôi đều rất xúc động, không phải ở món quà, hay đóa hoa, mà bởi vì người tặng đã nhớ đến tôi, đã cất công đi mua, chọn lựa và mang đến, tôi cảm động ở tấm lòng của người ta.

- 10 năm qua, được sống chính là mình, ắt hẳn những ngày dành cho phụ nữ, với chị có những ngọt ngào?

- 10 năm qua rất ngọt ngào, rất dễ chịu, rất hạnh phúc, tôi đã nhận được rất nhiều hoa, quà, nước hoa, mỹ phẩm… từ những người bạn thân thiết, từ những người đàn ông hâm mộ, những khán giả yêu thương tôi… từ người đàn ông mà tôi gọi là chồng- người đã chung sống với tôi 5 năm, và bạn trai của tôi hiện nay…

- Đàn ông phương Tây có thể có nhiều tiền, nhưng cách quan tâm nhỏ nhặt – điều quan trọng với tâm hồn của đa số phụ nữ, thì sao?

- Có thể họ không quen với lễ tết dành cho phụ nữ, không quen với những yếu tố lãng mạn bất ngờ, nhưng đã yêu tôi thì họ đã yêu một phụ nữ Việt Nam, và họ sẽ “phải” quen với nhiều “phong tục” ở Việt Nam chứ. Anh hay gửi điện hoa, hoặc nhờ bạn bè ở Việt Nam mang hoa đến cho tôi. Ở Việt Nam, anh nói với tôi rằng ngày phụ nữ ở Việt Nam thật thú vị, và… nên có, có để anh có lời cảm ơn gửi tới người phụ nữ anh yêu (cười). Mà thôi, hãy để đàn ông nói về phụ nữ, thì sẽ hay hơn. (Cười lớn)
 

- Vậy thì nói về những người đàn ông của chị vậy!

- Ngày đó, cách đây đã gần 10 năm rồi, tôi yêu anh ấy lắm, tôi gọi đó là chồng cũ, tình nghĩa sâu đậm, và có lẽ mãi mãi tôi sẽ không quên được anh. Có lần, là ngày lễ, sáng tôi tỉnh dậy, anh đã đi làm, tôi mở mắt mà không… thấy gì đặc biệt cả, tôi đi lên lầu tôi đi xuống, đi ra đi vào, chả thấy bó hoa, món quà nào cả, tôi nhắn tin “Anh ơi, anh quên cái gì phải không?”, anh nhắn lại rằng “Chả quên gì hết, có gì đâu mà quên, anh kiểm tra rồi và không quên gì cả”.

Tôi lại hỏi “Hôm nay ngày gì anh biết không? ngày thứ mấy anh nhỉ?” Anh bảo ngày thứ ba, thì sao? “Anh không nhớ gì à?”, “Không, ngày gì em?”. Tôi nhắn lại “Nếu anh đã không nhớ thì thôi”. Lòng ấm ức và bực mình lắm, đến trưa, anh ấy mới nhắn tin “Em lật gối lên, xem anh quên gì”. Tôi vội vàng lên lầu, làm theo, và một hộp Chocolate hiện ra, đúng loại tôi thích, và một tấm thiệp “Dành cho người phụ nữ của tôi”. Tôi rơi nước mắt vì xúc động, nhưng tôi vẫn ấm ức vì anh chơi game này hơi lâu (Cười), tôi nhắn tin “Về nhà biết tay nhau nhé”!

- Nhưng chuyện tình cảm với người đàn ông đó, vẫn chưa đi được kết thúc ngọt ngào như vị Chocolate kia?

- Nhưng những kỷ niệm, những ngọt ngào đó, không níu được tình cảm của chúng tôi được vĩnh viễn, bởi mãi mãi anh vẫn là đàn ông Việt Nam, anh còn có gia đình và dư luận, tôi không muốn vì tôi mà anh khổ, tôi không thể cho anh một gia đình đúng nghĩa được. Những lúc tôi nhìn thấy anh đùa giỡn với những đứa trẻ hàng xóm như một người cha, tim tôi thắt lại, lòng tôi xát muối, mắt tôi đẫm nước, tôi dẫu đau lòng nhưng vẫn can đảm dứt áo ra đi.

Anh là người rất tốt, tốt từ hình thức đến tính cách, tâm hồn, thế thì tại sao anh không xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp và có ý nghĩa hơn? Đó là mối tình lớn của đời tôi. Ngày chia tay, vào những ngày giáp tết, mùa đông lạnh se sắt, và tôi đã khóc thật nhiều, tôi khóc ngay giữa quán café đông đúc, ồn ã. Lúc đó, tôi đã cảm thấy cô độc, trơ trọi biết bao, rồi tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải cứng rắn lên, bởi vì chính tôi đã lựa chọn con đường ấy…. bất cứ điều gì, khi đã quyết định, đều có giá của nó.
 

- Còn người đàn ông hiện tại?

- Tôi hay gọi anh là người đàn ông tri kỷ, tôi đang hạnh phúc và tôi mong anh cũng thế. Nhưng tôi cũng chưa dám nói gì về tương lai và những điều chưa biết được trước.

- Chị chia sẻ điều gì với những người mang tâm hồn là phụ nữ nhưng chưa được sống đúng là mình?

- I’m a woman, I’m actually a woman (Tôi là phụ nữ, là người phụ nữ thực sự), bởi vậy, cứ để mọi sự tự nhiên, người ta nghĩ gì nói gì là việc của họ, họ đâu có sống cho mình đâu? Bởi vậy đừng bao giờ làm khổ mình bằng cách phải cố gắng làm hài lòng người khác! Đấy là quan điểm của tôi thôi, tôi không đả phá gì họ đâu, bởi mỗi người có một cách sống và sự lựa chọn cách sống cho bản thân mình. Tôi cũng có khuyên một số bạn thân thiết đi giải phẩu để được sống đúng là mình, nhưng cũng chỉ là những lời khuyên tâm tình bạn bè với nhau thôi, quyết định là quyền của họ mà, tôi luôn tôn trọng chuyện riêng tư của người khác.

- Trân trọng cảm ơn ca sĩ Cindy Thái Tài!
 
Theo Pháp luật&Xã hội
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 2 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 5 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 9 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 11 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 13 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top