Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cindy Thái Tài: Kiếp sau vẫn muốn làm đàn bà

Thứ năm, 10:23 20/11/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Từ một người đàn ông thành một người đàn bà - sự khó khăn có khi hơn cả một kiếp người, nhưng Cindy Thái Tài đã vượt qua. Cô đang rất bằng lòng với những gì mình có, tuy nhiên cũng chẳng mấy ai biết nhiều đêm cô vẫn khóc thầm.

Không sợ “đụng hàng”... sexy

- Đã có sự hứa hẹn về album nhạc thứ hai của Cindy Thái Tài, sao bây giờ vẫn chỉ là lời hứa thôi?

- Album của tôi thực chất đã biên tập xong, nhưng sau đó, có một số nhạc phẩm tôi không mấy ưng ý và có một lý do riêng tư nữa, cho nên tiến độ album bị hoãn lại. Tuy nhiên, tôi đang tiếp tục thực hiện, chắc sẽ ra mắt được đầu năm sau.
 
Phải nói rất nhiều nhạc sĩ hỗ trợ cho tôi, trước hết phải kể đến người anh tinh thần Bảo Chấn, rồi các nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, Minh Khang, Bằng Cường... Chủ đề của album vẫn là yêu thương sâu lắng, nhưng mạnh mẽ hơn, bởi vì tôi vừa chia tay với đơn vị âm nhạc độc quyền, đây là album đầu tiên tôi tự tay thực hiện, như một nỗi lòng của tôi, là tâm trạng của một người đàn bà sâu lắng.
 
 
- Chị từng nói niềm đam mê ca hát đã níu chân chị ở Việt Nam, nhưng khi ra album thì chị có ngại đầu tư nhiều, lãi ít?

- Đây là câu chuyện chung của các ca sĩ rồi, khi ra album, tôi được hát, được đưa những hình ảnh mới nhất đến với công chúng, nên chuyện lỗ lời thì các ca sĩ đều phải bỏ qua mà làm thôi, nhưng nếu lời thì càng tốt, đúng không? (Cười). Còn lỗ thì... được cái này mất cái kia thôi. Điều quan trọng vẫn là được làm những gì mình thích, mình ấp ủ.

- Bây giờ có nhiều ca sĩ tuyên bố sẽ xây dựng phong cách là sexy, gợi cảm, chị có ngại sẽ gặp phải nhiều “đối thủ” trong showbiz với phong cách đó không?

- Không, bởi vì mỗi người phụ nữ đều có những điểm mạnh riêng, sự sexy cũng có những phong cách riêng, muôn hình muôn vẻ, mỗi người lại có cách thể hiện khác nhau, và tôi là Cindy Thái Tài! Tôi không tự nhận mình là thế này thế nọ mà tôi muốn nghe ý kiến của mọi người khi nhìn vào tôi. Thế còn bạn, cảm giác của bạn thế nào đây? (Cười lớn).
 
Nếu được chấp nhận sẽ thi hoa hậu

- Nghe nói ngoài việc làm ca sỹ, Thái Tài còn là một chuyên gia trang điểm. Khách hàng của chị đông chứ?

- Rõ ràng những khách hàng khi đến với tôi, họ biết được level (trình độ) của tôi, tôi không cần phải lựa chọn, mà tôi đã được tìm đến và tôi đã có sẵn khách hàng quen thuộc rồi.

- Khi chị làm một chuyên gia trang điểm, chị ấn tượng với những vẻ đẹp như thế nào?

- Cái đó dành cho việc trang điểm người mẫu, showbiz, còn khi tôi trang điểm cho khách hàng, tôi muốn làm cho mọi người đẹp hơn, quyến rũ hơn, có phong cách hơn, chứ tôi không muốn biến họ thành một Hà Anh, hay Hồ Ngọc Hà, hay Hà Kiều Anh nào đó. Tại sao phải giống nhau, bạn có thể thần tượng một ai đó, nhưng tại sao trong cuộc sống mình không chính là mình, mà là một “mình” đẹp hơn, có phong cách hơn, hoàn thiện hơn, không hay hơn sao?

Tôi không đặc biệt thích một ai hết, một chuyên viên trang điểm không thể tự cô lập trong một khuôn khổ như vậy. Tôi không muốn đi theo trường phái nào hết, tôi muốn bắt kịp xu hướng của thời đại.
 
 
- Chị làm đẹp cho bản thân như thế nào?

- Ngọc không dũa không mài thì sao sáng được? Kể cả một phụ nữ đẹp, nhưng qua thời gian, cũng bị nhạt nhòa dần, ai cũng phải biết chăm sóc sắc đẹp của mình, vẻ đẹp tự nhiên trời cho còn phải biết gắn với cái sự biết tôn nét đẹp của mình, phải thời trang, không để mình cũ kỹ, lạc hậu. Thời trang ở đây không phải là đồ hiệu, hay ăn mặc hở hang, mà là sự phù hợp, phù hợp với cơ thể bạn, với không gian chỗ bạn xuất hiện và sự kiện mà bạn tham gia. Để khi khoác trang phục đó, người ta đánh giá bạn là người ăn mặc có văn hóa, có khiếu thẩm mỹ. Hở hang hay kín đáo gì cũng phải hợp lý, đúng lúc đúng chỗ, đúng người đúng việc.

- Chị thấy phụ nữ Việt Nam hiện nay như thế nào?

- Tôi thấy thế hệ phụ nữ Việt Nam bây giờ năng động, đẹp cũng đẹp trong năng động, không chỉ quan tâm đến gia đình, còn biết làm việc xã hội và họ quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn.

- Chị có phải là một người phụ nữ Việt Nam đặc trưng không?

- Phần nào (Cười).

- Chị thích mẫu phụ nữ như thế nào?

- Tôi thích mẫu phụ nữ đẹp, có tính cách, không nhất thiết phải quá sành điệu nhưng mà phải thuộc tuýp phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, biết cách làm đẹp và... dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Có nghĩa là họ thể hiện được sự tự tin, cá tính của con người mình cho đối phương biết!
 
- Còn các cuộc thi sắc đẹp của Việt Nam hiện nay, chị có nhận xét gì không? Nếu thời gian trở lại, chị có tham gia cuộc thi sắc đẹp nào đó?
 
- Các cuộc thi người đẹp của Việt Nam đang bị bão hòa và hình như đang khan hiếm người đẹp thì phải (Cười). Còn về phần tôi, nếu được chấp nhận dự thi thì tôi sẽ tham gia chứ, tại sao không?
 

Cindy ở San Francisco (Mỹ).

- Chị từng tham gia trang điểm cho nhiều cuộc thi sắc đẹp, chị thích vẻ đẹp của hoa hậu nào?

- Mỗi hoa hậu có một nhan sắc khác nhau và mỗi nhan sắc lại đằm thắm một vẻ. Nếu thích vẻ đẹp của các hoa hậu Việt Nam theo quan điểm cá nhân thì tôi thích Hà Kiều Anh với vẻ đẹp cổ điển, sang trọng. Ngọc Khánh thì rất Tây, gợi cảm. Và Trương Ngọc Ánh thì rất đàn bà, nhưng bí ẩn phương Đông.
 
“Tôi bằng lòng với ngoại hình của mình”

- Những người phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật như chị chắc phải rất quan tâm đến việc giữ gìn sức khoẻ. Hiện nay chị thực hiện nó như thế nào?

- Trước đây tôi tập GYM (thể dục thẩm mỹ) nhưng bây giờ thì tôi chuyển qua tập Yoga. Tôi chủ yếu đi bộ, bởi vì khi đi bộ tôi vừa tập được về mặt hình thể, vừa có thể thư giãn và trong khi đi bộ tôi nghe Ipod - đó cũng là cách tôi tập bài hát.

- Chị thấy hài lòng với nhan sắc của mình?

- Bởi vì tôi đã tìm được lại tôi, một chặng đường rất khó khăn, tôi phải đánh đổi, trả giá rất nhiều, cho nên đối với tôi, hình hài này đã là quá đẹp rồi. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm ơn Thượng đế đã bù lại những mất mát, thiệt thòi cho tôi. Tôi thích nhất là đôi mắt trên gương mặt, tôi cảm ơn mẹ đã cho tôi có được đôi mắt như thế, nhưng mà mắt đẹp thì thường buồn lắm, buồn đến nao lòng.

- Vừa làm diễn viên vừa là chuyên gia trang điểm, bận rộn như thế chị thu xếp thời gian như thế nào?

- Ngày xưa tôi làm thiên về trang điểm, khách đông thì tôi cũng phải sắp xếp thời gian. Bây giờ thêm cả công việc ca hát, tôi cũng vẫn sắp xếp thời gian hợp lý. Rất may tôi còn có cả gia đình ở bên, chăm sóc thương yêu con trai tôi khi tôi bận bịu và tôi có một người đàn ông yêu tôi, luôn chia sẻ, thông cảm với tôi, nên tôi thấy may mắn khi không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này.
 
Những khi rỗi, tôi dành hết thời gian cho con trai. Khi nào anh ấy ở Việt Nam thì chúng tôi thật sự là “ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình”, còn khi anh ở châu Âu thì chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, trò chuyện qua mạng...

- Trải qua những hỉ nộ ái ố của hai kiếp người với hai hình hài, chị đã trải nghiệm được nhiều thứ?

- Nhưng không ai muốn như vậy, nếu như tôi có quyền được lựa chọn số phận của tôi, tôi sẽ chọn được sống một cuộc sống bình lặng: hoặc là một người con gái, hoặc là một người con trai thực sự.
 

Tại Bỉ cùng người bạn thân.

- Nếu như kiếp sau có thực và chị được lựa chọn giữa người đàn ông và...?

- (Ngắt lời). Tôi sẽ làm một người đàn bà!

Không ghen đâu phải đàn bà

- Chị có nhiều người đàn ông theo đuổi không?

- Có, khá nhiều. Nhưng tôi cần một người đàn ông thực sự. Nhưng tính tôi, đã không có tình cảm, không đến được thì tôi không muốn để họ “hy vọng”. Tôi cũng nhã nhặn như một người bạn lịch thiệp. Còn khi họ thái quá thì tôi chủ động tách ra. Tôi là đàn bà, nên tôi xử sự đúng mực của một người đàn bà.

- Người đàn ông thực sự trong mắt chị như thế nào?

- Là như người đàn ông mà tôi đang yêu. Bao dung, độ lượng, chân thành và rất yêu tôi, yêu cả đường đi lối về. Và đó là người tôi cảm thấy hãnh diện khi tôi nhắc đến.

- Một người như vậy đã là một nửa để ráp lại đời chị chưa?

- Là tất cả mất rồi!

- Thế mẫu đàn ông như thế nào chị sẽ làm bạn được?

- Lịch sự, galant, biết tôn trọng phụ nữ, chân thành với bạn bè.

- Có nhất thiết phải là đại gia?

- Tại sao lại phải đại gia nhỉ? Tôi trọng những người đàn ông giàu tri thức hơn.

- Người yêu chị có ghen với các mối quan hệ của chị không?

- Khi yêu nhau thì phải tôn trọng nhau, khi tôn trọng thì sẽ tin tưởng ở cách sống của nhau. Cũng có thể có ghen, nhưng anh không nói. Ngược lại, ở tôi cũng vậy, tôi cũng có ghen, nhưng tôi biết cách xử lý sự ghen đó.
 

Thái Tài đang làm tóc cho thí sinh Hà Anh.

- Chị nói mình là đàn bà hơn cả đàn bà, đàn bà thì ngoài ghen ra còn có đặc trưng khác là đanh đá?

- Thứ nhất, tôi không giống nhiều người khác. Tôi đã trải qua một tuổi thơ, rồi tuổi trưởng thành đầy vất vả, nước mắt, sự đau khổ, dằn vặt... nên tôi biết tự bảo vệ tôi, cách đáp trả sự xúc phạm của người đời. Đâu nhất thiết cứ phải ầm ĩ lên mới là đanh đá, đúng không? Tôi chỉ phản ứng lại bằng một câu nói nhẹ nhàng, hoặc một thái độ lịch thiệp, chỉ bằng ánh mắt thôi, nhưng cũng nói lên nhiều điều.

- Chị có cho rằng nước mắt là vũ khí lợi hại của phụ nữ?

- Cũng đúng, nhưng không nên... lạm dụng. Cũng như tôi nói về thời trang, nước mắt phải...đúng nơi, đúng chỗ, đúng người (Cười lớn). Nếu lạm dụng nước mắt thì lại thành phản tác dụng. Khi bạn thấy một ai đó khóc, lần thứ nhất bạn sẽ thương, trò chuyện và an ủi, còn nếu khi thấy cô ta khóc gần như hàng ngày bạn sẽ mệt mỏi và coi nhẹ chuyện đó đi. Người đàn ông cũng vậy, anh ta sẽ hoảng lên nếu thấy người mình thương yêu khóc, nhưng nếu phải “hoảng” quá nhiều, thì anh ta sẽ chán ngán và... sợ!

- Nhưng qua cách nói chuyện của chị, tôi vẫn cảm nhận thấy một tâm hồn mong manh, yếu đuối. Chị có hay khóc không?

- Tôi đã từng khóc nhiều rồi, đây chính là lý do tại sao tôi đã nhận lời hát chung với Tuấn Phương trong album của anh, ca khúc mang tên “Khóc”. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy sự yếu đuối của tôi, nhưng thực sự có những lúc tôi không kìm lòng được.

- Đó là thời gian trước đây?

- Cả trước đây và sau này.

- Xin cảm ơn và chúc chị sẽ không phải khóc nữa mà luôn được mỉm cười trong cuộc sống!
 

“Ngày xưa, tôi là người đàn ông rất béo, bụng to”

Cindy Thái Tài, tên thật là Nguyễn Thái Tài là một ca sĩ và diễn viên người Việt và là người công khai chuyển đổi giới tính đầu tiên tại Việt Nam. Trước khi chuyển đổi giới tính, Tài làm nghề trang điểm chuyên nghiệp cho phái đẹp, góp phần đưa nhiều người mẫu, hoa khôi, hoa hậu, lên bục vinh quang. Sau khi chuyển đổi, Tài kiêm thêm nghề ca sĩ, cô đã có một số album ca nhạc.

Cô cho biết đã muốn chuyển giới tính từ khi còn bé, nhưng không biết làm ở đâu, làm ra sao, nhất là khi còn phải giấu mình. Đến khi đất nước mở cửa, dễ đi nước ngoài hơn, cô đã quyết định phải tìm lại mình. Sau khi được bạn bè tư vấn, cô đã sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển đổi giới tính.
 
Thái Tài cho biết, để thỏa nguyện làm một người phụ nữ đúng nghĩa, chỉ riêng việc điều trị bằng hoocmon đã mất 2 năm. Sau đó, cô phải chuyển đổi dung nhan 3-4 lần. Tất cả chi phí cô bỏ ra để thực hiện các ca phẫu thuật, điều trị là hơn 30.000 USD. Trước khi phẫu thuật chuyển đổi giới tính, như miêu tả của chính Thái Tài là: “Ngày xưa tôi là một người đàn ông rất béo, bụng rất to”.

Hà Trang (thực hiện)

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 14 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top