Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện của "chị Tư" Cẩm Ly

Thứ tư, 10:32 27/01/2010 | Giải trí

Có nhạc sĩ Minh Vy vừa là “ông xã” vừa kiêm bầu sô, kiêm luôn vai trò là bố của hai cô công chúa bụ bẫm, xinh đẹp, "chị Tư" – ca sĩ Cẩm Ly tỏ ra hài lòng và hạnh phúc với những gì mà chị đang có.

Gặp chị vào một buổi chiều cuối năm, khi chị cùng “ông xã" Minh Vy đến nhà hát Hòa Bình để lập tiết mục biểu diễn trong một chương trình ca nhạc, càng thấy Cẩm Ly bây giờ không còn là Cẩm Ly của những Phố hoa, Biết yêu khi nào của những năm về trước.
 
Ca sĩ Cẩm Ly

"Chị Tư" bày đặt “chảnh”?

- Những ngày cuối năm, Cẩm Ly có vẻ bận rộn nhỉ? Vừa làm album, đi hát trong các show của Hoài Linh, Đan Trường, Phương Thanh, Hàn Thái Tú, tham gia biểu diễn cùng em gái Minh Tuyết... Trông chị có vẻ gầy đi đấy…

- Ôi, vậy sao? Thấy nhiều người cũng nhận xét như thế. Có lẽ đợt này các “show” dồn dập, tập nhiều, hát nhiều lại bận rộn với các con nên sức khỏe không được tốt lắm.

- Độ này thấy chị Tư ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Khi có ý định phỏng vấn chị, nhiều người rỉ tai tôi: Cẩm Ly “chảnh” lắm đấy, chỉ “chơi” với mấy báo mà chị ấy thân thôi?

- Nãy giờ chị có nhận thấy điều đó không? (cười)

- Người ta nói, nếu xuất hiện nhiều trên báo thì có 4 loại: một là “dính scandal”, hai là có nhiều hoạt động nổi bật, ba là muốn đánh bóng tên tuổi và cuối cùng là “nhắc nhở” người hâm mộ rằng: tôi đang tồn tại đấy nhé! Chị có thuộc “loại” nào trên đây không?

- Thật sự Ly cũng như anh Minh (nhạc sĩ Minh Vy – PV) đều có chung quan điểm là không sống theo bề nổi mà thực lực của mình mới là điều quan trọng. Nhiều người dễ lầm tưởng khi thấy ca sĩ này xuất hiện nhiều trên báo thì họ sẽ là người nổi bật. Nhưng nhìn kỹ thì cả năm, họ có thể chỉ làm được một album. Thậm chí, album đó cũng do các nhà tài trợ làm hết. Vậy thì bề nổi sẽ là nổi như thế nào? Tiêu chí để “nổi” ở đây sẽ dựa vào đâu?

Vợ chồng Ly hạn chế đến mức tối đa việc thông báo những việc riêng tư như đám cưới, sinh con, làm từ thiện…Chỉ có sự kiện gì liên quan đến âm nhạc, lại “chắc ăn” sẽ làm được thì mới công bố rộng rãi.

Cẩm Ly bây giờ đằm thắm hơn và không còn là Cẩm Ly của những "Phố hoa", "Biết yêu khi nào" của những năm về trước.

- Nhưng đời sống của nghệ sĩ luôn gắn liền với người hâm mộ. Ngoài việc được thưởng thức các ca khúc yêu thích, người hâm mộ cũng cần được biết thêm về đời sống cũng như những hình ảnh mới nhất của ca sĩ mà họ yêu mến chứ?

- Đúng là sự tồn tại của một nghệ sĩ phụ thuộc vào sự yêu mến của khán giả dành cho họ. Nếu là fan thực sự, dù bạn có biểu diễn ở đâu thì họ cũng không thể bỏ qua, cho dù dó là phòng trà hay sân khấu lớn, giá vé mắc hay rẻ.
 
Cẩm Ly và hai em Hà Phương - Minh Tuyết trên sân khấu

Những “Kiều nữ” họ Trần

- Những ngày cuối năm 2009,  khán giả thành phố lại được dịp mãn nhãn khi được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc của em gái chị là ca sĩ Minh Tuyết. Đã lâu lắm rồi, khán giả mới được chứng kiến sự biểu diễn đầy cảm xúc của tam ca : Minh Tuyết – Cẩm Ly – Hà Phương. Các chị có dự định sẽ làm chung một liveshow hoặc ra một album chung nào đó trong tương lai không?

- Tụi Ly cũng có dự định sẽ làm chung những chương trình âm nhạc, nhưng không dám nói trước vì quả thật là mỗi người một cuộc sống, mỗi người một phương trời, rất khó để làm một điều gì đó chung trong thời gian tới.

- Dễ dàng nhận ra, điểm chung của  3 “kiều nữ” họ Trần đều có giọng hát rất mềm, ngọt ngào, đằm thắm và truyền cảm , nên rất “hợp gu” với dòng nhạc dân ca và trữ tình sâu lắng. Giả sử có làm album hoặc liveshow, chắc đó cũng sẽ là một chương trình đặc sắc về dòng nhạc này chứ?

- Ồ không, nếu có làm thì cũng sẽ là một sân khấu âm nhạc với đủ màu sắc. Phương có thế mạnh về dân ca, Tuyết và Ly vừa hát nhạc trẻ, vừa hát được dân ca và các bài hát trữ tình. Vì vậy, nếu sản phẩm đó chỉ nghiêng về dân ca thôi thì e là không tránh khỏi sự nhàm chán. Trước đây, thỉnh thoảng ba chị em có ráp chung trên sân khấu nhưng cứ bị… “đứt dây điện” hoài à (cười lớn).
 
Minh Tuyết và Cẩm Ly giống như chị em sinh đôi
 
- Nghe nói, "chị Tư" đã bắt đầu định hình dòng nhạc dân ca cho chặng đường ca hát tiếp theo của mình? Hẳn quyết định này được bắt đầu từ "Tự tình quê hương" của tháng 9 năm ngoái?

- Cũng có thể xem là như thế. Nhưng điều này đã được anh Minh tính toán đã gần cả chục năm nay rồi. Vào năm 2000, khi vừa nhận xong giải Làn sóng xanh, anh Minh quyết định để Ly hát một bài dân ca phục vụ khán giả, ai cũng la quá trời. Vì lúc đó, Ly đang nổi ở phần nhạc trẻ. Tuy nhiên, anh Minh vẫn giữ nguyên ý định. Và quả thật, đó là một quyết định đúng đắn. Vì rõ ràng, khi Cẩm Ly đã sinh hai con thì sẽ không còn phù hợp với Phố hoa, hay Biết yêu khi nào với những bộ váy ngắn nhảy tung tăng nữa. Nói vậy thôi, chứ thỉnh thoảng cũng thích hát những bài nhạc trẻ lắm, năn nỉ “ông xã” cho hát một bài thôi cho “đỡ ghiền” (cười).

Còn với Tự tình quê hương, đó không chỉ là liveshow kỷ niệm chặng đường 15 năm ca hát mà còn đánh dấu sự chuyển hướng của Ly đối với dòng nhạc dân ca, trữ tình. Hi vọng rằng, với dòng nhạc mang quốc hồn quốc túy này, Ly sẽ tiếp tục phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức của khán giả.
 
Cẩm Ly và Minh Tuyết

- Ồ, giờ thì đến lượt tôi ngạc nhiên đấy, chị dám “đoạn tuyệt” hẳn với nhạc trẻ - một thể loại âm nhạc nếu nói không ngoa thì đã góp phần đưa tên tuổi Cẩm Ly lên hàng “sao” à?

- Bỏ thế nào được, Ly vẫn hát song song cả hai dòng nhạc đấy chứ. Anh Minh đã xác định với Ly thế này: trong hai dòng nhạc mình đều có khả năng hát tốt và đã được “kiểm nghiệm” qua khán giả trong thời gian qua, nhưng để khẳng định mình về lâu về dài thì phải chọn một thôi.

Mà chị yên tâm, tuy chuyển hướng hát sang nhạc dân ca, trữ tình nhưng Ly vẫn không bỏ nhạc trẻ đâu. Ly vẫn sẽ hát theo yêu cầu của quý vị khán giả để đáp lại tình cảm nồng hậu mà khán giả vẫn ưu ái dành cho Ly.
 
Tuy chuyển hướng hát sang nhạc dân ca, trữ tình nhưng Cẩm Ly vẫn không bỏ nhạc trẻ.

- Các chị em gái của chị đều sinh sống ở nước ngoài. Có lúc nào chị cũng “mơ về nơi xa lắm” ấy không?

- Ly không có mộng tưởng sống ở nước ngoài và có cho tiền cũng không chọn. Ly sống khá hướng nội nên đã quen với nếp sống, với văn hóa, đồ ăn thức uống của người Việt và không có gì có thể thay thế được. Tư tưởng của Ly cũng khá giống ba: phong kiến một tí, cổ cổ một tí. Riêng ở Sài Gòn, đi đâu Ly cũng muốn về nhà thật nhanh. Tóm lại, con người Ly đã quá thuần Việt nên không quen với lối sống ở nước ngoài.

Những ngày cận tết, có rất nhiều người “dụ” đi hát ở xa nhưng Ly đều từ chối. Những ngày này, nếu chịu đi xa một chút sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng Ly không ham. Vì những ngày tết, tâm lý  lúc nào cũng muốn ở nhà với gia đình. Ly sống bằng cảm nhận và cảm giác rất nhiều. Vì vậy mà từ Sài Gòn di Campuchia rõ ràng là gần hơn ra Hà Nội, nhưng Ly cứ có cảm giác là xa hơn gấp nhiều lần, vì dù sao cũng không phải là ở nước mình.

- Như vậy cũng có nghĩa là chị không chiều khán giả đấy?

- Quả thật là Ly cũng bị than phiền nhiều về chuyện này. Ngày xưa, Ly “cày” tất cả các tỉnh miền Tây, không chừa chỗ nào hết. Nhưng kể từ khi có em bé, Ly gần như ít đi tỉnh. Các bé nhà Ly còn nhỏ quá. Ly tin rằng, với bất kỳ ai đã từng làm mẹ sẽ hiểu cho Ly. Và Cẩm Ly sẽ đền đáp lại bằng những video hay CD đến với quý vị khán giả đã dành nhiều tình cảm cho Ly.
 
Cẩm Ly trong bộ ảnh năm mới

Tết của “đại gia” và “tiểu gia”

- Cũng còn ít tuần nữa là đến tết Nguyên Đán, gia đình chị đã chuẩn bị gì chưa?

- Nhà chỉ có hai vợ chồng và các con, lại bận rộn nên cũng không chuẩn bị gì nhiều. Năm ngoái cũng “xí xọn” chạy ra chợ Hồ Thị Kỷ để mua hoa. Cả một rừng hoa đẹp, chẳng biết chọn hoa nào, mua hoa nào. Mãi tới buổi trưa, gần phải cúng rồi nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong hoa thờ. Khi cúng lại không biết vái thế nào phải gọi điện về hỏi mẹ. Mẹ Ly cũng rất dễ tính, bảo vái sao cũng được, miễn là ở tấm lòng, thế rồi cũng lẩm bẩm…vái đại!

- Hẳn gia đình chị đã có kế hoạch đi chơi tết ở đâu rồi chứ?

- Cố thủ ở nhà thôi. Thời buổi bây giờ, các lễ nghi cũng bị gia giảm rất nhiều rồi chứ Ly rất thích cái không khí tết của ngày xưa. Ly đã sống trong một đại gia đình bao nhiêu năm nay, khi đã có gia đình riêng của mình, lúc nào Ly cũng mơ ước và thèm thuồng những ngày xưa ấy vô cùng.

- Những ngày xưa ấy chắc phải là đặc biệt lắm đây?

- Đúng thế. Những ngày giáp tết, không khí gia đình Ly rất căng thẳng vì ba Ly lúc nào cũng có thể la mắng được. Cả nhà phải ngóng vào thái độ của ba để tính toán công việc. Chưa đến ngày mùng một tết là chưa an tâm. Khoảng ngày 28, 29, Ly cùng chị lớn đi chợ An Đông mua bánh, mứt, còn mẹ thì đi chợ từ lúc sáng sớm để chuẩn bị thực phẩm cho ngày tết.

Trưa ba mươi, khi nhà cửa đã chà sáng bóng, ba chở hai cây mai về, lúc đó mới có không khí tết thực sự. Từ khi chở mai về đến nhà là ba cứ ngắm nghía rồi…tủm tỉm cười, không chỉ có mai mà còn đủ các loại hoa kiểng khác. Ba Ly là vậy đó, buồn vui theo mai, theo bông. Ngày đó tuy mệt nhưng mà cũng rất vui.
 
Cẩm Ly cùng ông xã Minh Vy và hai con.

- Nghe nói, hồi đó chị Tư gói bánh tét giỏi lắm?

- Ôi, trùm đấy! nhưng không phải gói mà là siết bánh. Khi bánh vớt ra, Ly “chịu trách nhiệm” xối nước và siết bánh. Nhà Ly vẫn thường tự nấu bánh chứ không mua ở chợ vì người ta nấu không đủ thời gian nên dễ bị lại nếp. Hơn nữa, đặc thù của mấy anh em Ly là không ăn mỡ nên mẹ hiểu ý. Khi gói bánh, mẹ Ly cũng chỉ gói những chiếc nhỏ nhỏ, xinh xinh chứ không giống như mấy đòn bánh tét ở quê mang lên, bự cỡ vầy nè (chỉ vào bắp tay và cười)…

- Còn không khí ba ngày tết trong đại gia dình chị hồi đó như thế nào?

- Vui lắm! Xong “nhiệm vụ” ngày ba mươi là anh em Ly được tự do thoải mái. Ai thích chơi thì chơi, ai thích ngủ thì cứ ngủ. Miễn sao đúng mười hai giờ khuya, khi cúng xong giao thừa, cả nhà quây quần bên mâm cỗ. Sau đó là đến màn chơi bài và lô tô. Sáng sớm, mấy anh em được “lùa” dậy mặc quần áo mới. Mẹ cúng xong mùng một, mùng hai, mùng ba là đến màn chúc tết và…lì xì. Ông bà, cha mẹ và con cái chúc tết lẫn nhau rồi cùng sổ bài ra thành các song chơi hết ba ngày mới thôi. Nhiều lúc đi hát về khuya thấy cửa vẫn còn mở, không khí rất vui vẻ và ấm cúng.

- Chị vẫn hoàn toàn có thể tạo ra “văn hóa tết” của đại gia đình ngày ấy cho tiểu gia đình của chi bây giờ mà!

- Bây giờ con còn nhỏ quá và cả “ông xã” nữa, chắc phải “luyện” từ từ mới “vô nếp” được!

- Vâng, xin chúc cho “công trình” của chị sẽ sớm trở thành hiện thực và chúc gia đình chị một năm mới vui khỏe hạnh phúc!
Cẩm Ly tự tay trang trí nhà cửa đón Tết.

Theo Mỹ Thuật

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 1 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 10 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 10 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 11 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 15 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 16 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Top