Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chùm thơ Xuân

Thứ ba, 10:00 24/01/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Gia đình và Xã hội cuối tuần Tết Nhâm Thìn xin giới thiệu chùm thơ Xuân của nhiều tác giả.

NHỊP TRỜI

Hoàng Cát

Xuân vừa đến đã phập phồng chớm hạ;

Thời gian đi như sợ nhỡ nhịp trời.

Ta bỗng thấy lòng nao nao tiếc nhớ

Tuổi thơ ơi! Về lại phút giây thôi…
 

Nắng ơi nắng! sao mà thơm đến thế?

Sao mà xa và rộng rãi nhường kia?

Trong hơi thở của đất trời buổi sớm

Ta như nghe thơ ấu chợt len về…

 

Ta muốn được làm một con chiền chiện

Bay bay bay… và hót giữa thinh không;

Ta muốn được làm một bông hoa dại

Nở vu vơ bất chợt giữa cánh rừng…

 

Và - ta muốn cả những điều không thể-

Muốn thời gian quay lại đợi chờ ta,

Muốn mãi mãi ta vẫn còn con trẻ

Ngồi bên thềm nghịch đất, hát e a…

---
BỨC TRANH ÔNG CHÁU
Nguyễn Bao

 

Trải giấy dưới nắng xuân

Cháu và ông cùng vẽ

Ông ưa sắc tím trầm

Cháu thích màu đỏ tía.

Ông vẽ sông, vẽ núi

Nắng xế và mây trôi

Cháu vẽ chim, vẽ cá

Chim hót cùng cá bơi.

Đường ông đi đã dài

Cuối chiều sương dâng trắng

Cháu bước những bước đầu

Giữa ban mai hửng nắng.

Tranh của ông và cháu

Đủ màu sắc cuộc đời

Ông xem tranh cháu vẽ

Thấy ngày xuân thêm vui.

---

CHẲNG CÓ GÌ VĨNH VIỄN

Đặng Thị Thanh Hương

Nào ai sẽ yêu ai suốt đời

Câu chuyện hôm nay ngày mai thành mây khói

Bao mê dại, khóc cười cũng lụi tàn theo đất

Lẽ nào cỏ dại hồi sinh?

Nhưng nó lại hồi sinh – tình yêu hoang dại ấy

Dù những sơn mưa đã khác bóng, khác hình

Những ngọn cỏ héo rũ sau mỗi lần thất bại

Trên bờ môi lại hằn dấu ấn khóc – cười

Chẳng có gì là vĩnh viễn trên đời

Tình yêu đi qua – Tình yêu lại đến

Đời vô thường – Đam mê ơi, ngươi tìm gì đó?

Ngoài trời thêm xác lá rơi….

---

ĐÈO NGANG

Dương Kỳ Anh

Đèo đã ngang, suối cũng ngang

Như dãy Hoành Sơn đứng ngang tàng

Thà làm ngọn cỏ xanh non nước

Quyết chẳng lụy mình

                           chốn nhiễu nhương!
 
---

MƯA XUÂN

Võ Khắc Thái

Mùa xuân xoa dịu nỗi đau

Chải thơm mái tóc ướp màu nắng mưa

Gió đông cuốn những được-thua

Mưa xuân gõ nhịp giao thừa cho Thơ

---

CHẠNH LÒNG

Lê Huy Quang

Quê hương miền Trung năm nào cũng lụt

Con vẫn xa hoài vô ích lắm mẹ ơi

Tết đến xuân về đào mai khoe sắc

Chạnh lòng nghe bất chợt mưa rơi…  

---

ĐÀ LẠT CỦA BẠN

Bùi Sĩ Hoa
(Tặng anh Ca, Phong và Biểu)

Một chút reo thông, một làn ửng gió

Một ấm choàng vai, một mưa tóc ngỏ

Đường mây trong cây đan tay trong bay

Mắt men, lời quen bên em ngực đầy

Mùa đông lá non, mùa xuân tóc bạc

Hát lên là thơ, đọc lên là nhạc

Không đâu như  đây, không ai như  bạn

Sách báo ngàn trang, vỉa hè rượu khan.

---

BƯỚC NHẢY THỜI GIAN

Đặng Hà My

Em gấp thời gian thành bước nhảy bốn chiều

Trái đất bẻ cong không gian từ mọi hướng

Chạm vào thân thể anh

Vòng cung định hình xoay ngược

Em hững hờ cơn gió

Thổi tung hết ngàn sao

Nhấp nháy tìm trong đêm

Màn đêm ẩn giấu nỗi khắc khoải

Màn đêm tô đen quầng sáng

Màn đêm nhung hết cả em

Dù vầng nhật hoa có lung linh đến thế

Cũng vậy thôi

Đêm giấu biệt đi rồi

Lỗ đen vũ trụ hay lỗ xanh trái đất

Có hút vào thăm thẳm biếc em

Cả những mùa giãn nở hành tinh

Co kéo một trời đam mê

Có giữ nổi ngày đắm đuối

Giữa bước nhảy thời gian.

---

HOA XOAN

Đỗ Văn Hiến

Hun hút thổi gió mùa

Xoan co mình trút lá

Sót lại vài chùm quả

Treo đầu cành ngủ đông.

 

Nhựa ứ căng sức xuân

Trổ lộc mầm chúm chím

Nở bừng ngan ngán tím

Ngõ nhà đầy hoa xoan!

 

Cánh hoa vương áo em

Giữa chiều xuân nắng ấm

Ta bước lên tấm thảm

Như đi vào trong mơ...

 

Mùa xuân bao ý thơ

Hoa với người muôn thuở

Lặn vào trong nỗi nhớ

Hoa xoan chiều quê hương!

---

NGƯỜI ĐI
Minh Tâm

Chông chênh con mắt em nhìn

Chòng chành gió thổi con thuyền sang sông

Một mình ta với cánh đồng

Gió hun hút gió mùa đông lại về

Cỏ may bàng bạc triền đê

Ngóng người từ phía dãi dề mưa rơi

Người ơi mấy chục năm rồi

Chân đê trắng bạc mặt người cỏ may…

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 13 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top