Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiếc kìm căng toan cuối cùng thời Pháp thuộc

Chủ nhật, 07:45 08/08/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Đó là chiếc kìm duy nhất còn sót lại từ thời Pháp thuộc mà suốt những năm 60, 70 thế kỷ trước, cả giới họa sĩ Hà Nội gần như đều dùng chung, để kéo căng tấm vải bố cho phẳng rồi mới phết màu lên được.

Chiếc kìm "cứu cánh" cho giới họa sỹ những năm 1970

 
Nhiều bức họa nổi tiếng của các danh họa thời bấy giờ như: Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm… ngày ấy đều sử dụng chiếc kìm này.
 
"Cứu cánh" của các danh họa
 
Chiếc kìm căng toan vốn là vật dụng không thể thiếu trong gói đồ của họa sĩ. Những năm 60, 70 của thế kỉ trước, cả giới họa sĩ Hà Nội chỉ có duy nhất một chiếc kìm này để căng vải toan ra mà vẽ. Toan ngày ấy vốn là một miếng vải bố, nhưng để làm nền vẽ được thì trước đó người ta phải dùng keo da trâu phủ lên cả mặt trước và mặt sau nhằm che kín các lỗ vải nhỏ li ti. Sau đó, một lớp sơn trắng tiếp tục được phủ lên miếng vải, khi khô vải cứng lại như da trâu.
 
Do đó, phải có dụng cụ chuyên dụng là kìm căng toan thì mới kéo phẳng ra được. Miếng vải bố phủ keo da trâu sau khi kéo căng, phẳng ra thì mới được đóng đinh vào khung toan. Lúc bấy giờ, họa sĩ mới có thể dùng bút vẽ, mực, phấn màu... để thể hiện ý tưởng trên bức vẽ.
 
Mặt sau của vải bố phủ keo da trâu được kéo căng
bằng kìm căng toan
 
Chiếc kìm căng toan là "cứu cánh" của cả giới họa sĩ Hà Nội bấy giờ vốn là chiếc kìm duy nhất còn sót lại từ thời Pháp thuộc. Chiếc kìm du nhập vào Việt Nam từ những thập niên 20, 30 của thế kỷ trước, khi mà "lò" mỹ thuật số 1 Đông Dương bấy giờ là Trường Mỹ thuật Đông Dương được mở ở Hà Nội. Ngày ấy, mỹ thuật là ngành đứng đầu bảng, sau đó mới tới ngành y dược và luật...
 
Trường Mỹ thuật Đông Dương ngày ấy được mệnh danh là "thủ phủ mỹ thuật" số 1 do một họa sĩ nổi danh tên Victoer Tardieu từ nước Pháp điều hành việc đào tạo. Một loạt những tên tuổi lớn của nền hội họa Việt Nam như danh họa Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Tô Ngọc Vân, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Phan Chánh, Phan Kế An, Nguyễn Sáng, Hoàng Lập Ngôn, Nguyễn Dung... đều "xuất thân" từ trường Mỹ thuật Đông Dương. 

"Hậu tạ" chuyện mượn kìm…

Ngày ấy, chiếc kìm vốn là thứ đồ chuyên dụng được mang từ nước Pháp đến nên không phải họa sĩ nào cũng có điều kiện sở hữu. Không chỉ đắt đỏ mà còn cần phải có mối quan hệ để đặt hàng người ta mang về từ bên Pháp, nên hầu như chỉ những gia đình khá giả mới mua nổi.
 
Những năm 60, 70 sau giải phóng, đất nước còn khó khăn, đến hộp màu vẽ còn hiếm hoi, nhiều danh họa phải vẽ bằng bút chì. Sự tồn tại hiếm hoi của kìm căng toan cũng giống như số phận kỳ lạ và may mắn như chủ nhân của nó, họa sĩ Nguyễn Dung.
 
Với bề mặt lớn nên kìm căng toan kéo căng
được vải bố khô như da trâu
 
Ông Nguyễn Dung sinh năm 1912, vốn là một người gốc lâu đời ở Hà Nội, con trai của chủ cửa hàng Phúc Nguyên chuyên tơ lụa nổi tiếng ở số 54 phố Hàng Đào thời bấy giờ. Con trai thương nhân giàu có nhưng lại mang trong mình niềm đam mê hội họa cháy bỏng nên đã quyết thi bằng được vào Trường Mỹ thuật Đông Dương.
 
Cậu ấm của ông chủ tơ lụa Phúc Nguyên may mắn hơn rất nhiều bạn học cùng thời bởi xuất thân trong một gia đình khá giả. Nên những hộp màu vẽ, những dụng cụ cần thiết của họa sĩ đều được cha mẹ mua sắm đầy đủ. Không chỉ là chiếc kìm căng toan mà ngay cả hộp phấn màu gần 300 thỏi màu của Hà Lan gần như một món đồ "độc nhất vô nhị" cũng có trong gói tư trang họa sĩ của Nguyễn Dung.
 
Vào thời kỳ những năm 1954, 1955 khi thứ gì đó liên quan đến "tây" người ta sợ nói đến thì những chiếc kìm căng toan vốn đã hiếm hoi lại càng "mất tăm, mất tích". Chỉ còn lại chiếc kìm duy nhất của họa sĩ Nguyễn Dung.
 
Tới những năm 60, 70 khi ngành hội họa trở lại sức sống, mà ngày ấy lại không có giao dịch mua bán thì giới họa sĩ mới nháo nhào lên vì không có dụng cụ để căng miếng vải bố khô như da trâu ra mà vẽ. Mà toan phải được kéo căng ra thì mới đóng đinh được, bởi đinh dành riêng cho căng toan ngày ấy là loại mũi to, ngay cả kìm cơ khí cũng không thể kéo nổi. Chỉ có kìm căng toan dành riêng cho họa sĩ với bề mặt lớn mới kéo được. Các họa sĩ ngày ấy đều phải mượn kìm căng toan của họa sĩ Nguyễn Dung và chuyền tay nhau sử dụng.
 

Tồn tại gần 1 thế kỷ nên kìm căng toan bắt đầu hoen rỉ.

Theo hồi ức của con trai cố họa sĩ Nguyễn Dung thì một lần, danh họa Bùi Xuân Phái khi trả lại kìm đã tặng lại một cuốn sách về hội họa Tiệp Khắc với lời đề: "Tặng Dung quyển sách này để kỷ niệm ngày cho mượn kìm căng toan". Có lần, Bùi Xuân Phái lại kỳ công dán những bức ký họa của mình lại thành như quyển sách để tặng lại Nguyễn Dung cùng với hàm ý cảm ơn vì đã cho mượn kìm căng toan. 

Sau gần một thế kỷ du nhập vào Việt Nam, đến nay, chiếc kìm căng toan từng lưu bao dấu tích lịch sử, gắn với tên tuổi các danh họa bậc nhất Việt Nam vẫn đang được giữ gìn cẩn thận bởi hậu duệ của ông chủ hiệu Phúc Nguyên chuyên tơ lụa nổi tiếng ở số 54 phố Hàng Đào thời xưa.

 Lã Xưa

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 5 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 8 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 12 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 14 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 16 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top