Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Chàng rể hụt" của thầy giáo Nga

Thứ ba, 06:24 12/01/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Trong suốt những năm tháng học ở nước Nga, anh Trần Xuân Lâm được thầy giáo quý mến chẳng khác gì con ruột của mình. Và một ngày, khi anh sắp tốt nghiệp, người thầy ấy nói với anh: “Hãy lấy con gái của thầy nhé”. Bất ngờ và bối rối, người học trò đó không biết phải ứng xử ra sao cho trọn vẹn cả đôi đường...

May mắn được học với người thầy giỏi nhất

Đến Liên Xô để được đào tạo trở thành một nhà khoa học về Vật lý, nhưng cuối cùng, Trần Xuân Lâm lại trở thành Giám đốc Trung tâm Đảm bảo nguồn nhân lực FPT Software. Anh Lâm nhớ lại: “Tốt nghiệp trung học, tôi giành được suất học bổng ở Liên Xô trong 5 năm (từ năm 1990-1995). Nghĩ đến xứ sở bạch dương, tôi - cậu học sinh chưa từng ra khỏi Hà Nội không khỏi lo lắng. Khi bắt tay vào học thì mới thực sự “choáng”. Ở nhà, chẳng gì tôi cũng là một học sinh giỏi của trường nhưng sang đến nơi mới biết, kiến thức mình học được chưa thấm vào đâu. Bố tôi là giảng viên của trường ĐH Tổng hợp, trong nhà cũng có khá nhiều sách nhưng những gì mà các sinh viên ở đây đang học là điều mà chúng tôi chưa bao giờ được nghe, được biết đến. Cảm giác sợ mình bị thua thiệt khiến tôi lao vào đọc sách”.

Tất cả các cửa hàng sách cũ ở Matx-cơ-va lúc đó đều được anh Lâm lùng sục và tường tận. Ngày nào cũng chăm chỉ như chú ong thợ tìm trong thư viện đến quen mặt các thủ thư. Nhờ vậy, có những cuốn sách, các sinh viên khác không được mượn thì anh lại được ưu ái.

7 học kỳ đầu, Trần Xuân Lâm luôn giữ được vị trí xuất sắc và luôn tâm niệm học là vì kiến thức chứ không phải vì điểm 5 (điểm tối đa). Nhưng ký ức sâu sắc về người thầy của anh chỉ có từ khi bước vào năm thứ 3, khi đăng ký làm đề án khoa học về năng lượng. “Tôi hỏi các giáo viên, trong lĩnh vực này, ai là người giỏi nhất? Họ nói đó là thầy A.N.Kíp-ga-nốp. Nếu không bị “tai nạn nghề nghiệp”, có lẽ thầy đã trở thành nhà khoa học danh tiếng rồi. Thầy tôi từng làm luận án Phó Tiến sĩ tại Trường ĐH Lô-mô-nô-xốp và được nhận vào nhóm làm việc của nhà khoa học nổi tiếng A.Sha-kha-nốp (người được tặng giải Nobel Hoà Bình năm 1975 và giành được nhiều giải thưởng danh giá khác của Liên Xô). Tại đây, thầy được A.Sha-kha-nốp giao cho phụ trách mảng tham khảo, khai thác các tài liệu liên quan bằng tiếng Đức. Nhưng sau đó, không biết vì lý do gì, thầy chịu sự điều động về dạy tại trường tôi. Thầy bắt đầu chán nản và lao vào rượu. Khi tôi tìm đến thầy xin được hướng dẫn, thầy bảo “anh thật may mắn vì được học với tôi đấy”. Lúc đó tôi cứ nghĩ là thầy nói đùa, nhưng càng học tôi càng nhận thấy mình đúng là quá may mắn” - Anh Lâm tâm sự.
 
Anh Trần Xuân Lâm (ở giữa, hàng đầu) cùng các bạn trong lớp những năm tháng học tập ở Liên Xô (cũ). 

Và “học” cả tật xấu...

Sau khi Liên Xô tan rã, cuộc sống của lưu học sinh lâm vào cảnh khốn khó. Vậy là anh Lâm bỏ học để đi làm thêm. Có khi cả tháng mới đến lớp một lần. Bài vở toàn nhờ người chép hộ.Anh Lâm bồi hồi nhớ lại: “Buồn cười nhất là có hôm tôi không đến lớp mà bài kiểm tra vẫn có tên tôi. Thầy biết nhưng không nói gì. Đến tháng thứ 2 thì thầy nhắn người gọi tôi đến gặp. Thầy không mắng mỏ mà chỉ khuyên tôi nên xác định đâu là điều quan trọng nhất của cuộc đời mình. Tôi im lặng nhưng lúc đó, tôi ham kiếm tiền hơn ham học. Chỉ đến sau này ngẫm lại, tôi mới thấu hiểu thì thầy đã không còn nữa”.

Trần Xuân Lâm học hỏi được nhiều song cũng bị ảnh hưởng một tật xấu từ người thầy, đó là uống rượu. Được thầy quý như con nên mỗi khi uống với đám bạn, thầy lại gọi anh đến. Gọi là nhậu nhưng chỉ uống bia cỏ với bánh mì đen khô cháy. Trừ những ngày lễ, tết thì may ra có một chai rượu ngon. “Nhà thầy nghèo lắm. Hôm nào đến nhà cũng thấy bữa ăn của hai cha con ít khi thấy có thịt. Thầy tôi mắc chứng nghiện rượu, có lẽ là sau cú sốc bị chuyển công việc” - Anh Lâm kể.

Còn nợ thầy một câu trả lời

Kể về lời đề nghị làm con rể của người thầy, anh Lâm nhớ lại: “Lần đó, được bạn bè động viên, thầy ra bảo vệ luận án Tiến sĩ, công trình mà thầy bỏ dở nhiều năm trước. Lúc đó, tôi cũng sắp tốt nghiệp. Trước hôm thầy bảo vệ, biết thầy không có tiền để sắm một bộ comple, tôi đến thăm và biếu thầy 50 USD để thầy may một bộ. Thầy nhìn tôi và khóc, tôi cũng khóc. Rồi thầy bảo: “Thật khốn nạn, ta muốn cầm 50 USD của con, nhưng nếu cầm, ta thấy cuộc đời không còn gì nữa”. Đời thầy nghèo nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông nhận cái gì của ai, dù là thân thiết. Có lẽ vì thế mà ông nghèo chăng? Những lần đến chơi, tôi có thừa tiền để mua chai rượu khá khẩm hơn thứ rượu mà ông đang uống hàng ngày nhưng tôi biết, nếu mang đến, thể nào ông cũng đuổi tôi về. 

Trước hôm tôi về nước khoảng 1 tuần, thầy đột nhiên nói: “Con lấy La- ri-sa, con gái của ta làm vợ nhé”. Tôi bất ngờ và bối rối. La- ri-sa là bạn học cùng lớp với tôi. Da trắng, tóc vàng và dài. Nhưng chúng tôi chỉ coi nhau như bạn bè. Một tuần sau tôi đến từ biệt thầy để về Việt Nam. Thay vì câu trả lời có làm con rể của thầy không thì tôi lại nói “em sẽ không trở thành nhà khoa học vì không thể và cũng không muốn giống như thầy”. Hai chúng tôi lại khóc.

Bốn năm sau tôi được tin thầy mất, không phải ngay lúc đó mà một thời gian sau. Con gái thầy không báo cho tôi biết bởi cô ấy không muốn tôi chứng kiến cảnh đó và bản thân thầy cũng vậy. Sau này, do tính chất công việc, tôi cũng đến nước Nga nhiều lần và lần nào cũng nặng trĩu những nghĩ suy về thầy. Tôi tiếc cho ông, tiếc cho thời cuộc đã không cho ông cơ hội trở thành nhà khoa học như ông mong muốn”.
 
Thanh Hà
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top