Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cathy Lynn Vũ: “Trí Nguyễn khiến tôi hơi ngại đàn ông Việt”

Thứ năm, 08:36 20/08/2009 | Giải trí

Bỏ lại sau lưng mình cuộc chia tay với người đàn ông nổi danh (Johnny Trí Nguyễn), Cathy Lynn Vũ đã chọn đi tiếp bằng chính vẻ duyên dáng, tự tin cùng bản lĩnh sống của một người phụ nữ độc lập, yêu công việc (trong cương vị mới: Giám đốc YAN TV), một người mẹ đầy tràn tình mẫu tử, đủ để bình thản nhìn chồng cũ đi với người tình mới... “Dù bình thản không có nghĩa là không bao giờ đau nữa…” - chị se sắt nói.

 
Từng là một “bà nội trợ kiểu Mỹ”

- Một ngày hiện tại của Cathy diễn ra như thế nào?

- Từ thứ hai đến thứ sáu, Cathy thường thức dậy lúc 6h sáng, cho hai con ăn rồi đưa cô con gái lớn đi học ở trường Quốc tế Elementary School of North American bằng xe ôm, đưa con gái bé đi nhà trẻ ở The Manor cũng bằng xe ôm (nếu mưa thì đi taxi, còn đi làm cũng đi bằng xe ôm, cái gì cũng bằng xe ôm).

Sau đó Cathy tập thể thao - GYM - cỡ nửa tiếng đến 1 tiếng rồi đi làm. Đến công ty lên lịch làm việc, theo sát công việc quay phim của kênh YAN TV, tùy theo công việc có thể về nhà chừng 6 đến 7h tối. Rồi cho con ăn, cho con tắm, dạy học cho con và cho con ngủ, con ngủ lại làm việc.

Ngày chủ nhật Cathy sẽ hẹn một số bạn có con để cho bọn trẻ chơi, miễn sao cho tụi trẻ vui vì Cathy luôn cảm thấy có lỗi đã làm việc nhiều nên chủ nhật cố gắng dành cho con nhiều nhất thời gian của mình.
 
Cathy Lynn Vũ
 
- Trước khi có gia đình, Cathy muốn làm gì?

- Trước khi lập gia đình, Cathy muốn được trở thành một y tá. Đó là ước mơ tự nhiên thôi, có lẽ nó xuất phát từ việc Cathy rất muốn được chăm sóc, giúp đỡ người khác. Cathy đã làm công việc tình nguyện chăm sóc những người tàn tật trong hai năm.

Cho đến khi gặp Trí. Anh Trí nói công việc y tá quá cực khổ, mà khi đó Cathy đang yêu nên rất nghe lời. Thực ra thì Cathy cũng không nghĩ quá nhiều về tương lai, về việc mình sẽ trở thành ai đâu.

- Làm y tá thì tại sao bạn lại quen Johnny Trí Nguyễn? Tôi tưởng trước đó bạn đã ra nhập vào giới giải trí rồi chứ?

- Không, là do Cathy đi học võ. Học ở một ngôi chùa và quen anh Trí ở đó. Cathy và anh Trí hay đi xem phim hay tập võ chung với nhau nhưng Cathy không yêu anh Trí. Đến khi anh Trí đi vắng và trở về đúng lúc Cathy đang bị nhổ răng, cái mặt sưng vù lên, coi rất xấu. Anh Trí vẫn đến. Thế là Cathy yêu vì nghĩ họ yêu mình kể cả khi mình rất xấu nên cảm động.

Trong vai trò nhà sản xuất phim

- Chính xác thì Cathy bị Trí chinh phục bởi điều gì?

- Có lẽ điểm đầu tiên vì anh Trí biết võ, mà Cathy rất là mê võ. Sau đó là sự chia sẻ về phim ảnh. Có ai mà không mê phim ảnh chứ!

- Và những ước mơ của thời con gái đã qua, có bao giờ cảm thấy thất vọng tạm thời với hoàn cảnh hiện tại? Nhiều năm về trước, Cathy có bao giờ hình dung mình sẽ là bà mẹ cô đơn một nách hai con thế này?

- Để so sánh ư? Cathy không thất vọng với những gì đã xảy ra. Có thể nói vậy. Dù khoảng thời gian không xa là những biến động, xáo trộn buồn rầu ngoài ý muốn. Nhưng nhờ hoàn cảnh ấy, Cathy đã trở thành một Cathy bây giờ.

- Trước đó thì sao? Cathy đứng sau lưng chồng và làm một “bà nội trợ kiểu Mỹ”?

- Đúng vậy. Cathy là một người phụ nữ đứng sau lưng chồng. Nhất là sau khi có hai đứa con thì hoàn toàn chỉ tập trung vào chăm sóc con thôi. Làm việc gì cũng nhận làm bán thời gian để được ở nhà. Có những công việc nào của Johnny Trí Nguyễn thì Cathy sẽ hỗ trợ, giúp đỡ anh. Đó là lý do Cathy biết nhiều về công việc sản xuất phim trước khi thực sự đứng chính trong vai trò ấy, vì đã theo và quan sát công việc của anh Trí từ lâu rồi...

Trên trường quay phim "14 ngày phép"

Chán bị gọi là “vợ (cũ) của Johnny Trí Nguyễn”

- Đổ vỡ đã xảy ra và muốn hay không thì cũng phải đối mặt với nó. Sau cuộc hôn nhân không êm ả ấy, Cathy có còn tin vào tình yêu, vào đàn ông không?

- Sau khi hôn nhân tan vỡ, là phụ nữ, ai mà còn dám tin vào đàn ông nữa? Nhưng có lẽ sâu thẳm bên trong vẫn là sự lãng mạn, vẫn muốn được yêu, được có cảm giác yêu.

Nhìn chung thì có lẽ mình vẫn tin vào đàn ông thôi và sẽ tin vào đàn ông nhưng chắc phải cần nhiều thời gian, khoảng thời gian nhất định nào đó. Cathy muốn chứ, một ngày nào đó lại tiếp tục yêu, nhưng ngày nào đó là ngày nào thì Cathy cũng không biết!

- Cuộc sống độc thân hiện tại của Cathy và cuộc sống làm vợ có gì khác? Cathy có thích cuộc sống bây giờ không?

- Mình thích nhất vì bây giờ không phải lo chăm sóc một người đàn ông từng ly từng tí như khi sống với chồng. Khi đó thì lúc nào cũng chồng con, chồng con, nhà cửa, nhà cửa. Còn bây giờ, cùng với việc chăm sóc hai con, Cathy đã có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình.

- Thời điểm nào Cathy nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bình thản, nỗi đau người đàn ông ấy gây ra không còn nhức nhối nữa?

- Nó là cả một quá trình chứ không phải bỗng dưng một ngày nào đó mình nhận ra mình đã bình thản rồi. Vết đau theo thời gian mà hết nhưng để lại một vết sẹo. Nghĩa là nó còn nằm đâu đó chứ không phải là biến mất hết.

Tất nhiên bây giờ Cathy đã bình thản chứ không còn tổn thương nhức nhối. Thế nhưng hôm ra mắt “14 ngày phép”, khi nhìn thấy anh Trí đi với Vân, trong lòng mình cũng shock nhẹ, thật nhẹ cũng đủ để nhận ra vết sẹo còn nằm đâu đó. Bình thản không có nghĩa là không bao giờ đau nữa!
 
Trong buổi ra mắt phim "14 ngày phép"

- Có nghĩa là hai người sau khi ly hôn thì không chạm trán nhau nữa? Johnny Trí Nguyễn không về thăm con sao?

- Có. Nhưng có lẽ vì anh ấy quá bận nên không có thời gian đến thăm con thường xuyên. Bọn trẻ cũng hiếm khi được gặp ba của chúng. Nhưng tôi tin anh Trí yêu con. Chỉ vì anh ấy quá bận thôi. Tuy nhiên, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Thậm chí nếu có vô tình gặp nhau trong thang máy thì cũng không nói chuyện. Đưa tay bấm số tầng cần lên và ra khỏi thang máy cũng không nói “bye” nữa.

Nếu giả sử anh Trí ngồi ngay đây thì Cathy vẫn cứ nói chuyện với bạn mà coi như đây không phải là anh Trí. Mà thôi, tôi đã chán với việc bị gọi là “vợ của Johnny Trí Nguyễn”. Tôi là tôi, là Cathy mà thôi. Chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau nữa nên tôi có gì để nhận xét gì về Trí Nguyễn? Cái gì có thể nói, cần nói thì đã nói hết rồi!

Mong gặp được người làm cho mình cười

- Nếu mình nghĩ đến một người đàn ông với hoàn cảnh hiện tại của mình, để chia ra làm hai bên, một là chấp nhận và hai là không thể chấp nhận. Bảng phân loại đó của Cathy sẽ như thế nào?

- Khi còn trẻ thì mình nói, mình không thích người nào uống rượu, hút thuốc hay cờ bạc... Đó là khi còn trẻ! Còn khi đã lớn lên và có kinh nghiệm sống như hiện tại, thì Cathy thấy okie, hút thuốc hay uống rượu bao nhiêu cũng được hết, miễn là họ biết kiểm soát được điều đó.

Bây giờ nhé, chấp nhận là: người đàn ông nào mà “nice”, hài hước, có duyên (cái này rất là quan trọng). Cathy rất là thích cười nên sẽ mong gặp được người làm cho Cathy cười. Người đàn ông đó cũng phải thích thể thao như Cathy nên anh ta không được béo phì vì không biết chăm sóc bản thân mình.

Và điều quan trọng, ai mà thích Cathy thì cũng phải thích “trọn gói” là Cathy và hai đứa bé con của Cathy đó! Anh ta cũng không được ích kỷ, ích kỷ là không chấp nhận được, cũng không được cờ bạc, thấy cái đó mất thì giờ quá. Chơi game cũng không thích.
 
Cathy và hai con gái

- Những điểm thích và nhất định không thích kể trên của người đàn ông trong tương lai, Cathy có phân biệt về màu da không vậy?

- Khi còn trẻ, Cathy không quan tâm đâu, trắng vàng đen tím gì cũng được. Nhưng sau khi Trí làm tan vỡ trái tim mình thì mình nghĩ trời ơi chẳng lẽ đàn ông Việt Nam chán vậy ư? Không phải là quá thất vọng về đàn ông Việt Nam vì ba của Cathy là người đàn ông rất tốt với mẹ của Cathy. Dù vậy, sau khi Trí bỏ đi, tự nhiên thấy đàn ông Việt, Cathy cũng hơi ngại và hơi tránh xa một chút!

- Nhưng mà Cathy có tạo cho mình cơ hội không? Để mà tìm một người đàn ông mới, là người yêu, là chồng và có thể bố cho hai đứa nhỏ, con của Cathy?

- Cathy nghĩ mình có cho người khác cơ hội đó. Nhưng bạn bè nói Cathy khắt khe quá. Khi có các anh tán tỉnh Cathy cũng nói chuyện nhưng chưa đến đâu hết. Hiện tại bây giờ Cathy cũng không có thời gian tìm hiểu người khác nữa.

Sau khi chia tay anh Trí, Cathy phải lo kinh tế nhiều hơn vì không thể chia sẻ với anh Trí như trước đây. Bây giờ, Cathy làm việc tại Việt Nam và đang có rất nhiều cơ hội nhưng trong tương lai mình mong muốn hai con của mình sẽ sống ở Mỹ.

Câu chuyện ngưng lại, để trả cho Cathy về với con nhỏ của cô ở căn nhà mới thuê, cho hai đứa nhỏ ngủ rồi lo công việc. Người phụ nữ bé nhỏ nhẹ nhõm bước ra khỏi tiệm café. Cái dáng gọn gàng và sự tự tin ấy như có thể nhìn thấy ở bất cứ người phụ nữ bận rộn hạnh phúc nào, Cathy bây giờ đã khác nhiều, khác xa cái thuở còn là một cái cây sau bão…

10 câu hỏi ngắn với Cathy Lynn Vũ:

- Cathy thích màu gì nhất?
 
- Xanh lá cây và trắng.
 
- Thích ăn món gì nhất?
 
- Món Thái.
 
- Vậy thì thích làm món gì nhất cho con ăn?
 
- Ngày xưa Cathy thích nấu nhất là cari tôm và gà ướp sả nướng lò. Vì rất là dễ làm! Bây giờ bận quá nên ít nấu.
 
- Điều gì Cathy thích nhất khi sống ở Sài Gòn?
 
- Có lẽ là bạn bè. Và có thời gian nhiều hơn để làm tất cả.
 
- Còn điều gì ghét nhất?
 
- Không khí ô nhiễm!
 
- Cathy đang dùng nước hoa gì?
 
- Cathy đang dùng nước hoa Red Apple của DKNY.
 
- Khoảng thời gian nào trong ngày Cathy thích nhất?
 
- Có lẽ buổi sáng vì được một mình và GYM
 
- Cuốn sách gần đây nhất Cathy đọc là gì?
 
- Don’t sweat the small things in life
 
- Dịp nghỉ lễ nào Cathy thích nhất?
 
- Có lẽ là Noel!
 
- Cathy có tin vào tôn giáo nào không?
 
- Gia đình Cathy theo đạo Phật, Cathy không theo nhưng tin vào luật nhân quả!

Theo ĐẹpOnline

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 7 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 9 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 11 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 13 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 15 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 1 ngày trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 1 ngày trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

Top