Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sỹ Hoàng Hải: Tìm lối đi để quên... Bằng Kiều

Chủ nhật, 08:07 03/06/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Chàng ca sỹ gốc Hà Thành này đã không chọn cách đi theo bậc đàn anh để được nổi tiếng mà lại chọn một lối đi riêng

Được nhiều người xem như là một Bằng Kiều thứ hai của Việt Nam khi Hoàng Hải sở hữu một chất giọng mỏng, rền và rộng. Tuy nhiên, chàng ca sỹ gốc Hà Thành này đã không chọn cách đi theo bậc đàn anh để được nổi tiếng mà lại chọn một lối đi riêng.
 

Nếu theo Bằng Kiều, chưa chắc người ta đã nhớ đến Hoàng Hải

Nhiều người nói Hoàng Hải rất giống ca sĩ Bằng Kiều. Anh có thấy mình cũng có nhiều nét giống đàn anh của mình?

- Ý bạn nói là về giọng hát? Nói thật là tôi rất yêu thích giọng hát của anh Bằng Kiều và có lẽ vì nghe nhiều quá nên cũng bị ảnh hưởng. Ngược thời gian khoảng 5 năm về trước, hầu như ngày nào tôi cũng mở nhạc Bằng Kiều để nghe. Tuy nhiên, để tồn tại và phát triển với nghề này, tôi phải tìm ra một lối đi riêng.

Hoàng Hải có nghĩ, nếu đi theo con đường của Bằng Kiều, anh đã có thể thành công hơn khi đi theo lối của anh?

- Tôi không nghĩ vậy. Với tôi, đã là ca sĩ trẻ thì nên có sự đột phá, không nên bắt chước theo một ai đó để phát triển sự nghiệp của mình. Nếu cứ cố tình đi theo chưa chắc đã thành công. Hoặc giả có thể là người ta chỉ nhớ đến Bằng Kiều chứ chưa chắc đã nhớ đến Hoàng Hải.

Trên thực tế, có rất nhiều ca sĩ nối bước con đường đi của các bậc đàn anh, đàn chị và họ vẫn thành công đấy thôi?

- Tôi cho rằng, mỗi người có một cách lựa chọn con đường để phát triển sự nghiệp không giống ai. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi người và cả cái tôi cá nhân mà họ sẽ quyết định nên như thế nào cho đường hướng của tương lai. Cái tôi cá nhân và điều kiện của tôi không cho phép tôi đi theo con đường của một ai đó. Tôi thích được là chính mình, được mọi người biết đến với tư cách là một ca sĩ trẻ và mới.

Nhưng nếu như thế thì Hoàng Hải sẽ bỏ phí tài năng của mình nhiều lắm?

- Năm 2006, cách nay cũng đã 6 năm, tôi có làm một album đầu tay "Mùa thu tình yêu" với sự cộng tác và giúp đỡ của vợ chồng nhạc sỹ Anh Quân - Mỹ Linh. Đặc biệt, trong album này, tôi có hát chung với chị Mỹ Linh ca khúc "Say đắm". Sau này, cả anh Quân và chị Linh đều cho tôi những lời góp ý rất chân tình. Họ nói rằng, tôi giống như một viên đá quý thô sơ, do chưa được mài giũa nên vẫn còn những gồ gề và xấu xí. Nhưng nếu được một người thợ khéo tay, gọt giũa và mài bóng, thì viên đá quý này sẽ rất đẹp.

Thời điểm đó, anh chị ấy nói thì mình cũng chỉ nghe thế thôi, chưa thực sự suy ngẫm nhiều. Còn bây giờ, khi ngẫm lại những lời anh Quân và chị Linh góp ý thì đúng quả là như vậy. Đó cũng là lý do vì sao thời điểm ấy tôi làm một album về thể loại nhạc Pop nhưng sau này tôi lại chuyển qua những dòng nhạc khác. Lý do là vì tôi vẫn chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ độ chín để hát những ca khúc nhạc Pop. Có thể trong một tương lai gần, khi mình có đủ sự trải nghiệm, đủ sự sâu sắc thì mình sẽ chuyển qua dòng nhạc Pop.

Theo anh, 6 năm trôi qua, "viên ngọc" ấy đã được mài giũa bao nhiêu phần trăm?

- (Cười). Chắc cũng được gần 70 - 80% rồi đấy. Thực ra, trong suốt quãng thời gian đó, tôi vẫn thu âm nhiều bài hát của thể loại nhạc Pop. Tuy nhiên, vì chưa thấy nó thật sự tốt nên tôi chưa tung những bài hát đấy ra thôi. Đến một thời điểm nào đó, tôi chắc sẽ làm mọi người bất ngờ bởi một sản phẩm nhạc Pop độc đáo chưa từng thấy trong sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Hải.
 
 
Thấy mình như một đứa trẻ khi bên mẹ

Nhưng một thực tế rõ thấy, từ ngày Hoàng Hải "hồi" Bắc đến giờ thì mức độ phủ sóng của anh cũng chỉ bao trùm ở khu vực miền Bắc là nhiều?

- Đối với tôi, miền Bắc hay miền Nam là một phạm trù sở thích. Tôi thích sống ở miền Bắc hơn nhưng nếu làm việc ở miền Nam thì cơ hội nhiều hơn và tốt hơn rất nhiều.

Chỉ có điều, sống ở miền Nam thì đời sống tinh thần của tôi lúc nào cũng không được thoải mái. Lúc nào cũng có cảm giác cô đơn, trống vắng, thiếu thốn tình cảm gia đình. Mặc dù trong đó tôi có rất nhiều bạn bè và người thân, họ hàng... nhưng vẫn thiếu một sự chăm sóc của người mẹ. Mỗi lần về Hà Nội, tôi thích được ôm lấy mẹ như một đứa trẻ. Thậm chí, có nhiều hôm hai mẹ con còn ngủ với nhau để tâm sự. Tình cảm đó rất gần gũi mà điều đó tôi không tìm thấy được ở TP. Hồ Chí Minh. Chính vì thế mà vào TP. Hồ Chí Minh được một thời gian ngắn rồi lại quay trở lại Hà Nội với gia đình.

Nghĩa là Hoàng Hải thừa nhận mình sẽ rất khó sống nếu đời sống tình cảm của mình bị khuyết thiếu?

- Với nhiều người, sự nghiệp là trên hết và họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để phát triển sự nghiệp. Còn tôi, sự nghiệp quan trọng nhưng không phải là tất cả. Nó chỉ đóng một phần nhỏ trong đời sống của mình mà thôi.

Coi trọng chuyện tình cảm đến vậy mà bấy nhiêu năm anh vẫn chọn cách sống lẻ loi. Tình yêu lứa đôi dường như không quan trọng bằng tình cảm gia đình?

- Với tôi, tình cảm lứa đôi rất quan trọng. Chính vì quan trọng nên mình không thể dễ dãi, vội vàng... mà phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Thực ra, ngần đấy năm, không phải tôi không muốn yêu hoặc không muốn có một ai đó để bớt lẻ loi. Cũng đã từng hẹn hò với người này người nọ, cũng đã trò chuyện và sẻ chia rất nhiều thứ nhưng vì không hợp nên cuối cùng vẫn "đường ai nấy đi".
 

Chỉ mới yêu đúng 2 người

Trong gia đình, anh bị ảnh hưởng bởi ai nhiều nhất?

- Trong gia đình, có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi bố nhiều nhất. Mặc dù mẹ từ bé đến lớn luôn chăm sóc cho mình nhưng bên cạnh mẹ tôi có cảm giác như mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Còn mỗi khi tôi cần một sự tư vấn, một sự chia sẻ thì tôi lại tìm đến bố. Bố khiến tôi mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn và được trải lòng hơn. Với tôi, bố vừa là một đấng sinh thành nhưng cũng là một người bạn.

Anh có thích một mẫu người con gái có những tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, biết chia sẻ giống bố của mình?

- Rất thích một người con gái có tính cách mạnh mẽ và từ trước tới nay tôi cũng toàn yêu những người có tính cách mạnh mẽ mà thôi. Cách định nghĩa tình yêu của tôi hơi khác mọi người một chút. Với tôi, tình yêu không chỉ đơn giản là gặp nhau lần đầu cảm thấy mến là có thể yêu ngay mà tình yêu phải là một quá trình. Nó bắt đầu bằng sự gặp gỡ, thích thú, hẹn hò, chia sẻ, sâu đậm... rồi mới là yêu. Và nếu định nghĩa tình yêu theo cách đó thì thú thật tôi chỉ mới yêu đúng 2 lần. Trong 2 lần đó, hai người con gái tôi yêu đều mang những nét cá tính rất mạnh. Dường như họ luôn nắm phần chủ động khi thể hiện tình cảm và đôi khi tôi trở thành người bị lôi kéo theo thứ tình cảm mãnh liệt ấy (cười).

Yêu những người có cá tính mạnh như thế, anh thấy con người mình có bị thay đổi nhiều không?

- Tôi nghĩ là không vì tính cách của mình xưa nay vẫn thế. Mình là người sống rất trầm, luôn suy nghĩ mọi việc một cách kỹ lưỡng. Thế nên, tôi không dễ dàng bị thay đổi bởi sự tác động bên ngoài dù nó có mãnh liệt và sâu đậm đến đâu. Và tôi thấy rằng, các cặp tình nhân có hạnh phúc bền vững nhất là những cặp tình nhân có tính cách giống nhau. Còn hai người mang hai tính cách như hai đường thẳng song song thì rất khó hòa hợp hoặc tìm thấy nhau.

Rất kỹ tình trong tình yêu. Vậy lý do gì anh để những người con gái đã đến trong cuộc đời anh ra đi một cách dễ dàng như thế?
 
- Nếu tôi không phải là một người nổi tiếng, không phải là người của đám đông thì chắc tôi cũng không kỹ tính đến mức đó đâu. Nhưng chính vì tôi là người của công chúng nên tình yêu với tôi rất khó. Nếu là người bình thường, tối cuối tuần, mình có thể chở người yêu đi chơi, cà phê hoặc đến những nơi hai đứa thích. Còn vì là ca sĩ nên cuối tuần thì mình lại tất bật chạy show, hết chỗ này đến chỗ khác, ngay cả thời gian dành cho bản thân cũng không có. Chính vì thế, để yêu được, tôi phải chọn một người thật sự phù hợp, không chỉ biết chăm lo cho mình mà còn biết cảm thông và chia sẻ nữa. Hai người con gái đã từng đi qua đời tôi, một người tôi yêu khi chưa là ca sĩ, một người khi đã rồi. Nhưng lý do của sự chia tay không phải vì họ không chịu đựng được những áp lực của một ca sĩ mà là vì không hợp nhau thôi.
Hà Tùng Long
 (thực hiện)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 2 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 6 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 8 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 10 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 23 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 1 ngày trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Top