Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Bảo Yến: Trả tự do cho chồng

Thứ hai, 14:04 27/04/2009 | Giải trí

"Nếu vì tình yêu, tôi đã ly dị cách đây 15 năm rồi, ngày mà tôi nhận ra anh ấy phản bội tôi" - Ca sĩ Bảo Yến giãi bày.

 
Ca sĩ của những năm 80 với Chiều hạ vàng, Đường xưa cho biết, giờ chị không còn khắt khe quá trong cuộc sống bởi chị đã tìm được nơi trú an bình cho tâm hồn.
 
Ca sỹ Bảo Yến.

- Người ta thường nói khi hết yêu thì còn nghĩa và nghĩa sẽ giúp giữ gia đình. Cuộc sống của chị và nhạc sĩ Quốc Dũng bây giờ vì nghĩa hay vì yêu?

- Vì nghĩa nhiều hơn. Nếu vì tình yêu, tôi đã ly dị cách đây 15 năm rồi, ngày mà tôi nhận ra anh ấy phản bội tôi, không còn yêu tôi. Tôi muốn giữ gia đình tốt đẹp, cho con tôi có cả cha và mẹ. Trong cuộc sống tình yêu nặng hơn nhưng phải là tình yêu đích thực. Tức hai người yêu nhau có thể cùng sống, cùng chết, đi chung con đường, cùng hòa nhịp đập... Hồi tôi và anh Dũng mới quen nhau, lấy nhau đó là tình yêu. Nhưng sau đó vì thời gian mà nhạt phai, chính người đàn ông họ muốn tìm gì đó mới mẻ để thay đổi và họ bỏ mình bên lề.

Tôi và anh Dũng khổ vì nhau nhiều năm, sau đó tôi buồn nên tìm đến tiếng kệ lời kinh để mong một sự thay đổi từ anh Dũng. Nhưng anh vẫn vậy nên tôi đã đi nước ngoài và khi về tôi thay đổi quan niệm. Tôi nghĩ mình nên sống nhẹ nhàng, khi người ta không muốn sống với mình nữa thì mình để cho người ta tự do.

- Khi thấy người mình từng yêu đi về bên người khác chị không buồn sao?

- Tôi và anh Dũng đã có một “hợp đồng” thỏa thuận để trả tự do cho nhau. Vì có “hợp đồng” như vậy tôi đã tìm một chỗ dựa tinh thần khác. Ngày xưa tôi ghen lắm! Gần 10 năm trở lại đây, tôi không ghen nữa. Tôi như con chim tự bay, không tự khóa mình trong lồng nữa. Bởi khi mình ở trong lồng mình cũng muốn bắt người ta ở trong đó. Một ngày người ta có thể chỉ ăn một chén cơm nhưng con tim phải có chỗ dựa mới có thể sống. Đặc biệt là người nghệ sĩ, nếu tôi không yêu tôi không thể trình bày hay những khúc tình ca. Và tôi hiểu anh Dũng cũng phải có chỗ dựa khác để yêu đời mà sáng tác.

Từng tính chuyện giải nghệ

- Chị từng nói suốt mười năm qua chị đã có một cuộc sống an nhiên. Khi chị chọn ánh đèn sân khấu để trở lại, chị có lường trước những xáo trộn trong cuộc sống?

- Thật ra tôi không quay trở lại mà do chiều ý chị Xuân Hòa (chủ phòng trà Văn Nghệ) mà tôi trở lại. Và chắc chắn cuộc sống tôi sẽ khác. Ngày xưa tôi đã định giải nghệ bởi tôi thấy cuộc đời dành cho mình nhiều nghiệt ngã quá!

- Nghiệt ngã trong tình cảm hay sự nghiệp, thưa chị?

- Cả hai... Ngày xưa, bước vào đời tôi mang tất cả hy vọng, ước mơ theo mình nên mới bị thất vọng. Khi tôi bươn vào cuộc sống quá nhiều, tôi ít có thời gian chăm sóc gia đình khiến chồng lang bạt kỳ hồ và cuộc sống gia đình mất hạnh phúc.
 
Ngày đó, khi hát trên sân khấu, chỉ cần một trục trặc nhỏ như trống chậm, âm thanh lớn... tôi khó chịu ngay. Là nghệ sĩ, dư luận có người thương, người ghét. Có nhiều đánh giá chưa đúng về tôi như nghĩ tôi là người ham tiền, ham chạy sô, ăn mặc hở hang. Cơ quan quản lý lại phạt liên tục. Tôi cảm thấy mình “làm dâu” nhiều người quá, chịu không nổi, tôi đã buông...

- Nhưng hình như chị buông không đặng?

- (Cười) Do ca hát là nghiệp rồi. Cha mẹ tôi là người làm văn nghệ (cha là nghệ sĩ Thủy Triều), lấy chồng cùng làm chung (nhạc sĩ Quốc Dũng). Ca hát đã thành tự nhiên, cứ thế mà chảy. Và con trai tôi cũng tiếp nối con đường đó (ca sĩ Bảo Yến và nhạc sĩ Quốc Dũng có hai con trai: Hoàng Kim - ca sĩ Khải Ca và Bảo Châu). Nhưng tôi không trở lại sân khấu hàng đêm như ngày xưa, tôi chỉ hát ở phòng trà Văn Nghệ. Bây giờ tôi cũng không còn khắt khe quá trong cuộc sống. Tôi đã tìm được chính mình với nơi trú an bình của tâm hồn mình, bởi tất cả trên cuộc đời này chỉ là cuộc chơi, là bữa tiệc nhỏ sẽ tàn.
 

Hai mặt trong một con người

- Chị có thấy thích giọng hát của mình?

- Có lúc thích, có lúc không hài lòng lắm! Tôi ước mình có được làn hơi gấp đôi như hiện nay để tha hồ luyến láy, chuyên chở ca khúc dễ dàng hơn. Hồi trẻ giọng tôi khỏe hơn bây giờ, nhưng tôi hát nhiều quá nên hao sức. Thời gian “ở ẩn” vừa qua, tôi nghe nhạc và có những câu khó trong các ca khúc nước ngoài tôi cố gắng hát theo. Chính ra bây giờ tôi hát khỏe hơn. Mỗi buổi biểu diễn của tôi luôn có hai mảng ca khúc, một mảng với những tình khúc lãng mạn sâu lắng, còn một mảng sống động nảy lửa.

- Đó là hai mặt trong con người chị, thường chị sống với mặt nào nhiều hơn?

- Nếu một người phụ nữ chỉ nhẹ nhàng như những tình khúc trữ tình có lẽ sẽ cam phận chịu ở với chồng như vậy đến suốt đời. Nhưng tôi không vậy, khi người không yêu mình, tôi sẽ tìm tình yêu khác. có lẽ đó là mặt kia của tôi chăng? Anh Dũng muốn tôi là người phụ nữ gia đình hơn là con người sôi động, một người vợ chịu thương chịu khó... Anh Dũng có muốn kéo tôi lại với cái tôi ngày xưa, với Bảo Yến của Quốc Dũng có lẽ khó. Bởi cái tôi của tôi không còn thuộc về anh. Tôi thoải mái sống trong một khuôn phép và tôi có một tình yêu hướng thiện.

Sau anh Dũng, tôi đã yêu một người khác. Người ấy có thể hiểu được cả hai con người của tôi. Dù không lấy nhau nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn còn, vẫn e-mail, gọi điện thoại và người ấy vẫn chưa lấy vợ. Đã xa nhau bảy năm nhưng chúng tôi vẫn yêu thương như xưa. Tôi không đến thăm người ta bởi tôi tin vào tùy duyên. Biết đâu năm thứ tám, thứ chín sẽ thành!

- Xin cám ơn chị và chúc chị luôn được bình an.

Theo Pháp luật TP.HCM

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 4 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 6 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top