Hà Nội
23°C / 22-25°C

BTV Mỹ Linh: Cả nể và sợ làm người khác bị tổn thương…

Thứ bảy, 16:20 22/05/2010 | Giải trí

Với những gì thể hiện trong Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật (VH – SK và NV), BTV Mỹ Linh khiến người đối diện “ngại” vì cái tính sắc sảo của chị. Tuy vậy, MC của chương trình này tự nhận, trong nhiều tình huống, chị vẫn mắc một hạn chế “rất phụ nữ”: Cả nể và sợ làm người khác bị tổn thương…

 
- Nhìn lại con đường đã đi qua, từ 24 hình/s đến VH – SK và NV, đâu là mảnh đất hợp với chị  nhất?
 
- Nói thật là tôi chưa tự đặt ra cho mình câu hỏi này bao giờ. Có lẽ vì 24 hình/s hay VH – SK và NV đều là những chương trình nói về văn hóa nghệ thuật, một lĩnh vực mà tôi yêu thích. Hơn nữa, tôi là người ít so sánh, thường chỉ nghĩ xem mình nên gieo gì trên mảnh đất mà mình được giao phó để có thể gặt hái được thành quả, hơn là phân vân xem mảnh đất nào màu mỡ hơn, dễ đem lại cho mình vụ mùa bội thu hơn. Tôi chỉ thấy mình may mắn vì đã có cơ hội làm những việc mà mình yêu thích, cho mình một cuộc sống sinh động phong phú và cứ thế say sưa mà làm thôi.

- Thông thường, khởi đầu của những chương trình truyền hình với cách làm mới lạ luôn gây được ấn tượng mạnh với khán giả. Nhưng thời gian sẽ làm cho các chương trình “nhàm” đi và khó mới mẻ về nội dung. Chị có sợ VH – SK và NV cũng rơi vào trường hợp này?

- Đây là một câu hỏi hóc búa cho tất cả những ai thực sự tâm huyết với công việc truyền hình, cho dù ở bất cứ thể loại nào. Tôi nghĩ không chỉ tôi, mà các đồng nghiệp ở những chương trình khác đều đau đầu về vấn đề này. Có chăng ở những chương trình trò chơi, mọi người có thể thay đổi fomat, hình thức chơi, còn với chúng tôi, việc thay đổi fomat chỉ là một phần của chương trình. Chúng tôi lại phụ thuộc phần nào vào không khí hoạt động văn hóa của đất nước, mình muốn thay đổi, cũng chỉ là thay đổi phần hình thức, phần nội dung thì làm sao thay đổi được hoàn toàn? Điều mà chúng tôi cố gắng là bằng những góc nhìn khác nhau của nhóm biên tập để công chúng có được cái nhìn đa diện hơn về đời sống văn hóa Việt Nam. Những biên tập của VH – SK và NV không phải là những phóng viên chỉ biết phản ánh mà còn biết tập hợp thông tin, phân tích để có thể có những thông tin gợi mở, bổ ích nhất của công chúng.

- Từng học và thực tập trong môi trường sản xuất truyền hình của nước ngoài, VH – SK và NV đã đạt được bao nhiêu phần trăm so với ý tưởng ban đầu của những người thực hiện?
 
- Từ lâu tôi không còn sự so sánh này trong đầu nữa vì hai môi trường làm việc quá khác nhau. Tôi nghĩ, tôi đã cố áp dụng một phần những điều tôi học được và sẽ cố gắng hơn nữa để chương trình không tuột dốc thôi.

- Nghe cách chị “tra khảo” nhân vật trong chương trình, nhận thấy chị phải tìm hiểu rất kỹ về họ. Chị đã mất công như thế nào trước mỗi lần ghi hình?

- Tôi thường làm hai việc cùng một lúc: tìm hiểu ký về nhân vật ở mọi khía cạnh, tốt – xấu, cao thượng đến cả những góc khuất nhất, nhưng đồng thời cũng gạt bỏ ra khỏi đầu mình mọi thành kiến, mọi ấn tượng mà vì một lẽ gì đó tôi đã có về họ. Đặc biệt là tôi không muốn gặp nhân vật trước cuộc phỏng vấn để bàn về nội dung. Tôi nghĩ như thế thì mình sẽ khách quan “trong sự hiểu biết” về nhân vật hơn, không chịu một ảnh hưởng nào làm thiếu đi sự khách quan về họ. Có nhiều nhân vật khiến tôi mất công tìm hiểu về bản thân cũng như công việc của họ bởi tôi có quen tất cả mọi người và biết tất cả mọi điều đâu. Nhưng đó chính là điều khiến tôi thấy thú vị trong công việc của mình.

- Có bao giờ chị rơi vào thế bị động, trong cuộc phỏng vấn một nhân vật quá khôn khéo và hiểu biết nhiều? Và  lúc ấy, chị xử  lý như thế nào?

- Đây là vấn đề phóng viên Việt Nam thường hay gặp trong nhiều cuộc phỏng vấn: nhân vật quá khôn khéo và mong muốn cho mọi người thấy hình ảnh của họ một cách “hoàn hảo” theo cách mà họ nghĩ, đến độ mất cả cá tính và chính kiến. Nếp sống “nói điều mà mình nghĩ một nửa và hợp tai người nghe” trong văn hóa Việt Nam đã bị ăn sâu quá mất rồi. Thường thì tôi phải “vận nội công” để lái cuộc phỏng vấn theo mình, cố gắng giữ cảm hứng để phỏng vấn hơn là cảm thấy lúng túng. Điều cần phải làm là  dùng những kỹ năng nghề nghiệp để có được cuộc phỏng vấn nhiều thông tin nhất, thực nhất và đúng với mục đích mà mình đặt ra ban đầu nhất. Tất nhiên, khi rơi vảo trường hợp này thì cũng thấy hơi chán và đôi khi tôi vừa phỏng vấn vừa tự hỏi mình: “Sao anh, chị ấy phải nói thế nhỉ? Sao không là mình, nói điều mình nghĩ cho sung sướng đi?!”

- Ở trường hợp thứ hai, phải nói ngay rằng tôi phỏng vấn chứ có dạy bảo nhân vật của tôi đâu mà bị động khi nhân vật quá hiểu biết? Đấy phải là một may mắn chứ?

- Nếu họ hiểu biết mà lại có thể nói ra đúng với suy nghĩ và hiểu biết của họ thì chắc chắn cuộc phỏng vấn thành công. Ở trường hợp này, chỉ sợ họ hiểu biết quá mà nói dài thì mình phải cắt kịp thời để không lan man thôi (cười).

- Chị thấy chưa hài lòng với mình ở điểm nào trong cách dẫn?

- Tôi thấy điểm yếu nhất của mình trong nghề này là tôi không phải người có khả năng hoạt náo trước đám đông, thành ra đôi khi cũng tự hạn chế mình nhiều. Đối với vai trò người dẫn của VH – SK và NV, tôi thấy nhiều người góp ý rằng, tôi thẳng thắn quá, trực diện quá trong cách hỏi nhưng thật ra tôi lại nghĩ chương trình này cần phải thế và hơn thế nữa kia. Nó phải là một chương trình mà ở đó không có sự ngụy biện, cần có sự phản biện hết sức thẳng thắn của cả người hỏi lẫn người trả lời. Với tiêu chí ấy, tôi vẫn bị một hạn chế “rất phụ nữ” là cả nể, thấy thương thương nếu mình làm khách mời tổn thương. Có lẽ chính phần cả nể này làm VH – SK và NV vẫn thiếu sự quyết liệt khi đối thoại mà lẽ ra trong một chương trình về văn hóa như thế này, tôi nghĩ mọi cuộc đối thoại phải đi đến tận cùng.

- MC là  nghề làm dâu trăm họ, chị có tự ái không khi có người cho rằng, MC Mỹ Linh đôi khi…đứng ở vị thế trên khi hỏi nhân vật?

- Thật ra tôi thấy sống ở Châu Á, ở Việt Nam, dù không làm MC thì cũng dễ bị làm dâu trăm họ rồi. Mọi người dễ có thói quen phán xét người khác trước cả khi “kiểm chứng thông tin” về người mà mình định phán xét. Tôi thấy chưa khách mời nào phàn nàn với mình về nhận xét trên nên ít nhất là tôi chưa làm khách mời của tôi thấy mình “chỏng lỏn”, thiếu lịch sự. Vả lại, khách mời của tôi đa số là những người làm trong lĩnh vực văn hóa, là văn nghệ sĩ nên quan niệm “bình đẳng trong đối thoại”, “dân chủ trong suy nghĩ” chắc ít nhiều cũng trở thành một nếp nghĩ với họ rồi. Họ quan tâm đến những câu hỏi thú vị hơn là một thái độ làm sao để “có vẻ như dưới trướng” (cười)

- Văn hóa  – giải trí thường được coi là mảnh đất bình yên và dễ làm hơn so với các lĩnh vực khác. Có bao giờ chị muốn thử sức mình ở một mảng chủ đề khác, gai góc và hóc búa hơn?

- Tôi thấy nhận xét này không đúng. Làm trò chơi mà không hay, chẳng ai thèm xem thì “dễ” ở chỗ nào? Làm văn hóa mà những khái niệm đơn giản về nghệ thuật bạn còn “mù tịt” thì liệu có “yên bình” được với những khách mời đã là các chuyên gia trong ngành không? Tôi thấy những trang văn hóa – giải trí trên nhiều báo chẳng hay, chẳng văn hóa tí nào! Hầu hết là những bài đưa tin, gần giống như thông cáo báo chí hoặc nói về những chuyện câu khách, bên lề…Còn những vấn đề hóc búa của lĩnh vực này thì ít người dám nói đến! Thế thì không thể nói đây là một địa hạt hạt dễ “xơi”. Tôi nghĩ mảng đề tài nào cũng có sự hóc búa của nó, nếu bạn muốn làm tốt, làm hay. Điều này phụ thuộc vào khát vọng làm nghề của mỗi người. Bạn đồng ý trở thành một phóng viên chuyên đưa tin theo kiểu nông cạn hay là một nhà báo có chính kiến và biết nắm bắt vấn đề đúng với bản chất của nó. Tôi cũng đã và vẫn tiếp tục làm ở những mảng khác, chỉ có điều không lên hình thôi.

- Chị có ý định “thai nghén” một chương trình truyền hình mới nào không?

- Tôi thai nghén nhiều và đôi khi được…"mượn ý tưởng"  không ít. Nhiều khi xem chương trình, thấy ý tưởng của mình bữa trước vừa nói với bạn, bữa nay đã thấy bạn làm rồi, mà chẳng cần lịch sự thông báo lại với mình một câu. Nhưng cũng chẳng sao, như thế cũng thấy vui vui, vì hóa ra mình vẫn còn khả năng sáng tạo. Việc cho ra một chương trình mới phụ thuộc vào nhiều điều lắm, nên tôi không thể biết trước được…

- Một góc khác mà nhiều người chưa biết về  Mỹ Linh trong cuộc sống thường nhật?

- Tôi bình thường thôi mà, hay bị bạn bè chê là khó tính, con chê là đi làm nhiều quá, bố mẹ chê là hay cãi, đàn ông chê là không đạt tiêu chuẩn làm vợ vì hay tranh luận và không nghe lời, không thích thói gia trưởng. Còn để viết theo kiểu phóng viên văn hóa – giải trí của một số báo thì sẽ là thế này: Mỹ Linh rất chịu khó làm việc và yêu thích hầu hết mọi công việc mình làm; đặc biệt thích di chuyển, thích khám phá những vùng đất mới, thích ăn ngon và nấu ăn cho cả nhà…

- Xin cảm ơn chị!

Theo Truyền hình
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Giải trí - 2 giờ trước

Từng quyết định hủy với một hôn nữ diễn viên trước ngày cưới, sao nam này lại vừa bị nghi đã "đường ai nấy đi" với bạn gái.

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Nếu như vai nam chính, nữ chính đang nhận được nhiều phản ứng đa chiều thì vai bà Hạ Lan của NSND Thu Hà được khen chuẩn khí chất của người phụ nữ quyền lực.

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trần Bảo Sơn hiện sống độc thân sau những cuộc tình đi qua trong đời còn vợ cũ Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ.

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Giải trí - 15 giờ trước

Có giai đoạn, hoa hậu này phải liên tục lên tiếng vì xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cô đã sinh con đầu lòng.

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/4, chuỗi sự kiện hội sách với chủ đề "Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai" chính thức được khai mạc.

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Đôi khi hơi khó chịu một chút vì bị soi mói quá nhiều. Đây là giai đoạn quan trọng tôi phát triển nghề vì thế tôi rất muốn mọi người tập trung mọi mối quan tâm vào công việc, vào những vai diễn của tôi", Thanh Sơn chia sẻ.

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Thương Tín mới đây đã gọi cho nhạc sĩ Tô Hiếu nhưng sau cuộc điện thoại, nam nghệ sĩ lại đi mất và không rõ hiện đang ở đâu.

Diễn viên vai tiểu thư nhà giàu gây ức chế nhất phim 'Trạm cứu hộ trái tim' ngoài đời là ai?

Diễn viên vai tiểu thư nhà giàu gây ức chế nhất phim 'Trạm cứu hộ trái tim' ngoài đời là ai?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Vào vai cô tiểu thư Ngân Hà lúc trẻ, Linh Chi đang là diễn viên gây ức chế nhất phim Trạm cứu hộ trái tim.

Con trai NSND Hồng Vân tài giỏi như thế nào mà 27 tuổi đã Phó giám đốc Sân khấu kịch?

Con trai NSND Hồng Vân tài giỏi như thế nào mà 27 tuổi đã Phó giám đốc Sân khấu kịch?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Con trai NSND Hồng Vân, đạo diễn Khôi Nguyên ở tuổi 27 đã trở thành Phó giám đốc sân khấu kịch của mẹ. Trước khi trở về nước phát triển sự nghiệp, Khôi Nguyên học ở Mỹ và có thành tích ra sao?

Nam thần số một 'Làn sóng xanh' thập niên 90-2000: Cát-sê gần chục cây vàng, tuổi U50 ly hôn vợ doanh nhân

Nam thần số một 'Làn sóng xanh' thập niên 90-2000: Cát-sê gần chục cây vàng, tuổi U50 ly hôn vợ doanh nhân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Đan Trường chính là nam thần số một trong giải "Làn sóng xanh" những năm cuối thập niên 90 đầu 2000. Hiện tại, cuộc sống của anh có biến đổi như thế nào?

Top