Hà Nội
23°C / 22-25°C

BTV Hoài Anh chia sẻ sau một năm công tác xa nhà

Thứ hai, 16:00 02/02/2009 | Giải trí

"Có lẽ, tôi có chút may mắn khi có được khả năng đọc văn bản và nắm bắt các con chữ khá nhanh, đó phần nào là sự thuận lợi cho công việc dẫn bản tin..." - Biên tập viên Hoài Anh bộc bạch.

BTV Hoài Anh đã trở nên quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình.
 
- Tính đến nay, bạn ra Bắc công tác được bao lâu? Bạn có bị áp lực nào không khi được giao nhiệm vụ dẫn chương trình bản tin thời sự lúc 19h00 mà vốn dĩ từ trước tới nay chỉ có giọng Bắc? Từ trước đến nay, có phản hồi nào của khán giả truyền hình về bạn khiến bạn phải suy nghĩ?

- Thấm thoắt đã gần tròn 1 năm, công việc có quen hơn nhưng đối với tôi vẫn chưa bao giờ là dễ dàng. Tôi nghĩ rằng đối với bất cứ một công việc nào cũng đều có áp lực. Dẫn bản tin thời sự là áp lực với bất kỳ biên tập viên nào, bởi đây là chương trình trực tiếp, có tính chất quan trọng và lượng khán giả theo dõi rất lớn. Khán giả có thể chỉ thấy người dẫn ăn mặc đẹp, tự tin, tươi cười trên màn hình và công việc duy nhất của họ chỉ là đọc.

Nhưng đằng sau là cả một sự áp lực, căng thẳng và yêu cầu xử trí nhanh nhạy của người dẫn cũng như cả êkíp đạo diễn, kỹ thuật. Bao nhiêu tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra như băng có muộn, trục trặc kỹ thuật, lời dẫn phải sửa, tin nóng phải cập nhật ngay trên sóng mà người dẫn không hề được xem trước văn bản. Cuối cùng, những hình ảnh lên sóng vẫn là một người dẫn chương trình điềm tĩnh, đến độ đôi khi khán giả không biết rằng vừa có một tình huống thót tim xảy ra và đã được khắc phục bằng sự phối hợp khéo léo của cả êkíp cũng như bản lĩnh của người dẫn.

Tôi thấy khâm phục một số anh chị, đã hoàn thành xuất sắc công việc này từ bao nhiêu năm nay. Với tôi, điều trăn trở nhất trong công việc này là làm sao chất giọng Nam bộ của mình không trở nên quá khó nghe với khán giả miền Bắc. Tôi khắc phục bằng cách cố gắng phát âm tròn vành rõ chữ và đọc chậm hơn.

- Quan niệm của bạn như thế nào về một biên tập viên thành công trong công việc? Bí quyết thành công của bạn là gì?

- "Tôi thích sự lung linh đang ngắn dần của một ngọn nến, tôi không thích sự vẹn nguyên của một cây đèn cầy không có ánh lửa". Đó là quan niệm của tôi trong công việc, sẽ làm hết mình và có trách nhiệm với nó. Đặc biệt với nghề dẫn chương trình, tôi nghĩ rằng luôn cần có sự chân thành. Và mỗi MC đều có những cách riêng để khán giả cảm nhận được sự chân thành đó.

- Bạn yêu truyền hình. Vậy bạn có suy nghĩ gì về công việc mà mình đang theo đuổi?

- Truyền hình là công việc của tập thể, mỗi cá nhân không thể hoàn thành trọn vẹn phần việc của mình nếu không có sự phối hợp với đồng nghiệp. Tôi thấy mình hạnh phúc khi được đứng trong đội ngũ này, bởi tôi biết rằng mình không bao giờ cô đơn, không bao giờ chỉ có một mình.
 
Hoài Anh trong trang phục hằng ngày.
 
- Dẫn chương trình thời sự, bạn có những lợi thế và hạn chế gì so với những chương trình khác? Bạn có thể tâm sự về những tai nạn nghề nghiệp khó quên của mình?
- Có lẽ, tôi có chút may mắn khi có được khả năng đọc văn bản và nắm bắt các con chữ khá nhanh, đó phần nào là sự thuận lợi cho công việc dẫn bản tin. Nhưng hạn chế của tôi là chất giọng có phần hơi yếu, nếu phải đọc liên tục nhiều trang văn bản dài đôi lúc có thể sẽ bị hụt hơi.

Những tình huống khó khăn trong nghề nghiệp không thể kể hết. Tôi còn nhớ một tai nạn nghề nghiệp xảy ra khi dẫn chương trình trực tiếp ở miền Tây. Tôi đã bị thủng lỗ chỗ chiếc áo dài của mình do bị những tia lửa bắn vào trong màn bắn pháo hoa ngay trên sân khấu. Khi đó, tôi còn ngửi thấy cả mùi khét của tóc, mà khổ nỗi tôi đang lên hình nên chỉ dám đưa tay vuốt nhẹ mái tóc để biết mức độ không quá trầm trọng và phủi nhẹ những bụi lửa li ti đang bám vào chiếc áo, rồi cười thật tươi và dẫn tiếp. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ lại chiếc áo với những lỗ thủng đó để kỷ niệm.

Còn kỷ niệm gần đây nhất là đợt mưa lớn gây ngập lụt Hà Nội. Một cách ngẫu nhiên mà lịch dẫn của tôi rơi vào đúng ba ngày liên tục xảy ra ngập lụt nặng nề nhất. Ra khỏi nhà vào lúc 14h30 như mọi ngày để đến Đài chuẩn bị cho bản tin tối, nhưng đến tận 17h30 tôi mới đặt chân được đến phòng làm việc, mặc dù quãng đường này bình thường tôi chỉ mất 10 phút. Chưa bao giờ tôi lội trong làn nước ngập cao đến ngang đùi. Lúc đó, tôi chỉ lo nhất là không đến kịp, bởi bình thường để chuẩn bị cho bản tin 19h thì những người dẫn đã phải họp từ sáng sớm, sau đó đến đầu giờ chiều đã lại có mặt để lên vỏ bản tin, họp lần 2 và làm kịch bản.

Vậy mà, tôi đã phải bì bõm hết gần hai tiếng đồng hồ, vì phải lội và dắt theo chiếc xe bị tắt máy, trong khi mưa vẫn như trút nước trên đầu. Tuy thật hú vía nhưng đây là những kỷ niệm thật đẹp vì tôi đã được các chị đồng nghiệp cho mượn quần áo khô để thay vì sợ tôi bị cảm lạnh. Hình ảnh tôi thật tươi khi lên hình hôm đó là kết quả sự quan tâm của rất nhiều người đứng sau.

- Những đầu việc hiện tại của bạn trong đài? Bạn có thể chia sẻ nguyên tắc làm việc của mình cũng như việc kết giao bạn bè?

- Công việc chính của tôi là biên tập và dẫn các bản tin thời sự 19h00, bản tin Chào buổi sáng, bản tin của Kênh truyền hình đối ngoại VTV4, dẫn gameshow Chìa khóa thành công, một số chương trình tiếp tục và giao lưu khác của đài. Nguyên tắc làm việc của tôi là chữ tín. Còn về tình bạn, tôi nghĩ rằng ít nhưng quý! Không quá mở rộng các mối quan hệ nhưng đã coi là bạn thì đó đều là những người bạn đáng quý của tôi.

 

Hoài Anh với tư cách là MC của chương trình Chìa khóa thành công.

- Mọi người nhận xét bạn dễ thương, xinh xắn. Còn ý kiến riêng của bạn? Nghe nói, bạn từng thử sức đóng phim truyền hình? Nếu được chọn một vai diễn, bạn thích thể hiện một nhân vật như thế nào?

- Chà! Với nhận xét này của quý khán giả chắc Hoài Anh vui cả năm 2009 đấy (cười). Tuy nhiên, có được hình ảnh đó cũng phải một phần nhờ trang điểm và một phần nhờ các anh kỹ thuật ánh sáng nữa. Còn đóng phim truyền hình cũng là một cơ duyên mà tôi từng có. Tôi đã có nhiều kỷ niệm khi đóng phim Lời thề Đất Mũi của đạo diễn Trần Hưng. Một trong những cảnh quay thú vị là lúc tôi phải chạy băng qua một con đường đất, bị đạp trúng bom và ngã bất tỉnh. Một nhân vật nam chạy đến bế tôi lên để đưa đi cấp cứu.

Con đường đất hôm đó ẩm ướt nên trơn trượt và thế là bạn diễn của tôi, sau khi đã rất khó khăn để hì hục bế tôi, chạy được hai bước thì trượt chân và ngã bệt xuống đất. Đương nhiên, trong tư thế thả lỏng, tôi cũng rơi tự do không khác một bao cát. Tôi thấy mình rớt bịch xuống, đầu đập vào nền đất, lưng mát lạnh. Thì ra cả người tôi đang nằm sõng soài trên một đống sình lầy. Sau cú "rơi tự do" đó, tôi còn không có nước tắm, suốt mấy tiếng đồng hồ, bao nhiều bùn sình đóng khô lại trên đầu tóc, quần áo của tôi.

Nếu được chọn, tôi thích được thể hiện những vai diễn hoàn toàn khác với mình ngoài đời như một vai phản diện, hay thật xấu xí, hoặc đau khổ. Tôi tò mò và thú vị với chính mình trong những hình ảnh đó.
 

Hoài Anh ở ngoài đời rất trẻ trung, xinh xắn.

- Bận rộn với hàng núi công việc, bạn chăm sóc bản thân mình như thế nào?

- Tôi thích tự chọn những trang phục lên hình cho mình. Ngoài đời, tôi thích ăn mặc hơi phá cách một chút với giày rất to, quần lửng mặc với áo thùng thình hoặc ngược lại, áo ôm với quần ống rộng và tay thì đeo liểng xiểng đủ các thể loại vòng nhẫn bạc (cười).

Còn việc làm đẹp, thú thật là tôi hơi lười và cũng không quá cầu kỳ trong khoản này. Ăn uống cũng không kiêng khem gì. Thỉnh thoảng để giữ làn da không bị khô, tôi đắp mặt nạ, ngày thường, tôi chỉ dùng kem dưỡng.

- Là một người sinh ra và có một khoảng thời gian lớn lên tại Hà Nội, hẳn trong bạn có rất nhiều kỷ niệm gắn liền với mảnh đất này?

- Một kỷ niệm đẹp về Hà Nội trong tôi, hay cũng có thể nói là của tôi với Hà Nội, đó là khoảng năm 1984, tôi đã được chụp ảnh lịch. Ngày đó, hình như Hà Nội không có nhiều lịch như bây giờ và phổ biến nhất chỉ có hai loại lịch lốc. Vậy là tờ lịch có in ảnh của tôi được đến với từng nhà, đi đâu cũng thấy. Ngay cả phim chiếu trên tivi mà cũng thấy trên tường của ngôi nhà trong phim là tấm lịch có hình của tôi. Có lẽ, tôi đã có "duyên nợ" với Hà Nội từ ngày ấy rồi (cười).

 Theo Thế giới Điện ảnh

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 6 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 8 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 10 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 12 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 14 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 1 ngày trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 1 ngày trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

Top