Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bạn đọc khuyên Chánh Tín đừng đánh mất tình cảm của người hâm mộ

Thứ sáu, 17:26 21/03/2014 | Giải trí

GiadinhNet - NSƯT Chánh Tín phá sản, nguy cơ bị mất ngôi nhà đang ở với số nợ lên đến chục tỷ đồng. Trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn của ông, anh chị em nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi sự quyên góp, giúp đỡ. Tuy nhiên, liệu lời kêu gọi có nhận được nhiều sự đồng tình?

Đã dấn thân vào thương trường thì phải chấp nhận rủi ro, đó là điều căn bản mà bất cứ ai khi bước vào con đường kinh doanh đều phải hiểu, dù cho đó có là nghệ sĩ lớn. Một công ty nhỏ phá sản thì may chăng chỉ những người trong công ty đó biết, hoặc họa hoằn nữa thì người nhà của những người làm trong đó bị ảnh hưởng, lúc đó ai sẽ là người cứu vớt họ? Xin thưa là họ phải tự thân vận động, làm lại từ đầu. Vậy mà khi một nghệ sĩ làm kinh doanh bị phá sản thì lại lên khắp các mặt báo kể lẻ, kêu khó khăn khổ sở, bạn bè của họ, cũng là những người làm nghệ thuật cũng thay nhau lên các phương tiện truyền thông kêu gọi giúp đỡ, đánh động lòng thương cảm của người hâm mộ. Liệu đó có phải là một hành động đúng và khôn ngoan?

Sau khi vụ việc  NSƯT Chánh Tín vỡ nợ được đưa tin rộng rãi trên mặt báo đã khiến công chúng dấy lên những tranh cãi trái chiều xung quanh vấn đề này.
 
Bạn đọc khuyên Chánh Tín đừng đánh mất tình cảm của người hâm mộ 1
Chánh Tín lúc “đăng đàn kêu khổ”.

Hãy để dành tiền ủng hộ các em nhỏ vùng cao

Thành công sau bộ phim "Ván bài lật ngửa" đã đưa Chánh Tín lên hàng những ngôi sao hạng A và từ đó đến nay khán giả vẫn dành cho ông nhiều tình cảm như đối với một nghê sĩ lớn. Không chỉ dừng lại ở con đường làm diễn viên, ông còn lấn sân sang kinh doanh, để rồi hôm nay khi làm ăn thua lỗ tên tuổi của Chánh Tín lại “nổi như cồn” vì lên các phương tiện truyền thông “kêu nghèo kể khó” và có những phát ngôn “khó đỡ”.

Trả lời trên báo Đời sống và Pháp luật ông cho biết số tiền được ủng hộ đã lên tới con số 600 triệu đồng nhưng theo ông số tiền đó chỉ đủ để “cứu đói” ông trong lúc này. Trước phát ngôn gây choáng đó của Chánh Tín rất nhiều độc giả đã phản hồi với Giadinh.net.vn những suy nghĩ không đồng tình, thậm chí phẫn nộ trong khi mà các em nhỏ ở vùng cao không có cầu để đi, vẫn phải nằm trong bao ni lông để nhờ người đưa qua suối thì 600 triệu đồng mà Chánh Tín cho là chỉ để “cứu đói” có thể đã xây được một cây cầu hoàn chỉnh giúp các em có được con chữ.

Bạn Le Minh Quy cho rằng Chánh Tín đừng nên kêu ca nữa, vì so sánh với ông thì các em nhỏ vùng cao tội nghiệp hơn nhiều: “600 triệu đủ làm chiếc cầu treo cho cô giáo và học sinh không phải chui vào tui nilon qua suối đến trường. Thế mà với Nguyễn Chánh Tín chỉ đủ cứu đói thì có lẽ Nguyễn Chánh Tín không nên kêu ca nữa. Có sức làm thì có sức chịu. Bao nhiêu chỗ đang cần sự hỗ trợ hơn ông nhiều.”

Độc giả Minh Khuê phẫn nộ: “Trời ơi, sao chói tai quá. Chú Chánh Tín kỳ quá. Sao mà tham thế nhỉ? Chú có coi bài báo về mấy em qua sông bằng bì ni lông vì không có cầu bắc qua. Mọi người hãy chung tay góp xây cầu cho các em nhỏ có ý nghĩa hơn.”

Độc giả Thom cũng chung suy nghĩ khi nhắc đến lòng tham của Chánh Tín: “Thật xấu hổ. Đề nghị mọi người dừng, không giúp đỡ Chánh Tín nữa. Để tiền đó giúp các em học sinh vùng cao đến trường. Ôi lòng tham vô đáy, người này không biết thời hoàng kim có giúp ai gì không mà bây giờ đi ăn xin xã hội như vậy. Thật đáng xấu hổ.”

600 triệu chỉ để "cứu đói"?

Đối với một người làm công ăn lương bình thường ở xã hội này thì 600 triệu đồng thực sự là một con số không hề nhỏ. Vậy mà khi trả lời trên báo, Chánh Tín cho rằng số tiền đó chỉ đủ “cứu đói” gia đình ông. Có lẽ, con số không làm nên câu chuyện, mà việc sử dụng số tiền “của xã hội đóng góp” như thế nào cho ý nghĩa mới là vấn đề đáng quan tâm. Việc người hâm mộ ủng hộ cho các nghệ sĩ dĩ nhiên là một điều bình thường, nhưng hoàn cảnh người đó có đáng để phải ủng hộ hay số tiền bạn ủng hộ sẽ được sử dụng như thế nào thì sẽ có rất nhiều người tò mò.

Đã có rất nhiều độc giả bàng hoàng khi thần tượng một thời nói rằng số tiền 600 triệu đồng kia chỉ đủ “cứu đói” cho gia đình ông. Thiết nghĩ, giá mà ông đừng nói ra câu này thì vẫn có rất nhiều người ủng hộ ông cũng như mong muốn được giúp đỡ một người nghệ sĩ mà họ yêu mến. Nhưng sau câu nói gây sốc này, rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích đồng thời quay lưng với thần tượng.

Độc giả tên Hung tiếc nuối cho Chánh Tín: “Tôi cũng là  một người hâm mộ Chánh Tín. Nhưng sự việc đến thế này rồi có lẽ tùy mỗi người giúp đỡ được chừng nào hay chừng đó. Chứ Chánh Tín đừng kêu ca lắm, như vậy sẽ mất đi hình tượng của mình. Và tôi cũng đồng quan điểm 600 triệu  đồng là số tiền rất lớn, chứ không nhỏ, công chức nhà nước học hành cho bù đầu, ra trường không có việc, hoặc có việc cũng được 4 - 5 triệu 1 tháng, phải ở nhà thuê. Vậy khi nào mới tích góp được 600 triệu?"

Bạn Huyền Anh đưa ra so sánh giữa lương công chức với số tiền mà Chánh Tín chỉ cho là để “cứu đói”: “Lương công chức mình làm 8h/ngày chưa kể phải làm thêm để đáp ứng yêu cầu công việc mà không được tính lương, thế mà cả năm cũng chỉ được khoảng 70 triệu đồng, đã cảm thấy hạnh phúc lắm vì may mắn hơn nhiều người không có công việc ổn định. 600 triệu thì mình sẽ được sống đàng hoàng trong bao lâu mọi người nhỉ? Nếu chỉ ngồi không hưởng số đó mà không phải đi làm gì. Xã hội bây giờ khó hiểu quá, không biết ai là người khổ thực sự nữa?”

Độc giả Oanh Nguyen thất vọng tràn trề với Chánh Tín khi đọc bài báo nói về phát ngôn gây sốc của ông dù bạn cũng là một fan hâm mộ: “Tôi cũng là fan hâm mộ bác Tín. Quả thật khi biết tin bác gặp khó khăn tôi rất là xót, muốn chạy ngay đến để chia sẻ với bác những gì có thể. Nhưng khi đọc bài báo này tôi hoàn toàn thất vọng về bác. Bác không xứng đáng nhận sự giúp đỡ của mọi người. Bác hãy thôi đừng lên báo nữa, đừng làm mất hình tượng của giới nghệ sĩ thêm nữa.”
 
Bạn đọc khuyên Chánh Tín đừng đánh mất tình cảm của người hâm mộ 2

NSƯT Chánh Tín với vai diễn Nguyễn Thành Luân nổi tiếng một thời

Các nghệ sĩ đã quá vội vàng khi kêu gọi ủng hộ

Đứng trước khó khăn của bạn bè thì bất cứ ai cũng cảm thấy xót xa, thông cảm và bắt tay ngay vào giúp bạn. Chánh Tín cũng vậy, khi ông gặp khó khăn ngay lập tức các nghệ sĩ như Chí Trung, Chiến Thắng, Vượng Râu, Hùng Cửu Long…đã lên tiếng ủng hộ và kêu gọi sự giúp đỡ qua các phương tiện truyền thông. Nhưng có phải các nghệ sĩ đã quá vội vã?

Trong khi ngày ngày bản tin thời sự vẫn đưa tin về sự vất vả của các em nhỏ vùng cao khi đi học, các bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo không có điều kiện vật chất, các hoàn cảnh người già không nơi nương tựa… rất cần các bàn tay hảo tâm giúp đỡ thì việc Chánh Tín kêu gọi giúp đỡ vì làm ăn bị phá sản thực sự đã làm dấy lên những phản hồi tiêu cực từ phía công chúng.

Đâu có phải mỗi Chánh Tín thất bại khi làm ăn. Và ông cũng không phải là nghệ sĩ duy nhất lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Cách đây không lâu, chúng ta đã từng phải rơi nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh sống đạm bạc, cơ hàn của cố nghệ sĩ Văn Hiệp hay nghệ sĩ cao tuổi Trần Hạnh…. Thế nên cái cách Chánh Tín lên báo “kêu nghèo kể khổ” hay sự kêu gọi giúp đỡ Chánh Tín của các nghệ sĩ đã gây một phản ứng ngược từ phía độc giả.

Độc giả tên Hoa cho rằng Chánh Tín hay Chí Trung hãy nhìn lại mình: “Bạn tôi, hai vợ chồng làm xây dựng, mượn tiền anh em mua nhà. Xây dựng thoái trào, bất động sản đóng băng, cô vợ đang đối diện với nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo, còn mình anh chồng là lao động chính... Còn hơn trăm triệu nợ mua nhà chưa trả được, bố mẹ bảo để bán đất bù cho. Nhưng họ không nhận, bảo để cho ông bà dưỡng già. Được anh em cho giãn nợ, trả từ từ, họ đang ra sức làm đủ nghề để dành tiền góp nợ. Chánh Tín nên nhìn lại mình. Cả Chí Trung và "một vài người khác" cũng vậy.”

Độc giả Nguyen Chanh Thoi có cùng suy nghĩ: “Qua theo dõi những bào viết về Nguyễn Chánh Tín tôi thấy Chí Trung quá vội vàng khi đứng ra kêu gọi mọi người giúp sức cho Nguyễn Chánh Tín, điều này làm cho lòng tốt của mọi người bị đặt nhầm chỗ.”

Còn rất nhiều nữa những ý kiến độc giả gửi về Giadinh.net.vn không đồng tình với hành động cũng như phát ngôn của Chánh Tín. Có lẽ đã đến lúc ông hãy tự mình đối mặt với vấn để của chính mình và các nghệ sĩ cũng nên cân nhắc việc lên các phương tiện truyền thông kêu gọi giúp đỡ mỗi khi các nghệ sĩ gặp vấn đề khó khăn về tài chính. Bởi sự hâm mộ của khán giả cũng có giới hạn, đừng đánh mất hình tượng của mình trong mắt khán giả chỉ vì những khó khăn cá nhân.

Hương Ly

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 20 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 22 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top