Bước qua tuổi 18, Anna Trương quyết định "ra ở riêng" bằng sản phẩm âm nhạc đầu tay Anna Trương- Những bài hát đầu tiên. Biết sáng tác, biểu diễn, chơi đàn, thông thạo tiếng Anh, Đức... tất cả những điều đó được Anna cho rằng em được trưởng thành trong một gia đình luôn biết tôn trọng và phát triển sở thích riêng của nhau. Và hơn hết là bởi vì em có một người mẹ mà Anna sẽ coi đó là hình mẫu khi lấy chồng, sinh con.
Tốt nghiệp trung học ở một trường quốc tế, lại có đủ khả năng để đi du học, tại sao Anna không chọn con đường học vấn mà lại trở thành ca sĩ?
- Đối với em trở thành một ca sĩ cũng là một cách học hỏi nhiều kinh nghiệm, và em vẫn sẽ đi du học chứ không phải không. Ở những trường đại học bên kia người ta rất chú trọng vào những hoạt động ngoại khóa của học sinh, vì vậy khi tham gia ca hát và nhiều các hoạt động khác nhau sẽ giúp em nhiều về học vấn.
Sở hữu một giọng hát trong trẻo, biết sáng tác ca khúc, lại tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật... Vậy hình ảnh mà Anna muốn hướng đến là nghệ sĩ đa năng hay đó chỉ là những hoạt động làm tôn vinh, quảng bá cho hình ảnh ca sĩ?
- Mục đích của em là trở thành một nghệ sĩ đa năng vì em thực sự yêu âm nhạc. Em muốn biết nhiều hơn về nó qua cách sáng tác, học nhạc cụ... nói chung là tìm hiểu sâu vào âm nhạc hơn chứ không phải là chỉ biết hát. Việc học đàn của em đã bị gián đoạn khi học THPT, vì vậy bây giờ em muốn tập trung nhiều vào việc này và em cũng mong rằng, mình sẽ sớm biết tự đệm đàn cho mình hát vì em rất rất thích hình ảnh đó.
Quyết định chuyển sang con đường ca hát của em là do được sống trong môi trường âm nhạc truyền thống của gia đình hay là sự đam mê?
- Tất nhiên phải có sự ảnh hưởng nhất định, nhưng nếu không có đam mê thực sự thì không thể dũng cảm theo đuổi mà em sẽ chọn một công việc gì đó nhẹ nhàng, đơn giản hơn.
Hồi nhỏ, nghe nhạc của bố là kêu "điếc tai"
|
Những bài hát đầu tiên của Anna Trương được nhạc sĩ Anh Quân chuẩn bị và thực hiện trong 2 năm. Đĩa nhạc bao gồm 3 ca khúc: Tuổi 16, Fix it for you và Hát cho hành tinh xanh. Trong đó, Tuổi 16 là ca khúc được bố Anh Quân sáng tác tặng Anna nhân dịp cô tròn 16 tuổi. Fix it for you là bài hát đầu tiên được Anna sáng tác và viết lời trọn vẹn. Với một ngôn ngữ âm nhạc phóng khoáng, mang đầy hơi thở hiện đại và tinh thần trẻ trung đầy sức sống, Anna đang dần dần hé lộ hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ đa năng, tự sáng tác, chơi đàn và trình bày ca khúc của chính mình. Anna cho hay, cuối năm nay cô sẽ tiếp tục ra mắt một sản phẩm tiếp theo gồm những ca khúc do cô sáng tác và đặt hàng các nhạc sĩ trẻ để sản phẩm đúng nghĩa là của người trẻ. |
Bố em, là nhạc sĩ, nhà sản xuất tên tuổi ở miền Bắc, góp phần không nhỏ làm nên phong cách cho Mỹ Linh. Thực tế thì em có thích nhạc của bố mình không?
- Hồi bé thì em nghe nhạc của bố thấy rất khó nghe nên không thích tí nào. Thậm chí có lần còn la bố là, sao bố mở nhạc gì mà điếc tai thế, bố tắt đi được không? Nhưng khi lớn lên, hiểu về âm nhạc thì tự thích chứ không bị áp đặt nữa.
Bố Anh Quân nổi tiếng là người khó tính. Chính mẹ Mỹ Linh từng chia sẻ rằng, những ngày đầu làm việc với Anh Quân rất khó chịu, có lúc tức phát khóc mà không làm gì được. Khi làm việc với bố, Anna có bị chịu những áp lực này?
- Khi lên phòng thu thì không còn là tình cảm bố con nữa mà là một ca sĩ đang làm việc với nhạc sĩ. Cũng có lúc phải thu đi thu lại, mặt bố cũng sưng lên, hai bố con nhìn nhau gườm gườm qua cửa kính...
Đã có lúc em bỏ phòng thu, chạy về khóc với mẹ và bảo: "Con không hát nữa đâu". Lúc đó mẹ lại phải an ủi, bảo bao nhiêu người muốn làm việc với bố con mà còn không được đâu. Người mới vào nghề rất cần sự khó tính để trải nghiệm, rèn luyện. Nếu cứ dễ dãi khen ngợi thì sẽ không biết được điểm yếu của mình.
Dù vậy, những ngày đầu đi thu là em rất sợ, nhưng nghĩ đến câu nói của mẹ rằng, hát live còn tùy vào phong độ, hôm nay hát hay nhưng ngày mai có thể hát dở. Còn thu âm sản phẩm thì người ta nghe cả khi con không còn nữa nên phải cẩn thận như là sản phẩm để đời vậy. Sau đó thì em chủ động đề nghị bố thu lại những đoạn mà em chưa ưng ý chứ không còn sợ nữa.
Áp lực vì bố mẹ nổi tiếng
Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là người nổi tiếng, bản thân em đã nếm trải áp lực đó ra sao, nhất là khi quyết định đi theo con đường âm nhạc?
- Nếu nói không có áp lực gì thì không đúng. Đã có lúc em thấy bị áp lực lắm chứ, nhưng khi cảm giác đó qua đi thì em thấy tự hào nhiều hơn vì bố mẹ đã rất vất vả để có được ngày hôm nay.
Mẹ Mỹ Linh nói rằng em hơi rụt rè. Lẽ ra sống trong môi trường nghệ thuật, được tiếp xúc với công chúng và biểu diễn từ bé, em phải mạnh dạn hơn mới phải chứ. Lý do của việc rụt rè là vì sao vậy?
- Có thể vì đấy là bản tính tự nhiên chăng? Ai cũng có những bản tính riêng mà. Cái rụt rè này đã có từ khi em còn nhỏ, em cũng không biết lý do là vì sao... Hồi bé em rất ngượng khi phải biểu diễn gì đó trước mặt người khác. Nhưng càng lớn thì em càng mạnh dạn hơn. Hồi còn nhỏ em khá tự ti, nhưng bây giờ em biết mình có sự ủng hộ của nhiều người, lại được tham gia vào các hoạt động nghệ thuật nên cũng đã bớt rụt rè hơn nhiều.
Có bao giờ em nghĩ, nếu bố Anh Quân không lấy mẹ Mỹ Linh mà lấy một người bình thường khác thì em sẽ không được yêu thương thực sự và nhất là chưa chắc đã trở thành một ca sĩ như hôm nay?
- Nếu để nghĩ về những "nếu như" thì có vô vàn tình cảnh. Cũng đã có những lúc em nghĩ như vậy, vì em cũng biết nhiều người trong tình cảnh giống em nhưng không được may mắn như em. Nhưng chính vì vậy, em càng cảm thấy may mắn hơn khi có mẹ Linh. Em cũng không dành nhiều thời gian nghĩ về những tình cảnh đó và chỉ sống thật tốt vì những gì em đang có!
Trong những lần trò chuyện với Mỹ Linh, chị cảm nhận bên trong tình yêu thương dành cho em còn có sự bao bọc để tránh những cạm bẫy cho em trước khi trưởng thành. Những lúc đó em có nói với mẹ rằng, mẹ hãy bớt bao bọc con đi không?
- Cũng có lúc em phải nhắc bố mẹ rằng: "Con lớn rồi bố mẹ ơi!" nhưng những lần đó không có nhiều vì bố mẹ luôn cho em quyền tự do, đặt niềm tin vào em và cho em lớn lên đúng với độ tuổi của mình.
Từ những tình cảm, hành động mà Mỹ Linh dành cho em, em học được gì từ mẹ của mình?
- Nếu nói về mẹ Linh thì có rất nhiều thứ em học được và đang cố học từ mẹ của em. Nhưng có lẽ một thứ mà em muốn học nhất là mẹ của em luôn cố đặt mình vào tình cảnh của người khác để hiểu họ rõ hơn. Em nghĩ một hành xử nào đó luôn có lý do của nó, vì vậy không nên vội vàng có định kiến với họ, em nghĩ như vậy mọi người có thể thông cảm cho nhau hơn và tránh những điều như là ghét bỏ nhau... Em học từ mẹ tinh thần lạc quan trong cuộc sống nữa. Mẹ luôn làm cho mọi việc bớt căng thẳng, sau đó ai cũng có thể bình tĩnh để xử lý công việc.
Nếu sau này lấy chồng sinh con, mẹ Mỹ Linh có phải là hình mẫu mà em hướng đến?
- Vâng, chắc chắn rồi, vì đối với em, mẹ em là một người đảm đang, tháo vát, ứng xử khéo léo và rất hài hước nữa. Chỉ có điều là mẹ hay quên lắm (cười). Một điều nữa là mẹ luôn dành nhiều thời gian cho các con. Đó thực sự làm chúng em rất hạnh phúc. Em cũng đã chứng kiến nhiều bạn lớn lên mà ít có sự hiện diện của bố và mẹ bên cạnh vì họ quá bận rộn.
Nếu được mời cũng sẽ không thi hoa hậu
Anna có vẻ đẹp châu Âu cổ điển, phong cách lại duyên dáng, dịu dàng thuần Việt, em nghĩ sao nếu nhận được lời mời tham dự Hoa hậu Việt Nam?
- Em rất vui vì lời khen đó, nhưng nếu nhận được lời mời thì em nghĩ là sẽ không nhận lời vì em muốn mình được khen ở sản phẩm âm nhạc nhiều hơn (cười).
Thường thì ở tuổi của em đã bắt đầu có tình yêu đầu đời, thậm chí còn sớm hơn. Với Anna thì sao?
- Em xin phép không bàn về chuyện tình cảm trên báo chí.
Xin cảm ơn Anna về cuộc trao đổi!
|
Nhạc sĩ Huy Tuấn: Tôi và nhạc sĩ Anh Quân sắp thất nghiệp vì cháu đã làm được cái việc khó nhất: sáng tác cho album của chính mình.
Mỹ Linh: Tôi gặp Anna lúc con mới 3 tuổi, trong ngày sinh nhật cháu. Lúc đó, tôi và Anh Quân vẫn chưa yêu nhau. Tôi rất bất ngờ vì được Anh Quân mời có mặt trong ngày vui của gia đình bởi vì tôi cứ nghĩ, người có gia đình như Anh Quân thì không bao giờ lọt vào tầm ngắm của mình được. Nhưng sau này thì mới biết là Anh Quân và người vợ trước không đăng ký kết hôn.
Khi tôi đến, con không chào tôi mà hát một câu hát: Cái bống là cái bống bang là cái bống là cái bống bang... thay cho lời chào. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Anna.
Sau này trong đĩa nhạc Made in Vietnam, tôi và Anna song ca bài hát đầu tiên Có thấy tôi tuổi 15, bố Anh Quân nói rằng, con đã "cứu" mẹ trong bài hát đó vì có giọng trẻ con đã khiến bài hát rất dễ thương.
Anna là người khá rụt rè. Làm cái gì cũng hỏi "con làm thế có được không?". Đây có lẽ gia đình đã hơi làm hại con vì ra ngoài con bị đánh giá là hơi ngố. Nhưng cái khôn bao giờ cũng học nhanh, cái ngố mới là cái khó giữ. Hơn nữa, gia đình tôi chủ trương không muốn hướng con ra bên ngoài quá sớm, để con được phát triển đúng với tuổi của mình.
Hôm Anna tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi đã gửi tin nhắn cho con rằng: Kể từ bây giờ con đã trưởng thành rồi. Hãy bay đi. Học trong showbiz cũng là một cách học vì bố mẹ không thể ở bên con mãi được. Vui thì hưởng, buồn thì chịu. Tôi tin là Anna đã đủ chín chắn để làm điều mình muốn và đứng trên đôi chân của mình.
Nhạc sĩ Anh Quân: Tôi chỉ định hướng cho con, còn bắt con phải thế này thế kia thì chưa bao giờ. Cháu như thế nào thì chúng tôi làm đúng như vậy, là một hình ảnh tích cực trong mắt giới trẻ. |
Thanh Hà thực hiện