Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh Thư hôm nay

Thứ sáu, 11:00 12/03/2010 | Giải trí

Vẫn xinh đẹp và luôn khiến người khác phải chú ý mỗi khi xuất hiện, đó là Anh Thư.

 
Sáu năm sau Những cô gái chân dài, 3 năm sau Tuyết nhiệt đới, được xem như những dấu mốc quan trọng, mặc cho điện ảnh và truyền hình đã nở rộ nhiều đóa hoa mới, Anh Thư vẫn là gương mặt được chú ý của các nhà sản xuất phim. Vì…

- Điện ảnh bây giờ đã trở thành một phần cuộc sống của Anh Thư chưa?

- Thư không phân biệt công việc nào là chính hay phụ, vì khi nhận bất kì công việc nào, mình đều phải có trách nhiệm với nó. Bây giờ, nếu gọi điện ảnh là “cuộc sống” hay “hơi thở” của mình thì có hơi quá một chút, nhưng Thư cảm thấy mình đã có thể gắn bó với công việc của một diễn viên. Thư đã gắn bó lâu với nghề người mẫu, Thư hiểu nhiều và cũng đã có vị trí nhất định, nên bây giờ Thư không phải băn khoăn về nó nữa. Nhưng với điện ảnh thì khác, đòi hỏi mình phải có trí tưởng tượng phong phú, vì mỗi vai diễn là một cuộc đời khác nhau trong khi mình lại không thể trải nghiệm được nhiều cuộc đời, nhiều cá tính và số phận, nên bắt buộc phải tưởng tượng, phải quan tâm, chú ý đến cuộc sống xung quanh nhiều hơn… Qua những vai diễn, Thư càng cảm thấy gắn bó và yêu thích công việc này. Ngoài việc đem lại một nguồn thu nhập, Thư còn có thể giải trí và vui vẻ với nó nữa.

- Ngay từ khi bắt đầu, chị không phải là một người được đào tạo chính quy, vẫn tự học là chính… Điều này gây nhiều khó khăn cho chị chứ?

- Dĩ nhiên rất khó khăn! Một diễn viên tay ngang sẽ không biết phải diễn ra làm sao, tâm lí, đường dây nhân vật như thế nào, xây dựng hình tượng ra sao… Còn mình gần như bắt đầu mọi thứ từ con số 0, lúc đầu, Thư đã nghĩ là quá sức, có lúc cảm thấy mọi thứ vượt quá khả năng mình có thể làm được. Nhưng khi bắt tay vào làm, chính những khó khăn đó đã thu hút Thư và điều đó lại trở nên hấp dẫn… Khi lần đầu tiên nhận vai, Thư vừa mừng vừa lo, mà lo nhiều hơn mừng, áp lực nhiều lắm. Đó là vai chính trong một bộ phim điện ảnh, mà diễn biến tâm lý lại rất phức tạp. Khi bộ phim công chiếu, được khán giả đón nhận và khen ngợi, mình cũng hơi ngỡ ngàng vì mình đã làm được, ít ra là đã hoàn thành vai diễn không quá tệ ! (cười)

- Nếu một bộ phim không nhận được cảm tình từ khán giả, thậm chí còn bị “chê bai” nhiều, nhưng vai diễn của chị vẫn không bị “đả động” tới… Chị có nghĩ là mình may mắn không?

- Chỉ có thể gọi là may mắn khi cả bộ phim được đón nhận. Còn nếu phim không thành công, mà vai diễn của Thư không bị chê, thì Thư nghĩ đó là do mình đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Một cánh én không làm nên mùa xuân, khi nhận một vai diễn, Thư luôn muốn nó ở mức tốt nhất, ở khả năng của mình. Trong Có lẽ nào ta yêu nhau, Thư vào vai một cô gái câm, phim 40 tập. Để làm được vai này, Thư đã phải cố gắng rất nhiều, hy sinh nhiều thứ… Phải xa gia đình gần 8 tháng, phải vào trường để học các thủ ngữ của một người câm, để có thể diễn tả nội tâm của nhân vật xuyên suốt 40 tập, mình phải cố gắng gấp đôi gấp ba những vai diễn bình thường, có lẽ nhờ vậy mà vai diễn của Thư không bị bình luận chăng?!

- "Lối sống sai lầm" được chuyển thể từ bộ phim cùng tên của Hàn Quốc, mà những bộ phim Hàn được Việt hóa hiện nay đều chưa được khán giả đánh giá cao. Điều này có mang lại áp lực cho chị khi tham gia vào dự án này?

- Phim chuyển thể từ kịch bản Hàn Quốc không được đánh giá cao, có lẽ cũng vì khán giả hay so sánh bối cảnh, con người giữa phim Hàn và phim đã Việt hóa. Khi chuyển thể, nội dung phim đã thay đổi ít nhiều rồi. Như Thư đã nói, mình chỉ có thể cố gắng làm tròn vai diễn của mình thôi, còn phim thành công hay không lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa…Trong phim này, Thư vào một vai phụ. Thực ra thì Thư hoàn toàn có thể chọn một vai chính nhưng Thư muốn một vai diễn mới, một hình ảnh khác, mạnh mẽ hơn và hơi phản diện. Sẽ không làm khán giả thương nữa mà sẽ làm khán giả ghét… (cười), nhưng Thư mong khán giả sẽ vừa thương vừa ghét, giống như có một sự cảm thông đặc biệt.

- Liệu chị đã đủ tự tin cùng kinh nghiệm về nghề diễn để có thể đào tạo và truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ kế tiếp?

- Về người mẫu, Thư có thể truyền đạt và đào tạo cho các em thiếu nhi và các bạn trẻ yêu thích thời trang. Lĩnh vực này, giống như mình đã sinh ra từ nó, nên mình hiểu khá tường tận ngóc ngách và an tâm khi làm, thấy rất thuận lợi…Còn với điện ảnh, Thư nghĩ mình còn phải học hỏi nhiều và thú thực là chưa đủ tự tin để truyền đạt cho ai cả đâu! Thư đã từng mở một lớp đào tạo ngắn hạn về diễn xuất và mời các thầy ở trường về đứng lớp. Bản thân Thư chỉ là một diễn viên tay ngang, thì mình đâu có vị trí gì để đứng ra hướng dẫn, truyền đạt,… có chăng là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Khi đó, Thư hợp tác cùng anh Trí Quang, cả hai đều thấy diễn viên Việt Nam rất thiếu - trong khi rất nhiều bạn trẻ gửi thư về tâm sự rằng rất yêu thích nhưng không có điều kiện để đến với điện ảnh, nên mình muốn làm cầu nối. Nhưng khi mở ra, vì công việc quá bận rộn nên mình không thể toàn tâm toàn ý với nó… Sau đó, Thư cũng thấy công việc này không phù hợp nên đã ngưng rồi.

- Đảm nhận rất nhiều công việc, mà môi trường kinh doanh của Thư lại thuộc về nghệ thuật – “thị trường ít mà thị phi thì rất nhiều”… Thư có bao giờ gặp khó khăn hay áp lực không?

- Công việc bên công ty người mẫu thì không phải một mình Thư làm, còn có các anh em khác cùng hợp tác, lại có cả ông xã Thư nữa, nên mọi gánh nặng đều được san sẻ hết, Thư không phải gánh vác một mình.

Hơn nữa công việc đó cũng giống như nơi mình sinh trưởng nên phải gắn bó và yêu thương nó, đâu có ai được quyền lựa chọn gia đình của mình. Dù cho có khó khăn hay áp lực thì Thư và anh em đều phải vượt qua…

- Theo chị, có phải sự cạnh tranh khắc nghiệt của môi trường nghệ thuật sẽ khiến người nghệ sĩ dần mất đi sự chân thành và mộc mạc của lúc mới vào nghề ?

- Bạn muốn nói đến sự trong sáng? Không đâu, Thư cảm thấy mình vẫn rất trong sáng đó chứ! (cười) Ở từng giai đoạn, cảm nhận của mình sẽ khác nhau. Bây giờ, khi xem lại Tuyết nhiệt đới, phải nói là có nhiều cảnh mình diễn rất vụng về, nhưng đó lại là những nét rất ngây thơ, không tính toán khiến khán giả thấy thích. Nhưng Thư không thể mãi như thế được, ở một giai đoạn khác có nhiều kinh nghiệm hơn, Thư sẽ lại thổi vào vai diễn của mình một sự trong sáng và ngây thơ với cách diễn khác…

Thư nghĩ trong sáng thuộc về bản chất, như khi mình đã có nhiều trải nghiệm, mình tự tin hơn ngày trước, nhưng cái gốc của mình vẫn còn đó. Mọi người tiếp xúc vẫn nhận định là không thấy Thư thay đổi nhiều, vì có thể Anh Thư sẽ thay đổi về mái tóc, về cách ăn mặc, nhưng tính cách thì vẫn như thế.

- Anh Thư là người may mắn?

- Tất cả mọi thứ giống như đã xếp sẵn cho mình… nhưng nếu cứ nghĩ đó là may mắn thì sự may mắn ấy sẽ kéo dài được bao lâu ?! May mắn chỉ mang lại cho mình một cơ hội, quan trọng là mình có biết phát triển cơ hội ấy hay không.

- Có bao giờ Thư nghĩ đến sự “hối tiếc” không? Nếu được quay trở lại, Thư sẽ thay đổi cột mốc quan trọng nào trong cuộc sống ?

- Chưa bao giờ Thư phải hối tiếc, Thư luôn hài lòng với cuộc sống và những sự lựa chọn của mình. Vì Thư biết mình cần điều gì để lựa chọn. Như ngày trước, nhiều người sẽ nghĩ Anh Thư tại sao lại lấy chồng, tại sao lại phải sinh con vào thời điểm đó. Nhưng với Thư thì khác, Thư nghĩ đó là cuộc sống của mình, mỗi người có duy nhất một cuộc đời - chỉ có mấy mươi năm như thế thôi, nên miễn là mình cảm thấy vui với cuộc sống của mình là được, không ai ép được cả.

- Vậy một người thích sự an toàn như Anh Thư sẽ đối mặt với scandal như thế nào nhỉ?

- Đôi khi những “tai tiếng” xung quanh mình quá sức đến nỗi không thể tưởng tượng được. Ngay chính bản thân Thư, khi nhận những câu hỏi phỏng vấn, hoặc khi biết những chuyện mà người ta nói về mình, nhiều khi cũng phải tự hỏi: “Ủa, phải nói Anh Thư này không?”…

Nhưng cũng chỉ ngạc nhiên lúc đầu thôi, vì mười năm trong nghề, Thư biết mình phải đối diện như thế nào. Thư vẫn thường im lặng và tiếp tục công việc của mình, vì biết nếu có hô hào, giải thích cũng không giải quyết được gì… Giống như phải “sống chung với lũ” ấy, sự thật sẽ vẫn là sự thật mà.

- Anh Thư chia sẻ một chút về những kế hoạch cho năm mới nhé ?

- Công ty Thư sẽ khởi động một cuộc thi cho các bạn trẻ yêu thích thời trang tên là Ngôi sao người mẫu. Bên cạnh đó, Thư tiếp tục quay Lối sống sai lầm và sẽ thực hiện song song một bộ phim nữa. Hy vọng là sẽ nhận được sự đón nhận từ phía khán giả.

Theo TGĐA
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 13 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 17 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 19 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 21 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top