Hà Nội
23°C / 22-25°C

Á hậu Thái Như Ngọc: Dứt khoát không lấy chồng Tây!

Thứ sáu, 08:17 11/09/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Thái Như Ngọc sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết, mỏng manh và dịu dàng, cô có nhiều nét tương đồng với minh tinh màn bạc Chương Tử Di.

 
Là á hậu cuộc thi “Hoa hậu trang sức Việt Nam 2007” nhưng Ngọc không dấn chân lên sàn catwalk hay tham gia thế giới giải trí. Ngọc sống ở Mỹ cùng gia đình và bận rộn cho công việc kinh doanh. Hiện nay, Ngọc vẫn đi lại như con thoi giữa Việt Nam và Mỹ vì… công việc. Có nhan sắc, có sự nghiệp, có danh hiệu và có sự nổi tiếng, nhưng Ngọc dung dị không ngờ.
 
Đàn ông khôn lắm

- Qua những gì chị trả lời trên báo chí có thể hình dung chị có tính cách mạnh, với sự thẳng thắn đó chị có bất lợi nhiều trong cuộc sống không?

- Có chứ, nhất là trong chuyện tình cảm. Nhiều người đàn ông ban đầu cũng định buông lời lả lơi, nhưng giật mình vì thấy tôi quá rõ ràng, quá thẳng thắn nên cũng giật mình và... ngại. Tôi cũng biết rằng từ chối khéo léo thì “khôn” hơn, khéo hơn nhưng... khó làm quá. Câu tôi thường nói là: “Xin lỗi, em thấy không có hợp”. (Cười tươi)

- Những lời nói thẳng của chị như vậy chắc chắn cũng khiến các đấng mày râu mất lòng lắm đấy?

- Tất nhiên rồi, nhưng mất lòng trước được lòng sau – cứ rõ ràng ngay từ đầu thì sau còn dễ nói chuyện. Với những người đàn ông đàng hoàng, lịch sự khi “vấp” phải phản ứng thẳng thắn của tôi, ban đầu họ cũng có chút mếch lòng nhưng rồi họ quý và trân trọng tính cách đó. Họ nhận thấy một điều rằng thời buổi bây giờ không quá nhiều người thẳng thắn được như vậy. Tôi không có ý định lợi dụng họ, cũng không khéo léo để họ hy vọng, săn đón và chiều chuộng. Đàn ông khôn lắm, phụ nữ như thế nào họ biết và hiểu cả.

- Bộc trực và quyết liệt như chị, có phải một phần từ hoàn cảnh khá giả của gia đình? Kinh tế cũng là điều khiến người ta tự tin lắm đấy?

- Thực sự, gia đình tôi cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn, vất vả, mọi người cũng phải tự lực gây dựng nên cơ nghiệp hôm nay. Tôi vẫn nhớ như in những vất vả, cực khổ mà bố mẹ tôi đã phải trải qua. Một ngày bố mẹ chỉ được ngủ 3- 4 tiếng đồng hồ, còn lại là quần quật lao động. Chính sự vất vả của cuộc sống hình thành nên tính cách cứng cỏi của con người, càng khổ nhọc càng ý thức được giá trị của cuộc sống. Điều này rất khó có được khi nằm trong nhung ấm lụa êm.

- Khi sống trong chăn ấm nệm êm rồi tính cách chị có thay đổi nhiều không?

- Có câu “Thắng không kiêu, bại không nản”, trong cuộc sống tôi là người như vậy. Bây giờ tôi đã có thể dư giả về đời sống vật chất nhưng tôi không vì thế mà sống khác quá. Tôi luôn biết đâu là điểm dừng, tôi không tiêu xài hoang phí, không vung tay quá trán cho những nhu cầu phù phiếm, không lượn lờ vũ trường, quán bar. Tôi ngủ lúc 10h tối và thức giấc vào 7h sáng, không thức đêm ngủ ngày như nhiều người vẫn hình dung về giới “chân dài”. Tôi kinh doanh đồ hiệu nhưng không kiểu hôm nay mặc đồ hiệu này mai hiệu kia, có những bộ quần áo tôi mặc cả... chục năm – tôi nói thật!

- Khi một người phụ nữ có điều kiện về vật chất, quan điểm của cô ta về tình yêu như thế nào?

- Tình yêu là điều đầy thú vị, quan điểm trong tình yêu của tôi cũng nhất quán với tính cách của tôi. Tôi thích sự rõ ràng, văn minh, tôi sống như vậy và tôi muốn người ấy cũng như vậy. Tôi thích người đàn ông bản lĩnh, có lập trường – “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Đã yêu nhau thì cả hai phải vững vàng trước mọi cám dỗ, trước mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tôi thích mẫu đàn ông có tài nhưng đức độ, đàng hoàng - có như vậy tôi mới nể được. Nể và phục là yếu tố giữ chân tình yêu bền vững.

- Chị đã tìm kiếm được mẫu hình như vậy chưa?

- Đã tìm thấy rồi nhưng tôi và anh ấy không có nhiều thời gian dành cho nhau. Hiện đang phải làm “Ngưu lang - Chức nữ” vì chúng tôi xa nhau quá. Tôi đi lại giữa Mỹ và Việt Nam nhưng anh lại không ở Mỹ cũng không phải ở Việt Nam nên rất khó có thời gian dành cho nhau. Tôi chỉ bật mí được đến đây thôi nhé, tôi cũng không muốn nói nhiều. Chẳng phải tôi giấu giếm gì nhưng tôi ngại nói trước bước không qua, người ta lại nghĩ mình khoe rồi chả ra sao cả.

- Mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng chị lại luôn đề phòng và hoài nghi?

- Ngày hôm nay chưa biết ngày mai ra sao, nên ngày hôm nay phải tự biết cách bảo vệ chính mình trước đã. Giới chân dài, người đẹp vốn đã bị thêu dệt nhiều thị phi không hay rồi, vậy nên tốt nhất là chưa tuyên bố gì khi chưa chắc chắn.

Dứt khoát không lấy chồng Tây

- Sống giữa trời Tây, chuyện lấy chồng Tây với chị như thế nào?

- Bố mẹ thoải mái cho tôi tự tìm hiểu chuyện tình cảm. Gia đình tôi cũng có một bà cô lấy chồng nước ngoài, nhưng chính cô lại khuyên tôi... không nên lấy chồng ngoại quốc. Thực tế, chính tôi cũng tự biết với chính mình rằng tôi dứt khoát không bao giờ lấy chồng Tây.

- Sống và làm việc trong môi trường toàn người ngoại quốc, chị làm thế nào để “quyết tâm nói không” với đàn ông Tây được?

- Đàn ông nước ngoài thường ga lăng, lãng mạn và thoải mái – đó là những yếu tố rất hấp dẫn. Nhưng có những điều khác biệt mà  tôi cũng ý thức được rất rõ. Họ là người da trắng, tóc vàng mắt xanh, cách ăn uống khác, sở thích về mùi vị khác, có quá nhiều sự khác biệt “đủ” để bản thân tôi không dám bước chân vào một cuộc hôn nhân như vậy. Tôi có thể xem họ là bạn, đi chơi trò chuyện vui vẻ, nhưng chuyện hôn nhân lại không thể.

- Nhiều cô gái lại cố tình tìm kiếm một cuộc hôn nhân với người ngoại quốc để đổi đời…?

- Tôi biết và tôi cũng đã chứng kiến về những cô gái như vậy có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Vì chút lợi ích nhất thời mà nhiều cô gái đã phải trả những giá đắt. Với một đất nước hoàn toàn xa lạ, tất cả mọi mặt các cô ấy đều phải lệ thuộc và bám víu – ngay chỉ với điều đó thôi cũng đã đâu có sung sướng gì.

- Đàn ông Tây khi thích chị, họ thể hiện bằng cách nào?

- Họ mời tôi đi xem phim, rủ đi chơi, rủ đi shopping – đó là cách thể hiện tương đối phổ biến. Còn để thể hiện mình không đồng ý thì tôi từ chối đi cùng. Như vậy là họ tự hiểu, không cần phải nói gì thêm.

- Chị đang nói về những điều lý tính trong suy nghĩ của chị, nhưng tình yêu thì không tồn tại khái niệm tôi muốn hay tôi không muốn?

- Khi đã đi trên một con đường, tôi không có thói quen liếc ngang liếc dọc, nhìn trái nhìn phải để phân vân, so đo hay suy nghĩ mông lung nữa. Có lẽ vì tôi có mục tiêu rõ ràng nên cứ thẳng bước mà đi. Khi nào bị vướng chân bởi điều gì đó, tôi mới tạm dừng để suy nghĩ, cân nhắc.

- Chị bước đi như vậy, đã bao giờ chị giống tâm trạng như một câu thơ “Em lo âu trước xa tắp đường mình”?

- Trái tim tôi nhiều yếu tố để lo: Cha mẹ, gia đình, tương lai, công việc, sự nghiệp rồi học hành nữa. Là phụ nữ, ai cũng nhiều dự cảm và lo lắng, tôi không phải ngoại lệ.

Sợ số phận của... nhân vật mình đóng

- Sau vai diễn trong phim “Siêu mẫu xì trum”, chị im hơi lặng tiếng trong lĩnh vực phim ảnh quá?

- Đó là vai diễn đầu tiên trong đời, tôi đã học hỏi và trưởng thành rất nhiều từ bộ phim này, nhưng tôi sợ số phận của... nhân vật mình đóng. Cô ấy là giám đốc một công ty thời trang nổi tiếng, thành công trong công việc, thành đạt trong xã hội nhưng đường tình duyên lại đau đớn. Cô ấy yêu một người đàn ông cùng công ty, mối tình say đắm nhưng rồi cô ấy bị phản bội, cô ấy đã trải qua những tháng ngày trong nước mắt. Khi diễn vai đó xong, tôi làm công ty thời trang và đây cũng là công ty giải trí. Tôi đang tự hỏi không biết có phải vì sau khi diễn vai đó xong thì... tôi cũng như vậy không nữa (Cười). Tôi sợ những sự đau khổ, mất mát của nhân vật, tôi cũng thường xuyên tâm sự với mẹ tôi điều này.

- Nhưng nhân vật của chị cuối cùng cũng “kéo” được người đàn ông đó trở về kia mà?

- Đúng là vậy, nhưng tôi sợ sự đau đớn, tổn thương và dằn vặt của nhân vật khi chứng kiến người mình yêu – tình tứ bên một cô gái khác. Rồi cũng phải tha thứ, chấp nhận và nén những nỗi đau ấy trong lòng mình thành vết thương lòng khó phai.

- Nếu như điều chị lo sợ xảy ra, chị có xử sự giống nhân vật của mình không?

- Khó có thể nói được vì tôi chưa từng trải qua cảm giác đó nhưng chắc tôi không giỏi được như nhân vật của mình. Tôi bỏ cuộc luôn thôi.

- Đăng quang một trong ba ngôi vị cao nhất từ cuộc thi Hoa hậu trang sức năm 2007 nhưng sao chị lại ẩn dật – không tham gia trình diễn thời trang, làm người mẫu ảnh như một số chân dài khác?

- Sau khi đăng quang, tôi cũng có nhận được lời mời nhưng công việc kinh doanh quá bận rộn. Công ty của tôi nhận được nhiều hợp đồng nên bận lu bù, không thể làm gì khác được nữa.

- Đã có ai nói rằng chị có nhiều đường nét hao hao cô Chương Tử Di?

- Tôi rất hạnh phúc nếu nghe được ai đó nói như vậy, cô ấy là thần tượng của tôi mà.

- Có bao giờ chị nghĩ phụ nữ đẹp thì phụ nữ có nhiều đặc quyền?

- Phụ nữ đẹp thì có thể dễ được chú ý hơn, được nhiều người theo đuổi hơn và có nhiều sự chọn lựa hơn. Nhưng đặc quyền không nằm ở nhan sắc mà còn những yếu tố khác như sự độc lập về kinh tế, sự mạnh mẽ về tính cách và sự rành mạch trong các mối quan hệ. Được như vậy thì người phụ nữ phải có tài. Đẹp chỉ là điểm cộng đặc biệt thôi.

- Có bao giờ có những người đàn ông đến với chị vì suy nghĩ “à cô này chân dài đây, mình là đại gia đây”?

- Tôi nghĩ chắc nhiều, nhưng tôi không nghe điện thoại, tôi không tiếp chuyện, thì họ sẽ tự hiểu thôi. Tình cảm trước hết phải đến từ sự tôn trọng.

- Người tốt sẽ nhìn nhận rằng “à cô nay đoan chính”, nhưng người hằn học lại nghĩ những gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng… rất nhiều tiền?

- Những người đàn ông khôn ngoan họ sẽ sớm hiểu bản chất của người phụ nữ mà họ theo đuổi.

Bỏ những cái nhỏ để chăm lo cái lớn

- Không ít cô gái nổi tiếng đã từng nói “tôi chưa yêu, tôi đề cao học hành, sự nghiệp” nhưng scandal tình ái xảy ra thì mới… lộ. Không ít người đẹp thường “diễn” về cách sống của mình, chị nghĩ thước đo giá trị của một người phụ nữ sẽ là gì?

- Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

- Chị nói rằng nhan sắc của người phụ nữ chỉ là nhất thời, vậy thì điều còn lại mãi mãi của người phụ nữ?

- Là hình ảnh của họ trong mắt người chồng, trong mắt con cái, gia đình và những người thân thiết. Sự nể trọng của những người thân cận nhất chính là thước đo giá trị của một con người. Như bố mẹ tôi, đến giờ vẫn đối xử với nhau rất lịch sự, nể trọng, vẫn còn nói lời cảm ơn nhau, chào nhau – đó là điều bố nể mẹ, mẹ nể bố và khiến tôi nể... hai người. Tôi cũng mong sau này chồng tôi và tôi cũng xử sự với nhau được như vậy.

- Đàn ông đa số tâm lý thích che chở cho người phụ nữ mình yêu, chị mạnh mẽ thế có khiến người đàn ông của chị e dè?

- Bạn trai cũng nói với tôi câu đó rồi, nhưng anh ấy sợ tôi vất vả, chứ không phải sợ mất tôi. Người ấy luôn ủng hộ và cố vấn cho tôi những sự lựa chọn đúng đắn, hợp lý hợp tình nhất. Tôi tôn thờ cuộc sống hôn nhân, tôn thờ cuộc sống gia đình. Tôi muốn mình sẽ là mẫu phụ nữ của gia đình. Hạnh phúc với tôi là được sống trong vòng tay gia đình lớn, gia đình nhỏ, gia đình nội, gia đình ngoại. Có thế nào đi nữa, tôi vẫn là một người phụ nữ - của những thiên chức.

- Chị bận rộn mải mê kinh doanh vậy, hình ảnh đó có vẻ còn xa quá?

- Bây giờ đang tự do thì tôi rảnh rang làm việc, còn ở ngưỡng tuổi nào đó – khi đã lập gia đình, tôi sẽ biết bỏ những cái nhỏ để chăm lo những cái lớn.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở!

Hà Trang Anh
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 1 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 3 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 12 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 12 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 14 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 17 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Top