Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất khuôn mặt chỉ vì... phá nốt ruồi

Chủ nhật, 19:00 09/06/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Chỉ vì muốn khuôn mặt được dễ nhìn, ông Sĩ đã tự ý đến tiệm uốn tóc nhờ nhân viên phá nốt ruồi trên sống mũi.

Mất khuôn mặt chỉ vì... phá nốt ruồi  1

Hình dáng khắc khổ của cụ Nguyễn Văn Chắc, ba ông Sĩ. (Ảnh: T.G)

 
Kết quả nốt ruồi không những không bị triệt tiêu mà biến chứng gây hoại tử các bộ phận, tàn phá dần khuôn mặt. Đến nay vết thương đã ăn mù đôi mắt, toàn bộ mũi và phần môi trên khiến mặt ông dị dạng vô cùng kinh sợ. Khi đi bệnh viện các bác sỹ chẩn đoán nguyên nhân khiến ông Sỹ bỗng chốc thành tàn phế là do cách phá nốt ruồi phi khoa học. Điều này đã vô tình kích thích các tế bào ung thư phát triển, đến mức độ không thể cứu chữa.
 
Tàn phế chỉ vì bất cẩn

Người chúng tôi đang nói là ông Nguyễn Tấn Sĩ (50 tuổi, P. 1, Thị xã Tây Ninh). Khuôn mặt ông giờ chỉ còn là hai hốc mắt lồi lõm, mũi trơ sống xương sụn, môi trên khuyết đi lộ hàm răng trắng dã. Khó có thể đoán được tuổi nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt. Gặp ông chúng tôi chỉ biết thốt lên hai chữ: Kinh sợ! Ông bảo, tính đến nay bản thân đã 11 năm vạ vật sống cảnh “thân người mặt quỷ”. Mù lòa, mất sức khỏe, đau đớn, chán nản. “Hối hận lắm, bế tắc lắm nhà báo ơi”, ông nói như than trời khi chúng tôi khơi lại nổi đau. Cuộc đời ông không rơi vào bi kịch như ngày hôm nay, nếu không có lần chủ quan ông sơ ý ra tiệm hớt tóc ven đường, nhờ nhân viên bóc đi nốt ruồi đáng ghét đang “ngự” trên sống mũi gây “mất thẩm mỹ”.

Phải gắng gượng lắm ông mới nhọc nhằn lật lại ký ức không muốn nhắc tới. Ông Sỹ bảo, trước kia ông là người có sức khỏe, khuôn mặt dễ nhìn, duy chỉ một điều trời “vô tình” sinh ra hai nốt ruồi, một dưới mắt trái, một ngay trên sống mũi. Chúng khiến ông không được tự tin khi tiếp xúc với mọi người. Năm 2002, khi những quán cắt uốn tóc gần nhà mọc ra, nghe có dịch vụ tẩy nốt ruồi, mụn thịt… quảng cáo rầm rộ, ông quyết định đi phá 2 nốt ruồi “đáng ghét” ấy. Nhưng trước khi đi ông không hề tham vấn ý kiến của bác sỹ, mà tự ý tìm đến một quán uốn tóc cách nhà 3 km nhờ nhân viên tẩy giùm. “Bà chủ tiệm lấy kim may châm châm, lể lể vào 2 nốt ruồi cho nó rướm máu, sau đó bà lấy một hỗn hợp hóa chất có màu vàng, mùi hắc bỏ sẵn trong lọ, rồi thoa lên 2 nốt ruồi làm tôi đau rát kinh khủng” ông Sĩ kể.
 
Mất khuôn mặt chỉ vì... phá nốt ruồi  2

Ông Nguyễn Tấn Sĩ đau đớn với khuôn mặt biến dạng (Ảnh: T.G)


Xong các công đoạn “tẩy”, chủ tiệm uốn tóc cam đoan 2 nốt ruồi sẽ tự rụng sau mấy hôm. Nhưng không như mọng đợi, sau khi nốt ruồi dưới mắt bong đi, đến lượt nốt ruồi trên mũi không những không mất đi mà nó còn tấy đỏ lên, chảy nước vàng và đau nhức. Ông thấy không ổn nên lại tiệm uốn tóc thắc mắc thì bà chủ cũng trả lời không biết vì sao việc chữa trị không được xuôi chèo mát mái. Bà chủ quán chỉ có thể đảm bảo rằng…không khỏi sẽ trả lại 20 ngàn đồng tiền dịch vụ đã thu! Không biết làm sao ông Sĩ đành lủi thủi quay về. Từ đó vết sưng từ nốt ruồi mưng mủ, phồng to và bắt đầu hoại tử, nhưng do kinh tế khó khăn lại chủ quan, kém hiểu biết nên ông Sĩ tặc lưỡi phó mặc vì nghĩ “chắc nó sẽ tự khỏi”. Mỗi khi vết thương đau, ngứa thì ông rửa bằng nước oxi già và uống thuốc giảm đau chứ không đi bệnh viện khám.

Thời gian qua đi, sau 2 năm vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng, lở loét và bắt đầu ảnh hưởng lớn đến cấu trúc khuôn mặt. “Đầu tiên, vết thương ăn rỗng hết phần mũi, sau đó đục khoét hết con mắt bên trái, tiếp đến mắt phải xuất hiện một cục bướu bằng quả chanh làm căng hết da trán, từ đó mù hẳn. Chưa dừng lại ở đó, phần môi trên cũng bị hoại tử”, ông Sĩ kể. Đến thời điểm này ông Sĩ mới đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh sau đó lên khám tại Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, cuối cùng ông đành bất lực quay về nhà. Ông Sĩ cúi mặt, giọng run run như khóc: “Những ngày trời nắng nóng vết thương lại tấy bỏng, chảy nước vàng, lúc trời trở lạnh thì ê buốt đau nhức dữ dội. Hai mắt đã vĩnh viễn mù nên đi đứng làm gì cũng khó khăn. Vết thương ngày đêm hoành hành khiến tôi phải nặng nề gượng sống qua từng ngày, sống mà như đã chết”. 
 
Tan cửa nát nhà

Trước đây ông Sỹ từng có một gia đình hạnh phúc với người vợ và hai đứa  con trai. Sau khi xẩy ra chuyện, năm 2000 vợ và 2 người con ông đột ngột bỏ đi. Gần 12 năm trôi qua kể từ ngày “bỗng dưng tàn phế”, vợ chưa một lần về hỏi thăm còn các con ông về thấy cha bệnh rồi đi bặt tăm cho đến nay. Cuộc sống vạ vật trôi qua người đàn ông khốn khổ phải dựa tất cả vào cha già yếu kiếm gạo bằng nghề vá xăm, bơm xe vạ vật qua ngày. Cụ Chắc-cha của ông Sĩ thều thào nói tiếng được tiếng không: “Có hôm may mắn kiếm được đồng ra đông vào, ngày ế khách thì coi như đói. May mà hàng xóm thương tình thường thăm hỏi động viên khi chút tiền, lúc cân gạo giúp cho gia đình. Nhiều lúc nhìn nó khổ sở  chống chọi với bệnh tật, phận làm cha mà đành bất lực. Không biết tôi còn sống được bao lâu, chứ bây giờ già yếu tôi không làm được gì, chỉ biết cầu mong cho con tôi sống khỏe được ngày nào hay ngày đó”.
 
Mất khuôn mặt chỉ vì... phá nốt ruồi  3

Ông Nguyễn Tấn Sĩ trước lúc tẩy nốt ruồi (Ảnh: T.G)


Trong gian nhà cô độc, hai con người khốn khổ bám víu dìu nhau sống qua ngày. Cụ Chắc giờ đã già yếu nên ông Sĩ phải tự vệ sinh vết thương cho mình. Vì không nhìn thất gì nên việc vệ sinh chỉ là qua loa đại khái. Chính vì thế, tới nay vết thương đã ăn sát mang tai. Ông Sĩ đang lo lắng không biết khi nào thì phần thịt hoại tử sẽ dừng lại, cũng chính điều đó làm cho sự sống của ông ngày càng mong manh hơn. Hơn một năm nay, ông Sĩ không buồn bước chân ra trước cửa nhà nữa, gương mặt càng biến dị ông càng mặc cảm xa lánh mọi người. “Tôi sợ người lớn thấy gương mặt dị dạng này thì khiếp sợ, trẻ con mất vía. Nhiều khi, tôi muốn bước lần ra trước nhà hóng mát nhưng nghĩ lại thôi đành nhốt mình trong nhà là hay hơn”. Khí trời Tây Ninh vào mùa nóng nực, oi bức, trong căn nhà nhỏ ọp ẹp ông Sĩ giấu mình trên chiếc võng dù bằng nỗi tuyệt vọng, sự bi quan chán chường. Lâu lâu, ông cầm lấy chiếc khăn xỉn màu ố loang vết máu, mủ lại lau qua vết thương.

Ông Sĩ bảo “tui giờ chỉ sống cho có mà thôi, khi nào trời bắt về thì đành chịu chứ giờ kêu trời trời chẳng thấu, cũng đã quá muộn để lấy lại khuôn dạng năm xưa”. Ông từng bao lần định buông xuôi phó mặc cho số phận tới đâu hay tới đó, thế nhưng nghĩ lại còn anh em, cha già nên gượng sống. “Hôm nay, tôi nghe có nhà báo tới, các cô không ghê sợ mà còn hỏi thăm, tặng quà làm tôi vui lắm, chứ không như bao năm qua nhiều người thấy tôi đều muốn xa lánh. Thú thực người ta ước ao giàu sang, đầy đủ còn sống cảnh nghèo khó, bệnh tật hành hạ như thế này tôi chỉ ước mơ một điều đó là có sức khỏe và cơ thể lành lặn như xưa”, ông Sĩ nói trong tiếc nuối. Có lẽ để lấy lại nhân dạng lúc xưa với ông giờ đã là quá muộn. Giờ đây ông chỉ mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm từ thập phương. Vì phút chủ quan mà lỡ cả cuộc đời, đây là bài học đắt giá cho những ai có ý định tẩy nốt ruồi phi khoa học chỉ vì lý do thẩm mỹ.
 

Theo BS. Nguyễn Đức Trường- Khoa ung bướu Bệnh viện Thống Nhất thì việc tẩy nốt ruồi là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối với nốt ruồi có đặc điểm lồi, có lông, kích thước lớn. Dạng nốt ruồi này có chân nằm sâu dưới da. Nếu dùng biện pháp tẩy thông thường thì chỉ lấy được một phần nhỏ trên bề mặt nó mà thôi. Chính vì phương pháp tẩy phi khoa học này đã vô tình gây tổn thương làm ung thư lớp tế bào đáy (lớp thứ 3 của da). Đến lúc này nếu không cứu chữa kịp thời thì vô cùng nguy hiểm. Bác sỹ cũng cho biết hiện nay có rất nhiều loại thuốc tẩy nốt ruồi trên thị trường (chủ yếu thành phần axit làm cháy da) bán rất nhiều, cũng như phương pháp tẩy thông thường hiện nay là rất nguy hiểm. Vì vậy bác sỹ cũng khuyến cáo là không nên tẩy nốt ruồi, hoặc nếu tẩy thì nên đến những bệnh viện lớn, để được các bác sỹ uy tín tư vấn.

 
Ngọc Hậu - Phan Hằng
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top