Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiểu thương ngoại tỉnh lo mất việc khi chợ cóc bị dẹp

Thứ tư, 14:00 29/03/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

Trong chiến dịch dẹp vỉa hè đang được thực hiện ráo riết trên địa bàn thủ đô, nhiều tiểu thương buôn bán tại các khu chợ cóc lo có thể mất việc, mất nguồn thu nhập kiếm sống.

Hà Nội có vô số chợ cóc mọc lên từ trung tâm thành phố lẫn vùng ven. Loại hình chợ này tuy mang lại sự tiện lợi cho người dân trong sinh hoạt nhưng gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị đã nhiều năm qua.



Người buôn bán có thể tận dụng bất kể vị trí nào trên vỉa hè, ven đường bày đặt hàng. Có người xếp rau củ xung quanh vỉa hè, gốc cây.





Có người để hàng ngay trên xe, thuận tiện cho việc “tẩu thoát” khi lực lượng chức năng đi kiểm tra.





Hoặc có người bày bán hàng nép trong một góc khuất.





Các ngõ nhỏ được coi là nơi “trú ẩn” an toàn của những người bán thịt cá, rau quả. Công an, cảnh sát khu vực thường không vào đây để đuổi họ.





Hàng ngày, anh Trình (Từ Sơn, Bắc Ninh) và vợ dậy từ 2h đi lấy cá rồi mang đến một chợ cóc ở phố Hoàng Cầu để bán. Anh cho biết ngày nào bán đắt hàng sẽ lãi từ 300.000-350.000 đồng. Ngày ế ẩm thì coi như hôm ấy gia đình anh lại có bữa cải thiện.





Hai vợ chồng đi miết từ sáng sớm tinh mơ đến quá trưa mới về, người vợ giãi bày.





“Ngày mưa to quá tôi mới dám nghỉ, còn khi mưa nhỏ thì mặc áo mưa chiến đấu”.





“Bên phường họ cũng vừa đuổi đấy. Hai vợ chồng mỗi người cắp một chậu cá đi lòng vòng rồi lại về chỗ cũ. Có lần tôi bị giữ xe và phạt 2,5 triệu đồng. Đành phải chịu chứ giờ không bán cá thì cũng về làm ruộng thôi”, anh nói.





“Khu này ngày trước đông người bán lắm, nhưng nửa tháng gần đây vơi đi một nửa rồi”, chị Mai (Hưng Yên) chia sẻ.





Là người có “kinh nghiệm” bán hàng ở phố Phan Huy Chú hơn chục năm nay, chị Mai thuê hẳn nhà để bán: “Tôi bày đồ trong nhà với bậc cửa, không ảnh hưởng gì đến vỉa hè, chứ như chị kia thì bị đuổi suốt”, chị vừa nói chị vừa chỉ sang người phụ nữ đồng hương có gánh rau bên cạnh.





“Ngồi bán hàng mà cứ nhấp nhổm lo có người đến kiểm tra. Hôm nào bị thu thì coi như mất trắng cả chì lẫn chài.





Đến mùa thì tôi về quê cấy hái, sau đó lại lên Hà Nội để buôn bán, một đứa con học đại học và một đứa cấp 2 trông cả vào gánh rau của mẹ, người bán rau này cho biết.





Anh Mã (huyện Đông Anh) chia sẻ: “Tôi thuê trước cửa nhà này để bán nên cũng không lo bị dẹp. Nhưng nếu trường hợp xấu xảy ra thì lại phải tính kế khác sinh nhai thôi”.





Với hai lọ dưa và cà muối, cụ bà 93 tuổi vẫn hàng ngày ngồi bên góc đường để kiếm sống.





“Tôi là đàn ông, còn có sức khỏe thì không sợ không tìm được việc khác, nhưng như cụ không con không cháu thì cũng không biết phải làm thế nào”, anh Mã băn khoăn.





Bà Thủy (Vạn Kiếp) thường mua hàng ở các khu chợ cóc, bởi theo bà, nếu biết nhìn thì rau củ của người bán mang từ vườn lên khá sạch sẽ, hơn nữa lại tiết kiệm thời gian.





Chỉ cần vài ba người bán hàng tụ lại một điểm quanh một góc phố là thành chợ cóc. Người mua không mất thời gian gửi xe, mua được thực phẩm cần thiết trong 5-10 phút. Người bán chủ yếu là dân ngoại tỉnh lên Hà Nội mưu sinh.
Hà Nội có vô số chợ cóc mọc lên từ trung tâm thành phố lẫn vùng ven. Loại hình chợ này tuy mang lại sự tiện lợi cho người dân trong sinh hoạt nhưng gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị đã nhiều năm qua.
Người buôn bán có thể tận dụng bất kể vị trí nào trên vỉa hè, ven đường bày đặt hàng. Có người xếp rau củ xung quanh vỉa hè, gốc cây.
Người buôn bán có thể tận dụng bất kể vị trí nào trên vỉa hè, ven đường bày đặt hàng. Có người xếp rau củ xung quanh vỉa hè, gốc cây.
Có người để hàng ngay trên xe, thuận tiện cho việc “tẩu thoát” khi lực lượng chức năng đi kiểm tra.
Có người để hàng ngay trên xe, thuận tiện cho việc “tẩu thoát” khi lực lượng chức năng đi kiểm tra.
Hoặc có người bày bán hàng nép trong một góc khuất.
Hoặc có người bày bán hàng nép trong một góc khuất.
Các ngõ nhỏ được coi là nơi “trú ẩn” an toàn của những người bán thịt cá, rau quả. Công an, cảnh sát khu vực thường không vào đây để đuổi họ.
Các ngõ nhỏ được coi là nơi “trú ẩn” an toàn của những người bán thịt cá, rau quả. Công an, cảnh sát khu vực thường không vào đây để đuổi họ.
Hàng ngày, anh Trình (Từ Sơn, Bắc Ninh) và vợ dậy từ 2h đi lấy cá rồi mang đến một chợ cóc ở phố Hoàng Cầu để bán. Anh cho biết ngày nào bán đắt hàng sẽ lãi từ 300.000-350.000 đồng. Ngày ế ẩm thì coi như hôm ấy gia đình anh lại có bữa cải thiện.
Hàng ngày, anh Trình (Từ Sơn, Bắc Ninh) và vợ dậy từ 2h đi lấy cá rồi mang đến một chợ cóc ở phố Hoàng Cầu để bán. Anh cho biết ngày nào bán đắt hàng sẽ lãi từ 300.000-350.000 đồng. Ngày ế ẩm thì coi như hôm ấy gia đình anh lại có bữa cải thiện.
Hai vợ chồng đi miết từ sáng sớm tinh mơ đến quá trưa mới về, người vợ giãi bày.
"Hai vợ chồng đi miết từ sáng sớm tinh mơ đến quá trưa mới về", người vợ giãi bày.
“Ngày mưa to quá tôi mới dám nghỉ, còn khi mưa nhỏ thì mặc áo mưa chiến đấu”.
“Ngày mưa to quá tôi mới dám nghỉ, còn khi mưa nhỏ thì mặc áo mưa chiến đấu”.
“Bên phường họ cũng vừa đuổi đấy. Hai vợ chồng mỗi người cắp một chậu cá đi lòng vòng rồi lại về chỗ cũ. Có lần tôi bị giữ xe và phạt 2,5 triệu đồng. Đành phải chịu chứ giờ không bán cá thì cũng về làm ruộng thôi”, anh nói.
“Bên phường họ cũng vừa đuổi đấy. Hai vợ chồng mỗi người cắp một chậu cá đi lòng vòng rồi lại về chỗ cũ. Có lần tôi bị giữ xe và phạt 2,5 triệu đồng. Đành phải chịu chứ giờ không bán cá thì cũng về làm ruộng thôi”, anh nói.
“Khu này ngày trước đông người bán lắm, nhưng nửa tháng gần đây vơi đi một nửa rồi”, chị Mai (Hưng Yên) chia sẻ.
“Khu này ngày trước đông người bán lắm, nhưng nửa tháng gần đây vơi đi một nửa rồi”, chị Mai (Hưng Yên) chia sẻ.
Là người có “kinh nghiệm” bán hàng ở phố Phan Huy Chú hơn chục năm nay, chị Mai thuê hẳn nhà để bán: “Tôi bày đồ trong nhà với bậc cửa, không ảnh hưởng gì đến vỉa hè, chứ như chị kia thì bị đuổi suốt”, chị vừa nói chị vừa chỉ sang người phụ nữ đồng hương có gánh rau bên cạnh.
Là người có “kinh nghiệm” bán hàng ở phố Phan Huy Chú hơn chục năm nay, chị Mai thuê hẳn nhà để bán: “Tôi bày đồ trong nhà với bậc cửa, không ảnh hưởng gì đến vỉa hè, chứ như chị kia thì bị đuổi suốt”, chị vừa nói chị vừa chỉ sang người phụ nữ đồng hương có gánh rau bên cạnh.
“Ngồi bán hàng mà cứ nhấp nhổm lo có người đến kiểm tra. Hôm nào bị thu thì coi như mất trắng cả chì lẫn chài.
“Ngồi bán hàng mà cứ nhấp nhổm lo có người đến kiểm tra. Hôm nào bị thu thì coi như mất trắng cả chì lẫn chài.
Đến mùa thì tôi về quê cấy hái, sau đó lại lên Hà Nội để buôn bán, một đứa con học đại học và một đứa cấp 2 trông cả vào gánh rau của mẹ, người bán rau này cho biết.
Đến mùa thì tôi về quê cấy hái, sau đó lại lên Hà Nội để buôn bán, một đứa con học đại học và một đứa cấp 2 trông cả vào gánh rau của mẹ", người bán rau này cho biết.
Anh Mã (huyện Đông Anh) chia sẻ: “Tôi thuê trước cửa nhà này để bán nên cũng không lo bị dẹp. Nhưng nếu trường hợp xấu xảy ra thì lại phải tính kế khác sinh nhai thôi”.
Anh Mã (huyện Đông Anh) chia sẻ: “Tôi thuê trước cửa nhà này để bán nên cũng không lo bị dẹp. Nhưng nếu trường hợp xấu xảy ra thì lại phải tính kế khác sinh nhai thôi”.
Với hai lọ dưa và cà muối, cụ bà 93 tuổi vẫn hàng ngày ngồi bên góc đường để kiếm sống.
Với hai lọ dưa và cà muối, cụ bà 93 tuổi vẫn hàng ngày ngồi bên góc đường để kiếm sống.
“Tôi là đàn ông, còn có sức khỏe thì không sợ không tìm được việc khác, nhưng như cụ không con không cháu thì cũng không biết phải làm thế nào”, anh Mã băn khoăn.
“Tôi là đàn ông, còn có sức khỏe thì không sợ không tìm được việc khác, nhưng như cụ không con không cháu thì cũng không biết phải làm thế nào”, anh Mã băn khoăn.
Bà Thủy (Vạn Kiếp) thường mua hàng ở các khu chợ cóc, bởi theo bà, nếu biết nhìn thì rau củ của người bán mang từ vườn lên khá sạch sẽ, hơn nữa lại tiết kiệm thời gian.
Bà Thủy (Vạn Kiếp) thường mua hàng ở các khu chợ cóc, bởi theo bà, nếu biết nhìn thì rau củ của người bán mang từ vườn lên khá sạch sẽ, hơn nữa lại tiết kiệm thời gian.
Chỉ cần vài ba người bán hàng tụ lại một điểm quanh một góc phố là thành chợ cóc. Người mua không mất thời gian gửi xe, mua được thực phẩm cần thiết trong 5-10 phút. Người bán chủ yếu là dân ngoại tỉnh lên Hà Nội mưu sinh.
Chỉ cần vài ba người bán hàng tụ lại một điểm quanh một góc phố là thành chợ cóc. Người mua không mất thời gian gửi xe, mua được thực phẩm cần thiết trong 5-10 phút. Người bán chủ yếu là dân ngoại tỉnh lên Hà Nội mưu sinh.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 19 giờ trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Một ngân hàng 'chơi lớn' có lãi suất cao hơn 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Một ngân hàng 'chơi lớn' có lãi suất cao hơn 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,3 - 9,5%/năm, trong đó PVcombank có lãi trên 9%/năm khi đáp ứng đủ điều kiện.

Giá vàng tăng nóng, nhiều tiệm vàng ‘bỗng dưng’ đóng cửa

Giá vàng tăng nóng, nhiều tiệm vàng ‘bỗng dưng’ đóng cửa

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH - Cùng với sức nóng vàng liên tục tăng giá, ngành chức năng của thành phố Hồ Chí Minh triển khai ra quân kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng. Bỗng dưng hàng loạt các tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa.

Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng mạnh mẽ, người mua lỗ nặng khi mua vàng miếng

Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng mạnh mẽ, người mua lỗ nặng khi mua vàng miếng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng ngưỡng 81,7 - 83,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng nhẫn quanh ngưỡng 75,1-77 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Joie Baby - Người bạn đồng hành lý tưởng của con trong những chuyến đi đầu đời

Joie Baby - Người bạn đồng hành lý tưởng của con trong những chuyến đi đầu đời

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

Hành trang quan trọng nhất mà ba mẹ cần chuẩn bị cho những chuyến đi đầu đời của bé chính là sự an toàn và cảm giác thoải mái. Bởi vậy, một chiếc ghế ngồi ô tô an toàn, chất lượng hay chiếc xe đẩy gấp gọn chắc chắn là người bạn đồng hành lý tưởng của bé trên mọi hành trình.

Giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất đang 'rẻ giật mình' , Honda City và Toyota Vios lo lép vế?

Giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất đang 'rẻ giật mình' , Honda City và Toyota Vios lo lép vế?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực rẻ có thể sẽ khiến cho các đối thủ nặng ký nhất là Honda City và Toyota Vios phải ‘ôm hận’.

Top