Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thạch Bảo Khanh lên xe hoa: Cô dâu vẫn... trong vòng bí mật !

Thứ bảy, 11:27 06/10/2007

Giadinh.net - Ngày 20/10 tới, Thạch Bảo Khanh sẽ lên xe hoa với một cô gái mà... chưa ai biết (đến thời điểm này)! Ngay cuộc trò chuyện dưới đây, anh vẫn "giấu" tên bà xã tương lai!

>> Thạch Bảo Khanh: Yêu là cưới!

Trên sân cỏ, Thạch Bảo Khanh là một "chiến binh" với cái chân trái cực “dị”, cùng một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Nhưng khi nói chuyện tình yêu, chàng cầu thủ này lại kín đáo, khép mình hơn hẳn. Thậm chí, anh quân nhân đang khoác áo Thể Công còn từ chối tiết lộ tên người vợ sắp cưới của mình.

Hôm Thể Công tổ chức ăn mừng đội bóng vừa thăng hạng, Bảo Khanh cũng có mặt. Hôm ấy, không nhiều phóng viên biết chuyện anh sắp kết hôn. Nhưng dường như ngại bị “túm” để hỏi về chuyện này, Bảo Khanh “trốn” khá kĩ trong vòng vây giữa các đồng đội.

Phải đến tận cuối buổi lễ, khi tất cả các cầu thủ Thể Công đã tản mát theo niềm vui và dòng sâm panh chảy tràn, người viết mới tìm cách tiếp cận được với Bảo Khanh để lắng nghe chàng quân nhân tâm sự về quyết định trọng đại cho cuộc đời mình.

* Nhân niềm vui Thể Công thăng hạng, Khanh có thể bật mí cho người hâm mộ cả nước một chút về chuyện nửa kia của mình không, vì nghe nói, Khanh sắp cưới...

Đúng là 20/10 này, tôi sẽ lấy vợ. Nhưng thú thực, tôi vốn không định nói gì về chuyện đám cưới của mình. Thạch Bảo Khanh thì cũng là người bình thường thôi mà. Sống có tình cảm, biết yêu thương và 28 tuổi thì cũng biết nghĩ đến sự ổn định bằng một mái ấm gia đình. Âu đó cũng là chuyện thường tình của con người thôi...

* Nhiều người đang thắc mắc: Chuyện tình chàng quân nhân – cầu thủ Bảo Khanh liệu có gì đặc biệt?

Mọi người nghĩ đặc biệt thì nó trở thành đặc biệt thôi (cười). Còn với cá nhân tôi, thì tôi thích dùng hai từ lãng mạn để nói về chuyện tình của mình. Vợ sắp cưới của tôi kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm, kể từ lúc cô ấy còn là một sinh viên học tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Hồi ấy, cả hai đứa quen nhau cũng là một sự tình cờ khi tôi theo bạn bè xuống chơi dưới trường này. Bị cô bé trông không xinh, nhưng duyên hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi tìm mọi cách để lấy được số điện thoại và hẹn hò được nàng, chiếm được trọn vẹn trái tim cô ấy.

* Hiện tại, công việc vợ sắp cưới của Bảo Khanh đang làm là gì?

Vợ sắp cưới của tôi hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp trong hệ thống kinh doanh của tập đoàn FPT. Còn cụ thể hơn thì chắc tôi không thể tiết lộ, vì cô ấy nhát lắm và cũng ngại phơi mình trên báo chí. Vì thế 6 năm nay, cả tên cô ấy nhiều bạn bè phóng viên của tôi cũng đâu được biết. Chắc tôi sẽ “cất” luôn mấy bí mật nho nhỏ này đến tận ngày cưới luôn.

* 6 năm yêu nhau dường như là một quãng thời gian dài đến mức hy hữu với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp?

Nhiều người cũng nói như anh. Nhưng tôi không chỉ là một cầu thủ, tôi trước hết còn là một quân nhân. Môi trường rèn luyện quân đội giúp tôi trở nên chín chắn hơn trong suy nghĩ. Tôi hiểu rằng, khi đã tìm được đúng một nửa của mình, thì chỉ có chung thủy mới là chìa khóa cho hạnh phúc. Đời cầu thủ nay đây mai đó mệt mỏi lắm. Mình cũng cần phải có một điểm dừng, một mái ấm để tìm về mỗi khi thấy lòng cô đơn, trống trải.

* Là một cầu thủ, Khanh thường phải thi đấu xa nhà. Khanh có sợ điều này sẽ làm ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng và ngược lại?

Sao lại ảnh hưởng nhỉ. 6 năm qua, vợ tôi là người hiểu rõ hơn ai hết đặc thù nghề nghiệp của một quân nhân – cầu thủ. Tôi đi nhiều và nói thật cũng là kẻ ham chơi. Song tôi biết điểm dừng cần thiết cho mình và điều đó lí giải tại sao, tôi luôn tự tin bóng đá và quan hệ vợ chồng của tôi là hai mặt đối lập trong một chỉnh thể thống nhất có thể dung hòa được.

* Xin được hỏi Khanh một câu cuối cùng, rất nhỏ thôi. Khi nào bạn và vợ lên kế hoạch sinh em bé?

Vốn mình định nghỉ ngơi một vài năm để hai vợ chồng tích lũy thêm về kinh tế. Nhưng nghĩ lại thì năm nay đã 28 tuổi rồi còn gì. Thế nên, chắc lấy nhau về thì phải tính chuyện sớm có em bé cho ông bà bồng bế. À, nhưng bây giờ tôi đã cưới đâu nhỉ. Nói chuyện em bé e rằng vẫn còn sớm và cũng hơi kì quá.

* Chúc Khanh và bạn đời hạnh phúc.

Mạnh Cường

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Bếp đẹp - 7 giờ trước

Nếu trong bếp của bạn có những món đồ này thì hãy vứt càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 7 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 7 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Mẹo nấu nướng - 8 giờ trước

Thịt chiên sả ớt là món ăn quen thuộc với hương vị thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Món ăn này phù hợp cho những bữa cơm gia đình bận rộn.

Top