Thứ Ba, 14/08/2012 08:40 (GMT+7)

Những VĐV muốn quên Olympic London

Thế vận hội lần thứ 30 là 'cơn ác mộng' với tuyển bóng đá Olympic Tây Ban Nha, VĐV chạy vượt rào Lưu Tường...

Khalil El-Maoui, VĐV cử tạ Thổ Nhĩ Kỳ có khởi đầu không thể tốt đẹp hơn khi đứng ở vị trí thứ hai tại vòng loại 56 kg dành cho nam. Tuy nhiên, anh không lên sàn thi đấu ở lần nâng tạ thứ hai với lý do, HLV của anh 'bỗng dưng' đăng ký mức tạ 158 kg thay vì 148 kg. Khalit mất cơ hội vào chung kết và giã từ giấc mơ có huy chương ở Olympic một cách 'lãng xẹt'.
Noor Hussain Al-Malki, nữ VĐV tuổi teen là người phụ nữ đầu tiên của Qatar tranh tài tại Olympic. Tuy nhiên, sự háo hức ở lần đầu góp mặt Thế vận hội của cô gái 18 tuổi nhanh chóng biến thành nỗi buồn vô hạn khi chỉ mới chạy được 15m mét đầu ở cuộc đua 100m, Noor bị căng cơ, ngồi trên xe lăn rời khỏi đường chạy.
Dimitrios Chondrokoukis, nhà vô địch thế giới môn nhảy cao trong nhà tới London vào hôm 24/7 và phải trở về quê nhà Hy Lạp hôm 26/7, một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Olympic vì dương tính với chất cấm.
Cùng với người đồng đội nổi tiếng Victoria Pendleton, Jessica Varnish phá kỷ lục thế giới môn đua xe đạp lòng chảo đồng đội ở vòng loại và tràn trề hy vọng có HC vàng. Tuy nhiên, niềm vui của Jessica nhanh chóng vụt tắt khi ban tổ chức xác định hai người phạm luật lấn bánh và không được thi đấu ở chung kết. Trong khi Victoria Pendleton được an ủi với tấm HC vàng cá nhân nội dung keirin thì Jessica tạm biệt Olympic sớm theo một cách không thể đáng tiếc hơn.
Với nụ cười rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp, Voula Papachristou là một trong những bóng hồng gợi cảm tham dự Olympic. Tuy nhiên, các CĐV Hy Lạp không có cơ hội được xem cô thi đấu vì chỉ vài ngày trước Thế vận hội, Papachristou 'lỡ dại' viết Twitter có hàm ý phân biệt chủng tộc xúc phạm tới những người di cư gốc Phi. Dù sau đó, VĐV nhảy ba bước này hết lời xin lỗi nhưng cô vẫn phải ngồi nhà xem Olympic qua truyền hình.
Jaysuma Ndure, VĐV chạy nước rút người Na Uy (VĐV chạy ở giữa) có lẽ là VĐV hồn nhiên nhất Olympic. Tại vòng loại cự ly 100m, VĐV mang quốc tịch Na Uy đột nhiên giảm tốc độ ở những mét cuối vì chắc mẩm mình đủ tiêu chuẩn lọt vào bán kết. Jaysuma Ndure đinh ninh rằng 4 người về đầu sẽ lọt vào vòng trong (trên thực tế là 3 người) nên ung dung chạy chậm giữ sức. Vị trí thứ 4 và thời gian 10 giây 28, Ndure bị loại 'thẳng cẳng'.
Olympic Tây Ban Nha tới London với vị thế là ứng cử viên số một cho chức vô địch môn bóng đá nam nhưng những gì các cầu thủ trẻ xứ sở bò tót để lại chỉ là những nỗi thất vọng ê chề. Sau ba trận đấu vòng bảng, Olympic Tây Ban Nha xách vali ra về với vị trí bét bảng và không ghi nổi một bàn thắng danh dự.
Lưu Tường, VĐV chạy vượt rào nổi tiếng người Trung Quốc từng lỡ hẹn với Olympic ở quê nhà bốn năm trước vì chấn thương. Tại Thế vận hội năm nay, anh quyết tâm 'phục thù' nhưng chỉ mới chạy được những bước đầu tiên, Lưu Tường vấp phải rào ngã nhào trên đường chạy, cay đắng rời cuộc đua.

Theo Ngôi sao

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân