Thứ Sáu, 13/07/2012 11:39 (GMT+7)
Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic London 2012

Những ngôi sao "quên" chấn thương

GiadinhNet - 18 VĐV đại diện cho thể thao Việt Nam dự Olympic 2012 là 18 câu chuyện đáng ngưỡng mộ về sự nỗ lực.

Ngân Thương là tấm gương vượt khó cho các VĐV thể thao
Việt Nam.  Ảnh: Minh Hoàng
 
Nhưng phía sau những giọt mồ hôi, những ngày tập luyện quên mình, người ta phải ngả mũ trước trường hợp của Ngân Thương (Thể dục dụng cụ) và Dương Thị Việt Anh (điền kinh).
 
Kỳ tích đến sau  những cơn đau

Chuyện “nữ hoàng thể dục dụng cụ” một thời, Ngân Thương bị đau nặng ở xương mắt cá chân thì cả làng thể thao đã từng nhắc đến nhiều từ thời điểm vài tháng trước Olympic London 2012. Vì chấn thương nặng này, Ngân Thương từng chia sẻ rằng cô gặp khó khăn trong tập luyện và phong độ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Khoảng thời gian trước khi có kết quả đạt chuẩn B, Ngân Thương thậm chí đã lên lịch đi phẫu thuật, bởi nếu không, nhiều khả năng sự nghiệp đỉnh cao của cô sẽ phải chấm dứt.

Tuy nhiên, vào phút cuối cùng, khi nhận được thông báo may mắn đến với mình, Ngân Thương đã quyết định hoãn ca mổ để nắm lấy cơ hội lớn nhất trong cuộc đời. 4 năm trước, khi giành quyền tham dự Olympic Bắc Kinh, cô từng phải hứng chịu scandal dính doping tai tiếng nhất sự nghiệp. Bây giờ, Ngân Thương đã xin phép gia đình và lãnh đạo ngành cho cô nén đau đại diện cho màu cờ sắc áo Tổ quốc nơi xứ người.

Lãnh đạo đoàn TTVN đã lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng có quá nhiều người đi kèm các VĐV dự Olympic mà chẳng có nhiệm vụ gì, gây lãng phí. Theo ông Lâm Quang Thành, Phó trưởng đoàn TTVN: “Nước chủ nhà dành cho chúng ta 43 suất ăn ở tại làng Olympic, bởi vậy quân số của đoàn sẽ duy trì không vượt quá 43 người”. Cũng theo ông Thành, riêng đội tuyển Teakwondo đi đông người hơn các đội tuyển khác là do có đến 2 VĐV thi đấu và cả hai đều có cửa cạnh tranh huy chương.


Trường hợp của Việt Anh còn “ly kỳ” hơn thế. Không như Ngân Thương, hành trình của “nữ hoàng nhảy cao” để tìm vé dự Olympic hết sức gian nan. Việt Anh đã không thể đạt chuẩn B Olympic (1m92) trong hàng loạt giải đấu loại. Người hâm mộ nhiều lúc đã tỏ ra thất vọng, khi biết rằng thành tích thấp của cô đến từ hai chấn thương đầu gối, cổ chân. Chính vì hai chấn thương này, tại các giải Grand Prix, Việt Anh không thể hiện được khả năng của mình. Nhưng đúng vòng loại cuối cùng, đứng trước áp lực hết hẳn cơ hội tranh tài tại đấu trường Olympic, Việt Anh đã cắn răng, quên đi nỗi đau thể xác để bay qua mức xà 1m92. Nhờ đó, điền kinh Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giành được vé dự Olympic qua đường chính thức.
 
Tấm gương vượt khó

Sau những gì đã thể hiện, rất khó để Việt Anh hay Ngân Thương làm nên điều kỳ tích về chuyên môn tại đấu trường Olympic. Họ vốn chỉ được tham dự Olympic bằng chuẩn B và hơn thế, phong độ còn bị ảnh hưởng bởi những chấn thương dai dẳng. Nhưng rõ ràng, câu chuyện về hành trình vượt qua nỗi đau thể xác để đại diện cho thể thao Việt Nam góp mặt tại ngày hội lớn, đã là điều tuyệt vời. Cả Ngân Thương lẫn Việt Anh đều xứng đáng được tôn vinh là “vàng mười”, là tấm gương lớn cho các VĐV khác học hỏi.

Một chuyên gia trong ngành thể thao khẳng định: “Nhắc đến Ngân Thương, Việt Anh tại Olympic thì mọi người đều sẽ nhớ về câu chuyện của họ trước khi đến London chứ không phải sự thể hiện trên sân đấu. Kỳ tích họ làm được thực sự đáng tự hào, nếu so sánh với chuyện đáng buồn về hai VĐV đội Rowing bỏ trốn tại Australia, sau khi được nhà nước đầu tư hàng ngàn USD tập huấn. Giữa họ là hai sự đối lập mà chỉ cần nhìn vào đó, người ta thấy toát lên tình yêu Tổ quốc”.

Dĩ nhiên, phía sau sự ca ngợi ấy, giới chuyên môn vẫn cảnh báo thực tế rằng Ngân Thương, Việt Anh cần phải được quan tâm đặc biệt sau khi từ Anh quốc trở về. Cô gái Vàng của thể dục dụng cụ, bắt buộc phải mổ chấn thương xương mắt cá chân trái nếu không muốn chấm dứt sớm sự nghiệp. Với Việt Anh, vết đau đầu gối và gót chân của cô cần được khám chữa, điều trị kỹ càng nếu điền kinh Việt Nam muốn phát huy tài năng của người kế nghiệp Bùi Thị Nhung tại các cuộc tranh tài đỉnh cao tầm quốc tế. Sự quan tâm ấy, đòi hỏi không chỉ ngành thể thao hành động quyết liệt mà cả sự ủng hộ thiết thực từ các tổ chức xã hội.
 
Tiểu Yến

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân