Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những dịch vụ ăn theo AFF Cup 2008: Bội thu, cháy hàng

Thứ ba, 08:20 30/12/2008

Chẳng phải nói chắc nhiều người cũng biết dân phe vé bội thu thế nào nhân sự kiện ĐT Việt Nam có mặt tại trận chung kết và vô địch tại AFF Cup 2008. Tuy nhiên, nhân sự kiện lịch sử này, một số dịch vụ khác cũng giàu lên, thậm chí còn “kiếm” hơn các “phe vé”...

Đến Mỹ Đình đêm ngày 28/12 mới hiểu được sự tình yêu bóng đá cuồng nhiệt đến thế nào. Vé đắt “sái cổ”, đường mưa lầy lội, đông đúc, chen chúc, nhưng người ta vẫn đến SVĐ để "tiếp lửa" cho các tuyển thủ. Đêm đó, để có mặt tại bữa tiệc bóng đá trên sân, dự lễ hội sau đó ở ngoài đường, mỗi NHM đã phải “chi đậm” để mua những công cụ cổ vũ, phục vụ cho sự có mặt của mình.

Giá vé trông xe kỷ lục

Mọi con đường đổ đến Mỹ Đình chiều 28/12 đều tắc nghẽn. Để đến được sân bằng con đường gần nhất, một cách nhanh nhất, người ta chỉ có thể đi bộ, mà đi bộ có lẽ vẫn… nghẹt thở. Hoàn cảnh đó đã tạo điều kiện cho những người trông giữ xe ở khu vực xung quanh có được một ngày bội thu.

Một điểm trông giữ xe ở khu vực SVĐ Mỹ Đình.
Tại những vỉa hè, quán cóc, kể cả những giải phân cách xung quanh đường Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu… rất nhiều những điểm trông giữ xe “dù” xuất hiện. Cũng có vé xe, cũng có những chiếc dây thừng chia thành từng ô như các điểm trông giữ xe thường thấy, tuy nhiên, nếu là ngày thường thì chưa chắc các điểm trông xe này đã lấy được niềm tin từ các chủ sở hữu xe.
 
Dù vậy, để đến sân nhanh, dòng người cứ lũ lượt giao xe mà chẳng cần quan tâm đến hậu quả. Lúc đầu, giá vé trông xe ôtô chỉ khoảng 50 nghìn/1 xe, xe máy là 20 nghìn/1 xe. Nhưng, khi “tình thế cấp thiết” xảy đến, người dân đã phải móc ra nhiều hơn thế.
 
Gần sát giờ bóng lăn, giá vé trông xe ôtô đã là 70 nghìn, có chỗ lên đên 100 nghìn đồng, xe máy cũng tăng với hệ số tương tự. Nếu tính khoảng cách từ đầu “bùng binh” quảng trường (nơi cấm đường) đến các lối rẽ vào SVĐ, phải có tới hàng ngàn chiếc ôtô, xe máy được gửi tại các điểm trông giữ xe.
 
Nếu đếm đầu xe mà quy đổi ra đơn vị tiền, chủ mỗi điểm trông xe đêm đó cũng đút túi trên dưới 10 triệu đồng. Những người gửi xe dù cũng đã có những lời eo xèo chê bai, song không gửi xe sẽ trễ giờ, mà vứt xe ở đó thì cũng chẳng được. Thôi thì vì bóng đá, vì ĐT Việt Nam, họ đều tắc lưỡi… móc hầu bao. Quả đúng là “ngư ông đắc lợi”.

Giá công cụ cổ động ngất trời

Ngay từ buổi sáng ngày 28/12, các dịch vụ bán cờ, phướn, mũ nón, trống chiêng, dịch vụ vẽ mặt... đã xuất hiện. Chưa bao giờ các con đường ở Hà Nội lại rộn ràng, tràn ngập sắc đỏ đến vậy. Cũng chưa khi nào, nhu cầu mua các công cụ cổ động (cờ, phướn, trống, chiêng) của người dân lại cao đến thế. Người dân cứ đổ ra đường, giá các mặt hàng này cứ leo thang và sức mua lại chẳng hề giảm.

Mua nhanh kẻo hết...
Buổi sáng, để mua 1 lá cờ tổ quốc, người ta chỉ phải bỏ ra 30 – 50 nghìn đồng. Nhưng, càng về chiều con số đó cứ tăng dần, và đến đêm, khi ĐT Việt Nam đã chính thức đăng quang, thì giá các “mặt hàng” này tăng một cách ngỡ ngàng.
 
Để sở hữu 1 lá quốc kỳ có cán, mỗi người ta phải mất 120 nghìn đồng. Vẽ một lá cờ trên mặt hay cơ thể, con số đó bằng một nửa (60 nghìn đồng). Hàng ngàn lá cờ tổ quốc, những chiếc phướn đỏ, ảnh Bác Hồ, hay những quả bóng bay đều được này bán.
 
Đến 21h00 các mặt hàng này gần như đã “cháy”. Một biển đỏ đã nhuộm Hà Nội. Từng tốp người cứ thi nhau, đua chen mua cờ, sắm những vật dụng để cổ động. Họ chẳng thèm quan tâm đến giá cả, và chất lượng mặt hàng mình đang có nhu cầu mua.
 
Mặc cho bị “chém cắt cổ”, mặc cho người bán nói thách giá đến mức nào… Mua nhanh, để đi dự bữa tiệc an mừng chiến thắng, đó mới chính là mục đích của họ.
 
Người bán được lợi, người mua cũng hài lòng vì đã đạt được mục đích. Xem ra, thành công của ĐT Việt Nam ở giải này không chỉ mang niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho riêng những người yêu bóng đá. “Ước gì đội tuyển của chúng ta lúc nào cũng chơi hay và thành công như giải này”. Đó cũng không chỉ là nguyện ước của riêng NHM?!

Lẩu lên ngôi

Cùng với những dịch vụ ăn theo khác, các phố Lẩu tại Hà nội đêm 28/12 cũng bội thu. Những tuyến phố chuyên lẩu, ăn đêm như Phùng Hưng, Cao Bá Quát, Ngõ Trạm, Tống Duy Tân... bình thường chỉ hoạt động đến 11h30 hàng ngày.
 
 
Tuy nhiên đêm ĐT Việt Nam giành chức vô địch vừa qua họ đã hoạt động hết công suất. Sau khi “cháy” hết mình trên sân, ngoài đường phố, các CĐV bắt đầu “đổ bộ” về những phố lẩu để tiếp tục bàn luận, chúc mừng chiến thắng của đội nhà. Càng về đêm, những tuyến phố này càng rộn ràng và tấp nập. Khá nhiều những hàng đã không còn hàng để bán. Số khách bị họ từ chối cũng rất đông…

Vé giả bị phát hiện

Rất nhiều vé giả được tung ra thị trường vé trong đêm chung kết (28/12), tuy nhiên, gần như nó đã không thoát khỏi sự kiểm tra của lực lượng an ninh trước giờ bóng lăn.
 
Theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ cơ quan cảnh sát hình sự Hà Nội, 18h50 ngày 28/12, tức là thời điểm trước trận chung kết 10 phút, đã có khoảng 200 chiếc vé giả được các “phe” rao bán bị phát hiện và xử lý kịp thời. Đã có 12 chủ sở hữu của những tấm vé giả mạo này bị bắt giữ ngay buổi tối hôm đó. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để khởi tố vụ án.

Đua xe không có “đất”

Đêm ngày 28/12, rạng ngày 29/12, đã có rất nhiều kẻ xấu lợi dụng việc ăn mừng nhân sự kiện Việt Nam vô địch để tổ chức đua xe trái phép.
 
Trên các tuyến đường như Trần Nhật Duật, xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, phố Nguyễn Thái Học Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai đã xuất hiện rất nhiều những biểu hiện liên quan đến việc phạm pháp như đua xe, cướp giật, gây rối trật tự công cộng…
 
Tuy nhiên, tất cả những hành vi trên đã bị các chiến sỹ thuộc trung đoàn CSCĐ phát hiện và xử lý kịp thời. Hà Nội đã có một đêm hội đầy ắp tiếng cười, và không có một sự cố đáng tiếc nào xảy đến.

Cà phê ca nhạc, quán bar vắng khách.

Nếu như phe vé được mùa, coi xe gặp dịp… thì ở các quán bar, những tụ điểm ca nhạc, nhà hát kịch, các rạp chiếu phim lại ế ẩm, vắng khách. Không giống như thường ngày, đêm 28/12 vừa qua, thay cho việc giải trí cuối tuần ở những rạp chiếu phim, các quán bar, ca phê… người dân Hà Nội đã đổ xô ra đường để tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Taxi, xe Bus, xe ôm phải nghỉ làm

Trước giờ bóng lăn chừng 3 tiếng, gần như tất cả các phương tiện thông dụng hàng ngày như taxi, xe bus, kể cả xe ôm cũng đã phải ngừng hoạt động. Người đổ về Hà Nội đông, đường phố ách tắc, đã khiến các phương tiện này phải “đắp chiếu” cho đến tận ngày hôm sau.

Theo Báo Bóng đá
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 9 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 9 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top