Việc một ông bầu chỉ mặt, bắt từng ông chủ CLB đứng lên thừa nhận tiêu cực là điều chưa từng có tiền lệ. Thì ra, suốt giai đoạn đã qua của mùa giải, V-League rồi hạng Nhất vẫn đều đều xảy ra chuyện “mờ ám”.
Nhiều ông chủ CLB đứng lên thừa nhận tiêu cực với bầu Kiên, cũng có nghĩa là số lượng trận đấu bị làm sai lệch cũng tỷ lệ thuận. Thậm chí, lãnh đạo VPF khi chỉ mặt từng người còn đưa ra bằng chứng thu thập từ phía cơ quan điều tra. Câu hỏi đặt ra ở đây, là sau những cái bắt tay hậu trường, những cái gật đầu “chết người” ấy, những vị trí, những cuộc đua tranh trên bảng xếp hạng có bao nhiêu là thực chất, bao nhiêu là gian dối lừa gạt người hâm mộ? Vậy mà, sau khi buộc những cái tên không trong sạch phải đứng lên thừa nhận, bầu Kiên (đại diện cho VPF), tiếc thay đã bỏ qua không truy cứu.
Giống như cách hiểu của đại đa số dư luận, bầu Kiên muốn coi tất cả là quá khứ. Chuyện nói ra, chuyện chỉ mặt chỉ là để răn đe khiến những ai trót “nhúng chàm” không dám tái phạm. Nhưng nhìn ở góc độ khắt khe hơn, nhiều người đã coi hành động bỏ qua ấy như một sự thỏa hiệp. VPF đã không thể “xử” thẳng tay, bởi nỗi lo vỡ giải giữa chừng.
Có điều, sự nương nhẹ lần đầu ấy hẳn khiến một bộ phận đông đảo dư luận cảm thấy thất vọng. Cái “mùi tiêu cực” mà VPF vừa chỉ ra, chính là nguyên nhân khiến số lượng khán giả đến sân trong 13 vòng đầu mùa này giảm đến 9.500 so với cùng kỳ năm ngoái. Khi mà chưa ai biết, liệu cách răn đe của VPF có đủ sức nặng để dẹp hẳn tiêu cực, thì có thể dự báo về một viễn cảnh ảm đạm hơn cho giai đoạn lượt về. VPF có thể chấp nhận thỏa hiệp. Còn người hâm mộ, đơn giản là chẳng có lý do gì để móc túi mua vé xem những trận đấu với nỗi lo âm ỉ “hình như bị dàn xếp”.
Gia Mẫn