Thứ Sáu, 15/06/2012 09:22 (GMT+7)

Mầm loạn tại đội Thụy Điển

GiadinhNet - Mầm loạn của Thuỵ Điển đã xuất hiện. Ibrahimovic trở thành “cái gai” trong mắt các cầu thủ Thụy Điển.

Trước sự chứng kiến của đông đảo ban huấn luyện trên sân tập, tiền đạo Ibrahimovic đã văng tục và suýt lao vào tẩn người đồng đội Markus Rosenberg. Mầm loạn của đội tuyển Thuỵ Điển đã xuất hiện. Và rất có thể vì Ibrahimovic, đội bóng Bắc Âu sẽ phải đối mặt với kết cục tồi tệ tại Euro 2012.
 

Ibrahimovic trở thành “cái gai” trong mắt các cầu thủ Thụy Điển. Ảnh: KT

“Cái gai” mang tên Ibrahimovic
 
Mùa giải 2012 vừa qua, Ibrahimovic bùng nổ ở cấp độ câu lạc bộ. Anh giành ngôi Vua phá lưới Serie A, với 28 bàn thắng ghi được cho AC Milan. Thành tích vang dội ấy giúp tiền đạo này nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của HLV Erik Hamren. Suốt hành trình Euro 2012, ông đã trao cho Ibrahimovic tấm băng đội trưởng và hơn thế, là chấp nhận cả việc hy sinh lợi ích của nhiều cá nhân khác để xây dựng lối chơi phục vụ cho ngôi sao này toả sáng.
 
Ibrahimovic đã phần nào đáp lại niềm tin ấy bằng bàn thắng ghi vào lưới Ukraine ngay lượt trận đầu. Nhưng vấn đề là pha lập công nói trên cũng chẳng giúp Thụy Điển tránh khỏi một thất bại, còn Ibrahimovic trở thành “cái gai” trong mắt các cầu thủ còn lại. Những người đã thành danh tại các đội bóng lớn như Markus Rosenberg, Elmander… đã tỏ rõ sự khó chịu khi bị “phân biệt đối xử”. Hệ quả là ngay trên sân tập sau trận thua Ukraine 1-2, Markus Rosenberg đã nổi nóng sau lời nhắc nhở của Ibrahimovic. Trong vai trò đội trưởng, Ibrahimovic cũng không vừa. Anh sấn sổ lao tới túm áo và định dùng nắm đấm dạy cho Rosenberg một bài học. Chưa hết, Ibrahimovic còn đòi HLV Erik Hamren phải loại Rosenberg ra khỏi đội hình chính, đồng thời chọn Elmander vào đá cặp với mình.
 
Nhưng trong suy nghĩ của nhiều tuyển thủ Thụy Điển, Ibrahimovic đâu có “gương mẫu” để lên mặt dạy dỗ ai. Mới vài ngày trước, tiền đạo 29 tuổi này còn bị đồn đã ra ngoài khách sạn ban đêm gặp người lạ. Ibrahimovic sau đó lý giải anh chỉ gặp người thân trong gia đình. Nhưng một vài cầu thủ Thụy Điển thì nghi ngờ, đội trưởng của họ đã ra ngoài tìm gái. Họ cho rằng, một cầu thủ vi phạm cả nội quy như vậy, thì thật khó để bảo ban hay làm đầu tàu cho các đồng đội khác.
 
Thất bại nhãn tiền
 
Góp mặt trong bảng đấu có cả những đội bóng rất mạnh là Anh và Pháp, Thụy Điển lẽ ra phải tập trung, chắt chiu từng cơ hội. Nhưng sau thất bại 1-2 trước chủ nhà Ukraine, người ta thấy các ngôi sao Thụy Điển tỏ thái độ dửng dưng.
 
Thụy Điển sẽ gặp đội tuyển Anh trong trận cầu quyết định số phận của họ tại Euro 2012. Nếu phải nhận thêm một trận thua nữa, Ibrahimovic và các đồng đội sẽ phải xách vali về nước.
 
Trong khi đó ở bảng D, cuộc cạnh tranh giữa Pháp, Ukraine và Anh hứa hẹn còn nóng bỏng đến tận lượt đấu cuối cùng. Ukraine - trước trận đấu gặp Pháp - đang dẫn đầu bảng với 3 điểm.
Ibrahimovic bức xúc: “Nhiều cầu thủ dường như chẳng mấy quan tâm đến việc đội tuyển có thể mất cơ hội vào vòng tứ kết. Tan trận, họ thậm chí còn vui vẻ hướng lên khán đài vẫy chào và vui vẻ với người thân”. Chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt đó, HLV Erik Hamren chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Có vẻ như, HLV Erik Hamren đã mất khả năng kiểm soát các học trò dưới quyền. Ông không đưa ra án phạt cho Ibrahimovic sau khi anh này bị phát hiện đi chơi đêm. Ông không kỷ luật Rosenberg sau những phản ứng của tiền đạo này.
 
Buổi tập gần đây nhất của Thụy Điển, giới truyền thông quốc tế cũng ghi lại được hình ảnh các ngôi sao đùa cợt, thay vì thể hiện thái độ nghiêm túc. Trên sân, thủ môn dự bị Johan Wiland đã bị các đồng đội khác đem ra làm trò đùa, bắt phải đứng “tụt quần” làm bia đỡ đạn trong khung gỗ. Dường như các cầu thủ Thụy Điển không còn thiết tha gì trong nỗ lực vượt qua số phận.
 
Các giải đấu lớn như Euro hay World Cup, Thụy Điển vẫn được xem là khách mời quen thuộc. Nhưng sau những vụ việc liên tiếp xảy ra nơi hậu trường, có thể hiểu vì sao Thụy Điển chưa bao giờ trở thành một ứng viên lớn tại các giải đấu này. Còn lại hai trận vòng bảng trước Anh và Pháp, có lẽ thất bại đang chờ đợi đội bóng Bắc Âu, trước khi họ có thể hướng tới một cuộc cải tổ lớn sau ngày về nước.
 
Huy Nam

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân