|
Phương Đông (ảnh) và người đồng đọi Đức Toàn đã làm đau lòng người hâm mộ nước nhà. Ảnh KT |
Tổng cục TDTT đã quyết định sẽ kỷ luật, loại cả hai khỏi đội tuyển và thực hiện các thủ tục truy tìm cần thiết.
Đông, Toàn không phải là duy nhất
Chuyện Nguyễn Phương Đông và Lương Đức Toàn không trở về cùng đội tuyển Rowing Việt Nam sau khi kết thúc chuyến tập huấn chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2012 đã làm chấn động dư luận trong nước. Những tình tiết cụ thể trong vụ đào tẩu này cũng đã được BHL đội tuyển Rowing báo cáo đầy đủ.
Theo đó, ngay trong đêm trước ngày bay về (10/3), cả Đông và Toàn đã bỏ lại toàn bộ giấy tờ cá nhân, hộ chiếu, đồ đạc và đi khỏi đội tuyển. Mọi nỗ lực liên lạc cùng 2 VĐV này cho đến phút chót trước giờ máy bay cất cánh đều vô hiệu.
Với đông đảo người hâm mộ, hành động trốn chạy ấy của 2 VĐV đội tuyển Rowing là không thể chấp nhận. Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng khẳng định: “Sẽ loại cả Đông và Toàn ra khỏi thành phần ĐTQG. Tổng cục cũng đồng thời báo cáo sự việc lên Đại sứ quán, Bộ Công an đề nghị hỗ trợ giải quyết sự việc”.
Căn cứ vào sự chặt chẽ của luật pháp Australia với người nhập cư, ông Thắng cho rằng 2 VĐV sẽ bị bắt và trục xuất ngay sau ngày 4/5, thời điểm visa của họ hết hạn. Nhưng thực tế liệu có diễn ra đúng như vậy không lại là dấu hỏi lớn.
Tròn một thập niên qua, đã có 11 VĐV Việt Nam đào tẩu khỏi đội tuyển trong quá trình đi tập huấn nước ngoài. Nó có nghĩa, hành động của Phương Đông – Đức Toàn đã từng có tiền lệ và chỉ góp phần làm xấu thêm những tai tiếng dành cho các đội tuyển thể thao Việt Nam.
Danh sách các tuyển thủ đào ngũ nhiều nhất thuộc về môn vật, với tổng cộng 8 trường hợp. Trong đó, vụ gần nhất xảy ra năm 2008, với sự kiện 3 đô vật Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Doãn Dũng và Dương Đình Nam trốn ở lại Hàn Quốc.
Vấn nạn
|
Thông tin mới nhất từ Tổng cục TDTT cho biết, gia đình 2 tuyển thủ Nguyễn Phương Đông, Lương Đức Toàn đã đồng ý cung cấp địa chỉ, số địa thoại liên lạc của người thân tại Australia. Với manh mối quan trọng này, có thể việc tìm kiếm hai tuyển thủ đào tẩu sẽ diễn ra nhanh chóng. |
Hoàn toàn có thể gọi việc “chạy trốn” trong các chuyến tập huấn là vấn nạn đau xót của cả ngành thể thao Việt Nam. 11 tuyển thủ trốn chạy đến giờ bặt vô âm tín. Hành động kỷ luật (kiểu như loại khỏi khỏi đội tuyển) chẳng có nghĩa lý gì, khi bản thân những “thủ phạm” đã chẳng còn màng đến vinh dự gắn trên vai mình khi từ chối cơ hội trở về quê hương để trốn chui nhủi trên xứ người. Đau xót thay, đến giờ, chúng ta lại một lần nữa phải chứng kiến bi kịch lặp lại mà ngành thể thao dường như chẳng có cách nào ngăn chặn được.
Ông Vương Bích Thắng cho biết sau vụ Phương Đông, Đức Toàn rằng: “Các đội tuyển đi tập huấn ở nước ngoài đều quản lý VĐV bằng cách giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, hộ chiếu của tuyển thủ. Quá trình sinh hoạt, tập luyện của họ cũng được giám sát. Nhưng quả thực là không thể lúc nào cũng theo sát họ cả ngày được”. Cũng khó trách người đứng đầu ngành thể thao, khi ý thức của VĐV trong trường hợp này mới là yếu tố quyết định vấn đề. Như trường hợp Phương Đông, Đức Toàn, họ đã chủ động cho kế hoạch đào ngũ bằng một cuộc trốn chạy trong đêm. Mà thời điểm ấy thì thật khó để BHL đội tuyển kịp trở tay.
Nếu đúng như những gì ông Thắng khẳng định, Phương Đông – Đức Toàn có thể sẽ sớm bị trục xuất và sẵn sàng đối mặt với hình phạt kỷ luật. Nhưng hệ lụy mà họ giáng lên thể thao Việt Nam thì nặng nề hơn thế rất nhiều. Không chỉ ngành thể thao từ giờ phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra VĐV trong quá trình tập huấn. Mà ngay cả các nước sở tại, liệu họ có thông cảm cho thể thao Việt Nam, hay sẽ gây khó khăn cho kế hoạch tập huấn của các đội tuyển vì nỗi ám ảnh tuyển thủ bỏ trốn? Câu hỏi ấy đặt ra chắc hẳn còn làm đau lòng người hâm mộ (chứ không chỉ ngành thể thao) rất nhiều. Bởi “một vài con sâu” đang làm mất đi cả sự tự tôn dân tộc trên trường quốc tế.
Việt An